Não bò sát, não thú và não người
Thời cuộc

Não bò sát, não thú và não người

Bản tin phân tích nỗi sợ của con người trong mùa dịch của VTV đang nhận những công kích từ phía dư luận. Cụ thể, BTV của nhà đài đã gây phẫn nộ với câu nói khi nói về con người mùa dịch: “Về cơ bản thì bộ não con người có thể chia làm 3 phần: Não bò sát, não thú và não người”.
Não bò sát, não thú và não người
Nội dung phóng sự trong chương trình Điểm tuần của VTV24 gây tranh cãi

Cụ thể, trong bản tin Điểm tuần của VTV24 lên sóng trưa ngày 31/7 với chủ đề "Nỗi sợ mùa Covid-19: Từ những "vận động viên" đến virus tin giả", BTV Sơn Lâm của Đài truyền hình Quốc gia có nêu các khái niệm khoa học về cấu tạo não người.

Tôi xin trích nguyên câu nói trong bối cảnh VTV24 đã phát phóng sự về những người tập thể dục (chủ yếu là người già) rồi bỏ chạy khi bị lực lượng chức năng phát hiện giữa lúc Hà Nội đang thực hiện chỉ thị 16.

BTV Sơn Lâm nói: "Họ không sợ Covid-19 thì phải? Nếu nghĩ rằng họ không sợ thì e rằng chưa được xác đáng. Để hiểu rõ hơn, có lẽ ta phải nhìn vào cấu tạo bộ não của con người. Về cơ bản thì bộ não con người có thể chia làm 3 phần: Não bò sát, não thú và não người. Nỗi sợ ở 3 khu vực này cũng có những điểm khác biệt".

BTV nói tiếp: "Ở phần não bò sát, nỗi sợ sẽ biến thành hành động bản năng, ngay lập tức và vô điều kiện, ví dụ như nhìn thấy lực lượng chức năng thì chạy chẳng hạn. Ở phần não thú: Nỗi sợ sẽ chi phối hành vi con người ở dạng cảm xúc, ví dụ như: "ở nhà chán quá, ra ngoài tí xem nào". Cuối cùng, ở phần não người: Nỗi sợ giờ sẽ đi kèm với tư duy trừu tượng, ý thức, trách nhiệm với mối nguy có thể có trong tương lai. Tóm lại, mỗi người lại đang dùng một phần não khác nhau để đối diện với Covid-19, nên mới có người ở nhà, có người lại ra ngoài không lý do chính đáng.

Vấn đề ở đây là cần tìm một mẫu số chung cho tất cả mọi người. Đây là lúc những quy định, chế tài cụ thể thể hiện vai trò của mình, mà đơn giản nhất là đánh vào túi tiền của mỗi người".

Vâng, BTV nhà đài đã dùng khoa học để nói về “não bò sát” dành cho những người bỏ chạy khi thấy lực lượng chức năng; và “não thú” cho những người ra ngoài không phải vì lý do cần thiết. Là người xem thông thường, ai cũng thừa hiểu nhà đài đang cố dùng thuật ngữ khoa học để ám chỉ một cách cay nghiệt, phi nhân tính con người.

Tôi không bàn tới chính thuật ngữ khoa học mà BTV VTV dùng đã lỗi thời cả nửa thế kỷ. Hay cách dùng hình ảnh minh họa cũng như ví dụ minh họa cũng không khớp với khoa học thuần khiết. Tôi chỉ nói tới khía cạnh đạo đức truyền thông.

Những người trốn chạy lực lượng chức năng (bối cảnh ở đây là phóng sự những người già tập thể dục rồi chạy) đã vi phạm luật. Và họ đã bị phạt. Ngay cả việc các phương tiện truyền thông lên tiếng cảnh báo, răn đe cũng được thôi. Song, đã là kênh sóng quốc gia, là một nhà đài chính thống, việc chỉ trích nên nghiêm cẩn, chính trực. Còn việc phi nhân hóa con người, miệt thị công khai rằng những người đáng tuổi cha bác mình chỉ mang phần não bò sát là không thể chấp nhận!

Vẫn biết gần đây, VTV24 nói riêng, VTV nói chung đang có những thay đổi rõ rệt về nội dung để thích nghi với khán giả trẻ - những người thường xuyên sử dụng mạng xã hội. Nhà đài đã tương đối thành công khi pha trò và ghi điểm với những người đang dành ít thời gian với TV.

Song, đùa ít thì vui, đùa không biết ngưỡng cốt chỉ để ra vẻ “thâm thúy” trước mắt khán giả mà quên rằng đằng sau những lời cay nghiệt phát đi có đối tượng chịu tổn thương trực tiếp thì câu chuyện không còn vui nữa. Ngược lại, nó cho thấy sự hẹp hòi, thiếu vị thế của nhà đài khi đã xem nhẹ phẩm giá của những người đã phạm lỗi, đã nộp phạt.

Trong khi, mùa dịch khó khăn này, không ai trong chúng ta không sống nhiều thân phận. Một quyết sách trong khoảnh khắc chặn dịch đều có những điểm khó vẹn toàn. Điều mà nhà đài hay các kênh truyền thông phát đi nên là tinh thần bác ái chứ không phải là những lời lẽ cay nghiệt.

Dịch đã bào mòn năng lượng vui sống từng ngày, đài quốc gia đâu cần phải làm cho mọi chuyện trở nên nặng nề thêm nữa.

