1000 tỷ của hai nữ đại gia Phương Hằng- Lê Thị Giàu!
Thời cuộc

1000 tỷ của hai nữ đại gia Phương Hằng- Lê Thị Giàu!

Bà chủ Đại Nam- CEO Nguyễn Phương Hằng, người nổi tiếng với câu “đồ không có 1000 tỷ” cùng những phát ngôn đình đám khác trong hàng loạt livestream vừa bị nữ đại gia Lê Thị Giàu kiện đòi bồi thường 1000 tỷ vì nói xấu bà này! Thắng thua thế nào Tòa sẽ quyết nhưng vụ kiện hi hữu này không ít chuyện “ như phim”.
Mạnh tay với “ném đá” trên mạng Livestream của bà Hằng, 14 tỷ của Hoài Linh và “món ăn” của số đông Bà Hằng bị phạt và chuyện “tu cái miệng”
1000 tỷ của hai nữ đại gia Phương Hằng- Lê Thị Giàu!
Hai nữ đại gia: Phương Hằng - Lê Thị Giàu

Không chỉ dọa suông hay tuyên bố lấy tiếng, bà Chủ tịch HĐQT Công ty Thực phẩm Bình Tây Lê Thị Giàu đã gửi đơn và Tòa án Q1 TP HCM đã thụ lý vụ kiện đình đám này. Theo bà Giàu thì “"Suốt thời gian qua, bà Hằng xuất hiện liên tục trên các trang mạng xã hội, phát biểu thiếu chuẩn mực, chửi bới tục tĩu, xúc phạm giới văn nghệ sĩ khiến dư luận xã hội bất bình và lên án mạnh mẽ. Hôm nay, tôi là nạn nhân của bà Hằng, tôi vô cùng bức xúc và phẫn nộ trước hành vi bịa đặt, vu khống, xúc phạm nghiêm trọng đến danh dự, uy tín, nhân phẩm của tôi và thương hiệu sản phẩm của tôi".

Phía bà Hằng, chưa lên tiếng chính thức nhưng bà ấy nói gì có lẽ quá nhiều người đã biết khi những clip livestream đã tràn lan và mọi thứ mới chỉ “kiềm chế” gần đây khi Bộ TTTT đề nghị các nơi chấn chỉnh việc xúc phạm người khác trên mạng xã hội. Đúng sai ra sao, hay dở thế nào, vi phạm ở đâu… rồi các cơ quan chức năng sẽ phân định và dư luận sẽ đánh giá, người đời sẽ phân minh. Tuy nhiên vụ kiện này nên được xem như việc cần phải đến.

Lâu nay, mặc cho những mạt sát, chửi bới hay bêu xấu nhau tràn lan trên mạng thì mọi việc đa phần là chìm vào dĩ vãng hoặc dĩ hòa vi quý để rồi vụ sau lại đè vụ trước, kinh khủng và “ác độc” hơn. Từ trước đến giờ, dù cho thiệt hại vật chất hay tổn thất tinh thần thì “bị hại” thường chọn con đường ngậm đắng nuốt cay. Với những xấu xí và hệ lụy có thể ngày càng lớn đó thì việc đưa ra Tòa để đòi lại công bằng, danh dự và cả bồi thường là điều cần được ủng hộ.

Có thể chẳng Tòa nào tuyên cho bên thắng được con số quá khủng ấy, có thể mục đích của vụ kiện lại là những chuyện ngoài Tòa hay muốn quảng bá điều gì đấy và cũng có thể ẩn chứa đằng sau là còn những câu chuyện dài và hài khác. Nhưng dù nhìn góc nào hay “ diễn giải” ra sao thì một vụ kiện vẫn hay hơn là cứ ồn ào cùng suy diễn chưa biết bao giờ dứt.

Ít nhất thì dù là doanh nhân 1000 tỷ hay thường dân chẳng có tỷ nào cũng được pháp luật bảo vệ và trông chờ vào phán quyết của Tòa. Có thể vụ kiện không như ý của bị hại, hay bị đơn lại tiếp tục ra về hỉ hả gì đấy, nhưng ra Tòa sẽ khiến người ta cẩn trọng hơn với phát ngôn, bớt đi những vụ bắt nạt trên mạng và giảm dần những chửi bới vu vơ.

Một khi vẫn còn những kẽ hở của những quy định để “rác rưởi” trên mạng xã hội làm vấy đục môi trường internet thì nghiêm minh của pháp luật sẽ góp phần chặn, lọc bớt những thứ đang tổn hại nghiêm trọng đến đời sống tinh thần. Không chỉ chúng ta mà con cái chúng ta sẽ “an toàn” hơn khi lang thang trên xa lộ thông tin thênh thang ấy và chẳng may bị kẻ nào ức hiếp cũng có chỗ để dựa vào.

Tôi không vội kết luận bà Hằng sai hay bà Giàu kiện đúng. Tôi cũng quá biết pháp luật hiện hành thì bồi thường cũng chẳng bao giờ đến 1000 tỷ. Nhưng điều tôi thích và mong những vụ tương tự như thế được giải quyết tại Tòa. Bởi vì hành xử văn minh cuối cùng của những tranh chấp, bất đồng được giải quyết tại đây, dù ai ngoa ngôn thế nào cũng phải e dè khi nói gì đó về người khác.

