Lựa chọn trong những ngày chống dịch
Thời cuộc

Lựa chọn trong những ngày chống dịch

Bội thực giữa những thông tin trên mạng xã hội, tôi thích chia sẻ này của “người nổi tiếng” Minh rau “Cách tốt nhất để trị bệnh chán đời là đứng dậy và làm điều gì đó. Hãy chờ đợi những điều tốt đẹp sẽ xảy ra với bạn. Nếu bạn ra ngoài và làm cho một số điều tốt đẹp xảy ra, bạn sẽ lấp đầy thế giới với hy vọng, bạn sẽ lấp đầy bản thân với niềm vui nhỏ".
Lựa chọn trong những ngày chống dịch
Anh Minh rau với những chia sẻ và câu chuyện ấm áp tình người được chia sẻ trên MXH. (Ảnh Zing)

Tôi không biết anh ấy nghĩ ra hay trích từ đâu nhưng những ngày như thế này tôi vẫn tự nhủ mình cần như vậy, nhất là trong những ngày thành phố tôi sống vây bủa những tin tức không vui cùng những ca nhiễm nhiều ngày 3000 - 4000 ca. Tôi không thể cứ chìm đắm mãi trong mớ hỗn độn thật giả u ám và nhiều thứ mang đến lo sợ nhiều hơn ích lợi.

Tôi xin chép lai những câu chuyện này trong “Nhật ký bệnh viện dã chiến” tình cờ đọc được: “Một F0 không triệu chứng tại bệnh viện dã chiến mới lập, 15h chiều vẫn chưa có cơm ăn. Anh ấy muốn hét lên với mấy người phục vụ "Phục vụ ngủ hết rồi à? Tính để tôi chết đói sao?” Rồi anh chợt nhìn xuống những thanh niên đang chuyển cơm giữa nắng nôi, bước đi xiêu vẹo vì mệt lả, sáng giờ chỉ làm và làm mà bụng chưa có miếng nào, dù trên tay vẫn bưng mấy chục hộp cơm... Anh ấy bỏ ý định nổi nóng lên giường nghỉ ngơi".

Đây nữa “Một F0 triệu chứng nhẹ, 22h30 cô đợi mãi mà không thấy bác sỹ nào đến hỏi thăm. Cô bắt đầu bực tức nặng nhẹ rằng bác sĩ bỏ mặc bệnh nhân.15 phút sau cô thấy anh bác sĩ kia nằm gục xuống bàn vì kiệt sức bên cạnh bệnh nhân trở nặng. Cô lặng lẽ nước mắt chảy vào trong”.

Có thể những mẩu chuyện như thế không phải là số đông đang vậy hay tình trạng phổ biến. Nhưng tôi muốn ghi lại để nhìn rõ hơn những điều cần thông cảm trong cuộc chiến chưa hề có tiền lệ và chẳng ai có kinh nghiệm này. Tôi cũng nhiều lần suy ngẫm việc sau “Một ông anh bị phong tỏa 12 ngày không được ra khỏi nhà như muốn nổ tung vì bức bối. Đi đi lại lại tán gẫu điện thoại với bạn, bạn nó kể em bạn ấy là y tá 45 ngày rồi chưa được về nhà. Ông tắt máy lặng im.....”. Nhìn những người tất bật ngoài kia và lực lượng tuyến đầu vất vả trong ấy, tôi vẫn nghĩ những người như mình đang còn may mắn.

Mấy hôm nay chung cư tôi ở thiếu hụt nhân viên vệ sinh vì có cả F1 lẫn F0. Hành lang không sạch như trước, có khi 2 ngày mới lau một lần, lối đi đôi khi vẫn còn rác vương vãi và có tầng chưa có cả người đổ rác. Than vãn nhiều, kêu ca không ít và có cả bức xúc. Nhưng rồi 1, 2 và nhiều người lên tiếng tại sao chúng ta không cùng nhau dọn mà ngồi đó chịu trận khi cả thành phố này như vậy? Nói là làm và nhiều chỗ lại sạch sẽ, bóng loáng như xưa, bà con cũng đồng cảm với nhau hơn.

Đã từ lâu tôi không còn đếm những con số F0, tăng hay giảm. Không phải vì trốn chạy thực tế mà tôi tự hỏi để làm gì? Cho biết hay tìm hiểu thêm, chuẩn bị kĩ khi dịch bệnh lan tràn hơn nữa thì cần thiết nhưng để những điều xám xịt vấy đen thêm những ngày đã u ám này thì tôi không muốn.

Thay vào đó tìm xem mình sẽ làm được gì để chung tay góp sức cùng mọi người hay đơn giản cố gắng nhịn cái này bớt cái kia gửi anh shipper thêm ít đồng, mua cho chú bảo vệ ít gói mì vì biết đâu đó là chuyến xe, ca trực cuối cùng trước khi họ bị cách ly?

Minh rau, tôi hay bất kì ai đó cũng có thể ngồi yên trong nhà, không làm gì cả và lo sợ những điều sắp xảy ra, chìm đắm trong mớ tin tức hỗn độn cả thật lẫn giả cùng những bực tức có thể ập đến, dâng trào bất cứ lúc nào. Nhưng điều đó tốt hay hại cho chính chúng ta hơn là nhìn về những hy vọng hoặc làm điều gì có thể để cho xung quanh mình bớt u ám?

