Sống chung với dịch
Thời cuộc

Sống chung với dịch

Tại cuộc họp với Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 với 1.060 xã, phường, thị trấn của 20 địa phương đang bị dịch hoành hành mạnh sáng 29/8, Thủ tướng cho rằng: Xác định sống chung lâu dài với dịch, không thể khống chế tuyệt đối! Nhìn nhận và xác định thế này sẽ mở ra nhiều điều cho nước nhà trong thời gian tới.
Sống chung với dịch
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại cuộc họp - Ảnh: VGP

Thực tế dịch tễ đã qua chứng minh điều mà Thủ tướng nhận định ngay cả các nước có điều kiện, tiềm lực kinh tế lớn vẫn bị động và quá tải về hệ thống y tế. Các cường quốc như Mỹ, Anh, Pháp, Nhật... cũng không thể chịu đựng mãi việc "đóng cửa" kéo dài bởi chẳng ngân khố hay nền kinh tế, cuộc sống sinh hoạt của người dân nước nào chịu nổi mãi.

Điều đó càng khó khăn ở một nước chưa giàu như chúng ta. Dù tình hình dịch bệnh đang quá phức tạp, diễn biến khó lường và mất mát vẫn còn nhiều nhưng đã đến lúc tính chuyện "mở cửa" dần. Có thể mở quy mô rộng chưa thể được ngay vì Việt Nam mới chỉ có 17,4% dân số đã tiêm 1 liều vắc xin, 2,4% đã tiêm đủ 2 liều. Nhưng tại TP HCM, hơn 50% (nếu theo ước tính thực tế 13-14 triệu dân) hoặc gần 80% tính (theo số liệu chính thức) dân trên 18 tuổi thì nên có lộ trình “hé cửa” trong thời gian tới.

Ngoài chuyện vắc xin ngày một tiêm nhiều hơn, gần tới thời điểm sinh kháng thể cho số đông thì các loại thuốc sắp có cũng tác động đáng kể để hạn chế dịch bệnh. Điều đáng nói hơn là con số 80% nhiễm Covid có triệu chứng nhẹ hoặc không biểu hiện, như bệnh cảm cúm thông thường. 20% còn lại cũng chỉ có khoảng 5% cần tập trung chữa trị.

Nói rõ như vậy không phải để chủ quan mà dần dà, lúc mỗi ngày đã hơn 12.000 ca F0 như hôm qua thì nên để cho số đông không nặng chẳng riêng gì tại TP HCM tự chữa trị tại nhà theo chỉ dẫn của ngành y tế để tập trung giảm tử vong khi Việt Nam và nhất là TP HCM đang có tỷ lệ tử vong/ca nhiễm khá cao.

Quốc gia hùng cường nào hay nền y tế có tiến bộ đến đâu cũng đã điêu đứng với đại dịch này. Bài học tại Mỹ, Anh, Ấn Độ... đã cho thấy rõ điều đó. Bạn tôi ở Mỹ, giữa năm trước cả nhà nhiễm nhưng y tế bảo khi nào nặng lắm, khó thở thì hãy gọi còn như này tự ở nhà lo đi! Vợ chồng con cái cứ thế mà làm và nặng nhất 20 ngày khỏi, còn trẻ con chỉ 4-5 ngày chơi đùa, sinh hoạt bình thường. Có lẽ với việc hơn 85.000 ca F0 tại TP HCM đang theo dõi điều trị tại nhà đã đủ để minh chứng cho hướng đi đó.

Càng đóng cửa lâu, kinh tế càng khó khăn thì nguồn lực để lo cho nhóm có nguy cơ tử vong, bệnh nặng, chưa kể các loại bệnh khác và chi trả cho hỗ trợ, lo cho đời sống dân phải ở nhà càng kiệt quệ. Giờ đây, nhanh chóng tiêm vắc xin cho người già, có bệnh nền, thai phụ... để giảm nguy cơ bệnh nặng, tử vong. Từng bước cho người đã tiêm 2 mũi, một số ngành đặc thù 1 mũi cũng có thể, tự test để bảo vệ mình và người xung quanh, đảm bảo 5k dần ra đường, đến công sở, vào nhà máy, mở cửa hàng.... làm ăn, giao thương, sản xuất để bù đắp cho nhóm chưa thể ra ngoài.

Khi mà dân chúng biết nguy cơ trở bệnh nặng nếu nhiễm họ sẽ dần có ý thức hơn, lúc mà Nhà nước không bao bọc, che chắn quá kĩ, e ngại quá mức thì tự khắc nhiều người cũng sẽ biết bảo vệ mình. Một số ngành và tỉnh thành đang dần có căn cứ để "thử nghiệm" việc trên. Cũng đã đến lúc mở hành lang pháp lý để bệnh viện tư vào cuộc, chung tay mạnh và nhiều hơn nữa thay vì bó buộc như hiện nay.

Tôi vẫn hy vọng cuối tháng 9, số người đã tiêm nhiều lên, vắc xin có hiệu quả bảo vệ dần đông thì TP HCM sẽ từng bước hé cửa để làm ăn, sản xuất, giao thương... bởi suy cho cùng có muốn đóng cửa hay cố thủ tránh nguy cơ thì "có thực mới vực được đạo". Ngoài kinh tế quá sức chịu đựng và hệ thống y tế mệt mỏi thì nhốt mình trong nhà, bó buộc quanh bốn bức tường lâu dài sẽ để lại hệ lụy tâm lý và phản ứng khó lường.

