Công đoàn là gia đình, cán bộ công đoàn là người thân
Cuộc thi viết Vòng tay Công đoàn

Công đoàn là gia đình, cán bộ công đoàn là người thân

Kiều Minh
Tác giả: Kiều Minh
Đang ở ngưỡng cửa của cuộc đời, bao ước mơ, hoài bão được ấp ủ, một tai nạn ập đến khiến thầy Hoàng Nhật Quang, giáo viên Trường THCS Liên Hương, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh gục ngã. Nhưng nhờ vòng tay ấm của tổ chức Công đoàn dìu đỡ, thầy đã đứng lên và tiếp tục sống những tháng ngày ý nghĩa.
Cảm ơn công đoàn luôn nghĩa tình, trách nhiệm Chủ tịch Công đoàn tận tụy với người lao động Công đoàn Hà Tĩnh đưa Tết Trung thu đến với con đoàn viên, người lao động
Công đoàn là gia đình, cán bộ công đoàn là người thân
Thầy Hoàng Nhật Quang làm việc tại thư viện nhà trường

Bi kịch của một thầy giáo trẻ

Thầy Hoàng Nhật Quang (sinh năm 1980) tốt nghiệp Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Tĩnh (nay là Đại học Hà Tĩnh). Năm 2001, khi đạt thủ khoa kỳ thi công chức của tỉnh, thầy được cấp trên điều động về nhận công tác tại Trường THCS Liên Hương (huyện Vũ Quang).

Là giáo viên trẻ nhưng với trình độ chuyên môn vững vàng, thầy Quang được phân công giảng dạy môn Toán, phụ trách bồi dưỡng học sinh giỏi cho nhà trường. Từ môn học của những con số tưởng khô khan nhưng với cách giảng bài tâm huyết, khoa học, những tiết học của thầy Quang đã trở nên rất sôi nổi, cuốn hút. Tính cách điềm đạm, khiêm tốn cũng khiến thầy được đồng nghiệp, học sinh yêu quý.

Khi tuổi trẻ vừa chớm nở những ước mơ, một tai nạn bất ngờ ập đến khiến cuộc đời thầy rẽ sang hướng khác. Năm 2003, trong một lần đi chấm thi học sinh giỏi, trên đường về không may thầy bị ngã xe. Cú ngã khiến thầy bị chấn thương nghiêm trọng ở vùng đầu.

Sau một thời gian điều trị, thầy đã qua được cơn nguy kịch nhưng sức khỏe giảm sút nhiều, thị lực cũng bị ảnh hưởng, tầm nhìn hạn chế. Dù vậy, với sự hỗ trợ của Ban Giám hiệu nhà trường, anh chị em đồng nghiệp và sự nỗ lực của bản thân, gia đình, thầy vẫn quay trở lại bục giảng.

Công đoàn là gia đình, cán bộ công đoàn là người thân
Những ngày sức khỏe giảm sút nghiêm trọng, thầy Quang vẫn miệt mài bên những trang sách và giáo án

Ngày hai buổi, bố thầy - ông Hoàng Tương (sinh năm 1950) đều đặn chở thầy từ nhà đến trường rồi tan giờ lên lớp lại đón thầy về. Ngày nắng ấm cũng như ngày mưa gió, hai bố con vẫn đều đặn vượt quãng đường hơn 7km từ thôn Thanh Phúc, xã Đức Đồng (huyện Đức Thọ) để đến trường. Người bố ấy đã kiên trì đồng hành cùng con trai như vậy suốt gần 20 năm qua.

Giảng dạy được một thời gian, di chứng của vụ tai nạn khiến sức khỏe của thầy ngày một yếu. Những giờ đứng lớp thưa vắng dần. Từ một giáo viên trẻ, chuyên môn vững vàng và biết bao ước mơ, hoài bão đang ấp ủ, thầy đành phải giã từ bục giảng.

“Lúc đó, tôi còn quá trẻ, còn nhiều dự định cho tương lai, hơn nữa, nghề giáo là tâm huyết, là mơ ước của tôi nên khi phải nghỉ đứng lớp, tôi đã thực sự suy sụp. Hoàn cảnh gia đình cũng khó khăn. Đồng lương hưu ít ỏi của bố không đủ lo thuốc thang cho tôi và trang trải cuộc sống hằng ngày cho cả gia đình” - thầy Quang chia sẻ về những tháng ngày khó khăn nhất của cuộc đời.

Dù không trực tiếp đứng lớp nhưng niềm đam mê với môn Toán, nỗi nhớ học trò, nhớ bục giảng vẫn luôn đau đáu trong thầy. Ngày ngày, thầy vẫn miệt mài bên trang sách, vẫn “làm bạn” với những con số.

