![]() |
| Danh tính của 39 nạn nhân tử vong trong xe container ở Anh vẫn chưa được công bố. Ảnh: TT |
Cái chết thương tâm nào cũng đau lòng. Người xấu số nào cũng cần yên nghỉ. Hương hồn nào cũng nên nhanh chóng có nơi nương tựa và nghĩa tử luôn là nghĩa tận. Nhưng một khi cơ quan chức năng có trách nhiệm cao nhất, đang xử lý những việc mà chỉ có họ mới rõ nhất và thông tin nếu có không ai khác tường tận hơn họ thì lấy cái gì để bên ngoài lan truyền tin tức thất thiệt?
Người mất có thể là chị A anh B hay cô gái Trà My nhiều khả năng nằm lại nơi xa xôi ấy. Tuy nhiên tất cả chỉ là linh cảm của gia đình, mất liên lạc của người thân trong khi mọi thứ chưa rõ ràng. Xét nghiệm AND chưa có kết quả cuối cùng, chính quyền Anh quốc và cảnh sát sở tại đang nỗ lực để sớm dịu những nỗi đau.
Trong tình cảnh ấy có nên cứ một mực đưa tin thiếu trách nhiệm tất cả đều đã khuất, nạn nhân đều là người Việt và họ đã ra đi thảm thương như chính mình chứng kiến. Nỗi đau sẽ bị chà xát, tình người sẽ bị tổn thương, thông tin sẽ bị nhiễu loạn, dư luận sẽ bất an nếu tin tức sai lệch và có khi kết cục lại khác ít nhiều so với loan tải.
Tôi đã đọc được những dòng kêu gọi quyên góp để mang thi thể về nước và số tiền thu được không nhỏ của người thân cô gái được cho rằng đã ra đi. Tôi cũng còn nhớ cả lời cầu xin mọi người đóng góp cho nạn nhân ở cộng đồng nào đó. Nhưng những kêu gọi hay cầu xin ấy lại phát ra trong lúc chính phủ Anh cam kết hỗ trợ mọi chi phí đưa nạn nhân về nước. Càng đáng nghi ngại hơn nữa khi người khuất chưa được khẳng định đúng là người đang kêu gọi giúp đỡ.
Chúng ta không vô cảm nhưng cần một căn cứ vững chắc. Đồng bào chắc cũng chẳng quay lưng tuy nhiên cần một thông tin xác thực. Giúp đỡ, chung ta và chia sẻ luôn cần thiết những một khi mọi chuyện chưa chắc 100%, nhất là khi nói về cái chết và nỗi đau thực sự thì nên cẩn trọng. Làm điều đó có trách nhiệm, chính xác và đúng lúc không chỉ an toàn cho bản thân mà còn đỡ gây bất an cho xã hội, dư luận.
Người lao động lương thiện nào cũng đáng trân trọng. Đồng tiền mồ hôi nước mắt kiếm được hợp pháp nào cũng đáng quý. Tôi tin chẳng người dân hay Chính phủ nước nào lại quay lưng hay lướt qua thảm kịch lớn đến như vậy. Chỉ có những việc họ làm chúng ta chưa thấy hoặc chưa được thấy cùng với những thông tin từ cơ quan đại diện Nhà nước phát ra phải đảm bảo những quy chuẩn luật định.
Cho nên trong tình cảnh đó, dù có xót thương, đau lòng hay nóng ruột cũng cần thận trọng với các nguồn tin giả thật lẫn lộn. Càng cẩn trọng hơn với những kêu gọi hôm nay có thể đúng nhưng biết đâu mai mốt lại không còn chính xác! Rồi người ra đi sẽ thanh thản phần nào, người ở lại cũng nguôi ngoai chút ít và dư luận sẽ cảm thông, chia sẻ với thảm kịch. Nhất là khi mọi thứ không bị rối tung, nhiễu loạn bằng những thông tin vô tình hay cố ý sai trái.
Khu vực Bắc Bộ dự báo trời lạnh, trong khi Trung Bộ có mưa lớn trên diện rộng trong ngày 1/11. |
Việc "phóng uế" vào một tác phẩm điêu khắc ở thủ đô, ở ngay Bờ Hồ Hoàn Kiếm, đến nỗi công trình nghệ thuật này ... |
39 cái chết đau lòng, những số phận nghiệt ngã, những mảnh đời tang thương... là những điều mà bất cứ ai cũng ít nhiều ... |
Đọc nhiều
Tin mới
“Đi bắt học trò”
Người về từ đại dương
Để có năng lượng sạch, trước tiên phải có môi trường đầu tư sạch
Tin tức khác
Sau lưng là thành phố
Giáo dục bằng tình thương
Phải truy trách nhiệm “chợ trên quốc lộ”
Phải “sốt ruột” hơn nữa trên EWEC
Trục lợi trong thảm họa
