Công đoàn Trường Tiểu học Lại Hùng Cường - nơi “truyền lửa” cho giáo viên mới vào nghề
Hoạt động Công đoàn

Công đoàn Trường Tiểu học Lại Hùng Cường - nơi “truyền lửa” cho giáo viên mới vào nghề

Lê Thị Thảo
Tác giả: Lê Thị Thảo
Từ một sinh viên mới ra trường, thiếu kinh nghiệm đứng lớp và vấp phải nhiều khó khăn trong cuộc sống, tôi đã được Công đoàn Trường Tiểu học Lại Hùng Cường “uốn nắn” và tiếp thêm niềm tin, sự lạc quan trong sự nghiệp “trồng người”.
Thầy giáo Lê Minh Hoàng- Chủ tịch Công đoàn năng động

Nỗi lo “lính mới” vào nghề

Năm 2014, tôi thi đậu viên chức tại Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bình Chánh và được phân công về dạy học tại Trường Tiểu học Lại Hùng Cường (xã Vĩnh Lộc B, TP. Hồ Chí Minh) - một ngôi trường cách khá xa trung tâm và cách nhà của tôi tới 30 km.

Với sự háo hức và nhiệt huyết của cô sinh viên trẻ mới ra trường, tôi đã tưởng tượng rằng mình sẽ luôn tràn đầy năng lượng, luôn vui vẻ cống hiến và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ tại ngôi trường này. Nhưng không, thật nhiều khó khăn đã bất ngờ xuất hiện. Vì trường khá xa nên mỗi lần đi dạy tôi thường phải thức dậy rất sớm để đi làm và về nhà khi trời đã tối.

Công đoàn Trường Tiểu học Lại Hùng Cường- nơi “truyền lửa” cho giáo viên mới vào nghề
Năm 2014, thầy Nguyễn Ngọc Hoài (ngoài cùng, bên phải), Chủ tịch Công đoàn trường cùng các đoàn viên đã tổ chức tiệc sinh nhật nhỏ cho tôi (thứ 3, từ trái qua). Ảnh: ĐVCC

Sau nhiều lần đi như vậy, tôi dường như kiệt sức, không còn đủ năng lượng để thực hiện tốt các công việc của mình. Tôi đã quyết định tìm kiếm một nhà trọ ở gần trường để sinh sống. Phải nói là lúc mới thuê nhà trọ tôi rất vất vả. Vì không quen biết ai nên tôi đành phải sống một mình.

Lúc ấy tôi đang tập sự, đồng lương không đủ trang trải cuộc sống, công việc giảng dạy còn quá mới mẻ, đòi hỏi tôi phải mất nhiều thời gian đầu tư cho chuyên môn, vậy nên không còn cơ hội kiếm thêm nguồn thu khác. Chưa kể cuối tháng lương về trễ, không có tiền chi tiêu nên ăn uống, mua sắm cái gì cũng dè dặt, cân đong đo đếm thật kỹ.

Với những khó khăn đó, đối với một người mới bước vô nghề thì có quá nhiều thách thức, tôi vô cùng chán nản và bế tắc. Tôi còn nhớ, tháng đầu tiên tôi đã phải mượn tiền ba mẹ của mình để xoay sở trả tiền phòng và các chi phí khác. Hàng ngày tôi lê thân thể uể oải của mình đi bộ với chiếc cặp nặng trĩu trên vai từ phòng trọ đến trường.

Những hôm trời nắng thì còn có thể chịu được nhưng những ngày mưa gió là tôi phải xắn quần lên mà lội. Lúc nào đến lớp cũng tất bật, mồ hôi nhễ nhại như vừa đi làm đồng về. Ngoài ra, công việc chuyên môn đòi hỏi tôi phải mua sách tham khảo, máy tính để phục vụ cho công tác giảng dạy. Năm ấy, về cùng với tôi có cô Phương Nhã, cô Lan Thanh cũng khó khăn như tôi nhưng họ còn may mắn hơn tôi là có bạn bè và người thân gần trường.

