"Nghĩ mình phương diện quốc gia"
Thời cuộc

"Nghĩ mình phương diện quốc gia"

Chiều ngày 6/6 tại hội nghị bất thường Ban Chấp hành Trung ương các ông Chu Ngọc Anh, Uỷ viên trung ương Đảng, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội, nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, ông Nguyễn Thanh Long, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế bị khai trừ Đảng.
Ông Chu Ngọc Anh và ông Nguyễn Thanh Long là 2 Uỷ viên Trung ương Đảng bị khởi tố, bắt giam ngày 7/6. Ảnh: T.L (Dân Việt)

Ngày 7/6 Quốc hội xem xét biểu quyết bãi nhiệm Đại biểu Quốc hội và phê chuẩn cách chức Bộ trưởng với ông Nguyễn Thanh Long, chiều ngày 7/6 HĐND Thành phố Hà Nội xem xét bãi nhiệm Đại biểu HĐND Thành phố và Chủ tịch UBND Thành phố với ông Chu Ngọc Anh. Diễn biến chưa dừng tại đây, một khi các cơ quan tố tụng đã vào cuộc khởi tố, bắt tạm giam cả hai người theo quy định của pháp luật.

Hai người này đã "suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm Quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước; vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm, Quy định trách nhiệm nêu gương; gây hậu quả rất nghiêm trọng, làm thất thoát, lãng phí lớn ngân sách Nhà nước; ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch Covid-19; gây bức xúc trong xã hội; ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức Đảng Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Y tế".

Mặc dù mọi người đã biết thông tin sẽ kỷ luật về hai trường hợp này nhưng dư luận vẫn bàn tán xôn xao. Bởi chưa bao giờ trong một thời điểm mà tiến hành kỷ luật cao nhất về Đảng với một đương kim Bộ trưởng và một nguyên Bộ trưởng, đang là lãnh đạo cao nhất về chính quyền ở Thủ đô, hơn nữa lại liên quan đến Công ty Việt Á, đến công tác phòng, chống đại dịch Covid. Đây vẫn là câu chuyện thời sự được hầu hết người dân quan tâm.

Nhớ lại trong Truyện Kiều của cụ Nguyễn Du có câu nói bàn về và cũng là nhắc nhở rất đáng lưu tâm về mệnh quan triều đình: "Nghĩ mình phương diện quốc gia/Quan trên trông xuống, người ta trông vào...". Quan trên tức là cấp trên, người ta ở đây là bàn dân thiên hạ, là trăm họ nhìn vào cách làm quan, đạo làm quan như thế nào? Dù các chế độ về sau không phải là phong kiến nhưng căn bản hai câu thơ của Tố Như vẫn có thể vận dụng theo cách "bình cũ, rượu mới".

Phàm đã làm quan thời xưa, làm cán bộ thời này, mà lại là cán bộ cao cấp thì phải là rường cột xã tắc, gương mặt quốc gia. Nếu anh không chịu tu thân, nếu anh không biết đặt lợi ích quốc gia, dân tộc, Nhân dân lên trên hết thì sớm muộn cũng sẽ mắc sai lầm, thậm chí phạm trọng tội. Bởi vì không chịu tu dưỡng, sửa mình thì với quyền cao, chức trọng nếu không cẩn trọng thì sa vào tệ nạn tham nhũng, hối lộ, dễ mua chuộc, lôi kéo làm bậy, bị tiền bạc, vật chất lung lạc; nếu không nghĩ đến lợi ích quốc gia và Nhân dân thì căn bệnh chủ nghĩa cá nhân sẽ trỗi dậy và thắng thế, đương nhiên lúc đó chỉ nghĩ lợi cho mình mà quên đi tất cả.

Đỉnh cao quyền lực và vực sâu tội lỗi trong những trường hợp như thế chỉ cách nhau trong gang tấc. Sự thoái hóa, biến chất như cách nói phổ biến ngày nay chỉ còn là vấn đề thời gian và cơ hội cho "căn bệnh" tham nhũng, hối lộ, móc ngoặc phát tác.

