Công đoàn Công ty CP Nhiệt điện Phả Lại - vòng tay đồng hành và chia sẻ
Cuộc thi viết Vòng tay Công đoàn

Công đoàn Công ty CP Nhiệt điện Phả Lại - vòng tay đồng hành và chia sẻ

Nguyễn Đức Nam
Tác giả: Nguyễn Đức Nam
Giữa những ngày hè oi ả, khi nhiều người tìm cách tránh nóng thì tại Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại, những công nhân vẫn miệt mài bám máy, bám lò để giữ dòng điện luôn sáng. Đồng hành cùng họ là tổ chức Công đoàn – chỗ dựa vững chắc tiếp thêm nghị lực, lan tỏa tinh thần sẻ chia, vượt qua gian khó.

Vòng tay công đoàn đồng hành và sẻ chia

Trải qua hơn 40 năm xây dựng và phát triển, Công đoàn Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại luôn khẳng định vai trò là chỗ dựa tin cậy cho người lao động. Lấy phương châm “lợi ích người lao động là trung tâm”, công đoàn không chỉ quan tâm đến đời sống vật chất mà còn chú trọng tới tinh thần, tạo nên một mạng lưới gắn bó chặt chẽ, sẻ chia và đầy yêu thương.

Những chương trình như “Thăm hỏi người lao động có hoàn cảnh khó khăn”, “Tri ân người lao động”… không chỉ mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc mà còn là nguồn động viên lớn, tiếp thêm sức mạnh cho người lao động vượt qua những biến cố, gắn bó hơn với công ty.

Công đoàn Công ty CPNĐ Phả Lại – Vòng tay đồng hành và chia sẻ
Công nhân Nhà máy Nhiệt điện Phả Lại miệt mài lao động trên các dây chuyền sản xuất. Ảnh: ĐVCC

Câu chuyện về anh Trần Trung Dũng – kỹ thuật viên Phân xưởng Vận hành 2, là minh chứng rõ nét cho nghị lực vượt khó và tinh thần đoàn kết của tập thể nơi đây. Là một người kỹ sư giàu trách nhiệm, anh Dũng luôn xông pha những nơi khó khăn, nguy hiểm trong công việc. Nhưng vào một ngày hè năm 2011, tai nạn bất ngờ xảy ra khi anh đang sửa chữa hệ thống nghiền than. Bị bỏng nặng do than nóng bắn vào người, anh phải trải qua quãng thời gian điều trị kéo dài, với thương tật lên tới 42%. Nỗi lo về sức khỏe, về tương lai, về trách nhiệm của người trụ cột gia đình khiến anh từng rơi vào bế tắc.

Tuy nhiên, bên anh không chỉ có gia đình, mà còn có những đồng nghiệp, bạn bè và đặc biệt là tổ chức Công đoàn, nơi đã mở rộng vòng tay sẻ chia, hỗ trợ anh cả vật chất lẫn tinh thần. Sự quan tâm đúng lúc ấy đã trở thành điểm tựa giúp anh hồi phục và quay lại công việc chỉ sau hơn 5 tháng điều trị, một hành trình hồi sinh đầy nghị lực.

Tấm lòng công đoàn cũng được thể hiện rõ nét qua trường hợp anh Nguyễn Hữu Chung – công nhân Phân xưởng Nhiên liệu. Với hoàn cảnh neo đơn, bản thân lại mắc bệnh tiểu đường biến chứng nặng, anh phải một mình chống chọi với bệnh tật trong nỗi lo toan chồng chất. Nhưng giữa lúc khó khăn tưởng như không lối thoát, chính công đoàn và các đồng nghiệp đã trở thành chỗ dựa vững vàng. Những tấm lòng nhân ái từ phân xưởng, cùng sự hỗ trợ thiết thực từ Công đoàn Công ty đã giúp anh vượt qua giai đoạn khốn khó nhất, dần hồi phục và trở lại công việc.

Công đoàn Công ty CPNĐ Phả Lại – Vòng tay đồng hành và chia sẻ
Vượt qua khó khăn bằng nghị lực phi thường, anh Dũng tiếp tục lao động sản xuất. Ảnh: ĐVCC

Anh Chung xúc động chia sẻ: “Nhiệt điện Phả Lại giờ đây không chỉ là nơi làm việc mà đã trở thành ngôi nhà thứ hai của tôi. Nhờ có công đoàn, tôi thêm tin rằng mình không đơn độc giữa những ngày giông bão”.

