Tết Độc lập giản dị của công nhân nhà đèn
Người lao động

Tết Độc lập giản dị của công nhân nhà đèn

HÀ VY
Tác giả: HÀ VY
Giữa đất trời, biển, đảo của Tổ quốc, những cán bộ, công nhân viên làm việc tại các trạm hải đăng thuộc Tổng công ty Bảo đảm An toàn Hàng hải miền Nam đã đón Tết Độc lập (2/9) thật giản dị. Xa gia đình, họ coi biển đảo là nhà và càng giữ vững ý chí quyết tâm bảo vệ chủ quyền Tổ quốc.
Nỗi lo lắng trước kỳ nghỉ lễ

Số lần nghỉ lễ 2/9 chỉ đếm trên đầu ngón tay

Tổng công ty Bảo đảm An toàn Hàng hải miền Nam hiện quản lý, vận hành, bảo trì 52 đèn biển (trong đó có 9 đèn biển trên Quần đảo Trường Sa). Trong đó, hải đăng Nam Du được xây dựng từ năm 2001, thuộc xã đảo An Sơn, huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang. Dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, nhiều cán bộ, công nhân viên phải ở lại và trực ở ngọn hải đăng.

Công nhân trạm hải đăng đón Tết độc lập (2/9)
Tết Độc lập của công nhân nhà đèn gắn với cao điểm thực hiện nhiệm vụ, anh Vũ Năng Huân - Trạm trưởng Trạm Hải đăng Nam Du cho biết . Ảnh: NVCC

Anh Vũ Năng Huân - Trạm trưởng Trạm Hải đăng Nam Du, Công ty Bảo đảm An toàn Hàng hải Tây Nam Bộ làm việc ở Trạm từ năm 1997. 25 năm gắn bó với công việc nhà đèn, dài nhất là thời gian ở Hải đăng Nam Du. Số năm anh được nghỉ lễ 2/9, quây quần bên gia đình chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Anh Huân kể: “Trạm Hải đăng Nam Du nằm trên đỉnh núi cao 309 mét. Nhiệm vụ chính của tôi và các công nhân là quản lý, vận hành hải đăng luôn đảm bảo các đặc tính, thông số kỹ thuật như đã thông báo hàng hải. Để ngọn đèn vận hành thông suốt, các công nhân nhà đèn duy trì vệ sinh bóng điện, kiểm tra hệ thống năng lượng, bình ắc quy. Từ đó giúp cho các tàu, thuyền hành hải trên biển xác định được mọi vị trí, thời gian và thời tiết”.

Nằm trong vùng biển Tây Nam của Tổ quốc, cách đất liền hơn 60 hải lý, Trạm Hải đăng Nam Du chịu tác động của thời tiết gió mùa Tây Nam (tập trung từ tháng 8 đến tháng 10) khiến biển động rất dữ dội.

Việc đi lại của cán bộ, công nhân viên gặp khó khăn trở ngại. Đi từ đất liền ra đảo Nam Du có tàu thuyền nhưng để lên được Trạm thì công nhân phải đi bộ từ chân trạm, vượt qua đường đèo quanh co rất vất vả. Công nhân còn phải vận chuyển nhiên liệu từ dưới chân núi lên đèn. Công ty đã đảm bảo chế độ của người công nhân, mua nước ngọt nhưng phải sử dụng khoa học để đảm bảo sinh hoạt.

Công nhân trạm hải đăng đón Tết độc lập (2/9)
Tháp đèn của Hải đăng Nam Du trong ngày Tết Độc lập (2/9). Ảnh: NVCC

Nguy hiểm nhất là khi bảo trì bảo dưỡng thiết bị báo hiệu hàng hải. Đèn biển nằm trên tháp đèn, những ngày sóng to, gió lớn, anh em vẫn phải thực hiện công tác bảo trì, bảo dưỡng thiết bị. Càng vào dịp lễ, Tết như dịp nghỉ lễ 2/9, Trạm càng tăng cường phối hợp với các đơn vị bạn đóng quân trên đảo như Hải quân, Biên phòng nhằm giữ gìn tốt an ninh trật tự đơn vị quản lý.

Đối với các anh, đảm bảo ánh sáng của hải đăng là nhiệm vụ hàng đầu. Mọi người ở đây đã xác định: "Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ dành phần ai?". Do đó, khi người dân được nghỉ lễ 2/9 thì các anh càng tăng cường làm bù, bỏ qua nỗi nhớ nhà. Với các anh, ngày 2/9 trọn vẹn là không xảy ra sự cố, duy trì ngọn hải đăng không bao giờ tắt.

