Những ngày cuối năm, khi mưa lạnh vẫn còn bao phủ vùng cao, nhiều gia đình ở Đà Nẵng đã kịp dọn về những ngôi nhà mới. Đằng sau niềm vui ấy là sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của “Chiến dịch Quang Trung” của Đảng bộ, chính quyền, tổ chức đoàn thể thành phố Đà Nẵng với mục tiêu giúp người dân sớm ổn định chỗ ở, yên tâm lao động sản xuất và đón Tết trong những mái nhà an toàn.

Thần tốc dựng nhà cho Nhân dân

Ở các xã miền núi, nhà ở không chỉ là nơi sinh hoạt thường ngày, mà còn là điều kiện then chốt để người dân có thể yên tâm bám đất, bám làng. Sau thiên tai, khi sinh kế bị ảnh hưởng, giao thông chia cắt, một căn nhà không bảo đảm an toàn đồng nghĩa với nguy cơ bất ổn kéo dài, nhất là trong mùa mưa bão tiếp theo.

Chiều 24.12.2025, tại xã Avương, căn nhà mới của anh Alăng Đích chính thức được bàn giao. Buổi bàn giao diễn ra gọn gàng, không nhiều nghi thức. Với gia đình anh Alăng Đích, đó là khoảnh khắc rất đặc biệt. Anh Alăng Đích đứng trước căn nhà còn thơm mùi vữa, chậm rãi nhìn từ nền nhà lên mái, rồi mới bước vào bên trong. Sau nhiều tuần sống trong nỗi lo mưa dột, gió lùa, căn nhà kiên cố hiện ra như một chỗ dựa để gia đình anh yên tâm bước qua mùa mưa chưa dứt.

Niềm vui đến cùng mái ấm

Căn nhà của anh Alăng Đích hoàn thành là một trong những căn nhà nằm trong “Chiến dịch Quang Trung”, chương trình thần tốc xây dựng, sửa chữa nhà ở cho Nhân dân sau bão, lũ đang được triển khai trên toàn địa bàn thành phố Đà Nẵng. Nhà được xây dựng theo tiêu chí “3 cứng”, gồm nền cứng, tường cứng và mái cứng, phù hợp với điều kiện thời tiết khắc nghiệt và địa hình vùng cao. Công trình được khởi công ngày 9.12 và chỉ sau 15 ngày đã đủ điều kiện bàn giao, đưa vào sử dụng. Trong quãng thời gian ngắn ấy là sự nỗ lực liên tục của cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố Đà Nẵng, Công an xã Avương cùng các lực lượng phối hợp.

Thực tế triển khai xây dựng tại xã Avương cho thấy nhiều khó khăn đặc thù. Địa hình hiểm trở, giao thông đi lại khó khăn, thời tiết mưa lạnh kéo dài khiến việc vận chuyển vật liệu và tổ chức thi công gặp nhiều trở ngại. Trong điều kiện đó, yêu cầu đặt ra không chỉ là hoàn thành nhanh, mà còn phải bảo đảm chất lượng, an toàn và khả năng sử dụng bền vững của công trình.

Các lực lượng tham gia đã bám sát địa bàn, trực tiếp ăn ở, sinh hoạt và lao động cùng người dân theo phương châm “3 cùng”. Việc gắn bó với địa bàn giúp nắm chắc điều kiện thực tế, kịp thời điều chỉnh phương án thi công, từ nền đất, hướng gió cho đến cách tổ chức nhân lực. Để duy trì tiến độ trong điều kiện thời tiết bất lợi, công trình được che chắn cẩn thận trước mưa gió, tranh thủ từng khoảng thời gian thuận lợi để thi công liên tục. Nhiều hạng mục được triển khai song song, linh hoạt điều chỉnh theo diễn biến thời tiết và nguồn vật tư.

Tại buổi bàn giao, anh Alăng Đích xúc động nói: “Sau đợt mưa lũ, gia đình gặp rất nhiều khó khăn về chỗ ở. Có nhà rồi, gia đình tôi yên tâm lắm, mưa gió cũng không còn lo như trước. Tôi cảm ơn Công an thành phố, chính quyền và các đoàn thể địa phương rất nhiều”.

Cùng thời điểm đó, tại thôn 6, xã Trà Tập, căn nhà của anh Hồ Văn Dân cũng vừa hoàn tất việc sửa chữa. Những ngày cuối năm, tiết trời miền núi se lạnh, nhưng trong căn nhà mới, không khí lại ấm áp. Người trong nhà tất bật quét dọn, sắp xếp lại đồ đạc, chuẩn bị cho những ngày cuối năm với tâm thế nhẹ nhõm hơn sau quãng thời gian dài thấp thỏm.

