Muôn nẻo hồi hương
Thời cuộc

Muôn nẻo hồi hương

Ngay khi TP. HCM “nới” giãn cách, một số ngả đường ra khỏi thành phố đã kẹt cứng người về quê.
Muôn nẻo hồi hương
Người dân các tỉnh miền Tây chạy xe máy về quê vào sáng ngày 2/10. Ảnh: Thái Hà (VnExpress).

Số lượng người về lớn trên những cung đường khiến việc đảm bảo giãn cách là không thể. Chưa kể, nhiều chốt chặn đã được một số địa phương dựng lên để kiểm soát người về làm tình hình kẹt càng thêm kẹt. Nhiều hình ảnh đau lòng đã xảy ra trong dòng người kẹt cứng, dưới cơn mưa như trút ở cửa ngõ TP. HCM.

Người già có. Trẻ em có. Phụ nữ mang thai cũng có. Người nối người trên chiếc xe máy cà tàng lếch thếch về quê. Nhiều người đã thẳng thắn chia sẻ, cuộc đi về lần này, xác định “chỉ tiến chứ không có lùi”. Vì làm gì còn đường lùi.

Tiền đã hết sạch. Vay ai được ở phố đã vay sạch. Nhà trọ đã đuổi đi. Họ chỉ cố “gồng lên” góp nhặt số tiền ít ỏi để về quê như cách duy nhất để sinh tồn. Chúng ta đã chứng kiến đồng bào sẵn sàng đánh cược với tính mạng để chui vào thùng xe đông lạnh, thông chốt về quê.

Chúng ta đã chứng kiến, những đoàn người giận dữ bấm còi trong cơn mưa như trút trước chốt. Họ bất lực và vô phương. Ở góc độ khác, sáng nay, các địa phương đã ra thông báo về những con số cực kỳ đáng ngại.

Theo Báo Tuổi trẻ, đêm qua và sáng nay, An Giang, Đồng Tháp có 25 ngàn người về quê. Ở An Giang, tỷ lệ bao phủ vaccine/dân số trong tỉnh chỉ đạt 21% mũi 1 và 7,5% mũi 2. Trong khi đó, Cà Mau đêm qua ghi nhận 9 ca dương tính SARS-CoV- 2 trong đoàn người hồi hương tự phát. Hậu Giang ghi nhận 18 ca mắc Covid-19, là người ở TP.HCM về.

Trong hai ngày qua, số lượng người về quê ở mỗi địa phương trên là hơn 1.000 người. Tỷ lệ nhiễm không hề nhỏ. Còn nhớ, trong buổi livestream trả lời thắc mắc của người dân, ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TP.HCM từng phát biểu, đại thể, thành phố không ngăn bà con về quê. Nhưng nguồn lực của các địa phương có hạn và không tiếp nhận người chứ không phải do thành phố. Câu nói đó cách nay gần 1 tháng.

Dịch ở miền Nam căng thẳng cách đây 4 tháng. Ngần ấy thời gian để các địa phương có kế hoạch cụ thể về phân bổ nguồn lực, chủ động lên kế hoạch đưa bà con quê hương về. Nhưng thời điểm vàng đã vụt qua. Tình thế hiện tại là thế tiến thoái lưỡng nan với cả người dân và chính quyền địa phương. Người dân ở thế không còn đường lùi nên họ đang trở thành đám đông giận dữ, chứa đựng nhiều bất an nếu như vấn đề không được giải quyết.

Còn địa phương đang quá sức chịu tải về cách ly, chữa trị và kiểm soát dịch nếu mở cửa cho người dân tự phát về ồ ạt. Thời gian cũng rất có hạn, bởi đám đông tập trung ở các chốt đều có thể trở thành những “ổ dịch siêu lây nhiễm”.

Chuyện chậm trễ đưa bà con về quê có kế hoạch, chậm trễ phân bổ từng nhóm người về rải rác để xử lý của các địa phương đã là vấn đề đã qua. Điều cần làm lúc này là phải trấn an để bà con “hạ hỏa”.

Kế đó, việc bà con về quê vẫn phải được thực hiện để tránh một thảm họa nhân đạo cũng như dịch bệnh. Tuy nhiên, thay vì tự phát, các địa phương cần lập nhanh kế hoạch phân tách các nhóm người có nguy cơ lây nhiễm cao, trung bình và thấp để phân phối cách ly tập trung, tại nhà. Đồng thời, test nhanh cho bà con chưa test là điều bắt buộc phải làm. Để tăng nguồn lực của các địa phương đón người về, các địa phương khác cũng có thể hỗ trợ.

Các địa phương đã giúp đỡ nhau rất chí tình khi dịch bùng ở nơi này nơi kia thì việc hỗ trợ nhân đạo, ngăn chặn dịch cũng khẩn thiết không kém. Cùng nhau chặn dịch khi chưa “bung, toang” vẫn tốt hơn cùng nhau chống dịch ở thế “đuổi theo con Covid”.

Việt Nam đang chuyển trạng thái sang sống chung với dịch. Tuy nhiên, việc “sống chung” này cũng cần hiểu là chúng ta phải cảnh giác cao hơn, chặn những mầm bệnh về các địa phương có tỷ lệ tiêm phủ vaccine thấp càng sớm càng tốt. Bằng không, nếu hiểu “sống chung” là bỏ mặc dân với dịch dù tỷ lệ tiêm phủ vaccine thấp, chúng ta không thể duy trì nổi trạng thái này vài tháng chứ không nói tới sinh hoạt, sản xuất lâu dài.