Công nhân trạm hải đăng đón Tết độc lập (2/9)
Biển đảo quê hương nhìn từ Trạm Hải đăng Nam Du. Ảnh: NVCC

Ăn Tết Độc lập với nhiều… rau xanh

Trên 21 đảo và điểm đảo Trường Sa hiện có 9 ngọn hải đăng (ở các đảo Đá Lát, An Bang, Đá Tây, Tiên Nữ, Song Tử Tây, Trường Sa Lớn, Sinh Tồn, Sơn Ca và Nam Yết). 9 ngọn hải đăng do các kỹ sư, cán bộ, nhân viên của Trạm Bảo đảm An toàn Hàng hải II (Công ty Bảo đảm An toàn Hàng hải Biển Đông và Hải đảo) đảm nhận công việc duy trì, bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa và thay thế.

Ngoài chức năng dẫn đường cho tàu thuyền qua lại khu đường hàng hải quốc tế, mỗi ngọn hải đăng còn là ngọn đèn đánh dấu tọa độ bãi cạn, khẳng định cột mốc chủ quyền biển đảo của Việt Nam.

Trong đêm tối, tàu thuyền nhìn ánh sáng của ngọn hải đăng mà biết đường đi lại. Tàu thuyền bị mất định vị, hỏng máy, trong đêm tối thấy ánh sáng của hải đăng là không lo lạc đường.

Để những ngọn hải đăng không bao giờ tắt, cán bộ, kỹ sư, nhân viên Trạm Bảo đảm An toàn Hàng hải II (Công ty Bảo đảm An toàn Hàng hải Biển Biển Đông và Hải Đảo) phải làm việc ngày đêm trong điều kiện khắc nghiệt.

Họ thường xuyên tiếp xúc với ắc quy, axít và thiết bị máy móc, những vật dẫn điện. Giữ cho ngọn hải đăng không bao giờ được tắt không khác nào mệnh lệnh chiến đấu.

Nhất là vào dịp nghỉ lễ 2/9, ngoài việc huấn luyện phương án sẵn sàng chiến đấu bảo vệ nhà đèn, những công nhân đèn biển còn phải lau chùi bảo quản, bảo dưỡng đèn để tránh nguy cơ gỉ sét, chập cháy.

Trong mọi điều kiện thời tiết, những công nhân nhà đèn vẫn quyết tâm leo lên tháp đèn thực hiện công tác bảo dưỡng, tuân thủ những kỉ luật an toàn lao động nghiêm ngặt nhất.

Công nhân trạm hải đăng đón Tết độc lập (2/9)

Anh Vũ Duy Minh - Trạm trưởng Trạm Hải đăng Trường Sa Lớn đang miệt mài với công việc lau chùi đèn. Ảnh: MAI QUÝ

“Mỗi ca trực bắt đầu từ 18 giờ chiều hôm trước đến 6 giờ sáng hôm sau. Gắn bó với Hải đăng Sơn Ca khiến tôi thêm yêu biển đảo. Hoàn thành tốt nhiệm vụ, giữ ngọn đèn thắp sáng khiến tôi như thấy hình hài Tổ quốc giữa biển khơi. Tôi cũng như nhiều công nhân khác đã coi ánh sáng của hải đăng như sự sống của mình. Nghỉ lễ 2/9 cũng vậy, chúng tôi dặn nhau càng phải thực hiện nghiêm quy trình làm việc, kiểm tra, bảo dưỡng, giữ gìn ánh sáng chủ quyền Quốc gia trên biển” – anh Phạm Văn Quý, công nhân Trạm Hải đăng Sơn Ca kể.

Năm nay, “bữa tiệc” đón Tết Độc lập (2/9) giữa trùng khơi của công nhân vận hành đèn biển đơn giản là có thêm nhiều rau xanh và tiếng đàn, lời ca về biển đảo. Ai cũng xác định, nghỉ lễ 2/9 là dịp mà những người bảo vệ an toàn hàng hải càng phải nâng cao công tác giữ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Quanh năm sống nơi biển cả sóng gió, ít ngày bình yên, họ phải tiết kiệm chi li từng gáo nước sinh hoạt, dự trữ lương thực, đánh bắt cá và trồng rau xanh để cải thiện bữa ăn hằng ngày. Rau xanh và các tiết mục văn nghệ tự biên, tự diễn là những "đặc sản" ở nhà đèn.