Đảng và Nhà nước đã và đang thể hiện quyết tâm sắt đá đẩy lùi tham nhũng, hối lộ, suy thoái về đạo đức, chính trị, rất nhiều quan chức, kể cả nhiều cán bộ cao cấp đương chức hoặc đã về hưu bị xử lý, mà như cách nói dân gian là thành "củi" vào "lò". Người dân hoan hỉ trước việc tham quan bị hạch tội, lột hết áo mũ, cách hết chức tước, phải thi hành án tù. Điều đó chứng tỏ công cuộc diệt trừ tham nhũng, tiêu cực là rất hợp lòng dân.

Tuy nhiên cũng cần đặt lại vấn đề: cơ chế kiểm soát cán bộ của nước ta liệu có những chỗ lỏng lẻo, sơ hở để căn bệnh nói trên có cơ hội kéo dài, nặng thêm mới được chữa trị. Đó chính là công tác nhân sự, giới thiệu, đề bạt cán bộ phải có nhiều cải cách và chế tài xử lý tốt hơn. Cần phải tìm một phương án ưu việt, đúng nghĩa thượng sách để phòng bệnh hơn chữa bệnh, để phát hiện sớm hơn và chữa trị kịp thời thì tác dụng sẽ sâu xa hơn và trị bệnh từ gốc.

Đây quả là một bài toán khó đòi hỏi toàn bộ hệ thống chính trị quyết tâm sắt đá và tìm bằng được giải pháp căn cơ. Có như vậy mới tránh được những tổn thất về nhân sự và sàng lọc, khuyến khích, trọng dụng được những người thực sự có tài, có đức, có lòng tự trọng và biết kiềm chế những ham muốn cá nhân về vật dục mà ra tay giúp nước, tận tụy với trọng trách được giao, không ngại tai bay vạ gió.

Có vậy thì đội ngũ cán bộ từ cơ sở trở lên, trong đó có thành phần cán bộ trung, cao cấp ngày càng nhiều người luôn tự nhắc bản thân mình là "phương diện quốc gia", hết lòng thực thi công vụ "hộ quốc, an dân".

Nếu bạn thấy bài viết hay, bổ ích, có thể ủng hộ Phạm Xuân Dũng một "ly cà phê" để tác giả viết nhiều bài hay hơn nữa phục vụ bạn đọc.

Để mời tác giả "ly cà phê" qua MoMo, bạn đọc ấn vào nút “Buy me a coffee” ở bên dưới hoặc quét mã QR của MoMo. Để đăng ký và sử dụng ví MoMo, xem chi tiết hướng dẫn tại đây.

"Buy me a coffee"

"Nghĩ mình phương diện quốc gia"

Hoặc bạn cũng có thể tặng "ly cà phê" cho tác giả Phạm Xuân Dũng bằng cách chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản của Tạp chí Lao động và Công đoàn, số tài khoản: 118000001631, Ngân hàng Vietinbank chi nhánh Hà Nội.

Lưu ý, trước khi chuyển tiền, bạn đọc vui lòng gõ nội dung: "Tặng cà phê cho tác giả Phạm Xuân Dũng".

Đọc cà phê tối, tặng "cà phê" là chương trình của Tạp chí Lao động và Công đoàn. Khi đọc các bài viết trên mục Cà phê tối, nếu bạn đọc đồng cảm với góc nhìn của tác giả thì có thể mời người đó một "ly cà phê". Mỗi "ly cà phê" trị giá 23.000 đồng (1 USD).
Cựu quan chức ra tòa và đắng cay phải chịu Cựu quan chức ra tòa và đắng cay phải chịu

Tại tòa hôm nay, cựu Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP HCM - Nguyễn Thành Tài cho rằng bản thân chỉ cố gắng làm ...

Cách chức trong quá khứ: Cần nhưng chưa đủ... Cách chức trong quá khứ: Cần nhưng chưa đủ...

Nhà văn cao tuổi Nguyễn Khắc Phê ở Huế có ý kiến trên trang cá nhân của mình về đề xuất việc xử lý quan ...

Đại gia, quan tướng vào tù: Vài suy ngẫm về sự vô minh của người có Đại gia, quan tướng vào tù: Vài suy ngẫm về sự vô minh của người có "trí"

Trong mọi lĩnh vực đời sống xã hội, chưa bao giờ người ta thấy nhiều đại gia, quan chức, tướng tá bị vào vòng lao ...