Công đoàn là gia đình lớn

Có lẽ, với cán bộ, giáo viên Trường THCS Liên Hương nói riêng, ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Vũ Quang nói chung, ít ai không biết đến hoàn cảnh của thầy Hoàng Nhật Quang. Điều được mọi người nhắc đến nhiều nhất vẫn là sự nuối tiếc cho một tài năng trẻ nhưng sớm lụi tàn.

Thầy Nguyễn Chí Thanh, Hiệu trưởng Trường THCS Liên Hương, nói: "Thầy Quang là một giáo viên giỏi, tâm huyết với nghề nhưng không may gặp tai nạn nghiêm trọng. Đó không chỉ là cú sốc với bản thân, gia đình thầy mà còn là sự thiệt thòi cho học sinh và nhà trường”.

Thấu hiểu, sẻ chia với hoàn cảnh của thầy, nhà trường đã bố trí cho thầy một công việc phù hợp. Năm 2012, thầy Quang chính thức đảm nhận công việc tại thư viện trường cùng một số công việc hành chính khác. Ban Chấp hành công đoàn nhà trường đã tham mưu, đề xuất với Ban Giám hiệu, ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Vũ Quang tạo điều kiện, giải quyết các chế độ, chính sách có lợi cho thầy trong suốt quá trình công tác.

Công đoàn là gia đình, cán bộ công đoàn là người thân
Công việc ở thư viện giúp thầy Quang tiếp tục đến trường, đến với học sinh để vơi bớt những nỗi buồn

Dù đảm nhận vị trí giảng dạy hay công tác hành chính, thầy Quang vẫn luôn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ hết mình của lãnh đạo nhà trường, sự giúp đỡ, bao bọc của anh chị em đồng nghiệp.

Không chỉ ưu tiên, hỗ trợ trong công việc, Công đoàn nhà trường còn thường xuyên quan tâm, động viên, thăm hỏi, tặng quà cho thầy và gia đình mỗi dịp lễ, Tết. Hàng chục năm nay, thầy và bố mẹ già sống trong căn nhà nhỏ tạm bợ. Công đoàn nhà trường đã đề xuất cho gia đình thầy được xét hỗ trợ xây nhà ở Mái ấm Công đoàn.

Từ nguồn hỗ trợ 40 triệu đồng của Quỹ Xã hội Công đoàn tỉnh Hà Tĩnh cùng số tiền vay mượn anh em họ hàng, gia đình thầy đã xây được căn nhà khang trang, ấm áp.

Thầy Quang xúc động chia sẻ: “20 năm qua, Ban Giám hiệu, Ban Chấp hành Công đoàn và anh chị em đồng nghiệp cưu mang tôi quá nhiều! Những ân tình mà tôi được nhận từ Công đoàn không gì có thể diễn tả được. Họ đã cho tôi động lực để vượt qua bệnh tật, sống tiếp những ngày tháng ý nghĩa. Công đoàn trường đã trở thành gia đình lớn của tôi!”.

Công đoàn là gia đình, cán bộ công đoàn là người thân
Ban Chấp hành Công đoàn nhà trường thường xuyên đến nhà thăm hỏi, động viên và hỗ trợ các phần quà cho thầy Quang và gia đình

Cán bộ công đoàn là người thân

Để thầy Quang nhận được trọn vẹn nhất sự hỗ trợ về vật chất, tinh thần của các cấp ngành trong suốt thời gian qua, có sự đóng góp tâm sức không nhỏ của thầy Phan Đình Thược, Chủ tịch Công đoàn Trường THCS Liên Hương.

Thầy Phan Đình Thược dù lớn tuổi hơn thầy Hoàng Nhật Quang nhưng lại là bạn đồng môn thời còn đi học. Rồi như một cơ duyên, hai người bạn đều được phân công về công tác tại Trường THCS Liên Hương cùng một thời điểm.

Công đoàn là gia đình, cán bộ công đoàn là người thân
Thầy Phan Đình Thược (áo xanh) luôn quan tâm, động viên, hỗ trợ thầy Quang trong công việc và cuộc sống

Hơn ai hết, thầy Thược là người chứng kiến và hiểu rõ nhất những dấu mốc, những biến cố trong cuộc đời thầy Quang. Với vai trò là Chủ tịch công đoàn, thầy Thược đã luôn quan tâm, ưu tiên thầy Quang từ những suất quà, đề xuất hỗ trợ xây nhà ở Mái ấm Công đoàn cho đến tham mưu các chế độ, chính sách.

Và cũng chính thầy Thược là người đã luôn gần gũi, chia sẻ tâm tình, sát cánh cùng thầy Quang đi qua những thời điểm khó khăn trong suốt 20 năm qua. Thầy Thược cho biết: “Tôi và thầy Quang không chỉ là mối quan hệ đồng nghiệp, là cán bộ công đoàn với đoàn viên mà chúng tôi coi nhau như anh em ruột thịt. Tôi thương thầy Quang bằng tình cảm chân thành”.

