Vì em là nhân viên karaoke?
Thời cuộc

Vì em là nhân viên karaoke?

Vẫn biết rằng thông tin phải nhanh chóng và rõ ràng để truy vết sớm, dân chúng hợp tác, phòng ngừa nhưng nhiều trường hợp phơi bày tất cả thông tin cá nhân ra công cộng vẫn thấy có gì chưa ổn.
“Vắc xin” tinh thần Người Hải Dương chơi đào Hải Dương “Tôi rất khỏe” nhưng nhiều người sẽ rất mệt!
Vì em là nhân viên karaoke?

Một nữ nhân viên quán karaoke ở huyện Cẩm Giàng (tỉnh Hải Dương) có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Hải Dương.

Chỉ vô tình là F1 không cần F0 thì cuộc sống cũng đủ xáo trộn và hệ lụy cũng rất khó lường khi nhiều người bị coi như tội phạm để bị bêu riếu và truy cùng đuổi tận.

Quá nhiều người biết không phải cứ vào karaoke là phải tay vịn!

Cũng đông người rõ đi massage chưa hẳn là có "mát gần" vì nhiều chỗ đàng hoàng, lành mạnh. Nhưng chẳng may chỗ đó có F0 hay F1 thì tai bay vạ gió thiên hạ đàm tiếu giễu cợt.

Rồi những khách sạn chỉ đến để nghỉ khi công tác hay nhà hàng phải vào vì quan hệ cũng dễ bị suy diễn đến mất mặt. Chưa kể quá nhiều thông tin riêng tư về nhà cửa, làm ăn, đi lại, quan hệ... cũng bị vô tư lan truyền, méo mó mà chẳng ai nghĩ rằng mình hoàn toàn có thể là nạn nhân vì Covid-19 chưa biết ập đến lúc nào.

Vậy mà tên tuổi 2 cô gái nhân viên massage ở Hải Dương được đưa lên mạng xã hội. Rồi giờ nào các cô làm việc ở đâu. Thậm chí có lời bình còn nói họ là công nhân nhà máy đi làm thêm.

Cũng là một nghề kiếm sống. Hơn một năm Covid-19 đã qua. Biết bao người mất việc, mất thu nhập, đời sống khó khăn bội phần. Chưa có thông tin nào nói về các cô gái đó làm gì vi phạm pháp luật hay thuần phong mỹ tục. Họ chỉ là những cô gái trẻ mới vào đời.

Trong gần 2.000 người nhiễm Covid-19 ở Việt Nam chỉ có rất ít người được gọi tên thật, trong đó có họ. Dịch có thể qua đi nhưng tai tiếng sẽ còn ở lại và dù oan ức cũng bị thị phi cuốn phăng.

Tôi nghĩ nhiễm Covid-19 đã là 1 nỗi buồn đau và kèm theo nhiều mất mát, thiệt thòi, nếu không thông cảm được có lẽ đừng buông thêm lời đắng cay. Biết đâu mai mốt lại là mình thì sao?

Nếu cứ như thế này, có khi lại phản tác dụng, các F càng dễ bất hợp tác và giấu thông tin sẽ vô cùng bất lợi cho cuộc chiến chống Covid-19.

Đời trai tráng cũng cần dĩ vãng.

Mà em tôi chẳng còn tương lai sao?

50% công nhân PouYuen VN đã mua vé xe về quê ăn Tết chọn “trả vé, khoan hãy về” 50% công nhân PouYuen VN đã mua vé xe về quê ăn Tết chọn “trả vé, khoan hãy về”

Thông tin từ Công đoàn Công ty TNHH PouYuen Việt Nam (quận Bình Tân, TP.HCM) cho biết, trong số các công nhân đã mua vé ...

Tết tha phương: Nỗi niềm không tỏ cùng ai của những công nhân xa quê Tết tha phương: Nỗi niềm không tỏ cùng ai của những công nhân xa quê

Tết Nguyên đán là thời điểm đoàn tụ gia đình, được thăm hỏi người thân sau bao ngày lập nghiệp nơi “đất khách quê người”, ...

"Công ty Thuận Thiên có trách nhiệm phải trả nợ lương thuyền viên tàu Việt Tín 01"

Theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP Hồ Chí Minh, căn cứ vào các quy định hiện hành, Công ty Thuận ...