Tin mới

“Đi bắt học trò”

“Đi bắt học trò”

“Đi bắt học trò” – cụm từ tưởng như đùa vui nhưng lại là công việc quen thuộc của nhiều thầy cô giáo vùng cao mỗi dịp khai giảng, sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán hay sau những kỳ nghỉ lễ dài ngày.
Người về từ đại dương

Người về từ đại dương

Tối 8.11, hàng ngàn người Lý Sơn đứng đợi 3 người đàn ông trôi dạt 48 giờ trên biển trở về trong pháo hoa và những giọt nước mắt.
Để có năng lượng sạch, trước tiên phải có môi trường đầu tư sạch

Để có năng lượng sạch, trước tiên phải có môi trường đầu tư sạch

Đại hội Đảng tại nhiều tỉnh, thành phố đã khẳng định rõ vị thế và tầm quan trọng của việc thu hút đầu tư trong quá trình phát triển kinh tế, từng bước nâng cao đời sống nhân dân và hội nhập vào dòng chảy phát triển chung của đất nước.

Tin tức khác

Sau lưng là thành phố

Sau lưng là thành phố

Nước lũ ở Thái Nguyên và các tỉnh phía Bắc đã dâng cao kỷ lục. Nhiều hộ gia đình đang bị cô lập chờ ứng cứu. Song, cũng trong 24 giờ qua, bằng những nỗ lực phi thường, các lực lượng đã đảm bảo an toàn đê điều trước dòng nước ép sát mép đê.
Giáo dục bằng tình thương

Giáo dục bằng tình thương

Sự việc học sinh lớp 7 hành hung cô giáo ở Trường THCS Đại Kim khiến dư luận choáng váng. Nhiều lời chỉ trích nhắm về phía nam sinh đánh cô, hay sự thờ ơ đáng sợ của các em học sinh khác trong lớp. Tuy nhiên, chuyện không đơn giản thế.
Phải truy trách nhiệm “chợ trên quốc lộ”

Phải truy trách nhiệm “chợ trên quốc lộ”

Ngay trong ngày 17/9/2025, sau vụ tai nạn kinh hoàng khi một xe tải lớn lưu thông trên Quốc lộ 9 (tuyến giao thông quốc tế nối Việt Nam với Lào và Thái Lan) đổ đèo Làng Vây và lao thẳng vào chợ Tân Long – đồng thời là chợ chuối tự phát của bà con biên giới Việt – Lào, Thủ tướng Chính phủ đã ra Công điện khẩn. Công điện chỉ đạo các cơ quan chức năng phải khẩn trương khắc phục thiệt hại, điều tra làm rõ nguyên nhân để xử lý nghiêm vụ tai nạn, đồng thời kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những bất cập.
Phải “sốt ruột” hơn nữa trên EWEC

Phải “sốt ruột” hơn nữa trên EWEC

Bất chấp nhiều khó khăn, vướng mắc và tiến độ thi công chậm hơn kỳ vọng, tuyến cao tốc Vạn Ninh – Cam Lộ đã chính thức hoàn thành, thông xe trong những ngày tháng 8 lịch sử. Tuyến đường kết nối mạng lưới giao thông tốc độ cao, mật độ lớn với nhiều trục quốc gia trọng điểm, trong đó có Quốc lộ 9 tại Quảng Trị – huyết mạch của Hành lang kinh tế Đông – Tây (EWEC).
Trục lợi trong thảm họa

Trục lợi trong thảm họa

Hàng loạt clip giả đã xuất hiện sau vụ lật tàu Vịnh Xanh tại Vịnh Hạ Long. Mục đích chính là để “câu like”. Những clip giả này đang khoét thêm nỗi đau vào gia đình nạn nhân cũng như đưa ra những thông tin không chính xác về vụ việc, dẫn dắt dư luận hiểu sai.
Đất đai phải là nguồn lực của nguồn lực

Đất đai phải là nguồn lực của nguồn lực

Phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 12, trong phần về nội dung sửa đổi, bổ sung một số Nghị quyết, Kết luận của Trung ương để tạo cơ sở chính trị cho mục tiêu tiếp tục cải cách, đổi mới đất nước, Tổng Bí thư Tô Lâm đã đưa nội dung về lĩnh vực đất đai lên đầu tiên trong 3 nhóm lĩnh vực (tiếp theo là quy hoạch và giáo dục đào tạo).
Xem thêm