Công đoàn đã lắng nghe, thấu hiểu và hành động kịp thời

Sự khó khăn trong cuộc sống và nghề nghiệp đã làm tôi có những lúc bi quan muốn buông bỏ. Đến bây giờ tôi mới nhận ra rằng, cuộc sống này vốn dĩ là những ngày dài phấn đấu, vượt qua khó khăn và vươn lên. Cánh cửa này khép lại thì cánh cửa kia mở ra…

Công đoàn Trường Tiểu học Lại Hùng Cường - nơi “truyền lửa” cho giáo viên mới vào nghề
Công đoàn Trường Tiểu học Lại Hùng Cường tham gia Hội thao. Ảnh: ĐVCC

Và rồi không biết Công đoàn nghe được những khó khăn đó của tôi từ đâu. Tôi bắt đầu nhận được những lời động viên, hỏi thăm từ Công đoàn nhà trường. Thầy Nguyễn Ngọc Hoài – Chủ tịch Công đoàn lúc ấy còn kết hợp với Ban giám hiệu trường trao tặng tôi những phần quà tặng rất ý nghĩa và thiết thực như: chén bát, nồi cơm điện, cà men giữ nhiệt, nhu yếu phẩm...

Tuy không nhiều nhưng cũng giúp tôi tiết kiệm được một phần chi phí trong sinh hoạt hàng ngày, đồng thời mang lại giá trị tinh thần to lớn, giúp tôi nhận ra rằng, mình không bị “bỏ rơi”. Thấu hiểu hoàn cảnh khó khăn của giáo viên mới ra trường, thầy còn đề xuất với Liên đoàn Lao động thành phố tương trợ một khoản tiền nhỏ nhưng cũng đủ để tôi trang trải được cuộc sống trong một thời gian dài. Qua đó giúp tôi và một số đồng nghiệp trẻ như tiếp thêm niềm tin, sự lạc quan vào cuộc sống và tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp trồng người đến ngày hôm nay.

Không chỉ riêng tôi, 9 năm công tác tại Trường Tiểu học Lại Hùng Cường, tôi đã chứng kiến và tham gia rất nhiều cuộc thăm hỏi thân tình, ấm áp. Từ giáo viên đến người nhà giáo viên, ai ai cũng được chăm lo tận tình không chỉ lúc đau ốm, bệnh tật, mà còn cả khi có tin vui, tin mừng...

Thầy Nguyễn Ngọc Hoài, nguyên Chủ tịch Công đoàn lúc đó luôn có câu nói cửa miệng mà tôi còn nhớ mãi đến tận bây giờ: “Dù có khó khăn đến đâu, Công đoàn sẽ luôn động viên, sát cánh, hỗ trợ kịp thời để các bạn yên tâm công tác và cống hiến hết mình cho sự nghiệp trồng người cao cả mà Đảng và Nhà nước đã giao phó”.

Ngoài ra, Công đoàn còn tạo được nhiều hình thức hỗ trợ giáo viên kịp thời như: xây dựng quỹ tương trợ, tín chấp với ngân hàng giúp giáo viên vay vốn, thăm hỏi, hỗ trợ đoàn viên ốm đau, có hoàn cảnh khó khăn…

Công đoàn nhà trường luôn đồng hành cùng những niềm vui, nỗi buồn của công đoàn viên. Cảm động nhất có lẽ là câu chuyện về đồng nghiệp tôi. Cách đây mấy năm đồng nghiệp tôi đã không may bị tai nạn trên đường đi làm về.

Công đoàn Trường Tiểu học Lại Hùng Cường - nơi “truyền lửa” cho giáo viên mới vào nghề
Công đoàn Trường Tiểu học Lại Hùng Cường tặng quà tết cho Công đoàn viên. Ảnh: ĐVCC

Khi nghe được thông tin Công đoàn cùng Ban giám hiệu nhà trường đã không kể ngày đêm tới túc trực, hỗ trợ gia đình của người đồng nghiệp ấy từ khi xảy ra chuyện cho đến khi được an táng chu toàn. Và cho đến tận bây giờ, chưa lần nào Công đoàn trường tôi quên đi ngày đau buồn ấy. Mỗi lần đến ngày giỗ chạp, lễ Tết, Công đoàn lại tổ chức đến viếng thăm một, hai lần mỗi năm. Qua các hoạt động trên, tôi mới cảm nhận được công đoàn như anh, em ruột thịt của chúng tôi. Cứ khó khăn là có Công đoàn, vui buồn gì đều có Công đoàn ở cạnh.