Làm việc mỗi ngày 20 tiếng, tối nào con cũng hỏi Làm việc mỗi ngày 20 tiếng, tối nào con cũng hỏi "Sao mẹ chưa về ăn cơm?"

Chị Nguyễn Thanh Vân, chủ tịch Liên đoàn lao động huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh mỗi ngày đều ra khỏi nhà từ sáng sớm ...

Hai vợ chồng nhiễm Covid-19: “Ngày 1/6, vì các con, tôi cố kìm nước mắt” Hai vợ chồng nhiễm Covid-19: “Ngày 1/6, vì các con, tôi cố kìm nước mắt”

Vợ chồng anh Kiên bị nhiễm Covid-19, mỗi người phải điều trị một nơi. Hai con gái tự cách ly, chăm sóc nhau trong phòng ...

Từ 2/6, công nhân tại Bắc Ninh sẽ ăn, ở, làm việc trong nhà máy Từ 2/6, công nhân tại Bắc Ninh sẽ ăn, ở, làm việc trong nhà máy

Để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch, công nhân tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh sẽ ăn, ở ...

Tin mới

“Đi bắt học trò”

“Đi bắt học trò”

“Đi bắt học trò” – cụm từ tưởng như đùa vui nhưng lại là công việc quen thuộc của nhiều thầy cô giáo vùng cao mỗi dịp khai giảng, sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán hay sau những kỳ nghỉ lễ dài ngày.
Người về từ đại dương

Người về từ đại dương

Tối 8.11, hàng ngàn người Lý Sơn đứng đợi 3 người đàn ông trôi dạt 48 giờ trên biển trở về trong pháo hoa và những giọt nước mắt.
Để có năng lượng sạch, trước tiên phải có môi trường đầu tư sạch

Để có năng lượng sạch, trước tiên phải có môi trường đầu tư sạch

Đại hội Đảng tại nhiều tỉnh, thành phố đã khẳng định rõ vị thế và tầm quan trọng của việc thu hút đầu tư trong quá trình phát triển kinh tế, từng bước nâng cao đời sống nhân dân và hội nhập vào dòng chảy phát triển chung của đất nước.

Tin tức khác

Sau lưng là thành phố

Sau lưng là thành phố

Nước lũ ở Thái Nguyên và các tỉnh phía Bắc đã dâng cao kỷ lục. Nhiều hộ gia đình đang bị cô lập chờ ứng cứu. Song, cũng trong 24 giờ qua, bằng những nỗ lực phi thường, các lực lượng đã đảm bảo an toàn đê điều trước dòng nước ép sát mép đê.
Giáo dục bằng tình thương

Giáo dục bằng tình thương

Sự việc học sinh lớp 7 hành hung cô giáo ở Trường THCS Đại Kim khiến dư luận choáng váng. Nhiều lời chỉ trích nhắm về phía nam sinh đánh cô, hay sự thờ ơ đáng sợ của các em học sinh khác trong lớp. Tuy nhiên, chuyện không đơn giản thế.
Phải truy trách nhiệm “chợ trên quốc lộ”

Phải truy trách nhiệm “chợ trên quốc lộ”

Ngay trong ngày 17/9/2025, sau vụ tai nạn kinh hoàng khi một xe tải lớn lưu thông trên Quốc lộ 9 (tuyến giao thông quốc tế nối Việt Nam với Lào và Thái Lan) đổ đèo Làng Vây và lao thẳng vào chợ Tân Long – đồng thời là chợ chuối tự phát của bà con biên giới Việt – Lào, Thủ tướng Chính phủ đã ra Công điện khẩn. Công điện chỉ đạo các cơ quan chức năng phải khẩn trương khắc phục thiệt hại, điều tra làm rõ nguyên nhân để xử lý nghiêm vụ tai nạn, đồng thời kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những bất cập.
Phải “sốt ruột” hơn nữa trên EWEC

Phải “sốt ruột” hơn nữa trên EWEC

Bất chấp nhiều khó khăn, vướng mắc và tiến độ thi công chậm hơn kỳ vọng, tuyến cao tốc Vạn Ninh – Cam Lộ đã chính thức hoàn thành, thông xe trong những ngày tháng 8 lịch sử. Tuyến đường kết nối mạng lưới giao thông tốc độ cao, mật độ lớn với nhiều trục quốc gia trọng điểm, trong đó có Quốc lộ 9 tại Quảng Trị – huyết mạch của Hành lang kinh tế Đông – Tây (EWEC).
Trục lợi trong thảm họa

Trục lợi trong thảm họa

Hàng loạt clip giả đã xuất hiện sau vụ lật tàu Vịnh Xanh tại Vịnh Hạ Long. Mục đích chính là để “câu like”. Những clip giả này đang khoét thêm nỗi đau vào gia đình nạn nhân cũng như đưa ra những thông tin không chính xác về vụ việc, dẫn dắt dư luận hiểu sai.
Đất đai phải là nguồn lực của nguồn lực

Đất đai phải là nguồn lực của nguồn lực

Phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 12, trong phần về nội dung sửa đổi, bổ sung một số Nghị quyết, Kết luận của Trung ương để tạo cơ sở chính trị cho mục tiêu tiếp tục cải cách, đổi mới đất nước, Tổng Bí thư Tô Lâm đã đưa nội dung về lĩnh vực đất đai lên đầu tiên trong 3 nhóm lĩnh vực (tiếp theo là quy hoạch và giáo dục đào tạo).
Xem thêm