Có những hình ảnh làm ta thao thức Có những hình ảnh làm ta thao thức

Tối qua, sau khi xem những đoạn video clip, ngắm một số tấm hình trên mạng, tôi đã có cả một đêm thao thức vì ...

Dịch Covid-19 tấn công, doanh nghiệp “3 tại chỗ” không kịp trở tay Dịch Covid-19 tấn công, doanh nghiệp “3 tại chỗ” không kịp trở tay

Dịch bệnh Covid-19 đã tấn công vào các khu công nghiệp làm nhiều công nhân nhiễm bệnh hoặc trở thành đối tượng F1, F2 phải ...

Vượt ngàn dặm xa để trở về Vượt ngàn dặm xa để trở về

Vượt ngàn dặm xa, đoàn người làm việc tại các tỉnh Bình Dương, TP.HCM, tỉnh Bình Phước,… điều khiển xe máy xuyên đêm đi về ...

Tin mới

“Đi bắt học trò”

“Đi bắt học trò”

“Đi bắt học trò” – cụm từ tưởng như đùa vui nhưng lại là công việc quen thuộc của nhiều thầy cô giáo vùng cao mỗi dịp khai giảng, sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán hay sau những kỳ nghỉ lễ dài ngày.
Người về từ đại dương

Người về từ đại dương

Tối 8.11, hàng ngàn người Lý Sơn đứng đợi 3 người đàn ông trôi dạt 48 giờ trên biển trở về trong pháo hoa và những giọt nước mắt.
Để có năng lượng sạch, trước tiên phải có môi trường đầu tư sạch

Để có năng lượng sạch, trước tiên phải có môi trường đầu tư sạch

Đại hội Đảng tại nhiều tỉnh, thành phố đã khẳng định rõ vị thế và tầm quan trọng của việc thu hút đầu tư trong quá trình phát triển kinh tế, từng bước nâng cao đời sống nhân dân và hội nhập vào dòng chảy phát triển chung của đất nước.

Tin tức khác

Sau lưng là thành phố

Sau lưng là thành phố

Nước lũ ở Thái Nguyên và các tỉnh phía Bắc đã dâng cao kỷ lục. Nhiều hộ gia đình đang bị cô lập chờ ứng cứu. Song, cũng trong 24 giờ qua, bằng những nỗ lực phi thường, các lực lượng đã đảm bảo an toàn đê điều trước dòng nước ép sát mép đê.
Giáo dục bằng tình thương

Giáo dục bằng tình thương

Sự việc học sinh lớp 7 hành hung cô giáo ở Trường THCS Đại Kim khiến dư luận choáng váng. Nhiều lời chỉ trích nhắm về phía nam sinh đánh cô, hay sự thờ ơ đáng sợ của các em học sinh khác trong lớp. Tuy nhiên, chuyện không đơn giản thế.
Phải truy trách nhiệm “chợ trên quốc lộ”

Phải truy trách nhiệm “chợ trên quốc lộ”

Ngay trong ngày 17/9/2025, sau vụ tai nạn kinh hoàng khi một xe tải lớn lưu thông trên Quốc lộ 9 (tuyến giao thông quốc tế nối Việt Nam với Lào và Thái Lan) đổ đèo Làng Vây và lao thẳng vào chợ Tân Long – đồng thời là chợ chuối tự phát của bà con biên giới Việt – Lào, Thủ tướng Chính phủ đã ra Công điện khẩn. Công điện chỉ đạo các cơ quan chức năng phải khẩn trương khắc phục thiệt hại, điều tra làm rõ nguyên nhân để xử lý nghiêm vụ tai nạn, đồng thời kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những bất cập.
Phải “sốt ruột” hơn nữa trên EWEC

Phải “sốt ruột” hơn nữa trên EWEC

Bất chấp nhiều khó khăn, vướng mắc và tiến độ thi công chậm hơn kỳ vọng, tuyến cao tốc Vạn Ninh – Cam Lộ đã chính thức hoàn thành, thông xe trong những ngày tháng 8 lịch sử. Tuyến đường kết nối mạng lưới giao thông tốc độ cao, mật độ lớn với nhiều trục quốc gia trọng điểm, trong đó có Quốc lộ 9 tại Quảng Trị – huyết mạch của Hành lang kinh tế Đông – Tây (EWEC).
Trục lợi trong thảm họa

Trục lợi trong thảm họa

Hàng loạt clip giả đã xuất hiện sau vụ lật tàu Vịnh Xanh tại Vịnh Hạ Long. Mục đích chính là để “câu like”. Những clip giả này đang khoét thêm nỗi đau vào gia đình nạn nhân cũng như đưa ra những thông tin không chính xác về vụ việc, dẫn dắt dư luận hiểu sai.
Đất đai phải là nguồn lực của nguồn lực

Đất đai phải là nguồn lực của nguồn lực

Phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 12, trong phần về nội dung sửa đổi, bổ sung một số Nghị quyết, Kết luận của Trung ương để tạo cơ sở chính trị cho mục tiêu tiếp tục cải cách, đổi mới đất nước, Tổng Bí thư Tô Lâm đã đưa nội dung về lĩnh vực đất đai lên đầu tiên trong 3 nhóm lĩnh vực (tiếp theo là quy hoạch và giáo dục đào tạo).
Xem thêm