Với cá nhân tôi, sau quãng thời gian gắn bó với Trường Tiểu học Lại Hùng Cường, tôi cảm nhận được sự thay đổi rõ rệt trong mình. Dưới sự dìu dắt, yêu thương, quan tâm của công đoàn nhà trường, tôi dần trưởng thành và hoàn thiện bản thân hơn về mọi mặt. Từ tinh thần, thái độ, trách nhiệm sống, đến chuyên môn nghiệp vụ... tôi đều thấy mình tiến bộ hơn.

Nhờ có Công đoàn nhà trường mà tôi cảm thấy vô cùng yêu thương nơi mình làm việc. Từ một sinh viên trẻ mới ra trường còn rất ít kinh nghiệm, tôi đã dần mạnh dạn hơn, tự tin đứng lớp hơn, đạt được nhiều giải cao trong các hội thi và giờ đây tôi đã trở thành một thành viên nhỏ trong Ban chấp hành Công đoàn, để tiếp tục quan tâm và giúp đỡ những người khó khăn như tôi trước kia.

Tác phẩm tham dự Cuộc thi viết “Vòng tay Công đoàn” lần thứ IV do Tạp chí Lao động và Công đoàn tổ chức từ 30/10/2023 đến hết ngày 30/9/2024.

Cuộc thi nhằm tuyên truyền, cổ vũ những trường hợp đoàn viên, người lao động được tổ chức Công đoàn, cán bộ công đoàn chăm lo, bảo vệ thiết thực, hiệu quả; nhờ đó có sự thay đổi tích cực trong cuộc sống.

Thông qua bài viết nêu bật nỗ lực của tổ chức Công đoàn, cán bộ công đoàn trong việc thực hiện nhiệm vụ cốt lõi đại diện bảo vệ, chăm lo cho đoàn viên, người lao động; góp phần khẳng định Công đoàn Việt Nam đã, đang và sẽ mãi là chỗ dựa vững chắc, tin cậy, nơi gửi gắm niềm tin của đoàn viên, người lao động.

Mời độc giả xem thêm TẠI ĐÂY

Địa chỉ nhận tác phẩm dự thi: vongtaycongdoan.ldcd@gmail.com

Bí quyết độc chiếm ngôi đầu cuộc thi “Gửi niềm tin, trao kỳ vọng” Bí quyết độc chiếm ngôi đầu cuộc thi “Gửi niềm tin, trao kỳ vọng”

Đồng chí Phùng Thái Quang – Phó Chủ tịch LĐLĐ TP Hồ Chí Minh chia sẻ bí quyết khích lệ đoàn viên, người lao động ...

Điểm ưu việt của cổng thanh toán một chạm cho xe bus ở TP Hồ Chí Minh Điểm ưu việt của cổng thanh toán một chạm cho xe bus ở TP Hồ Chí Minh

Hệ thống thanh toán một chạm cho phương tiện giao thông công cộng (GTCC) tại Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) vừa chính thức ra ...

Những việc làm nhân văn của Công đoàn Trường THPT Ngô Gia Tự Những việc làm nhân văn của Công đoàn Trường THPT Ngô Gia Tự

Nhiều năm qua, Trường THPT Ngô Gia Tự (quận 8, thành phố Hồ Chí Minh) đã triển khai những chương trình ý nghĩa, có tính ...

Tin mới hơn

Công đoàn Công Thương Việt Nam: Điểm tựa niềm tin, bệ phóng kỷ nguyên mới

Công đoàn Công Thương Việt Nam: Điểm tựa niềm tin, bệ phóng kỷ nguyên mới

Gác lại một năm đầy biến động của kinh tế toàn cầu, Công đoàn Công Thương Việt Nam đã khẳng định vai trò then chốt trong việc kết nối, chăm lo và bảo toàn quyền lợi cho đội ngũ công nhân viên chức, lao động, tạo dựng những giá trị thực chất để củng cố niềm tin và làm bệ phóng vững chắc cho sự phát triển bền vững của toàn ngành.
Cục Chính trị Quân khu 1: Lan toả hơi ấm Công đoàn

Cục Chính trị Quân khu 1: Lan toả hơi ấm Công đoàn

Vừa qua, Cục Chính trị Quân khu 1 đã ban hành Công văn số 26.01/CCT-QC về việc tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên công đoàn (ĐVCĐ), người lao động (NLĐ) dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 với thinh thần: chăm lo cho đoàn viên công đoàn và người lao động phải trở thành ý thức trách nhiệm và nghĩa tình đồng đội của người làm công tác chính trị, đảm bảo mỗi mái ấm của người lính thợ dịp Tết đều rộn rã sắc xuân.
Công đoàn Hải Phòng: Hiện thực hoá ba đột phá chiến lược từ tư duy tận tâm phục vụ

