Bị cáo đọc thơ và cớ sao Kiều lại hầu tòa?

Hôm qua, một thông tin báo chí thu hút sự quan tâm của dư luận ở đại án "Chuyến bay giải cứu", đó là, bị cáo Trần Văn Tân, cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam trong lời tự bào chữa trước Toà đã đọc thơ, mà là đọc Truyện Kiều! Bị cáo đọc thơ trước Toà cũng là chuyện lạ nên bàn dân thiên hạ chú ý cũng phải.

Đạo văn đi Mỹ - danh tiếng hay tai tiếng?

Những ngày qua, dư luận nóng lên về vụ việc nữ sinh M.C. (cựu học sinh Trường THCS Lê Văn Tám) tố nam sinh N.Q.U. (Trường THPT Gia Định, TP.HCM) đã đạo văn bài thi của mình và đoạt giải tại cuộc thi này.

“Không sợ thiếu, chỉ sợ không công bằng”

Ngày 29/12/1966, khi họp Hội đồng Chính phủ, bàn đến khuyết điểm trong lưu thông phân phối, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn: "Không sợ thiếu, chỉ sợ không công bằng. Không sợ nghèo, chỉ sợ lòng dân không theo".