| Lời xin lỗi chuyển họa thành phúc “Gáo nước lạnh” của chị Thảo VJ “Thần y” nào chữa “bệnh” mất niềm tin? |
![]() |
| Đối tượng Trần Trí Mãnh và kho hàng giả bị phanh phui. Ảnh: TP |
Việc dính dáng đến gia tộc ông Trần Quý Thanh, chủ của Tân Hiệp Phát sẽ đi đến đâu và “vỡ vạc” ra thế nào thì công an sẽ làm rõ. Những ai sẽ dính vào lao lý hoặc xử lý đến mức nào hồi sau sẽ rõ.
Nhưng theo cơ quan quan điều tra thì thế này: “Căn cứ vào kết quả giải quyết đơn tố cáo của… tố giác bà Trần Phương Uyên, Trần Ngọc Bích, Nguyễn Phi Long và một số cá nhân thực hiện hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản là các dự án, bất động sản có giá trị đặc biệt lớn tại TP HCM và Đồng Nai. Sau khi xác định có dấu hiệu tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án để điều tra”.
Còn cú lừa ở An Giang thì ly kỳ và có phần “bí hiểm” hơn chút ít. Vụ ấy tóm tắt như sau: Do Công an An Giang quyết liệt tổ chức tấn công trấn áp, đặc biệt tội phạm buôn lậu, hàng giả… một số đối tượng đã giao cho Trần Trí Mãnh, Giám đốc Công ty Gia Thịnh, trùm sản xuất phụ tùng xe giả, nhớt giả tìm cách điều chuyển Giám đốc Công an tỉnh An Giang đi địa phương khác.
Giá “điều chuyển” đại tá giám đốc là 20 tỷ đồng. Mãnh đã chuyển trước 10 tỷ cho một số tay lừa khác và được cam kết “trong 3 ngày sẽ có quyết định điều chuyển”. Kết quả là chẳng có vụ điều chuyển nào, Giám đốc Đinh Văn Nơi vẫn tại vị và cả bọn đã bị bắt!
Khoan nói về việc tại sao tội phạm lại dựng lên những câu chuyện “hoang đường” như thế! Từ từ để bàn về việc tại sao người ta giàu như vậy nhưng vẫn có những cú lừa tiền tỷ vây quanh. Tôi chỉ muốn nói rằng không gì là không thể khi những hào nhoáng bên ngoài hay những “ma mị” bủa vây vẫn có thể mê hoặc nhiều người hay lấn át lý trí. Nhất là khi những cú lừa ấy lại do những con người “dán đầy nhãn mác” tạo ra.
Mấy hôm trước, Hà Nội đã từng xôn xao về vụ án lừa bán chốt giữ trật tự của công an phường bỏ hoang với giá 1,5 tỷ và tưởng chừng đó là độc nhất vô nhị. Nhưng nay thì cú lừa 20 tỷ “điều chuyển” Giám đốc Công an tỉnh An Giang còn kinh khủng hơn. Làm thế nào để lấy được người mua hay bên bị lừa hàng đống tiền tỷ như thế thì có lẽ hồ sơ, giấy tờ khó cặn kẽ đủ đường. Nhưng trong cái lạ lùng ấy vẫn còn điều thú vị.
Chưa bàn tới việc pháp luật không chừa một ai, dù đại gia hay giám đốc doanh nghiệp. Tôi chỉ muốn viết rõ rằng cuối cùng thì việc điều chuyển Giám đốc Công an tỉnh đang là một điều tốt đẹp. Không phải là cú lừa 20 tỷ hứa điều chuyển đi mà chính là việc điều động họ đến những nơi như Đại tá Nơi đang quyết liệt phòng chống tội phạm ở An Giang hay hàng chục đồng cấp ông ở hàng loạt tỉnh thành khác.
Nếu họ cứ như vậy, nếu cứ cách làm như thế thì dù có lừa đảo thế nào, tội phạm ra sao dân chúng sẽ vẫn an toàn và xã hội vẫn sẽ bình yên. Trong câu chuyện xám xịt kia nên nhìn ra điều tươi đẹp như thế…
Anh Huỳnh Bảo Toàn đang lái xe Mercedes trên cầu Bình Phước 2 thì bất ngờ một người đàn ông đi xe máy dừng ngay ... |
Vụ tai nạn cháy nổ tàu chở dầu MEKONGTRANS 01 tại vùng biển Quảng Ngãi hôm 19/2 đã khiến một thuyền viên bị mất tích. ... |
Sau 3 tuần thi hấp dẫn, Tạp chí điện tử Cuộc sống an toàn tiếp tục phát động cuộc thi ảnh "Trai xinh - Gái ... |
Đọc nhiều
Tin mới
“Đi bắt học trò”
Người về từ đại dương
Để có năng lượng sạch, trước tiên phải có môi trường đầu tư sạch
Tin tức khác
Sau lưng là thành phố
Giáo dục bằng tình thương
Phải truy trách nhiệm “chợ trên quốc lộ”
Phải “sốt ruột” hơn nữa trên EWEC
Trục lợi trong thảm họa
