Tản mạn xung quanh vụ bắt giam ông Trần Hùng
Thời cuộc

Tản mạn xung quanh vụ bắt giam ông Trần Hùng

Chiều hôm 17.8, Bộ Công an thông tin: Cục Cảnh sát CO3 đã khởi tố, bắt tạm giam ông Trần Hùng, kiểm soát viên chính, nguyên Tổ trưởng Tổ 304 nay là Tổ trưởng Tổ 1444, cựu Cục phó Cục Quản lý thị trường, nay là Tổng cục Quản lý thị trường, Bộ Công Thương.
Tản mạn xung quanh vụ bắt giam ông Trần Hùng
Ông Trần Hùng.

Là một người quảng giao, có quan hệ công tác và xã hội rộng, nên tin ông Trần Hùng bị bắt tạm giam thực sự đã gây sốc với rất nhiều người, trong đó có tôi, với tư cách là một người làm báo.

Phàm đã là người, ai cũng có người yêu kẻ ghét. Một người nổi tiếng như ông Trần Hùng càng lắm kẻ ghét người yêu. Người ghét Hùng tôi xin không bàn tới, đó là việc riêng của họ với ông Trần Hùng. Và họ được quyền ghét.

Còn ai có quan hệ cá nhân với ông Trần Hùng, thì các bạn cũng cứ hãy hồn nhiên thể hiện theo tình cảm cá nhân mình. Có điều xin đừng ai vì yêu ghét mà lập thành 2 chiến tuyến trên mạng như vụ cô Hằng "cuồn cuộn", để rồi lại mắng mỏ nhau chỉ vì việc của một người trong bao người bị bắt tạm giam như ông Trần Hùng, nhất là khi mối quan tâm cần đặt lên hàng đầu giai đoạn này của toàn xã hội đang là tính mạng của mỗi người dân trước Thần Chết Covid ạ!

Và tôi đặc biệt mong những ai vì trong đời tư từng quá yêu quý ông Hùng, nay chỉ vì thương ông Hùng, tiếc cho ông ấy mà vô tình nêu ra hay cổ xuý và lan truyền cái thuyết âm mưu ông ta “bị gài”, “bị bẫy”, “dính đòn mã hồi thương”. Một người như ông Trần Hùng không thể bị gài bẫy đâu, kể cả có ai đó định gài bẫy.

Hôm qua một Đại tá ngành An ninh trong Sài Gòn, tên anh là X.N, có nhắn tin: “Công an bắt đúng”. Tôi có trả lời anh bạn ấy: “Bắt rất đúng! Chỉ có ông Hùng đi nhầm đường, ông Hùng lạc lối, chứ CO3 không thể bắt nhầm, bắt sai, nhất là trong một vụ việc hết sức nhạy cảm này, tôi cũng tin vậy…”.

Trở lại chuyện hiện tại. Đêm qua tâm sự qua chat với một chú em chuyện ông Trần Hùng. Chú em cứ lăn tăn, băn khoăn “vì sao một người có năng lực, thông minh, xông xáo, yêu nghề, lại vào hàng lão luyện trường đời như ông Trần Hùng, lại có thể để bị bắt trong một vụ như thế?”

Tôi có trả lời: “Em ơi, trước hết là ở đời chả ai nắm tay được cả ngày đâu. Đúng lúc mỏi buông bàn tay ra, thì ai đó bỏ vào tay viên kẹo hay viên đạn cũng dễ cầm lấy như nhau thôi.

Chưa kể có những việc, với tư cách một người cán bộ thì rất dễ tránh, nhưng với tư cách một con người thuần tuý thì lại không thể né tránh nổi. Trái tim và khối óc mà luôn cân bằng nhau được lúc thực thi công vụ và quyền lực thì đã chả ai bị bắt, như trường hợp anh Chung “con” Hà Nội chẳng hạn.

Lẫy lừng hơn, tài giỏi hơn, quyền cao chức trọng hơn ông Trần Hùng nhiều chứ, nhưng chưa kể khi lòng tham trỗi dậy, mà chỉ cần lúc để tình cảm gia đình cao hơn trách nhiệm công vụ, mà người đời hay ví von là “để trái tim lên đầu”, là Chung cũng sẩy chân, ngã ngựa, sa hố bùn đen ngay thôi em".