Một trường hợp khác cũng khiến nhiều người không khỏi nghẹn lòng là anh Vũ Huy Hạnh, công nhân cùng phân xưởng với anh Chung. Căn bệnh ung thư vòm họng bất ngờ ập đến, lại nhanh chóng di căn, khiến cuộc sống của anh đảo lộn. Từng là một người khỏe mạnh, giờ đây anh phải liên tục điều trị bằng hóa chất với chi phí lớn, trong khi tinh thần ngày càng sa sút vì lo lắng. Nhưng trong khoảnh khắc tưởng như gục ngã, anh đã nhận được sự tiếp sức từ công đoàn, từ đồng nghiệp và ban lãnh đạo công ty.

Bà Bùi Thu Thúy – Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty, chia sẻ: “Chúng tôi hiểu rằng trong những lúc hoạn nạn, chỉ một lời động viên, một món quà nhỏ cũng có thể trở thành sức mạnh tinh thần lớn lao. Vì thế, tinh thần tương thân tương ái, giúp đỡ nhau như một truyền thống đẹp của Phả Lại, luôn được chúng tôi trân trọng và phát huy”.

Công đoàn Công ty CPNĐ Phả Lại – Vòng tay đồng hành và chia sẻ
Bà Cúc xúc động cám ơn những nghĩa cử cao đẹp của Công đoàn. Ảnh: ĐVCC

Chính những câu chuyện đời thường ấy đã tạo nên hình ảnh đẹp về một tổ chức Công đoàn giàu lòng nhân ái, luôn đồng hành cùng người lao động trong từng chặng đường – từ những khoảnh khắc cống hiến cho đến những thời điểm yếu đuối nhất trong cuộc sống. Và cũng từ những vòng tay yêu thương đó, tập thể người lao động Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại càng thêm gắn bó, sẻ chia, đoàn kết và vững bước trên hành trình phát triển bền vững.

Chung tay xây dựng “Mái ấm tình thương”

Không chỉ dừng lại ở việc thăm hỏi, khích lệ và tuyên dương người lao động tiêu biểu, Công đoàn Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại còn tích cực hướng ra cộng đồng, chung tay lan tỏa những giá trị tốt đẹp. Hưởng ứng phong trào “Mái ấm tình thương” nhằm xóa bỏ nhà tạm, nhà dột nát cho phụ nữ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại địa phương, công đoàn đã đồng hành, sẻ chia với những mảnh đời kém may mắn, góp phần xây dựng cuộc sống ổn định và ấm no hơn cho người dân.

Trường hợp bà Nguyễn Thị Cúc là một ví dụ điển hình. Là hội viên phụ nữ thuộc diện cận nghèo, bà Cúc và chồng đều đã lớn tuổi, sức khỏe suy giảm, không có việc làm ổn định, thu nhập bấp bênh, lại thường xuyên đau ốm. Gia cảnh càng thêm khó khăn khi con trai lớn của bà lấy vợ nhiều năm nhưng chưa có con, chạy chữa tốn kém khắp nơi. Người con trai thứ hai bị hở hàm ếch, chưa được phẫu thuật triệt để, hiện cũng chưa lập gia đình và phải sống nhờ vào cha mẹ. Cả gia đình cùng sinh sống trong căn nhà đã hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng, “chưa mưa đã ướt mặt, chưa nắng đã cháy đầu”. Với bà Cúc, ước mơ về một mái ấm kiên cố dường như là điều quá xa vời.

Công đoàn Công ty CPNĐ Phả Lại – Vòng tay đồng hành và chia sẻ
Công đoàn Công ty thăm hỏi tặng quà cho anh Nguyễn Hữu Chung. Ảnh: ĐVCC

Hiểu được hoàn cảnh ngặt nghèo ấy, với tinh thần “lá lành đùm lá rách” và phương châm “đồng hành cùng gia đình trong mọi bước đường”, Công đoàn Công ty đã vận động doanh nghiệp, các cấp, các ngành tại địa phương chung tay hỗ trợ kinh phí để xây dựng một ngôi nhà mới cho gia đình bà Cúc. Căn nhà được khởi công và hoàn thiện trong niềm hân hoan, rạng rỡ niềm vui tân gia của cả gia đình. Không chỉ là nơi trú mưa, tránh nắng, căn nhà mới giờ đây còn là biểu tượng của tình thương, của sự quan tâm và sẻ chia giữa con người với con người.

Công đoàn Công ty CPNĐ Phả Lại – Vòng tay đồng hành và chia sẻ
Căn nhà cũ của gia đình bà Nguyễn Thị Cúc. Ảnh: ĐVCC

“Bước chân vào căn nhà mới, gia đình chúng tôi đã cảm nhận được một không khí khác hẳn – đó là ánh sáng, là hơi ấm tinh thần, là tình người. Cảm ơn Công đoàn Công ty, cảm ơn các cấp, các ngành địa phương cùng toàn thể anh chị em đã giúp đỡ gia đình tôi vượt qua giai đoạn khó khăn để có được ngôi nhà ấm cúng hôm nay. Gia đình tôi sẽ mãi ghi nhớ những nghĩa cử cao đẹp ấy”, bà Cúc xúc động chia sẻ.

