Nỗi lo lắng trước kỳ nghỉ lễ
Thời cuộc

Nỗi lo lắng trước kỳ nghỉ lễ

Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay sẽ có 4 ngày. Trong bối cảnh dịch bệnh, kỳ nghỉ lễ lần này vô cùng đặc biệt khi lực lượng chống dịch không được nghỉ còn người dân đương nhiên ở nhà.
Nỗi lo lắng trước kỳ nghỉ lễ
Hà Nội sẽ siết chặt việc cấp và sử dụng giấy đi đường trong kỳ nghỉ lễ - Ảnh: Ngô Nhung

Năm nay là năm đầu tiên kỳ nghỉ lễ Quốc khánh từ 1 ngày nghỉ chính thức thành 2 ngày. Cộng dồn với thứ Bảy, Chủ nhật là 4 ngày (từ mồng 2 tới hết 5/9). Việc nghỉ lễ dài cũng là chính sách đảm bảo chất lượng đời sống của người lao động được tính toán từ trước. Song, đại dịch ập tới đặt những nan đề mà buộc chúng ta phải giải triệt để.

Cụ thể, người dân cả nước ở nhà đã sang tháng thứ 2, tháng thứ 3. Việc có 4 ngày thảnh thơi cũng có mặt lợi là cho người dân thoải mái tinh thần hơn khi không phải làm việc. Song, việc ở nhà quá lâu dồn nén, kèm một kỳ nghỉ 4 ngày khiến những mối lo về việc một số người sẽ tụ tập ăn uống.

Đơn cử, ở Hà Nội, rất nhiều con hẻm được phong tỏa chặt cứng. Nhưng, sự bùng phát của ổ dịch Thanh Xuân Trung với hơn 300 người nhiễm lúc này một lần nữa lại cho thấy, những con hẻm bo chặt bên ngoài nhưng lỏng lẻo bên trong là vấn đề.

Sẽ không có lực lượng nào đủ nhiều để tung vào tất cả những con hẻm. Cũng không ai có thể kiểm soát nổi lượng tương tác của những người trong hẻm. Nghỉ lễ năm nay, cố nhiên, sẽ chẳng ai đi du lịch hoặc thăm thân xa xôi. Nhưng, những bữa tiệc nhỏ của những người hàng xóm hay họ hàng gần nhà là có thể.

Những đôi chân chồn, những tinh thần rã rời vì dịch có nhu cầu về những cuộc gặp, những cuộc hàn huyên... Mối lo này là hiện hữu và cần có giải pháp đi trước một bước. Bằng không, những ngày nghỉ đang dấy lên những nỗi sợ về những cuộc siêu lây nhiễm nơi này, nơi kia.

Nhắc lại, đợt dịch này tạm tính bắt đầu sau đợt nghỉ lễ 30/4-1/5. Mới đó đến nay đã là 4 tháng quay quắt vì dịch trên cả nước. Một kỳ nghỉ “bung xõa” cách đây 4 tháng và tới tận giờ dịch vẫn để lại những hậu quả hết sức khắc nghiệt. Và kỳ nghỉ lễ lần này khác lần trước nhiều. Song có những thứ tương đồng vẫn ở đấy: thời gian rảnh và thói quen tụ tập ngày nghỉ.

Hà Nội cũng phát đi công điện yêu cầu siết chặt hơn việc phòng, chống dịch trong kỳ nghỉ lễ. Cụ thể, theo bản tin TTXVN, chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cũng đề nghị siết chặt công tác quản lý phòng, chống dịch tại các chợ đầu mối, chợ dân sinh, trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng tiện ích… nhất là trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9, ngày cuối tuần. Tổ chức kiểm tra, giám sát chặt chẽ di biến động của người dân, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn gồm hoạt động tham gia giao thông, hoạt động của các cơ quan, công sở, sản xuất, kinh doanh, cung ứng hàng hóa, dịch vụ thiết yếu; đảm bảo an toàn phòng, chống dịch và chỉ được hoạt động trong các khung giờ quy định; tuân thủ việc khai báo bằng QRcode, quy định phòng, chống dịch của thành phố; xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm.

Công điện này là đủ chưa? Có lẽ là đủ để thấy chính quyền thành phố hiểu tầm hệ trọng của vấn đề. Điều cần hơn là việc thực thi ở cấp phường, cấp tổ dân phố,... Và cần nhất là ý thức của mỗi người dân vốn đang mệt mỏi vì dịch kéo dài quá lâu.

Ngày Tết Độc lập mãi là thanh âm khơi gợi những điều sâu thẳm nhất trong trái tim mỗi người: về tinh thần tự cường dân tộc, về khát vọng vượt khó vươn lên, về cả gia đình người thân khi mỗi độ nghỉ lễ sum vầy.

Nhưng nay, thay vì hành xử theo thói quen cố hữu, tinh thần ngày Độc lập cần thực hành theo cách khác. Đó là tiếp tục nhẫn nại vượt qua những bức bối; là nhà nào ở yên nhà đó để dịch chóng qua, gia đình, người thân không bị ảnh hưởng bởi đại dịch.

Ngày đoàn viên đẹp nhất là ngày đất nước hết dịch, đồng bào bớt khổ, và dân tộc lại tiếp tục những bước đi đến độc lập, thịnh vượng.