Nói chuyện thế với chú em xong, rồi tôi lại nhớ tới Dương Tự Trọng, cũng tài giỏi lắm, siêu nghề cảnh sát lắm. Từ chú lính hình sự leo lên Phó Giám đốc Công an Hải Phòng bởi bao chiến tích hiển hách. Nhưng rồi một ngày thương ông anh trai Dương Chí Dũng mà giúp anh tìm cách trốn chạy khỏi lưới trời pháp luật. Thế là tự tay mình kiếm củi 30 năm chứ không phải 3 năm rồi thiêu ra tro tất cả chỉ trong tích tắc.

Thời Dương Tự Trọng còn trong trại giam, vài tháng một lần, tôi và 3 người bạn lại lên chơi thăm Trọng. Một dạo cứ thăm xong, lúc ra về là Trọng lại dúi cho 4 anh em tôi mỗi người một bao tải gồm toàn những loại lá thuốc Trọng gom nhặt trong rừng khi đi sản xuất trong trại. Trọng bảo thuốc do bà con dân tộc Dao truyền nghề, chữa được vô số bệnh. 3 người kia không nhận vì bảo đều khoẻ cả, chỉ có mình tôi nhận những cái bao tải thuốc đó vì tôi hay đau ốm.

Trên đường về Hà Nội, một chú em có hỏi tôi mang bao tải thuốc này về có uống không, tôi bảo “Không bao giờ”. Chú em làm bác sĩ hỏi sao anh không uống, bao bạn bè anh Trọng uống cả đấy thôi? Tôi bảo Y học là một khoa học. Anh Trọng là trùm cảnh sát hình sự nhưng không phải nhà khoa học, một nhà y học.

Chú em khác hỏi, thế không uống thì anh lấy thuốc về làm gì? Tôi bảo lấy để động viên anh ấy. Để anh ấy có lại được cảm giác mình vẫn còn khả năng lập công với đời, vẫn có ích với anh em bè bạn. Anh ấy vì thế sẽ vui hơn trong những ngày buồn trong trại, vì đời anh ấy quen với những chiến công quá rồi em ạ…

Cũng có lần thăm Trọng về, 4 anh em trên xe bàn luận về Trọng, về Chung “con”, so sánh tài năng trong nghề công an của 2 người. Ông bạn của tôi cứ tấm tắc khen cả 2 ông em ấy đều là người quá giỏi. Tôi thủng thẳng đáp, chả biết lão bạn già có bực không, rằng thì là cả 2 theo tôi đều chả giỏi.

Lão hỏi dồn sao không giỏi, tôi bảo giỏi thì phải làm sao để trong đời không rơi vào cảnh những người đồng đội, những người lính, những người học trò của mình bập còng số 8 vào tay mình chứ.

Nhắc tới các ông Chung, Trọng khi viết về ông Hùng là có lí do của nó. Mỗi người trong 3 người ấy đều có những hay dở của một người đàn ông, đều có cái tốt xấu của một người có chức quyền thời nay. Cả 3 đều có chung một đặc điểm, là đều từng lập được nhiều thành tích, nhiều chiến công trong cuộc đời công tác và chiến đấu của mình.

Nhưng, cả 3 người đó, trong mắt tôi, họ đều mắc một căn bệnh chung của rất nhiều gã đàn ông Việt, đương nhiên trong đó có tôi. Đó là bệnh hiếu thắng. Là cái tính nhất định mình phải chiến đến cùng để giành phần thắng về mình. Nhiều khi quyết thắng đến mức không biết mình đã sai lầm, đã lạc lối trên chính con đường tìm tới chiến thắng rồi. Nhiều khi quyết chiến, quyết thắng mà quên mất, đối phương mới chính là kẻ bất khả chiến bại.

Đà Nẵng: Những chính sách nhân văn hướng về người lao động khó khăn Đà Nẵng: Những chính sách nhân văn hướng về người lao động khó khăn

Các cấp chính quyền Đà Nẵng thực hiện nhiều chính sách, hành động nhân văn hướng đến người nghèo, các đối tượng yếu thế, những ...

Hỗ trợ tiền, nhu yếu phẩm cho người lao động khó khăn ở lại TP HCM Hỗ trợ tiền, nhu yếu phẩm cho người lao động khó khăn ở lại TP HCM

Dịch bệnh đang diễn biến căng thẳng tại TP HCM, thành phố kêu gọi mọi người “ai ở đâu, ở đấy”. Bên cạnh đó, chính ...