Tin mới

Xe điện và chung cư: Bài toán khó cho Hà Nội

Xe điện và chung cư: Bài toán khó cho Hà Nội

Hôm nay dư luận Hà Nội rộ lên chuyện xe điện không được chấp nhận gửi tại chung cư.
"Công dân hạng hai"

"Công dân hạng hai"

Bài phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm nhân Ngày Quốc tế Người khuyết tật vừa qua không chỉ là một thông điệp chính trị, mà còn là một "mệnh lệnh" đầy tính nhân văn, đánh dấu sự chuyển mình mạnh mẽ trong tư duy của cả hệ thống chính trị đối với cộng đồng người khuyết tật. Từ góc nhìn của một người trong cuộc, tôi đã thấy hành trình từ "công dân hạng hai" đến những con người được bảo vệ bởi "nhân quyền" là cả một chặng đường dài đầy cảm xúc.
“Nhà giáo cũng cần tri ân xã hội”

“Nhà giáo cũng cần tri ân xã hội”

Những ngày cận 20.11, thay vì chỉ lặp lại thông điệp “nghề cao quý nhất”, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn năm nay còn đưa ra một thông điệp khác: “Nhà giáo cũng cần tri ân xã hội… Chúng ta cần có sự báo đáp cho xứng với sự phó thác, sự quan tâm và kỳ vọng của xã hội”.

Tin tức khác

“Đi bắt học trò”

“Đi bắt học trò”

“Đi bắt học trò” – cụm từ tưởng như đùa vui nhưng lại là công việc quen thuộc của nhiều thầy cô giáo vùng cao mỗi dịp khai giảng, sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán hay sau những kỳ nghỉ lễ dài ngày.
Người về từ đại dương

Người về từ đại dương

Tối 8.11, hàng ngàn người Lý Sơn đứng đợi 3 người đàn ông trôi dạt 48 giờ trên biển trở về trong pháo hoa và những giọt nước mắt.
Để có năng lượng sạch, trước tiên phải có môi trường đầu tư sạch

Để có năng lượng sạch, trước tiên phải có môi trường đầu tư sạch

Đại hội Đảng tại nhiều tỉnh, thành phố đã khẳng định rõ vị thế và tầm quan trọng của việc thu hút đầu tư trong quá trình phát triển kinh tế, từng bước nâng cao đời sống nhân dân và hội nhập vào dòng chảy phát triển chung của đất nước.
Sau lưng là thành phố

Sau lưng là thành phố

Nước lũ ở Thái Nguyên và các tỉnh phía Bắc đã dâng cao kỷ lục. Nhiều hộ gia đình đang bị cô lập chờ ứng cứu. Song, cũng trong 24 giờ qua, bằng những nỗ lực phi thường, các lực lượng đã đảm bảo an toàn đê điều trước dòng nước ép sát mép đê.
Giáo dục bằng tình thương

Giáo dục bằng tình thương

Sự việc học sinh lớp 7 hành hung cô giáo ở Trường THCS Đại Kim khiến dư luận choáng váng. Nhiều lời chỉ trích nhắm về phía nam sinh đánh cô, hay sự thờ ơ đáng sợ của các em học sinh khác trong lớp. Tuy nhiên, chuyện không đơn giản thế.
Phải truy trách nhiệm “chợ trên quốc lộ”

Phải truy trách nhiệm “chợ trên quốc lộ”

Ngay trong ngày 17/9/2025, sau vụ tai nạn kinh hoàng khi một xe tải lớn lưu thông trên Quốc lộ 9 (tuyến giao thông quốc tế nối Việt Nam với Lào và Thái Lan) đổ đèo Làng Vây và lao thẳng vào chợ Tân Long – đồng thời là chợ chuối tự phát của bà con biên giới Việt – Lào, Thủ tướng Chính phủ đã ra Công điện khẩn. Công điện chỉ đạo các cơ quan chức năng phải khẩn trương khắc phục thiệt hại, điều tra làm rõ nguyên nhân để xử lý nghiêm vụ tai nạn, đồng thời kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những bất cập.
Xem thêm