Sẽ còn rất nhiều câu chuyện ý nghĩa như thế để góp phần tạo nên những hình ảnh đẹp về Công đoàn Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại. Bởi đó không chỉ là hoạt động đơn lẻ mà là sự tiếp nối truyền thống đạo lý tốt đẹp, là nét văn hóa nhân văn đã được gây dựng và vun đắp qua nhiều thế hệ cán bộ, công nhân, người lao động. Tất cả cùng nhau tạo nên giá trị cốt lõi của một Phả Lại nhân ái, nơi mỗi hoàn cảnh đặc biệt đều được quan tâm, nơi mỗi cá nhân luôn cảm nhận được sự sẻ chia và vòng tay nâng đỡ từ cộng đồng.

Tinh thần yêu thương, chia sẻ, đồng cảm và những nghĩa cử cao đẹp sẽ tiếp tục được Công đoàn Công ty lan tỏa, để vòng tay ấy không ngừng mở rộng, bay cao, bay xa, nâng đỡ thêm nhiều mảnh đời, mang đến niềm tin, hy vọng và sự vững vàng trong cuộc sống.

Tác phẩm tham dự Cuộc thi viết “Vòng tay Công đoàn” lần thứ V do Tạp chí Lao động và Công đoàn tổ chức.

Cuộc thi nhằm tuyên truyền, cổ vũ những trường hợp đoàn viên, người lao động được tổ chức Công đoàn, cán bộ công đoàn chăm lo, bảo vệ thiết thực, hiệu quả; nhờ đó có sự thay đổi tích cực trong cuộc sống.

Thông qua bài viết nêu bật nỗ lực của tổ chức Công đoàn, cán bộ công đoàn trong việc thực hiện nhiệm vụ cốt lõi đại diện bảo vệ, chăm lo cho đoàn viên, người lao động; góp phần khẳng định Công đoàn Việt Nam đã, đang và sẽ mãi là chỗ dựa vững chắc, tin cậy, nơi gửi gắm niềm tin của đoàn viên, người lao động.

Mời độc giả xem thêm TẠI ĐÂY

Địa chỉ nhận tác phẩm dự thi: vongtaycongdoan.ldcd@gmail.com

Tin mới hơn

Người cán bộ công đoàn gieo niềm tin, vun đắp tình đồng nghiệp

Người cán bộ công đoàn gieo niềm tin, vun đắp tình đồng nghiệp

Trong ngôi trường Tiểu học Vĩnh Lộc B (TP. Hồ Chí Minh), tập thể giáo viên luôn nhắc đến Chủ tịch Công đoàn Quách Kiện Sanh như một điểm tựa vững vàng. Thầy không chỉ là người đại diện cho quyền lợi chính đáng của thầy cô mà còn là người đồng hành sẻ chia trong những lúc khó khăn, mang lại sự an tâm để mỗi giáo viên thêm yêu nghề, gắn bó với mái trường.
Người “giữ lửa” phong trào công đoàn ở Trường THCS Đông Hòa

Người “giữ lửa” phong trào công đoàn ở Trường THCS Đông Hòa

Không chỉ là một giáo viên tận tụy với nghề, chị Nguyễn Thị Diễm Kiều – Chủ tịch Công đoàn Trường THCS Đông Hòa (phường Đông Hòa, TP. Hồ Chí Minh) còn là điểm tựa tin cậy của đồng nghiệp, là người “giữ lửa” trong mọi phong trào và hoạt động tập thể. Hơn hai mươi năm gắn bó với ngành Giáo dục, chị đã khẳng định bản lĩnh của một nhà giáo giỏi chuyên môn, đồng thời là cán bộ Công đoàn đầy trách nhiệm, nhiệt huyết.
Ngày hội gia đình – vòng tay gắn kết yêu thương

Ngày hội gia đình – vòng tay gắn kết yêu thương

Trong đời sống của mỗi con người, “gia đình” luôn là hai chữ thiêng liêng và gần gũi nhất. Đó là nơi ta sinh ra, lớn lên, là điểm tựa vững chắc để mỗi bước đường đời thêm vững vàng. Thế nhưng, trong công việc và trong tập thể, tôi nhận ra rằng mình may mắn có thêm một “gia đình lớn” khác – đó chính là tổ chức Công đoàn Trường Tiểu học Nguyễn Thái Học (phường Bến Thành, TP. Hồ Chí Minh).