Tường thuật tọa đàm Tường thuật tọa đàm "Bảo vệ Blouse trắng nơi tuyến đầu"

Chương trình tọa đàm “Bảo vệ Blouse trắng nơi tuyến đầu” do Tạp chí Lao động và Công đoàn phối hợp với Công đoàn Y ...

Tin mới

“Nhà giáo cũng cần tri ân xã hội”

“Nhà giáo cũng cần tri ân xã hội”

Những ngày cận 20.11, thay vì chỉ lặp lại thông điệp “nghề cao quý nhất”, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn năm nay còn đưa ra một thông điệp khác: “Nhà giáo cũng cần tri ân xã hội… Chúng ta cần có sự báo đáp cho xứng với sự phó thác, sự quan tâm và kỳ vọng của xã hội”.
“Đi bắt học trò”

“Đi bắt học trò”

“Đi bắt học trò” – cụm từ tưởng như đùa vui nhưng lại là công việc quen thuộc của nhiều thầy cô giáo vùng cao mỗi dịp khai giảng, sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán hay sau những kỳ nghỉ lễ dài ngày.
Người về từ đại dương

Người về từ đại dương

Tối 8.11, hàng ngàn người Lý Sơn đứng đợi 3 người đàn ông trôi dạt 48 giờ trên biển trở về trong pháo hoa và những giọt nước mắt.

Tin tức khác

Để có năng lượng sạch, trước tiên phải có môi trường đầu tư sạch

Để có năng lượng sạch, trước tiên phải có môi trường đầu tư sạch

Đại hội Đảng tại nhiều tỉnh, thành phố đã khẳng định rõ vị thế và tầm quan trọng của việc thu hút đầu tư trong quá trình phát triển kinh tế, từng bước nâng cao đời sống nhân dân và hội nhập vào dòng chảy phát triển chung của đất nước.
Sau lưng là thành phố

Sau lưng là thành phố

Nước lũ ở Thái Nguyên và các tỉnh phía Bắc đã dâng cao kỷ lục. Nhiều hộ gia đình đang bị cô lập chờ ứng cứu. Song, cũng trong 24 giờ qua, bằng những nỗ lực phi thường, các lực lượng đã đảm bảo an toàn đê điều trước dòng nước ép sát mép đê.
Giáo dục bằng tình thương

Giáo dục bằng tình thương

Sự việc học sinh lớp 7 hành hung cô giáo ở Trường THCS Đại Kim khiến dư luận choáng váng. Nhiều lời chỉ trích nhắm về phía nam sinh đánh cô, hay sự thờ ơ đáng sợ của các em học sinh khác trong lớp. Tuy nhiên, chuyện không đơn giản thế.
Phải truy trách nhiệm “chợ trên quốc lộ”

Phải truy trách nhiệm “chợ trên quốc lộ”

Ngay trong ngày 17/9/2025, sau vụ tai nạn kinh hoàng khi một xe tải lớn lưu thông trên Quốc lộ 9 (tuyến giao thông quốc tế nối Việt Nam với Lào và Thái Lan) đổ đèo Làng Vây và lao thẳng vào chợ Tân Long – đồng thời là chợ chuối tự phát của bà con biên giới Việt – Lào, Thủ tướng Chính phủ đã ra Công điện khẩn. Công điện chỉ đạo các cơ quan chức năng phải khẩn trương khắc phục thiệt hại, điều tra làm rõ nguyên nhân để xử lý nghiêm vụ tai nạn, đồng thời kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những bất cập.
Phải “sốt ruột” hơn nữa trên EWEC

Phải “sốt ruột” hơn nữa trên EWEC

Bất chấp nhiều khó khăn, vướng mắc và tiến độ thi công chậm hơn kỳ vọng, tuyến cao tốc Vạn Ninh – Cam Lộ đã chính thức hoàn thành, thông xe trong những ngày tháng 8 lịch sử. Tuyến đường kết nối mạng lưới giao thông tốc độ cao, mật độ lớn với nhiều trục quốc gia trọng điểm, trong đó có Quốc lộ 9 tại Quảng Trị – huyết mạch của Hành lang kinh tế Đông – Tây (EWEC).
Trục lợi trong thảm họa

Trục lợi trong thảm họa

Hàng loạt clip giả đã xuất hiện sau vụ lật tàu Vịnh Xanh tại Vịnh Hạ Long. Mục đích chính là để “câu like”. Những clip giả này đang khoét thêm nỗi đau vào gia đình nạn nhân cũng như đưa ra những thông tin không chính xác về vụ việc, dẫn dắt dư luận hiểu sai.
Xem thêm