Không chủ quan, quãng đường ấy còn dài và trắc trở nhưng cũng đừng sợ hãi quá để không dám làm gì! Với tình hình hiện nay và diễn biến trong tương lai, khi Covid 19 như một kẻ thù vô hình, biến thể khó lường thì tìm cách sống chung với dịch lại là cách an toàn bền vững và khả thi nhất cho tất cả.

Nhật ký F0: Nhật ký F0: "Tôi nhớ gia đình da diết"

Cầm lá thư của cô cháu gái bé bỏng, M.T không khỏi xúc động. Nỗi nhớ gia đình dâng trào trong lòng cô.

Tâm sự rơi nước mắt của nữ công nhân phải cho con nhỏ uống nước đường thay sữa Tâm sự rơi nước mắt của nữ công nhân phải cho con nhỏ uống nước đường thay sữa

Khó khăn dồn dập đến với gia đình Ytha Sari (dân tộc Chăm, quê ở Châu Đốc, tỉnh An Giang) khi dịch bệnh bùng phát ...

Cách ly tập trung 820 công nhân sau khi phát hiện chùm ca bệnh Cách ly tập trung 820 công nhân sau khi phát hiện chùm ca bệnh

Sau khi phát hiện chùm ca bệnh tại Công ty Hoya Lens Việt Nam (KCN VSIP Quảng Ngãi), ngành Y tế địa phương đã phối ...

Tin mới

“Nhà giáo cũng cần tri ân xã hội”

“Nhà giáo cũng cần tri ân xã hội”

Những ngày cận 20.11, thay vì chỉ lặp lại thông điệp “nghề cao quý nhất”, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn năm nay còn đưa ra một thông điệp khác: “Nhà giáo cũng cần tri ân xã hội… Chúng ta cần có sự báo đáp cho xứng với sự phó thác, sự quan tâm và kỳ vọng của xã hội”.
“Đi bắt học trò”

“Đi bắt học trò”

“Đi bắt học trò” – cụm từ tưởng như đùa vui nhưng lại là công việc quen thuộc của nhiều thầy cô giáo vùng cao mỗi dịp khai giảng, sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán hay sau những kỳ nghỉ lễ dài ngày.
Người về từ đại dương

Người về từ đại dương

Tối 8.11, hàng ngàn người Lý Sơn đứng đợi 3 người đàn ông trôi dạt 48 giờ trên biển trở về trong pháo hoa và những giọt nước mắt.

Tin tức khác

Để có năng lượng sạch, trước tiên phải có môi trường đầu tư sạch

Để có năng lượng sạch, trước tiên phải có môi trường đầu tư sạch

Đại hội Đảng tại nhiều tỉnh, thành phố đã khẳng định rõ vị thế và tầm quan trọng của việc thu hút đầu tư trong quá trình phát triển kinh tế, từng bước nâng cao đời sống nhân dân và hội nhập vào dòng chảy phát triển chung của đất nước.
Sau lưng là thành phố

Sau lưng là thành phố

Nước lũ ở Thái Nguyên và các tỉnh phía Bắc đã dâng cao kỷ lục. Nhiều hộ gia đình đang bị cô lập chờ ứng cứu. Song, cũng trong 24 giờ qua, bằng những nỗ lực phi thường, các lực lượng đã đảm bảo an toàn đê điều trước dòng nước ép sát mép đê.
Giáo dục bằng tình thương

Giáo dục bằng tình thương

Sự việc học sinh lớp 7 hành hung cô giáo ở Trường THCS Đại Kim khiến dư luận choáng váng. Nhiều lời chỉ trích nhắm về phía nam sinh đánh cô, hay sự thờ ơ đáng sợ của các em học sinh khác trong lớp. Tuy nhiên, chuyện không đơn giản thế.
Phải truy trách nhiệm “chợ trên quốc lộ”

Phải truy trách nhiệm “chợ trên quốc lộ”

Ngay trong ngày 17/9/2025, sau vụ tai nạn kinh hoàng khi một xe tải lớn lưu thông trên Quốc lộ 9 (tuyến giao thông quốc tế nối Việt Nam với Lào và Thái Lan) đổ đèo Làng Vây và lao thẳng vào chợ Tân Long – đồng thời là chợ chuối tự phát của bà con biên giới Việt – Lào, Thủ tướng Chính phủ đã ra Công điện khẩn. Công điện chỉ đạo các cơ quan chức năng phải khẩn trương khắc phục thiệt hại, điều tra làm rõ nguyên nhân để xử lý nghiêm vụ tai nạn, đồng thời kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những bất cập.
Phải “sốt ruột” hơn nữa trên EWEC

Phải “sốt ruột” hơn nữa trên EWEC

Bất chấp nhiều khó khăn, vướng mắc và tiến độ thi công chậm hơn kỳ vọng, tuyến cao tốc Vạn Ninh – Cam Lộ đã chính thức hoàn thành, thông xe trong những ngày tháng 8 lịch sử. Tuyến đường kết nối mạng lưới giao thông tốc độ cao, mật độ lớn với nhiều trục quốc gia trọng điểm, trong đó có Quốc lộ 9 tại Quảng Trị – huyết mạch của Hành lang kinh tế Đông – Tây (EWEC).
Trục lợi trong thảm họa

Trục lợi trong thảm họa

Hàng loạt clip giả đã xuất hiện sau vụ lật tàu Vịnh Xanh tại Vịnh Hạ Long. Mục đích chính là để “câu like”. Những clip giả này đang khoét thêm nỗi đau vào gia đình nạn nhân cũng như đưa ra những thông tin không chính xác về vụ việc, dẫn dắt dư luận hiểu sai.
Xem thêm