Anh Dân kể, quãng thời gian sửa chữa căn nhà là những ngày khó quên. Ngôi nhà gỗ được gia đình anh chắt chiu dựng lên từ nhiều năm trước, từng giúp gia đình che mưa, chắn gió qua bao mùa bão lũ. Thế nhưng, sau đợt mưa lớn cực đoan cuối tháng 11.2025, căn nhà bị xiêu vẹo, nhiều cột gỗ gãy đổ, mái dột nặng. Có những đêm mưa kéo dài, cả nhà phải ngồi thức, chỉ sợ gió lớn thêm chút nữa là nhà không trụ nổi.

Khi được địa phương thông báo hỗ trợ sửa chữa, anh vừa mừng vừa lo. Mừng vì có cơ hội làm lại căn nhà an toàn hơn, lo vì thời tiết cuối năm khắc nghiệt, việc sửa chữa liệu có kịp trước Tết hay không. Nhưng rồi, từng ngày, anh chứng kiến cảnh mọi người cùng nhau chung tay sửa nhà. Cán bộ các đoàn thể địa phương, thầy cô giáo, nhân viên Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Võ Nguyên Giáp có mặt từ sớm, người khiêng vật liệu, người gia cố khung nhà, người lợp lại mái. Có hôm mưa lạnh, công việc phải tạm dừng, nhưng hễ trời hửng là mọi người lại tiếp tục, không ai nề hà.

Ngày căn nhà hoàn thành, anh Dân đứng lặng một lúc lâu trước khi dọn đồ vào ở. Nhìn những bức tường được gia cố chắc chắn, mái nhà mới lợp kín, anh bảo cảm giác yên tâm mà bấy lâu nay gia đình mong mỏi cuối cùng cũng đã có.

“Nhà tôi sửa được là nhờ công sức của rất nhiều người. Không chỉ giúp bằng vật liệu, mà còn giúp bằng cả tấm lòng. Có căn nhà này, gia đình tôi yên tâm hơn nhiều. Tết này không còn lo mưa gió nữa. Tôi thật sự biết ơn chính quyền địa phương, các thầy cô giáo và tất cả những người đã tận tâm giúp đỡ gia đình tôi”, anh Dân chia sẻ, giọng đầy xúc động.

Niềm vui đến cùng mái ấm

Từ chỉ đạo quyết liệt đến hành động đồng bộ

“Chiến dịch Quang Trung” được triển khai trên phạm vi toàn thành phố Đà Nẵng với sự tham gia của cả hệ thống chính trị. Thành ủy Đà Nẵng đã ban hành văn bản chỉ đạo, yêu cầu tập trung xây dựng, sửa chữa nhà ở cho Nhân dân sau bão, lũ; phát huy tinh thần tự lực, tự cường, mối quan hệ kết nghĩa; đồng thời huy động sự chung tay của các cấp, các ngành, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp và cộng đồng.

Thành phố đặt quyết tâm hoàn thành xây dựng lại nhà ở cho các hộ dân bị sập, cuốn trôi do bão, mưa, lũ chậm nhất trước ngày 31.1.2026; đồng thời hoàn thành sửa chữa nhà ở bị hư hỏng trước ngày 31.12.2025. Việc ấn định mốc thời gian cụ thể tạo cơ sở để các địa phương chủ động xây dựng kế hoạch triển khai sát với điều kiện thực tế.

Trên địa bàn toàn thành phố, có 505 căn nhà bị thiệt hại do thiên tai, gồm 144 căn cần xây dựng mới và 361 căn cần sửa chữa. Đối với 361 căn nhà sửa chữa, đã hoàn thành toàn bộ. Đối với 144 căn nhà xây mới, thành phố đã khởi công 100%; trong đó 19 căn đã hoàn thành, 125 căn đang thi công sẽ hoàn thành trước ngày 31.1.2026 đúng kế hoạch.

Theo Đại tá Nguyễn Xuân Hoàng - Phó Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng, thực hiện chiến dịch Quang Trung, trong quá trình thi công, dù địa hình hiểm trở, giao thông khó khăn, thời tiết mưa lạnh kéo dài, cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố Đà Nẵng cùng các lực lượng phối hợp đã bám địa bàn, thực hiện phương châm “3 cùng” với Nhân dân, làm việc ngày đêm, chủ động che chắn công trình để bảo đảm tiến độ và chất lượng xây dựng.

Niềm vui đến cùng mái ấm

Bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng khẳng định Chiến dịch Quang Trung ở Đà Nẵng đang được triển khai nghiêm túc, thực chất và đúng tiến độ. Việc hỗ trợ nhà ở cho người dân sau thiên tai không chỉ giải quyết khó khăn trước mắt, mà còn tạo nền tảng để người dân ổn định cuộc sống, yên tâm lao động sản xuất.

