Livestream của bà Hằng, 14 tỷ của Hoài Linh và “món ăn” của số đông
Thời cuộc

Livestream của bà Hằng, 14 tỷ của Hoài Linh và “món ăn” của số đông

Câu chuyện từ thiện 14 tỷ của Hoài Linh vẫn là đề tài cuốn hút dư luận và tối qua (25/5) càng được “đốt nóng” thêm bởi buổi livestream của bà Phương Hằng - người “mở đầu” chủ đề này! Tuy nhiên, có quá nhiều điều cần phải suy ngẫm khi số đông đang xem việc “bóc phốt” hàng loạt nghệ sĩ như một “món ăn tinh thần” mới.
Trách nhiệm với đồng tiền 14 tỷ và lời giải thích khó chấp nhận của Hoài Linh Ai nuôi ai - câu hỏi không phải riêng với nghệ sỹ
Livestream của bà Hằng, 14 tỷ của Hoài Linh và “món ăn” của số đông
Bà Phương Hằng có cuộc livestream suốt 3 tiếng đồng hồ, bắt đầu từ 18h30 tối 25/5. Ảnh: MXH

Dù tranh cãi thế nào hoặc thích hay chê thì livestream có lúc hơn 400.000 lượt xem, chưa kể hàng xóm, bà con, nội ngoại... tụ tập hóng theo của bà Nguyễn Phương Hằng - Tổng Giám đốc Đại Nam “kiêm” người “lột trần thần y” Võ Hoàng Yên là một hiện tượng truyền thông chưa từng có!

Người phụ nữ tự xưng "Công ty TNHH một mình tao" ấy độc diễn gần 3 tiếng đồng hồ, dìm chìm nghỉm phim giờ vàng, game show đình đám và cả những tin tức thời sự nóng hổi. Bà Phương Hằng đang chiếm ưu thế, thậm chí “thắng lớn”, dù chỉ là tạm thời trong cuộc chiến với giới nghệ sĩ mà trong đó không ít gương mặt có thể tấn công ai bất cứ lúc nào trước đây hay luôn là idol của hàng triệu khán giả.

"Cuộc chiến khô máu" mà bà Hằng phát động đã đánh đúng thị hiếu, những kìm nén cùng tâm lý đám đông háo hức và hôm qua là cao trào khi hàng triệu người mong chờ, ngóng đợi chị Hai bóc nốt những phốt cuối cùng trong vụ từ thiện 14 tỷ của Hoài Linh.

Những "Dĩ vãng dơ dáy dễ gì giấu giếm" như bà Hằng tuyên bố trong các buổi livestream về hàng loạt ngôi sao showbiz đang bị lột trần và món giải trí lạ miệng này hứa hẹn nhiều hồi hấp dẫn có thể còn gây ra những cú sốc khó lường và thu hút lượng khán giả mà ngay cả nhiều cơ quan truyền thông lớn cũng thèm muốn.

Nhưng điều gì chăng nữa thì tôi cũng không ủng hộ "loại hình nghệ thuật" này chiếm lĩnh đời sống tinh thần của chúng ta. Tôi mong muốn có nhiều chị Hằng để bóc trần những "thần điêu đại bịp" nhưng xem đó là một tiêu chí để xã hội này sạch sẽ hay nhìn đấy như một hình mẫu thì tuyệt nhiên không.

Tôi e ngại khi cảm giác văn hóa tiếp nhận của cộng đồng hiện nay gần như thả cửa. Số đông đang thích thú nằm nghiêng, nằm ngửa ở nhà xem, không cần phải rút hầu bao, mất thời gian đi lại mà vẫn thỏa mãn được những tò mò háo hức. Nhất là khi món lạ ấy dường như khỏa lấp thức ăn nhạt nhẽo bởi diễn xuất thô thiển của một số danh hề háo danh bấy lâu nay.

Nhưng tôi thật sự lo lắng khi giật mình tự hỏi các sản phẩm giải trí hiện nay tẻ nhạt, thực đơn tinh thần quá kém cỏi, bị bội thực đến mức khiến cộng đồng phải rẽ sang hấp thụ món ăn giải trí một cách ồ ạt như vậy dù điều đó đánh trúng “kìm nén” lâu nay họ mong chờ?

Có thể những gì bà Hằng lột trần cần thiết trong một giai đoạn nên có hay giúp cho những kẻ núp bóng từ bi tỉnh ngộ, tuy nhiên con cháu và cả chúng ta học được gì qua cách chửi nhiều khi bất chấp pha lẫn cả tục tằn trong đó?

Xem cho vui hoặc cho biết, thậm chí cổ vũ để xã hội sạch sẽ hơn thì được nhưng coi đó là "thần tượng" hay món ăn tinh thần không thể thiếu, thú vui không thể bỏ và tiêu chí xã hội không thể không có thì có bêu tên tôi ở đâu tôi vẫn không thể nào vỗ tay tán thưởng.

Hiện tượng chị Hai rồi sẽ thăng hay trầm tôi chưa dám chắc nhưng rõ ràng chuẩn mực xã hội ngày nay khác quá nhiều những gì chúng ta xây dựng và mong muốn.

Một khi chửi mắng lên ngôi, xấu xa, bóc phốt dù của ai đó được đón chờ mong đợi hơn những điều tốt đẹp thì đã có câu trả lời chúng ta đang sống như thế nào rồi đấy! Riêng tôi vẫn phải viết rằng những điều như thế không “an toàn” cho tất cả mọi người trong xã hội này bởi tiếng chửi, dù đúng nhưng quá đà, bị lạm dụng quá mức đôi khi như uống thuốc quá liều!