Nữ công nhân mắc bệnh hiểm nghèo: “Tôi thất vọng trước những lời hứa suông của công ty” Nữ công nhân mắc bệnh hiểm nghèo: “Tôi thất vọng trước những lời hứa suông của công ty”

Công ty CP Ô tô 1-5 nợ bảo hiểm xã hội (BHXH), nữ công nhân Phạm Thị Dương bị mất hết các quyền lợi. Khi ...

“Còn nhiều thách thức nhưng ánh sáng đã xuất hiện” “Còn nhiều thách thức nhưng ánh sáng đã xuất hiện”

Đó là đánh giá của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trong lời phát biểu mở đầu Hội nghị tiếp xúc trực tuyến của Đoàn ...

Nhiều người dân mắc kẹt tại chốt kiểm soát dịch vì thiếu giấy xét nghiệm Nhiều người dân mắc kẹt tại chốt kiểm soát dịch vì thiếu giấy xét nghiệm

Sau khi Quảng Nam có văn bản nới lỏng với Đà Nẵng, nhiều người dân đã đổ xô về quê để tranh thủ thăm viếng ...

Tin mới

“Đi bắt học trò”

“Đi bắt học trò”

“Đi bắt học trò” – cụm từ tưởng như đùa vui nhưng lại là công việc quen thuộc của nhiều thầy cô giáo vùng cao mỗi dịp khai giảng, sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán hay sau những kỳ nghỉ lễ dài ngày.
Người về từ đại dương

Người về từ đại dương

Tối 8.11, hàng ngàn người Lý Sơn đứng đợi 3 người đàn ông trôi dạt 48 giờ trên biển trở về trong pháo hoa và những giọt nước mắt.
Để có năng lượng sạch, trước tiên phải có môi trường đầu tư sạch

Để có năng lượng sạch, trước tiên phải có môi trường đầu tư sạch

Đại hội Đảng tại nhiều tỉnh, thành phố đã khẳng định rõ vị thế và tầm quan trọng của việc thu hút đầu tư trong quá trình phát triển kinh tế, từng bước nâng cao đời sống nhân dân và hội nhập vào dòng chảy phát triển chung của đất nước.

Tin tức khác

Sau lưng là thành phố

Sau lưng là thành phố

Nước lũ ở Thái Nguyên và các tỉnh phía Bắc đã dâng cao kỷ lục. Nhiều hộ gia đình đang bị cô lập chờ ứng cứu. Song, cũng trong 24 giờ qua, bằng những nỗ lực phi thường, các lực lượng đã đảm bảo an toàn đê điều trước dòng nước ép sát mép đê.
Giáo dục bằng tình thương

Giáo dục bằng tình thương

Sự việc học sinh lớp 7 hành hung cô giáo ở Trường THCS Đại Kim khiến dư luận choáng váng. Nhiều lời chỉ trích nhắm về phía nam sinh đánh cô, hay sự thờ ơ đáng sợ của các em học sinh khác trong lớp. Tuy nhiên, chuyện không đơn giản thế.
Phải truy trách nhiệm “chợ trên quốc lộ”

Phải truy trách nhiệm “chợ trên quốc lộ”

Ngay trong ngày 17/9/2025, sau vụ tai nạn kinh hoàng khi một xe tải lớn lưu thông trên Quốc lộ 9 (tuyến giao thông quốc tế nối Việt Nam với Lào và Thái Lan) đổ đèo Làng Vây và lao thẳng vào chợ Tân Long – đồng thời là chợ chuối tự phát của bà con biên giới Việt – Lào, Thủ tướng Chính phủ đã ra Công điện khẩn. Công điện chỉ đạo các cơ quan chức năng phải khẩn trương khắc phục thiệt hại, điều tra làm rõ nguyên nhân để xử lý nghiêm vụ tai nạn, đồng thời kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những bất cập.
Phải “sốt ruột” hơn nữa trên EWEC

Phải “sốt ruột” hơn nữa trên EWEC

Bất chấp nhiều khó khăn, vướng mắc và tiến độ thi công chậm hơn kỳ vọng, tuyến cao tốc Vạn Ninh – Cam Lộ đã chính thức hoàn thành, thông xe trong những ngày tháng 8 lịch sử. Tuyến đường kết nối mạng lưới giao thông tốc độ cao, mật độ lớn với nhiều trục quốc gia trọng điểm, trong đó có Quốc lộ 9 tại Quảng Trị – huyết mạch của Hành lang kinh tế Đông – Tây (EWEC).
Trục lợi trong thảm họa

Trục lợi trong thảm họa

Hàng loạt clip giả đã xuất hiện sau vụ lật tàu Vịnh Xanh tại Vịnh Hạ Long. Mục đích chính là để “câu like”. Những clip giả này đang khoét thêm nỗi đau vào gia đình nạn nhân cũng như đưa ra những thông tin không chính xác về vụ việc, dẫn dắt dư luận hiểu sai.
Đất đai phải là nguồn lực của nguồn lực

Đất đai phải là nguồn lực của nguồn lực

Phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 12, trong phần về nội dung sửa đổi, bổ sung một số Nghị quyết, Kết luận của Trung ương để tạo cơ sở chính trị cho mục tiêu tiếp tục cải cách, đổi mới đất nước, Tổng Bí thư Tô Lâm đã đưa nội dung về lĩnh vực đất đai lên đầu tiên trong 3 nhóm lĩnh vực (tiếp theo là quy hoạch và giáo dục đào tạo).
Xem thêm