Khi những căn nhà mới lần lượt được bàn giao, những lo toan sau thiên tai cũng dần lắng lại. Giữa những ngày mưa lạnh cuối năm, ánh đèn từ các mái nhà vừa hoàn thiện mang lại cảm giác ấm áp và yên tâm cho người dân trước thềm năm mới. Chúng tôi có niềm tin rằng, với “Chiến dịch Quang Trung”, điều còn lại sau mỗi căn nhà hoàn thành không chỉ là chỗ ở an toàn, mà là sự ổn định lâu dài và niềm tin của Nhân dân vào sự đồng hành của chính quyền Đà Nẵng trong những thời điểm khó khăn nhất.

Tin tức khác

Tết cổ truyền vùng biên cương A Lưới

Tết cổ truyền vùng biên cương A Lưới

Xuân về trên dải đất biên cương A Lưới (thành phố Huế) vùng núi rừng Trường Sơn hùng vĩ như khoác lên mình tấm áo mới, rực rỡ sắc màu của hoa rừng, cờ hoa, băng rôn và những nụ cười rạng rỡ của đồng bào các dân tộc nơi đây. Những cơn gió Xuân nhẹ nhàng lướt qua bản làng, mang theo hơi ấm của đất trời, lan tỏa niềm vui và hy vọng về một năm mới đủ đầy, an lành khi Tết Nguyên đán Bính Ngọ đang đến gần.
Cùng nông dân xuống đồng đầu xuân – “Bức họa” hoàn mĩ về dân vận khéo ở Lâm Đồng

Cùng nông dân xuống đồng đầu xuân – “Bức họa” hoàn mĩ về dân vận khéo ở Lâm Đồng

Đã hơn 10 năm nay, hình ảnh cán bộ xắn quần, vác cuốc cùng người dân xuống đồng mỗi dịp đầu năm đã trở nên thân thuộc, biểu tượng cho nét đẹp văn hóa nông thôn – “Bức họa” hoàn mĩ về dân vận khéo ở xã Đam Rông 2, tỉnh Lâm Đồng.
Sắc xuân vùng phên dậu bên dòng Sê Pôn

Sắc xuân vùng phên dậu bên dòng Sê Pôn

Tôi gặp Pả May ngày cuối tháng Chạp, khi ông đang thong thả dọn lại vườn nhà bên dòng Sê Pôn (biên giới Việt – Lào, thuộc tỉnh Quảng Trị), chuẩn bị đón một cái Tết đủ đầy, vui tươi hơn những năm trước. Người đàn ông Vân Kiều nói rằng, từ ngày sáp nhập xã, tỉnh, cả vùng Lìa rộng lớn chỉ còn có hai xã, chỉ mới mấy tháng thôi nhưng bà con ai cũng thấy bản làng đang thay đổi và “khí thế” hơn trước nhiều lắm.
Thành phố Huế: Phát huy vai trò Mặt trận trong lựa chọn Đại biểu Quốc hội

Thành phố Huế: Phát huy vai trò Mặt trận trong lựa chọn Đại biểu Quốc hội

Cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI nhiệm kỳ 2026 - 2031 được xác định là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thể hiện quyền làm chủ của Nhân dân. Ở TP. Huế, vai trò của MTTQ Việt Nam càng được thể hiện rõ thông qua việc chủ động triển khai các hoạt động tập huấn, chuẩn bị nhân sự, hướng dẫn hiệp thương và giám sát bầu cử theo đúng quy trình pháp luật. Đây không chỉ là nhiệm vụ chính trị được giao mà còn là trách nhiệm với niềm tin và sự kỳ vọng của Nhân dân.
"Xuân Biên phòng, ấm lòng dân bản”: Nghĩa tình nơi biên giới Bản Lầu

"Xuân Biên phòng, ấm lòng dân bản”: Nghĩa tình nơi biên giới Bản Lầu

Sáng 29.01.2026, tại xã Bản Lầu (tỉnh Lào Cai), Đồn Biên phòng Bản Lầu phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức chương trình “Xuân Biên phòng, ấm lòng dân bản” nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, góp phần mang đến không khí đầm ấm, sẻ chia cho bà con khu vực biên giới.
Chính sách mở đường, giúp người dân vững bước thoát nghèo

Chính sách mở đường, giúp người dân vững bước thoát nghèo

Nhờ các chính sách hỗ trợ thiết thực của Đảng, Nhà nước trong Chương trình Mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, nhiều hộ dân đã thoát nghèo, an cư, lập nghiệp. Thành quả ấy cho thấy sức mạnh gắn kết giữa chính sách và lòng dân, mở ra con đường phát triển mới cho đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi.
Xem thêm