Những người lính ở Trà Leng
Thời cuộc

Những người lính ở Trà Leng

“Ở đây dụng cụ đều có đầy đủ nhưng nếu dùng xẻng sợ trúng những nạn nhân nên phải dùng tay”, Nguyễn Minh Long, bộ đội Quân khu 5 đã nói như thế khi có người hỏi anh và đồng đội vì sao dùng tay không bốc từng viên đá, vốc bùn để tìm thi thể đồng bào mình bị vùi lấp ở Trà Leng?
Bây giờ đã hết tháng 10 Nước mắt đàn ông ở Trà Leng Muốn giữ rừng, chống lũ, hãy học Bác Hồ trồng cây!
Những người lính ở Trà Leng

Những người lính vẫn nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân vụ sạt lở núi ở Trà Leng. Ảnh: B.V

Đã 4 ngày trôi qua, lực lượng cứu nạn vẫn nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân vụ sạt lở núi ở thôn 1, xã Trà Leng, huyện Nam Trà My. Những chiến sĩ nhắc nhau hạn chế dùng cuốc xẻng, nhiều người dùng đôi tay trần đào lớp bùn non, đất đá để tìm kiếm nạn nhân. Nhiều anh đôi tay đã rướm máu nhưng bà con vẫn còn nằm đâu đó, thân xác vẫn vùi lấp dưới đất đá và công việc họ vẫn chưa dừng...

Những ngày miền Trung oằn mình trong mưa bão, lũ lụt và tang thương trong sạt lở, vùi lấp thế này, những người lính lao vào vùng nguy hiểm sớm nhất, rút ra sau cùng rất nhiều. Họ ở Rào Trăng, Phước Sơn, Nam Trà My lên đến hàng ngàn, bất kể đêm ngày để cứu nạn bà con, đào bới thi thể và đưa những ai còn sống ra ngoài sớm nhất có thể. Trên đầu họ có khi mưa vẫn tuôn, bên cạnh lũ vẫn về và nguy hiểm chực chờ.

Sáng nay 2/11, lực lượng Tỉnh đội, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam và Huyện đội Phước Sơn đã hành quân, đi bộ hàng chục km vào xã Phước Lộc, Phước Sơn để tiếp tục tìm người mất tích do sạt lở đất. Những ngày trước đó, cứ có đường hay còn đi được là đồng đội họ lại lên đường, băng rừng, vượt suối vào với bà con sớm nhất có thể.

Tôi cay mắt khi đọc những dòng này: "Trong bầu không khí tang thương ấy, hàng trăm cán bộ chiến sĩ miệt mài nhấc từng tảng đá, từng khối bê tông, thanh gỗ… để lục tìm đồng bào. Lấy tay cẩn thận móc từng viên gạch vùi trong bùn đất, chiến sĩ Trần Minh Hiếu (21 tuổi, quê Núi Thành, công tác ở Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Nam) cùng đồng đội không dám dùng đến cuốc khi phát hiện có thi thể".

Hiếu nói: “Sau khi phát hiện được địa điểm nghi vấn có nạn nhân bị vùi bên dưới, chúng tôi dùng tay từ từ nâng những cục đá cũng như cào những lớp đất nhão nhoẹt ấy sang một bên. Vì ở dưới lớp đất ấy là người dân, là đồng bào mình không may nằm lại dưới đó”.

Có lẽ cũng ít ai cầm lòng được khi biết rằng: “Hàng trăm bàn tay của những người trẻ cùng đào bới liên tục để đưa các thi thể lên cáng. Họ cũng đảm nhận việc làm vệ sinh cho những người xấu số. Tháo ra đôi găng tay bám nặng bùn, chiến sĩ Hiếu cùng 5 chiến sĩ trẻ khác mang găng tay cao su vào. Những người trẻ tuổi đôi mươi, chưa một lần tiếp cận tử thi, là người “chăm sóc” những người xấu số trước khi đưa họ đến những phần mộ đã chờ sẵn”.

Họ không có thời gian livestream hay post lên facebook những tấm ảnh lật từng cây cột, tảng đá, dùng tay không bốc bùn đất... để tìm đồng bào bị vùi lấp ở Trà Leng, Nam Trà My, Quảng Nam! Họ cũng lặng lẽ hành quân xuyên đêm và cả ngày không nghỉ ở những nơi gian khổ và nguy hiểm.

Tôi biết đấy là nhiệm vụ của các anh nhưng muốn viết những dòng này để chúng ta cùng biết rằng chỗ nào khó khăn nhất họ đều có mặt đầu tiên và rút ra sau cùng, khi thân xác bà con xấu số đã về với gia đình và thực sự yên nghỉ...

Nhìn họ ăn vội bữa cơm đạm bạc giữa rừng rồi tiếp tục công việc hay lăn ra ngủ dưới sàn hội trường khi đã mệt nhoài, tôi nghĩ rất nhiều người sẽ đồng cảm với ý nghĩ lúc hoạn nạn này, khi cần nhất sẽ có bàn tay của các anh.

Rồi họ sẽ lại lặng lẽ trở về với nhiệm vụ và công việc của mình, ít ai nhận được lời khen hay xuất hiện trước công chúng để mong chờ được vinh danh gì đó nhưng có lẽ hình ảnh đẹp đẽ đấy đã ở sâu trong lòng rất nhiều người dân. Đó chính là điều đáng quý, nhiều trân trọng nhất...