Công nhân trạm hải đăng đón Tết độc lập (2/9)
Anh Trịnh Văn Nguyên (sinh năm 1970, quê ở Hải Phòng) - Trạm trưởng Hải đăng Đá Lát (bên trái). Ảnh: HẢI AN

Theo anh Trịnh Văn Nguyên (sinh năm 1970, quê ở Hải Phòng) - Trạm trưởng Hải đăng Đá Lát, để cải thiện đời sống, công nhân tận dụng góc khuất ở tầng trên của trạm đèn để trồng rau. Dịp này, nhờ dày công chăm sóc mà Trạm thu hoạch được khá nhiều rau muống, rau cải, xà lách… Có rau xanh tự trồng, thêm cá, tôm tự đánh bắt nữa là đủ ăn… Tết Độc lập.

Công nhân trạm hải đăng đón Tết độc lập (2/9)
Công nhân ở các trạm hải đăng rất cần rau xanh. Ảnh: HẢI AN

Dịp nghỉ lễ 2/9 năm nay, với vai trò Trạm trưởng, anh Nguyên tổ chức cho anh em một bữa tiệc ấm cúng. Bằng tài năng của mình, anh chiêu đãi anh em tiếng đàn và bài hát về biển đảo, quê hương mà anh yêu tha thiết. Đây không chỉ là "bữa tiệc" thông thường mà còn là dịp để nhân lên tình đoàn kết, gắn bó, tình yêu biển, đảo cho cán bộ, công nhân viên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Công nhân trạm hải đăng đón Tết độc lập (2/9)
Anh Trịnh Văn Nguyên dùng cây đàn để giúp bản thân và công nhân nhà đèn quên đi nỗi nhớ nhà, nhất là vào dịp nghỉ lễ, Tết. Ảnh: NVCC

Theo đồng chí Dương Thế Nam - Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Bảo đảm An toàn Hàng hải miền Nam, cán bộ, công nhân viên làm việc tại hơn 50 ngọn hải đăng (chia thành các khu vực Tây Nam Bộ, Nam Trung bộ, Quần đảo Trường Sa) luôn nhận được sự quan tâm của Tổng công ty và Công đoàn Công ty.

Điều kiện làm việc, sinh hoạt của người lao động được cải thiện nhiều so với trước. Ngọn hải đăng đã được thắp sáng bằng điện năng lượng mặt trời. Cán bộ, công nhân viên làm việc tại các ngọn hải đăng (như ở Quần đảo Trường Sa) được hưởng chế độ độc hại, chế độ đi biển.

Vào các dịp lễ, Tết, Công đoàn và chuyên môn luôn tổ chức các đoàn thăm hỏi, hỗ trợ. Dịp nghỉ lễ 2/9, Công đoàn Tổng công ty thăm hỏi, động viên người lao động ở một số trạm hải đăng ở gần đất liền và chỉ đạo các công đoàn cơ sở tích cực chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động.

Tổng công ty đã tiến hành sửa chữa, nâng cấp công trình của một số hải đăng, xây thêm bể chứa nước ngọt, bổ sung hạng mục nhà vệ sinh; xây dựng phương án lắp cầu phao nổi để thuận tiện cho ca nô tiếp cận và phương án bảo đảm an toàn tính mạng cho các công nhân trạm đèn. Đồng thời động viên cán bộ, công nhân viên ở các trạm hải đăng yên tâm làm việc.

Về quê Về quê

Mỗi dịp nghỉ lễ dài ngày như Quốc Khánh này, dòng người ở Hà Nội, Sài Gòn lại tất tả hối hả về quê. Mưa ...

Sửa Luật Đất đai để tạo hướng đột phá tích cực Sửa Luật Đất đai để tạo hướng đột phá tích cực

Chiều qua, sau thời gian dài nghị án, Tòa án Nhân dân Thành phố Hà Nội đã tuyên phạt các bị cáo trong vụ án ...

“Cao tốc Vân Đồn - Móng Cái là con đường của khát vọng và niềm tin” “Cao tốc Vân Đồn - Móng Cái là con đường của khát vọng và niềm tin”

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã phát biểu như vậy khi đến dự và cắt băng khánh thành cao tốc Vân Đồn - Móng Cái ...