Công đoàn Hải Phòng: Hiện thực hoá ba đột phá chiến lược từ tư duy tận tâm phục vụ

Ba đột phá chiến lược tại Đại hội XIV của Đảng không chỉ là định hướng vĩ mô mà phải trở thành “nền tảng cốt lõi” bồi đắp niềm tin của đoàn viên, người lao động. Với Hải Phòng - nơi đang chuyển mình thành trung tâm công nghiệp hiện đại, tổ chức Công đoàn xác định: Đột phá về thể chế, hạ tầng và nhân lực chỉ thực sự thành công khi lấy sự hài lòng của công nhân làm thước đo giá trị.

Tin tức khác

Công đoàn Ngân hàng Việt Nam: “Hệ điều hành” trong guồng quay số

Công đoàn Ngân hàng Việt Nam: “Hệ điều hành” trong guồng quay số

Trong dòng chảy của “Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”, ngành Ngân hàng không chỉ đóng vai trò là mạch máu nền kinh tế mà còn kiến tạo một hình mẫu tổ chức Công đoàn hiện đại.
Chủ tịch Công đoàn Apromaco: “Coi công ty là nhà, người lao động sẽ tự nguyện cống hiến”

Chủ tịch Công đoàn Apromaco: “Coi công ty là nhà, người lao động sẽ tự nguyện cống hiến”

“Chúng cháu làm việc bao nhiêu năm, chưa bao giờ được dự bữa cơm tất niên đầm ấm, ý nghĩa thế này. Chúng cháu nguyện cống hiến để công ty ngày càng phát triển, vì công ty có mạnh thì đời sống mới được nâng lên”.
Gần 2,3 tỷ đồng chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động Hàng hải

Gần 2,3 tỷ đồng chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động Hàng hải

Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 ghi dấu một mùa xuân nghĩa tình trong toàn hệ thống Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam khi gần 2,3 tỷ đồng được dành riêng cho các hoạt động chăm lo đoàn viên, người lao động.
179 đoàn công tác của lãnh đạo Đảng, Nhà nước thăm và tặng quà cho đoàn viên, người lao động dịp Tết 2026

179 đoàn công tác của lãnh đạo Đảng, Nhà nước thăm và tặng quà cho đoàn viên, người lao động dịp Tết 2026

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã phối hợp tổ chức 179 đoàn công tác của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đi thăm, động viên, tặng quà đoàn viên, người lao động trên khắp mọi miền Tổ quốc nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Ấm áp “Tết không xa nhà” nơi quê hương thứ hai

Ấm áp “Tết không xa nhà” nơi quê hương thứ hai

Những ngày cận Tết Bính Ngọ 2026, trong khi nhiều người tất bật trở về quê đoàn viên, hàng trăm công nhân tại Bắc Ninh vẫn ở lại nhà trọ, phân xưởng để bảo đảm sản xuất. Chương trình “Tết không xa nhà” cùng chuỗi hoạt động chăm lo của tỉnh và tổ chức Công đoàn đã mang đến không khí Xuân ấm áp, giúp người lao động yên tâm gắn bó với doanh nghiệp và coi Bắc Ninh là quê hương thứ hai.
Để Tết là niềm vui trọn vẹn của mỗi người lao động

Để Tết là niềm vui trọn vẹn của mỗi người lao động

Tết là lúc để sum vầy, nhưng với những công nhân, lao động nông nghiệp còn nhiều khó khăn, đó cũng là lúc nỗi lo toan về cơm áo gạo tiền trở nên nặng gánh hơn bao giờ hết. Thấu hiểu những trăn trở ấy, Công đoàn ngành Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam đã nỗ lực đưa các cam kết thành "Bữa cơm tất niên" ấm nồng, căn nhà "Mái ấm Công đoàn" nghĩa tình. Nhân dịp Tết Bính Ngọ 2026, đồng chí Phan Thị Huệ - Phó Chủ tịch Công đoàn ngành Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam đã có những chia sẻ đầy tâm huyết với Tạp chí Lao động Đoàn thể về hành trình mang mùa xuân đến với từng đoàn viên.
Xem thêm