Tùy lựa chọn của mỗi người nhưng tôi vẫn thích cách nghĩ của Minh rau bởi điều đó giúp tôi và có thể đại đa số chúng ta đi qua những ngày giông bão này dễ dàng hơn.

Vụ Vụ "bánh mì không phải thiết yếu": Bí thư Khánh Hòa xin việc cho công nhân

Ông Nguyễn Hải Ninh, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa gọi điện cho Công ty CP Vega City xem xét tiếp nhận anh Trần Văn ...

Cái bánh mì và sự mong manh của người lao động Cái bánh mì và sự mong manh của người lao động

Việc một Phó Chủ tịch phường ở Nha Trang phạt người đi ra khỏi nhà vì đi mua bánh mì gây bức xúc lớn trong ...

Thí sinh Thí sinh "Trai xinh - Gái đẹp": "Hãy biết ơn và trân trọng cuộc sống mình đang có"

Bạn Lê Thị Châm, sinh năm 2000, làm việc tại Công ty TNHH Elentec Việt Nam gây ấn tượng trong cuộc thi “Trai xinh – ...

Tin mới

“Đi bắt học trò”

“Đi bắt học trò”

“Đi bắt học trò” – cụm từ tưởng như đùa vui nhưng lại là công việc quen thuộc của nhiều thầy cô giáo vùng cao mỗi dịp khai giảng, sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán hay sau những kỳ nghỉ lễ dài ngày.
Người về từ đại dương

Người về từ đại dương

Tối 8.11, hàng ngàn người Lý Sơn đứng đợi 3 người đàn ông trôi dạt 48 giờ trên biển trở về trong pháo hoa và những giọt nước mắt.
Để có năng lượng sạch, trước tiên phải có môi trường đầu tư sạch

Để có năng lượng sạch, trước tiên phải có môi trường đầu tư sạch

Đại hội Đảng tại nhiều tỉnh, thành phố đã khẳng định rõ vị thế và tầm quan trọng của việc thu hút đầu tư trong quá trình phát triển kinh tế, từng bước nâng cao đời sống nhân dân và hội nhập vào dòng chảy phát triển chung của đất nước.

Tin tức khác

Sau lưng là thành phố

Sau lưng là thành phố

Nước lũ ở Thái Nguyên và các tỉnh phía Bắc đã dâng cao kỷ lục. Nhiều hộ gia đình đang bị cô lập chờ ứng cứu. Song, cũng trong 24 giờ qua, bằng những nỗ lực phi thường, các lực lượng đã đảm bảo an toàn đê điều trước dòng nước ép sát mép đê.
Giáo dục bằng tình thương

Giáo dục bằng tình thương

Sự việc học sinh lớp 7 hành hung cô giáo ở Trường THCS Đại Kim khiến dư luận choáng váng. Nhiều lời chỉ trích nhắm về phía nam sinh đánh cô, hay sự thờ ơ đáng sợ của các em học sinh khác trong lớp. Tuy nhiên, chuyện không đơn giản thế.
Phải truy trách nhiệm “chợ trên quốc lộ”

Phải truy trách nhiệm “chợ trên quốc lộ”

Ngay trong ngày 17/9/2025, sau vụ tai nạn kinh hoàng khi một xe tải lớn lưu thông trên Quốc lộ 9 (tuyến giao thông quốc tế nối Việt Nam với Lào và Thái Lan) đổ đèo Làng Vây và lao thẳng vào chợ Tân Long – đồng thời là chợ chuối tự phát của bà con biên giới Việt – Lào, Thủ tướng Chính phủ đã ra Công điện khẩn. Công điện chỉ đạo các cơ quan chức năng phải khẩn trương khắc phục thiệt hại, điều tra làm rõ nguyên nhân để xử lý nghiêm vụ tai nạn, đồng thời kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những bất cập.
Phải “sốt ruột” hơn nữa trên EWEC

Phải “sốt ruột” hơn nữa trên EWEC

Bất chấp nhiều khó khăn, vướng mắc và tiến độ thi công chậm hơn kỳ vọng, tuyến cao tốc Vạn Ninh – Cam Lộ đã chính thức hoàn thành, thông xe trong những ngày tháng 8 lịch sử. Tuyến đường kết nối mạng lưới giao thông tốc độ cao, mật độ lớn với nhiều trục quốc gia trọng điểm, trong đó có Quốc lộ 9 tại Quảng Trị – huyết mạch của Hành lang kinh tế Đông – Tây (EWEC).
Trục lợi trong thảm họa

Trục lợi trong thảm họa

Hàng loạt clip giả đã xuất hiện sau vụ lật tàu Vịnh Xanh tại Vịnh Hạ Long. Mục đích chính là để “câu like”. Những clip giả này đang khoét thêm nỗi đau vào gia đình nạn nhân cũng như đưa ra những thông tin không chính xác về vụ việc, dẫn dắt dư luận hiểu sai.
Đất đai phải là nguồn lực của nguồn lực

Đất đai phải là nguồn lực của nguồn lực

Phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 12, trong phần về nội dung sửa đổi, bổ sung một số Nghị quyết, Kết luận của Trung ương để tạo cơ sở chính trị cho mục tiêu tiếp tục cải cách, đổi mới đất nước, Tổng Bí thư Tô Lâm đã đưa nội dung về lĩnh vực đất đai lên đầu tiên trong 3 nhóm lĩnh vực (tiếp theo là quy hoạch và giáo dục đào tạo).
Xem thêm