Tin mới hơn

Nghệ An: 2.000 người lao động được khám bệnh miễn phí

Nghệ An: 2.000 người lao động được khám bệnh miễn phí

Tại tỉnh Nghệ An, 2.000 người lao động ở các khu công nghiệp sẽ được hưởng gói khám bệnh miễn phí, với trị giá 1,9 triệu đồng/người.
Giải pháp thực hiện truyền thông hiệu quả nhằm tăng cường nhận thức bảo vệ môi trường ở Bắc Ninh

Giải pháp thực hiện truyền thông hiệu quả nhằm tăng cường nhận thức bảo vệ môi trường ở Bắc Ninh

Bắc Ninh đã và đang khẳng định vị thế là cực tăng trưởng năng động của miền Bắc, điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư, đặc biệt trong lĩnh vực đô thị thông minh, đô thị xanh, công nghệ cao, công nghiệp bán dẫn.
Tình trạng sức khỏe 17 công nhân nghi ngộ độc thực phẩm ở Huế hiện ra sao?

Tình trạng sức khỏe 17 công nhân nghi ngộ độc thực phẩm ở Huế hiện ra sao?

Sức khỏe của 17 công nhân nghi bị ngộ độc thực phẩm sau bữa ăn trưa tại Công ty TNHH Joint Well Việt Nam (Khu công nghiệp Tứ Hạ, phường Hương Trà, TP. Huế) đã ổn định, trong đó có 1 người xuất viện.

Tin tức khác

Công nhân Đà Nẵng mất sạch tài sản sau lũ, doanh nghiệp chi hàng chục tỷ đồng tiếp sức

Công nhân Đà Nẵng mất sạch tài sản sau lũ, doanh nghiệp chi hàng chục tỷ đồng tiếp sức

Trận mưa lũ lịch sử khiến nhiều công nhân mất xe máy, tủ lạnh và tài sản tích góp. Ngay lập tức, các doanh nghiệp và công đoàn đã triển khai hỗ trợ tiền mặt, hiện vật, trở thành điểm tựa để người lao động sớm ổn định cuộc sống và quay lại sản xuất.
Từ nỗi đau riêng, viết nên bài học nhân văn về bảo hiểm xã hội

Từ nỗi đau riêng, viết nên bài học nhân văn về bảo hiểm xã hội

Trong cuộc thi trực tuyến “Công nhân, viên chức, lao động tìm hiểu về Luật Công đoàn và Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024”, bài thi tự luận của chị Đào Thị Ngoãn - cán bộ Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, khiến Ban Giám khảo và người đọc lặng đi bởi những dòng viết chứa chan yêu thương.
Thái Nguyên: Gần 400 cán bộ cơ sở được tập huấn về bình đẳng giới và phòng chống bạo lực

Thái Nguyên: Gần 400 cán bộ cơ sở được tập huấn về bình đẳng giới và phòng chống bạo lực

Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức thành công 04 lớp tập huấn chuyên đề “Nâng cao nhận thức về bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2025”.
Hơn 20 xã, phường ở Huế bị ngập lụt, các lực lượng dốc sức làm sạch môi trường

Hơn 20 xã, phường ở Huế bị ngập lụt, các lực lượng dốc sức làm sạch môi trường

Những ngày cuối tháng 10 và đầu tháng 11 vừa qua, TP. Huế hứng chịu một đợt mưa lũ lịch sử, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Nước lũ dâng cao, nhiều vùng dân cư bị cô lập, hàng nghìn ngôi nhà ngập sâu trong biển nước, đời sống người dân đảo lộn. Hiện nay, các lực lượng đang dốc sức dọn bùn, làm sạch môi trường.
Sau bão lũ, doanh nghiệp hỗ trợ công nhân 15 tỷ đồng để ổn định cuộc sống

Sau bão lũ, doanh nghiệp hỗ trợ công nhân 15 tỷ đồng để ổn định cuộc sống

Sau đợt mưa lũ gây thiệt hại nặng nề tại Đà Nẵng, Công ty TNHH MTV Sedo Vinako (cụm công nghiệp Đông Yên, xã Duy Xuyên) quyết định hỗ trợ 3 triệu đồng cho mỗi công nhân, với tổng kinh phí hơn 15 tỷ đồng.
Mưa lũ lớn tại Đà Nẵng: Tinh thần "không để ai bị bỏ lại" tỏa sáng

Mưa lũ lớn tại Đà Nẵng: Tinh thần "không để ai bị bỏ lại" tỏa sáng

Những ngày qua, dải đất Miền Trung lại phải đối mặt với một đợt mưa lũ lớn, làm ngập nhiều khu dân cư và chia cắt các tuyến đường đi lại. Tại Đà Nẵng, trong sự khó khăn, vất vả ấy, hơi ấm tình người lại lan tỏa, sưởi ấm bao trái tim.
Xem thêm