![]() |
| Ngọc Trinh lại gây xôn xao với phát ngôn về tiền. Ảnh: FBNV |
Mở mắt. Vào mạng. 20/10/1930 ngày thành lập Hội Phụ nữ phản đế Việt Nam.
Lượn thêm chút, đập vào mắt Gái Hà Nội với Gái Sài Gòn? Chồng có bồ: Gái SG đánh bồ. Gái HN đánh cả chồng lẫn bồ.
Ra thang máy gặp nụ cười cô láng giềng. Nàng là con của quan tỉnh. Bố mẹ cho nhà Hà Nội. Và cưới chàng sinh viên nghèo có chí. Mô tip ngàn đời nay. Nàng xách 3 vỏ chai loại 3 lít.
- Sao không mua nước siêu thị mà uống ?
- Chồng em bảo xuống lấy nước xe téc cho rẻ. Mồ hôi vương trên trán nhưng nàng cười rất tươi.
Trưa thấy dân mạng phát sốt. "Nữ hoàng nội y" Ngọc Trinh lại phát ngôn về tiền: “Phụ nữ phải khắc cốt ghi tâm rằng, trên đời này chỉ nên tin vào hai thứ, 1 là bản thân mình, 2 là tiền của mình làm ra. Đàn bà có tiền sẽ có tiếng nói, sẽ có tự tin, sẽ có quyền rạng rỡ. Đó mới chính là thứ khiến bản thân hạnh phúc.”
Mỗi năm vài dịp báo, mạng lại rộ lên về nữ quyền. Trước kia thì nêu gương phụ nữ vượt khó. Nay thì người đọc lại thích những câu tuyên ngôn của phụ nữ giàu. Thời thế đổi thay. Gió thổi hướng nào diều bay hướng đó.
Đã có lần chuyên mục này có bài "Hãy để cho mỗi người tự sống". Cô gái nhỏ trong thang máy có thể tình cờ đọc cái tút của Ngọc Trinh. Nhưng nó trôi rất nhanh. Trưa chủ nhật, tiếng ngáy của chồng cô đem lại nhiều niềm vui cho cái gia đình bé bé này hơn.
Nếu ta cứ phải có hết thứ này rồi lại phải có thứ khác thì thật mệt mỏi. Cứ được yêu thương người yêu thương mình là đủ. Phải không các bạn?
Trước tình trạng nguồn nước sạch sông Đà bị nhiễm dầu thải, Hà Nội “khát” một ngày, vài ngày hay nhiều ngày hơn, không ai ... |
Trong khi "ngóng đợi" kết quả từ phía cơ quan chức năng, để đảm bảo an toàn cho bản thân cùng gia đình, người dân ... |
Các ông các bà không thích sao Hàn không đồng nghĩa với việc các vị cợt nhả những người thích nó. |
Đọc nhiều
Tin mới
“Đi bắt học trò”
Người về từ đại dương
Để có năng lượng sạch, trước tiên phải có môi trường đầu tư sạch
Tin tức khác
Sau lưng là thành phố
Giáo dục bằng tình thương
Phải truy trách nhiệm “chợ trên quốc lộ”
Phải “sốt ruột” hơn nữa trên EWEC
Trục lợi trong thảm họa