Coi thầy Quang như người em trai nên đã không ít lần thầy Thược cùng những người anh em, bạn bè tìm kiếm, mai mối để thầy Quang xây dựng hạnh phúc gia đình. Tuy mong muốn đó chưa trọn vẹn nhưng tấm chân tình của thầy Thược thì thầy Quang và gia đình luôn ghi nhớ.

Bà Nguyễn Thị Cảnh - mẹ của thầy Quang chia sẻ: “Thầy Thược và các thầy cô giáo ở trường yêu thương, đùm bọc Quang từ những ngày Quang mới về trường. Cho đến bây giờ, tình cảm ấy vẫn luôn ấm áp. Chúng tôi mang ơn các thầy cô rất nhiều!”.

Công đoàn là gia đình, cán bộ công đoàn là người thân
Chủ tịch Công đoàn Phan Đình Thược luôn ở bên khi người đồng nghiệp, người đoàn viên, người em của mình cần lắng nghe, chia sẻ

Trong ngôi nhà Mái ấm Công đoàn vừa được khánh thành, mùa mưa bão này, gia đình thầy Quang đã có thể yên tâm hơn. Món quà đó không chỉ đơn thuần là sự hỗ trợ về vật chất mà chứa đựng tấm lòng, cái tâm lớn lao của đoàn viên, của những người làm công tác công đoàn. Đó là động lực để thầy Quang vượt qua nỗi đau bệnh tật, hoàn cảnh khó khăn để tiếp tục sống những tháng ngày ý nghĩa bên cha mẹ, bên anh em đồng nghiệp.

Người Hà Nội hãy cảnh giác! Người Hà Nội hãy cảnh giác!

Chiều hôm qua (24/9), UBND phường Nguyễn Du (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) phát đi thông báo khẩn tìm người đã đến cửa hàng ...

Vững vàng thắp sáng đam mê nhờ mái ấm công đoàn Vững vàng thắp sáng đam mê nhờ mái ấm công đoàn

Công đoàn Trường Tiểu học Tùng Ảnh thực sự là một khối tập thể gắn kết, một tổ ấm, một gia đình của đoàn viên ...

Đà Nẵng cho phép ra nhưng người dân vẫn không thể về quê Đà Nẵng cho phép ra nhưng người dân vẫn không thể về quê

Sau khi UBND TP. Đà Nẵng ra thông báo đơn giản các thủ tục cho người dân có nhu cầu đi ra khỏi thành phố, ...

Tin mới hơn

Người cán bộ công đoàn gieo niềm tin, vun đắp tình đồng nghiệp

Người cán bộ công đoàn gieo niềm tin, vun đắp tình đồng nghiệp

Trong ngôi trường Tiểu học Vĩnh Lộc B (TP. Hồ Chí Minh), tập thể giáo viên luôn nhắc đến Chủ tịch Công đoàn Quách Kiện Sanh như một điểm tựa vững vàng. Thầy không chỉ là người đại diện cho quyền lợi chính đáng của thầy cô mà còn là người đồng hành sẻ chia trong những lúc khó khăn, mang lại sự an tâm để mỗi giáo viên thêm yêu nghề, gắn bó với mái trường.
Người “giữ lửa” phong trào công đoàn ở Trường THCS Đông Hòa

Người “giữ lửa” phong trào công đoàn ở Trường THCS Đông Hòa

Không chỉ là một giáo viên tận tụy với nghề, chị Nguyễn Thị Diễm Kiều – Chủ tịch Công đoàn Trường THCS Đông Hòa (phường Đông Hòa, TP. Hồ Chí Minh) còn là điểm tựa tin cậy của đồng nghiệp, là người “giữ lửa” trong mọi phong trào và hoạt động tập thể. Hơn hai mươi năm gắn bó với ngành Giáo dục, chị đã khẳng định bản lĩnh của một nhà giáo giỏi chuyên môn, đồng thời là cán bộ Công đoàn đầy trách nhiệm, nhiệt huyết.
Ngày hội gia đình – vòng tay gắn kết yêu thương

Ngày hội gia đình – vòng tay gắn kết yêu thương

Trong đời sống của mỗi con người, “gia đình” luôn là hai chữ thiêng liêng và gần gũi nhất. Đó là nơi ta sinh ra, lớn lên, là điểm tựa vững chắc để mỗi bước đường đời thêm vững vàng. Thế nhưng, trong công việc và trong tập thể, tôi nhận ra rằng mình may mắn có thêm một “gia đình lớn” khác – đó chính là tổ chức Công đoàn Trường Tiểu học Nguyễn Thái Học (phường Bến Thành, TP. Hồ Chí Minh).