Những “Túi An sinh Công đoàn” an lòng mùa dịch Những “Túi An sinh Công đoàn” an lòng mùa dịch

Chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội Nguyễn Phi Thường trao 1.200 “Túi An sinh Công đoàn” cho người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch ...

Chiêu trò lừa đảo nhận tiền trợ cấp dịch Covid-19:  Ai cũng có thể là nạn nhân Chiêu trò lừa đảo nhận tiền trợ cấp dịch Covid-19: Ai cũng có thể là nạn nhân

Dịch Covid-19 khiến giao dịch điện tử gia tăng, cộng với tâm lý khó khăn mùa dịch, kẻ gian đã nghĩ ra những hình thức ...

Sống chung với dịch Sống chung với dịch

Tại cuộc họp với Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 với 1.060 xã, phường, thị trấn của 20 địa phương đang bị dịch hoành hành ...

Tin mới

“Đi bắt học trò”

“Đi bắt học trò”

“Đi bắt học trò” – cụm từ tưởng như đùa vui nhưng lại là công việc quen thuộc của nhiều thầy cô giáo vùng cao mỗi dịp khai giảng, sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán hay sau những kỳ nghỉ lễ dài ngày.
Người về từ đại dương

Người về từ đại dương

Tối 8.11, hàng ngàn người Lý Sơn đứng đợi 3 người đàn ông trôi dạt 48 giờ trên biển trở về trong pháo hoa và những giọt nước mắt.
Để có năng lượng sạch, trước tiên phải có môi trường đầu tư sạch

Để có năng lượng sạch, trước tiên phải có môi trường đầu tư sạch

Đại hội Đảng tại nhiều tỉnh, thành phố đã khẳng định rõ vị thế và tầm quan trọng của việc thu hút đầu tư trong quá trình phát triển kinh tế, từng bước nâng cao đời sống nhân dân và hội nhập vào dòng chảy phát triển chung của đất nước.

Tin tức khác

Sau lưng là thành phố

Sau lưng là thành phố

Nước lũ ở Thái Nguyên và các tỉnh phía Bắc đã dâng cao kỷ lục. Nhiều hộ gia đình đang bị cô lập chờ ứng cứu. Song, cũng trong 24 giờ qua, bằng những nỗ lực phi thường, các lực lượng đã đảm bảo an toàn đê điều trước dòng nước ép sát mép đê.
Giáo dục bằng tình thương

Giáo dục bằng tình thương

Sự việc học sinh lớp 7 hành hung cô giáo ở Trường THCS Đại Kim khiến dư luận choáng váng. Nhiều lời chỉ trích nhắm về phía nam sinh đánh cô, hay sự thờ ơ đáng sợ của các em học sinh khác trong lớp. Tuy nhiên, chuyện không đơn giản thế.
Phải truy trách nhiệm “chợ trên quốc lộ”

Phải truy trách nhiệm “chợ trên quốc lộ”

Ngay trong ngày 17/9/2025, sau vụ tai nạn kinh hoàng khi một xe tải lớn lưu thông trên Quốc lộ 9 (tuyến giao thông quốc tế nối Việt Nam với Lào và Thái Lan) đổ đèo Làng Vây và lao thẳng vào chợ Tân Long – đồng thời là chợ chuối tự phát của bà con biên giới Việt – Lào, Thủ tướng Chính phủ đã ra Công điện khẩn. Công điện chỉ đạo các cơ quan chức năng phải khẩn trương khắc phục thiệt hại, điều tra làm rõ nguyên nhân để xử lý nghiêm vụ tai nạn, đồng thời kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những bất cập.
Phải “sốt ruột” hơn nữa trên EWEC

Phải “sốt ruột” hơn nữa trên EWEC

Bất chấp nhiều khó khăn, vướng mắc và tiến độ thi công chậm hơn kỳ vọng, tuyến cao tốc Vạn Ninh – Cam Lộ đã chính thức hoàn thành, thông xe trong những ngày tháng 8 lịch sử. Tuyến đường kết nối mạng lưới giao thông tốc độ cao, mật độ lớn với nhiều trục quốc gia trọng điểm, trong đó có Quốc lộ 9 tại Quảng Trị – huyết mạch của Hành lang kinh tế Đông – Tây (EWEC).
Trục lợi trong thảm họa

Trục lợi trong thảm họa

Hàng loạt clip giả đã xuất hiện sau vụ lật tàu Vịnh Xanh tại Vịnh Hạ Long. Mục đích chính là để “câu like”. Những clip giả này đang khoét thêm nỗi đau vào gia đình nạn nhân cũng như đưa ra những thông tin không chính xác về vụ việc, dẫn dắt dư luận hiểu sai.
Đất đai phải là nguồn lực của nguồn lực

Đất đai phải là nguồn lực của nguồn lực

Phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 12, trong phần về nội dung sửa đổi, bổ sung một số Nghị quyết, Kết luận của Trung ương để tạo cơ sở chính trị cho mục tiêu tiếp tục cải cách, đổi mới đất nước, Tổng Bí thư Tô Lâm đã đưa nội dung về lĩnh vực đất đai lên đầu tiên trong 3 nhóm lĩnh vực (tiếp theo là quy hoạch và giáo dục đào tạo).
Xem thêm