Bây giờ đã hết tháng 10 Bây giờ đã hết tháng 10

Từ những cái tên lạ lẫm với đa số người dân, chỉ trong một tháng, dư luận lần lượt rành rẽ từ tên gọi, địa ...

Mức lương tối thiểu vùng của 63 tỉnh, thành trong cả nước Mức lương tối thiểu vùng của 63 tỉnh, thành trong cả nước

Mức lương tối thiểu vùng là mức thấp nhất làm cơ sở để doanh nghiệp và người lao động thỏa thuận trả lương, nhiều doanh ...

Công đoàn làm                                                      gì nhỉ? Công đoàn làm gì nhỉ?

Nhiều người cho rằng công đoàn chỉ là một tổ chức làm phong trào, nặng về bề nổi, hô hào, ít đi vào thực ...

Tin mới

“Đi bắt học trò”

“Đi bắt học trò”

“Đi bắt học trò” – cụm từ tưởng như đùa vui nhưng lại là công việc quen thuộc của nhiều thầy cô giáo vùng cao mỗi dịp khai giảng, sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán hay sau những kỳ nghỉ lễ dài ngày.
Người về từ đại dương

Người về từ đại dương

Tối 8.11, hàng ngàn người Lý Sơn đứng đợi 3 người đàn ông trôi dạt 48 giờ trên biển trở về trong pháo hoa và những giọt nước mắt.
Để có năng lượng sạch, trước tiên phải có môi trường đầu tư sạch

Để có năng lượng sạch, trước tiên phải có môi trường đầu tư sạch

Đại hội Đảng tại nhiều tỉnh, thành phố đã khẳng định rõ vị thế và tầm quan trọng của việc thu hút đầu tư trong quá trình phát triển kinh tế, từng bước nâng cao đời sống nhân dân và hội nhập vào dòng chảy phát triển chung của đất nước.

Tin tức khác

Sau lưng là thành phố

Sau lưng là thành phố

Nước lũ ở Thái Nguyên và các tỉnh phía Bắc đã dâng cao kỷ lục. Nhiều hộ gia đình đang bị cô lập chờ ứng cứu. Song, cũng trong 24 giờ qua, bằng những nỗ lực phi thường, các lực lượng đã đảm bảo an toàn đê điều trước dòng nước ép sát mép đê.
Giáo dục bằng tình thương

Giáo dục bằng tình thương

Sự việc học sinh lớp 7 hành hung cô giáo ở Trường THCS Đại Kim khiến dư luận choáng váng. Nhiều lời chỉ trích nhắm về phía nam sinh đánh cô, hay sự thờ ơ đáng sợ của các em học sinh khác trong lớp. Tuy nhiên, chuyện không đơn giản thế.
Phải truy trách nhiệm “chợ trên quốc lộ”

Phải truy trách nhiệm “chợ trên quốc lộ”

Ngay trong ngày 17/9/2025, sau vụ tai nạn kinh hoàng khi một xe tải lớn lưu thông trên Quốc lộ 9 (tuyến giao thông quốc tế nối Việt Nam với Lào và Thái Lan) đổ đèo Làng Vây và lao thẳng vào chợ Tân Long – đồng thời là chợ chuối tự phát của bà con biên giới Việt – Lào, Thủ tướng Chính phủ đã ra Công điện khẩn. Công điện chỉ đạo các cơ quan chức năng phải khẩn trương khắc phục thiệt hại, điều tra làm rõ nguyên nhân để xử lý nghiêm vụ tai nạn, đồng thời kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những bất cập.
Phải “sốt ruột” hơn nữa trên EWEC

Phải “sốt ruột” hơn nữa trên EWEC

Bất chấp nhiều khó khăn, vướng mắc và tiến độ thi công chậm hơn kỳ vọng, tuyến cao tốc Vạn Ninh – Cam Lộ đã chính thức hoàn thành, thông xe trong những ngày tháng 8 lịch sử. Tuyến đường kết nối mạng lưới giao thông tốc độ cao, mật độ lớn với nhiều trục quốc gia trọng điểm, trong đó có Quốc lộ 9 tại Quảng Trị – huyết mạch của Hành lang kinh tế Đông – Tây (EWEC).
Trục lợi trong thảm họa

Trục lợi trong thảm họa

Hàng loạt clip giả đã xuất hiện sau vụ lật tàu Vịnh Xanh tại Vịnh Hạ Long. Mục đích chính là để “câu like”. Những clip giả này đang khoét thêm nỗi đau vào gia đình nạn nhân cũng như đưa ra những thông tin không chính xác về vụ việc, dẫn dắt dư luận hiểu sai.
Đất đai phải là nguồn lực của nguồn lực

Đất đai phải là nguồn lực của nguồn lực

Phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 12, trong phần về nội dung sửa đổi, bổ sung một số Nghị quyết, Kết luận của Trung ương để tạo cơ sở chính trị cho mục tiêu tiếp tục cải cách, đổi mới đất nước, Tổng Bí thư Tô Lâm đã đưa nội dung về lĩnh vực đất đai lên đầu tiên trong 3 nhóm lĩnh vực (tiếp theo là quy hoạch và giáo dục đào tạo).
Xem thêm