| Sáng kiến không phải vì phần thưởng, mà vì trách nhiệm |
Trò chuyện với chị Trinh trong bữa cơm ca, chị kể vào Công ty làm việc từ những ngày đầu thành lập, đến nay đã gần 11 năm. Ban lãnh đạo Công ty đối xử với chị và các đồng nghiệp như người thân bằng những việc làm cụ thể, thiết thực.
là doanh nghiệp chuyên sản xuất, gia công may lều, vali, túi xách với hơn 5.300 lao động.
“Ngoài việc tạo công ăn việc làm ổn định, dù có những giai đoạn khó khăn như dịch Covid-19 thì Công ty vẫn trả lương đúng ngày, sòng phẳng. Các chế độ bảo hiểm được thanh toán nhanh chóng cũng là một trong những lý do mà mình gắn bó lâu dài. Bên cạnh đó, ốm đau, hiếu hỉ cũng được thăm hỏi kịp thời. Giai đoạn khó khăn này mà được Công ty chăm lo như vậy là quá mừng rồi”, chị Trinh chia sẻ.
Chị Trinh cùng đồng nghiệp còn được đọc sách, tham khảo tài liệu tại Thư viện của Công ty - nơi có gần 7.000 đầu sách thuộc nhiều thể loại.
“Thư viện Sedo như là trạm dừng chân của mình sau những giờ làm việc, lúc trước mình hay lên đọc những quyển sách về quá trình làm mẹ, nuôi con, còn bây giờ hay đọc sách nấu ăn, truyện cười. Thỉnh thoảng mình mượn sách thiếu nhi về cho con”, chị Trinh chia sẻ thêm.
![]() |
| Chị Lê Thị Ánh Trinh, công nhân Công ty TNHH Sedo Vinako (bên phải). Ảnh: P.N |
Theo đồng chí Nguyễn Trịnh Tú Nhi - Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH MTV Sedo Vinako, 100% công nhân lao động của Công ty được đóng bảo hiểm xã hội. Các chế độ phúc lợi thực hiện đầy đủ như đã ký trong thỏa ước lao động.
“Trong 9 tháng năm 2023, Công ty đã chi 11 tỷ đồng chi trả tiền ốm đau và thai sản cho người lao động. Ngoài ra, năm 2023 Ban chấp hành Công đoàn Công ty đã vận động tại chỗ số tiền hơn 403 triệu đồng để hỗ trợ cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn gặp tai nạn. Ban lãnh đạo luôn tạo mọi điều kiện Công đoàn Công ty hoạt động chăm lo người lao động, đặc biệt không để người lao động khó khăn nào bị bỏ lại phía sau”, Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH MTV Sedo Vinako cho biết.
Thư viện Sedo là nơi dừng chân yêu thích của chị Lê Thị Ánh Trinh.
Niềm vui công nhân khi được nhận thẻ BHYT cho người thân Là một trong 27 đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn của quận Long Biên được tặng thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) ... |
Món quà nhỏ - niềm vui lớn Đã từng đi làm nhiều nơi, nhiều việc nhưng chị Hậu chưa bao giờ được quan tâm đến sức khỏe, cho tới khi đến Công ... |
Sáng kiến không phải vì phần thưởng, mà vì trách nhiệm Mong mỏi cải thiện điều kiện làm việc, cơ giới hóa, và hơn hết là giữ chân người lao động, chàng kỹ sư trẻ miệt ... |
Đọc nhiều
Tin mới hơn
Cô giáo Lê Thị Thúy Kiều: Hoa hướng dương thầm lặng giữa đời thường
Bài 2: Tạo động lực mới từ người công nhân thời đại số
Bài 1: Yêu cầu cấp thiết từ một giai đoạn phát triển mới
Tin tức khác
Theo chân chiến sĩ biên phòng Đà Nẵng tuần tra biên giới trên dải Trường Sơn hùng vĩ
Từ giảng đường đến vùng lũ: Dấu ấn đoàn viên Nguyễn Thị Hồng Sanh
Mô hình trợ giúp xã hội cho người tâm thần tại Trung tâm Điều dưỡng người tâm thần Quảng Nam
Thầy giáo Lê Minh Trung: Người thắp sáng tương lai bằng ngôn ngữ của yêu thương
“Khoẻ” không chỉ là không bệnh: Thông điệp chạm tới người lao động từ bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu
