Quán quân "Trai xinh - Gái đẹp": Sẽ dùng tiền thưởng mua cá phóng sinh
Đời sống

Quán quân "Trai xinh - Gái đẹp": Sẽ dùng tiền thưởng mua cá phóng sinh

Kỳ Anh
Tác giả: Kỳ Anh
Nguyễn Thị Mỹ Hạnh (sinh năm 1997), quán quân Cuộc thi “Trai xinh – Gái đẹp các khu công nghiệp” tuần 13 – Công nhân Công ty TNHH Brotex Việt Nam, đã có cuộc trò chuyện với Tạp chí điện tử Cuộc sống An toàn sau khi đạt giải. Cùng lắng nghe những chia sẻ của cô gái này nhé!
Giải 3 "Trai xinh - Gái đẹp" bật mí gu người yêu lý tưởng Hot: Kết quả cuộc thi ảnh "Trai xinh - Gái đẹp các khu công nghiệp" tuần 13 "Trai xinh, gái đẹp" và thông điệp đồng lòng vượt qua đại dịch
Quán quân
Bạn Nguyễn Thị Mỹ Hạnh - Quán quân Cuộc thi "Trai xinh - Gái đẹp các khu công nghiệp".

Phóng viên (PV): Cảm xúc của bạn sau khi giành Giải Nhất cuộc thi "Trai xinh - Gái đẹp các khu công nghiệp?

Mỹ Hạnh (MH): Mình biết đến chương trình này do một người em họ giới thiệu, nghĩ tham gia cho vui chứ không dám nghĩ tới đạt giải. Vậy mà đạt được Giải Nhất, mình thật sự quá bất ngờ, vì không nghĩ bạn bè lại yêu thương và dành thời gian tương tác, chia sẻ ảnh cho mình đến vậy.

Quán quân
Bức ảnh đạt giải cao nhất của Mỹ Hạnh với 3,8K like và 493 bình luận.

PV: Bạn sẽ dùng phần thưởng này như thế nào?

MH: Phần thưởng này đối với người khác có lẽ không lớn nhưng đối với mình, nó không nhỏ vì bản thân mình chỉ là công nhân, lương cũng ko cao lắm, hơn nữa, mùa dịch nên công ty không cho tăng ca và có thể sẽ tạm hoãn hợp đồng 1 đến 2 tháng. Nhưng dù khó khăn vậy, mình vẫn sẽ trích 100 nghìn để mua cá phóng sinh. Phần còn lại mình sẽ mua bánh và kẹo gửi đến các bạn đã ủng hộ mình trong cuộc thi. Do đang giãn cách xã hội nên không thể dẫn mọi người đi uống trà sữa và mỳ cay như dự định ban đầu.

Trước đây mỗi tháng, mình đều dành chút ít tiền tiết kiệm để làm việc phóng sinh. Nhưng từ khi dịch bùng phát trở lại, mình đưa hết số lương cho mẹ để trang trải cuộc sống cho cả gia đình.

Quán quân
Mỹ Hạnh chụp ảnh kỷ niệm tại Chùa Châu Đốc, An Giang.

PV: Được biết bạn gửi thông điệp liên quan tới Covid-19 về cuộc thi, cụ thể là “Hãy chung tay thực hiện nghiêm túc việc chống dịch vì bản thân, vì gia đình và vì mọi người”. Tại sao bạn lại lựa chọn thông điệp này?

MH: Vì cuộc sống mưu sinh nên mình không thể nghỉ làm để ở nhà tránh dịch. Công ty là nơi rất dễ lây lan khi có ca bệnh. Mình đi làm cũng cảm thấy rất sợ, không may mà mắc bệnh rồi lây lan cho gia đình thì sao? Mình còn trẻ còn sức khoẻ, nhưng ba mẹ mình ai cũng ngoài 60 rồi, mình rất lo lắng. Nên việc mình có thể làm giữa mùa dịch này là tuân thủ các quy tắc mà Nhà nước đưa ra về phòng, chống dịch bệnh. Trước hết là bảo vệ bản thân, gia đình và cũng là bảo vệ toàn xã hội. Mình chia sẻ thông điệp này cũng như đang nhắc nhở bản thân mỗi ngày vậy, mong mọi người ai cũng nâng cao ý thức.

Quán quân
Mỹ Hạnh hiện đang làm công nhân sản xuất sợi con.

PV: Bạn có thể chia sẻ một chút về cuộc sống, công việc của bạn được không?

MH: Mình sinh ra là lớn lên ở Đồng Tháp. Gia đình mình không có điều kiện như các bạn cùng trang lứa nên mình phải nghỉ học từ sớm để phụ giúp gia đình. Hiện tại, mình đang làm công nhân sản xuất sợi con, làm việc trong môi trường bụi và ồn, lại phải đeo khẩu trang mọi lúc mọi nơi, về tới nhà như được “sống lại”. Nhưng nghĩ tới gia đình, mình cố gắng thật nhiều để có cuộc sống tốt hơn.

Quán quân
Một tấm hình xinh xắn khác của Mỹ Hạnh.

PV: Bạn mong muốn gì sau cuộc thi “Trai xinh – Gái đẹp các khu công nghiệp”?

MH: Trước hết, mình cảm ơn Ban tổ chức (BTC) đã tạo ra sân chơi bổ ích và lành mạnh cho tất cả các công nhân, lao động trên cả nước, để chúng mình có cơ hội giao lưu và kết bạn với nhau. Thông qua cuộc thi này, mình mong muốn BTC lan toả tinh thần chống dịch đến tất cả mọi người và mong rằng mọi người lao động đều sẽ được trang bị, hỗ trợ các biện pháp phòng chống, dịch bệnh để không ảnh hưởng đến cuộc sống, công việc hằng ngày.

Nếu có thể tiêm vaccine cho công nhân lao động tại các doanh nghiệp, khu công nghiệp tập trung thì sẽ hạn chế được sự lây lan trong cộng đồng. Mong dịch bệnh Covid-19 sẽ sớm qua.

Cuối cùng, mình xin chúc Cuộc thi thành công tốt đẹp!

PV: Cảm ơn Mỹ Hạnh rất nhiều về những chia sẻ từ bạn!

Với mục đích tạo ra sân chơi dành cho các bạn công nhân, Tạp chí điện tử Cuộc sống an toàn tổ chức cuộc thi ảnh “Trai xinh – gái đẹp các khu công nghiệp”. Đến với cuộc thi, bạn sẽ có cơ hội chia sẻ những khoảnh khắc đẹp trong lao động và trong cuộc sống hàng ngày của mình, thông qua đó kết bạn, giao lưu và giúp mọi người hiểu thêm về đời sống công nhân lao động.

Về cách thức tham dự cuộc thi, người tham gia like Fanpage Cuộc sống An toàn tại địa chỉ https://www.facebook.com/cuocsongantoan.vn và gửi một hình ảnh cá nhân về tin nhắn của Fanpage.

Ban tổ chức sẽ liên tục cập nhật, đăng tải thông tin và ảnh dự thi của các thí sinh lên fanpage. Mỗi người tham dự gửi một ảnh đẹp, rõ nét chụp bằng máy ảnh hoặc điện thoại thông minh không qua chỉnh sửa kèm theo thông tin cá nhân như sau: Họ và tên; năm sinh; nơi làm việc; sở thích cá nhân.

Một người có thể tham gia nhiều đợt thi (theo tuần) với những hình ảnh khác nhau. Các hình ảnh đăng tải phải là của người tham gia (Ban tổ chức không công nhận hình ảnh được sao chép từ trên internet hoặc từ cá nhân khác). Chỉ những bài được tải trên fanpage Cuộc sống An toàn mới được tính là hợp lệ.

Những người đã từng đạt giải không được tiếp tục tham gia.

Giải thưởng:

- 1 giải Nhất: Trị giá 500.000 đồng

- 1 giải Nhì: Trị giá 300.000 đồng

- 1 giải Ba: Trị giá 200.000 đồng

Để biết thêm thông tin chi tiết theo dõi tại địa chỉ: https://www.facebook.com/cuocsongantoan.vn

Đeo túi đá trên người, giải pháp giảm nhiệt có “1-0-2” của nhân viên y tế ở Bắc Giang Đeo túi đá trên người, giải pháp giảm nhiệt có “1-0-2” của nhân viên y tế ở Bắc Giang
Bỏ trốn khỏi khu vực cách ly có thể bị phạt từ 1-12 năm tù Bỏ trốn khỏi khu vực cách ly có thể bị phạt từ 1-12 năm tù
“Thấy vợ khóc vì lo sinh con không có mẹ ở bên, em không cầm được nước mắt” “Thấy vợ khóc vì lo sinh con không có mẹ ở bên, em không cầm được nước mắt”

Tin mới hơn

Cô giáo Lê Thị Thúy Kiều: Hoa hướng dương thầm lặng giữa đời thường

Cô giáo Lê Thị Thúy Kiều: Hoa hướng dương thầm lặng giữa đời thường

Không chỉ là một giáo viên tận tụy, cô giáo Lê Thị Thúy Kiều (Trường Tiểu học Hai Bà Trưng, phường Sơn Trà, TP. Đà Nẵng) còn được nhiều đồng nghiệp biết đến như một "sứ giả của lòng nhân ái". Gần bằng số tuổi đời là số lần cô hiến máu tình nguyện, cùng những đóng góp bền bỉ cho sự nghiệp giáo dục đã tạo nên hình ảnh đẹp về một nhà giáo luôn cống hiến bằng cả trái tim.
Chữ tình đọng lại giữa nền thực tiễn phong trào

Chữ tình đọng lại giữa nền thực tiễn phong trào

Hay tin nhà báo Nguyễn Trọng Hiền, nguyên Phó Tổng Biên tập Tạp chí Lao động và Công đoàn thanh thản rời cõi tạm ở tuổi 72, trong lòng tôi trào dâng một niềm xúc động khó tả.
Thử việc đạt yêu cầu nhưng không được ký hợp đồng, có đúng quy định?

Thử việc đạt yêu cầu nhưng không được ký hợp đồng, có đúng quy định?

Sau khi hoàn thành thời gian thử việc, nhiều người lao động tiếp tục làm việc bình thường nhưng chưa được doanh nghiệp ký hợp đồng lao động chính thức. Vậy trong trường hợp này, quan hệ lao động được xác định như thế nào và quyền lợi của người lao động có được pháp luật bảo vệ hay không?

Tin tức khác

Nghỉ ốm dài ngày trước khi nghỉ thai sản, người lao động có mất quyền hưởng trợ cấp thất nghiệp?

Nghỉ ốm dài ngày trước khi nghỉ thai sản, người lao động có mất quyền hưởng trợ cấp thất nghiệp?

Nhiều lao động nữ lo lắng việc nghỉ ốm dài ngày trước thời điểm nghỉ thai sản sẽ làm gián đoạn quá trình đóng bảo hiểm thất nghiệp và ảnh hưởng đến quyền hưởng trợ cấp thất nghiệp sau này. Tuy nhiên, pháp luật hiện hành có quy định cụ thể để bảo đảm quyền lợi cho người lao động trong trường hợp này.
Khi công ty đổi tên pháp nhân, người lao động có được truy trả bảo hiểm thời gian thử việc?

Khi công ty đổi tên pháp nhân, người lao động có được truy trả bảo hiểm thời gian thử việc?

Nhiều người lao động cho rằng, thời gian thử việc sẽ không được tính đến các chế độ liên quan đến bảo hiểm hay trợ cấp thôi việc. Tuy nhiên, khi doanh nghiệp thay đổi pháp nhân hoặc chuyển đổi mô hình hoạt động, không ít người băn khoăn quyền lợi của mình có bị ảnh hưởng hay không.
Lao động nữ xin tạm nghỉ để dưỡng thai có cần xác nhận của bệnh viện công?

Lao động nữ xin tạm nghỉ để dưỡng thai có cần xác nhận của bệnh viện công?

Khi sức khỏe thai kỳ không ổn định, nhiều lao động nữ buộc phải xin tạm hoãn công việc để dưỡng thai theo chỉ định của bác sĩ. Vậy doanh nghiệp có được quyền từ chối giấy xác nhận của bệnh viện tư nhân và yêu cầu người lao động phải khám lại tại bệnh viện công hay không?
Tai nạn trên đường từ công ty về nhà có được xem là tai nạn lao động?

Tai nạn trên đường từ công ty về nhà có được xem là tai nạn lao động?

Tai nạn giao thông trên đường đi làm hoặc tan ca là tình huống không ai mong muốn, nhưng thực tế vẫn xảy ra với nhiều người lao động. Khi gặp sự cố trên tuyến đường từ nơi làm việc về nhà, không ít người băn khoăn liệu trường hợp của mình có được xem là tai nạn lao động để hưởng chế độ theo quy định hay không.
Người giữ ngọn lửa yêu thương nơi những mảnh đời yếu thế

Người giữ ngọn lửa yêu thương nơi những mảnh đời yếu thế

Bằng đôi bàn tay tận tụy và trái tim đầy yêu thương, chị Nguyễn Thị Kim Ly đã trở thành điểm tựa tinh thần cho nhiều đối tượng yếu thế tại Làng Hòa Bình Quảng Nam. Câu chuyện về người nữ nhân viên chăm sóc âm thầm cống hiến không chỉ là tấm gương đẹp về tinh thần trách nhiệm mà còn làm sáng lên giá trị của lòng nhân ái giữa đời thường.
Phúc lợi kịp thời, Tết Bính Ngọ thêm ấm áp với công nhân Huế

Phúc lợi kịp thời, Tết Bính Ngọ thêm ấm áp với công nhân Huế

Những ngày cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ, khi tháng lương thứ 13 vừa “về tay”, không khí sắm sửa cuối năm đã rộn ràng hơn tại nhiều khu công nghiệp, nhà máy trên địa bàn thành phố Huế. Thu nhập tăng thêm, cùng các chế độ phúc lợi được triển khai kịp thời, đã tiếp thêm động lực để người lao động yên tâm chuẩn bị Tết, hướng về gia đình sau một năm làm việc vất vả. Với nhiều công nhân, Tết năm nay không cần cầu kỳ, chỉ cần đủ đầy, ấm áp và an tâm.
Xem thêm