Tin tức khác

Người cán bộ công đoàn giữ lửa yêu thương trong mái trường mầm non

Người cán bộ công đoàn giữ lửa yêu thương trong mái trường mầm non

Trong hành trình gieo mầm tri thức, những người thầy, người cô luôn lặng lẽ hy sinh để chăm lo cho học trò. Nhưng song hành cùng họ còn có những cán bộ công đoàn – những “người giữ lửa” thầm lặng, vừa đứng lớp vừa chăm lo đời sống tinh thần, vật chất cho đồng nghiệp. Ở Trường Mầm non Hương Sen (TP. Hồ Chí Minh), hình ảnh cô giáo Đặng Thị Hoàn, Chủ tịch Công đoàn nhà trường chính là minh chứng sinh động cho vai trò ấy: tận tụy, trách nhiệm và giàu yêu thương, luôn tiếp thêm tinh thần, lan tỏa nghị lực đến đồng nghiệp và cộng đồng.
Chăm lo đời sống, bồi dưỡng tinh thần, tạo nền tảng cho sự cống hiến

Chăm lo đời sống, bồi dưỡng tinh thần, tạo nền tảng cho sự cống hiến

Tại Trường Tiểu học Nguyễn Huệ, phường Bến Thành (TP. HCM), công đoàn không chỉ đơn thuần là tổ chức đại diện cho quyền lợi người lao động mà còn là điểm tựa tinh thần vững chắc, đồng hành cùng cán bộ, giáo viên, nhân viên (CBGVNV) trong mọi hoạt động. Với phương châm “Vì hạnh phúc, an toàn và sự phát triển của đoàn viên”, công đoàn đã và đang góp phần kiến tạo một môi trường làm việc nhân văn, chuyên nghiệp, nơi thầy cô giáo có thể yên tâm gắn bó và cống hiến.
Công đoàn Bệnh viện Nhi Đồng 2: Tiếp sức người lao động vượt qua số phận

Công đoàn Bệnh viện Nhi Đồng 2: Tiếp sức người lao động vượt qua số phận

Giữa bộn bề công việc nơi tuyến đầu chăm sóc sức khỏe trẻ em, tập thể cán bộ, y bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng 2 (TP. HCM) luôn tìm thấy chỗ dựa tinh thần vững chắc từ tổ chức Công đoàn. Từ những giọt nước mắt sẻ chia khi đoàn viên gặp hoạn nạn, đến niềm vui đoàn tụ trong những ngôi nhà “Mái ấm Công đoàn”, tất cả đã tạo nên vòng tay ấm áp, tiếp thêm nghị lực để mỗi người yên tâm cống hiến và gắn bó lâu dài với nghề.
30 năm một hành trình công đoàn nghĩa tình

30 năm một hành trình công đoàn nghĩa tình

Trải qua 30 năm hình thành và phát triển, Công đoàn Trường THCS Lê Văn Hưu (TP. Hồ Chí Minh) đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cán bộ, giáo viên, nhân viên. Không chỉ chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi chính đáng, công đoàn còn là nơi gắn kết, sẻ chia và khơi dậy tinh thần nhân ái. Với nhiều hoạt động thiết thực và ý nghĩa, công đoàn đã góp phần xây dựng tập thể sư phạm đoàn kết, giàu nhân văn, khẳng định vị thế “lá cờ đầu” trong phong trào công đoàn ngành giáo dục thành phố.
Người lao động có một điểm tựa nhân văn

Người lao động có một điểm tựa nhân văn

Không chỉ đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên, tổ chức Công đoàn Việt Nam còn là mái nhà chung ấm áp, nơi người lao động luôn tìm thấy sự sẻ chia và chỗ dựa vững chắc trong công việc cũng như cuộc sống. Từ những chương trình truyền thống như “Tết Sum vầy”, “Mái ấm Công đoàn” cho đến các mô hình sáng tạo như “Siêu thị 0 đồng”, “Triệu phần quà – Cảm ơn người lao động”, Công đoàn đã và đang khẳng định vai trò tiên phong trong việc chăm lo đời sống, lan tỏa tinh thần nhân ái, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ.
Vòng tay Công đoàn ở Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên

Vòng tay Công đoàn ở Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên

Trong suốt chặng đường phát triển của Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên (Tây Ninh), bên cạnh sự lãnh đạo của Đảng ủy công ty, Hội đồng quản trị, sự điều hành hiệu quả của Ban Tổng Giám đốc và sự phối hợp hoạt động của các tổ chức chính trị trong công ty như Đoàn thanh niên, Hội Cựu chiến binh, thì Công đoàn luôn là một tổ chức không thể thiếu. Đồng hành cùng doanh nghiệp từ những ngày đầu thành lập đến nay, Công đoàn Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên đã khẳng định vai trò là chỗ dựa tin cậy, là “người bạn đồng hành” của hàng ngàn công nhân, người lao động.
Xem thêm