Ghi nhận hơn 300 công nhân dương tính Covid-19 ở Bắc Giang, Bộ Y tế họp khẩn Ghi nhận hơn 300 công nhân dương tính Covid-19 ở Bắc Giang, Bộ Y tế họp khẩn

Chiều 25/5, sau khi ghi nhận thêm hơn 300 công nhân dương tính với SARS-CoV-2, Bộ Y tế họp khẩn với bộ phận công tác ...

Nữ công nhân tử vong do Covid-19: Đơn độc đến phút cuối Nữ công nhân tử vong do Covid-19: Đơn độc đến phút cuối

“Tôi biết con đi làm rất khó khăn, lương công nhân eo hẹp, lại nuôi con và tự trang trải cuộc sống. Thương con, lúc ...

Trách nhiệm với đồng tiền Trách nhiệm với đồng tiền

Vụ việc danh hài Hoài Linh giữ hơn 13 tỷ đồng tiền từ thiện cứu trợ của bá tánh tới 6 tháng mà chưa ...

Tin mới

“Đi bắt học trò”

“Đi bắt học trò”

“Đi bắt học trò” – cụm từ tưởng như đùa vui nhưng lại là công việc quen thuộc của nhiều thầy cô giáo vùng cao mỗi dịp khai giảng, sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán hay sau những kỳ nghỉ lễ dài ngày.
Người về từ đại dương

Người về từ đại dương

Tối 8.11, hàng ngàn người Lý Sơn đứng đợi 3 người đàn ông trôi dạt 48 giờ trên biển trở về trong pháo hoa và những giọt nước mắt.
Để có năng lượng sạch, trước tiên phải có môi trường đầu tư sạch

Để có năng lượng sạch, trước tiên phải có môi trường đầu tư sạch

Đại hội Đảng tại nhiều tỉnh, thành phố đã khẳng định rõ vị thế và tầm quan trọng của việc thu hút đầu tư trong quá trình phát triển kinh tế, từng bước nâng cao đời sống nhân dân và hội nhập vào dòng chảy phát triển chung của đất nước.

Tin tức khác

Sau lưng là thành phố

Sau lưng là thành phố

Nước lũ ở Thái Nguyên và các tỉnh phía Bắc đã dâng cao kỷ lục. Nhiều hộ gia đình đang bị cô lập chờ ứng cứu. Song, cũng trong 24 giờ qua, bằng những nỗ lực phi thường, các lực lượng đã đảm bảo an toàn đê điều trước dòng nước ép sát mép đê.
Giáo dục bằng tình thương

Giáo dục bằng tình thương

Sự việc học sinh lớp 7 hành hung cô giáo ở Trường THCS Đại Kim khiến dư luận choáng váng. Nhiều lời chỉ trích nhắm về phía nam sinh đánh cô, hay sự thờ ơ đáng sợ của các em học sinh khác trong lớp. Tuy nhiên, chuyện không đơn giản thế.
Phải truy trách nhiệm “chợ trên quốc lộ”

Phải truy trách nhiệm “chợ trên quốc lộ”

Ngay trong ngày 17/9/2025, sau vụ tai nạn kinh hoàng khi một xe tải lớn lưu thông trên Quốc lộ 9 (tuyến giao thông quốc tế nối Việt Nam với Lào và Thái Lan) đổ đèo Làng Vây và lao thẳng vào chợ Tân Long – đồng thời là chợ chuối tự phát của bà con biên giới Việt – Lào, Thủ tướng Chính phủ đã ra Công điện khẩn. Công điện chỉ đạo các cơ quan chức năng phải khẩn trương khắc phục thiệt hại, điều tra làm rõ nguyên nhân để xử lý nghiêm vụ tai nạn, đồng thời kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những bất cập.
Phải “sốt ruột” hơn nữa trên EWEC

Phải “sốt ruột” hơn nữa trên EWEC

Bất chấp nhiều khó khăn, vướng mắc và tiến độ thi công chậm hơn kỳ vọng, tuyến cao tốc Vạn Ninh – Cam Lộ đã chính thức hoàn thành, thông xe trong những ngày tháng 8 lịch sử. Tuyến đường kết nối mạng lưới giao thông tốc độ cao, mật độ lớn với nhiều trục quốc gia trọng điểm, trong đó có Quốc lộ 9 tại Quảng Trị – huyết mạch của Hành lang kinh tế Đông – Tây (EWEC).
Trục lợi trong thảm họa

Trục lợi trong thảm họa

Hàng loạt clip giả đã xuất hiện sau vụ lật tàu Vịnh Xanh tại Vịnh Hạ Long. Mục đích chính là để “câu like”. Những clip giả này đang khoét thêm nỗi đau vào gia đình nạn nhân cũng như đưa ra những thông tin không chính xác về vụ việc, dẫn dắt dư luận hiểu sai.
Đất đai phải là nguồn lực của nguồn lực

Đất đai phải là nguồn lực của nguồn lực

Phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 12, trong phần về nội dung sửa đổi, bổ sung một số Nghị quyết, Kết luận của Trung ương để tạo cơ sở chính trị cho mục tiêu tiếp tục cải cách, đổi mới đất nước, Tổng Bí thư Tô Lâm đã đưa nội dung về lĩnh vực đất đai lên đầu tiên trong 3 nhóm lĩnh vực (tiếp theo là quy hoạch và giáo dục đào tạo).
Xem thêm