Tin tức khác

Người cán bộ công đoàn giữ lửa yêu thương trong mái trường mầm non

Người cán bộ công đoàn giữ lửa yêu thương trong mái trường mầm non

Trong hành trình gieo mầm tri thức, những người thầy, người cô luôn lặng lẽ hy sinh để chăm lo cho học trò. Nhưng song hành cùng họ còn có những cán bộ công đoàn – những “người giữ lửa” thầm lặng, vừa đứng lớp vừa chăm lo đời sống tinh thần, vật chất cho đồng nghiệp. Ở Trường Mầm non Hương Sen (TP. Hồ Chí Minh), hình ảnh cô giáo Đặng Thị Hoàn, Chủ tịch Công đoàn nhà trường chính là minh chứng sinh động cho vai trò ấy: tận tụy, trách nhiệm và giàu yêu thương, luôn tiếp thêm tinh thần, lan tỏa nghị lực đến đồng nghiệp và cộng đồng.
Chăm lo đời sống, bồi dưỡng tinh thần, tạo nền tảng cho sự cống hiến

Chăm lo đời sống, bồi dưỡng tinh thần, tạo nền tảng cho sự cống hiến

Tại Trường Tiểu học Nguyễn Huệ, phường Bến Thành (TP. HCM), công đoàn không chỉ đơn thuần là tổ chức đại diện cho quyền lợi người lao động mà còn là điểm tựa tinh thần vững chắc, đồng hành cùng cán bộ, giáo viên, nhân viên (CBGVNV) trong mọi hoạt động. Với phương châm “Vì hạnh phúc, an toàn và sự phát triển của đoàn viên”, công đoàn đã và đang góp phần kiến tạo một môi trường làm việc nhân văn, chuyên nghiệp, nơi thầy cô giáo có thể yên tâm gắn bó và cống hiến.
Công đoàn Bệnh viện Nhi Đồng 2: Tiếp sức người lao động vượt qua số phận

Công đoàn Bệnh viện Nhi Đồng 2: Tiếp sức người lao động vượt qua số phận

Giữa bộn bề công việc nơi tuyến đầu chăm sóc sức khỏe trẻ em, tập thể cán bộ, y bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng 2 (TP. HCM) luôn tìm thấy chỗ dựa tinh thần vững chắc từ tổ chức Công đoàn. Từ những giọt nước mắt sẻ chia khi đoàn viên gặp hoạn nạn, đến niềm vui đoàn tụ trong những ngôi nhà “Mái ấm Công đoàn”, tất cả đã tạo nên vòng tay ấm áp, tiếp thêm nghị lực để mỗi người yên tâm cống hiến và gắn bó lâu dài với nghề.
30 năm một hành trình công đoàn nghĩa tình

30 năm một hành trình công đoàn nghĩa tình

Trải qua 30 năm hình thành và phát triển, Công đoàn Trường THCS Lê Văn Hưu (TP. Hồ Chí Minh) đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cán bộ, giáo viên, nhân viên. Không chỉ chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi chính đáng, công đoàn còn là nơi gắn kết, sẻ chia và khơi dậy tinh thần nhân ái. Với nhiều hoạt động thiết thực và ý nghĩa, công đoàn đã góp phần xây dựng tập thể sư phạm đoàn kết, giàu nhân văn, khẳng định vị thế “lá cờ đầu” trong phong trào công đoàn ngành giáo dục thành phố.
Người lao động có một điểm tựa nhân văn

Người lao động có một điểm tựa nhân văn

Không chỉ đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên, tổ chức Công đoàn Việt Nam còn là mái nhà chung ấm áp, nơi người lao động luôn tìm thấy sự sẻ chia và chỗ dựa vững chắc trong công việc cũng như cuộc sống. Từ những chương trình truyền thống như “Tết Sum vầy”, “Mái ấm Công đoàn” cho đến các mô hình sáng tạo như “Siêu thị 0 đồng”, “Triệu phần quà – Cảm ơn người lao động”, Công đoàn đã và đang khẳng định vai trò tiên phong trong việc chăm lo đời sống, lan tỏa tinh thần nhân ái, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ.
Vòng tay Công đoàn ở Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên

Vòng tay Công đoàn ở Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên

Trong suốt chặng đường phát triển của Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên (Tây Ninh), bên cạnh sự lãnh đạo của Đảng ủy công ty, Hội đồng quản trị, sự điều hành hiệu quả của Ban Tổng Giám đốc và sự phối hợp hoạt động của các tổ chức chính trị trong công ty như Đoàn thanh niên, Hội Cựu chiến binh, thì Công đoàn luôn là một tổ chức không thể thiếu. Đồng hành cùng doanh nghiệp từ những ngày đầu thành lập đến nay, Công đoàn Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên đã khẳng định vai trò là chỗ dựa tin cậy, là “người bạn đồng hành” của hàng ngàn công nhân, người lao động.
Xem thêm