Cần tìm ra động cơ toan tính của ông Dũng và ông Quyết
Thời cuộc

Cần tìm ra động cơ toan tính của ông Dũng và ông Quyết

Tân Hoàng Minh của ông Đỗ Anh Dũng vừa gây cú sốc cho cả thị trường bất động sản lẫn dư luận khi gởi tâm thư xin tự nguyện hủy đấu giá đất Thủ Thiêm từng gây ngỡ ngàng với 2,4 tỷ/m2 ngay trong ngày mà người người bức xúc với việc đại gia Trịnh Văn Quyết “úp sọt” bán chui 74,8 triệu cổ phiếu! Họ đang toan tính gì?
Cần tìm ra động cơ toan tính của ông Dũng và ông Quyết
Những lô đất "vàng" tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm. (Ảnh: VnExpress )

Thay vì thông báo cho Trung tâm Phát triển quỹ đất TP.HCM (đại diện sở hữu lô đất) và Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TP.HCM và chịu mất 588 tỷ tiền cọc như luật định thì ông Dũng lại gửi tâm thư thống thiết xin lỗi từ lãnh đạo TP.HCM đến cấp cao nhất của quốc gia! Chuyện lạ lùng này cùng những lời lẽ trong tâm thư ấy đang khiến chúng ta càng khó hiểu cho quyết định đấu bằng mọi giá rồi hủy cũng bằng cách khó tin nhất của Tân Hoàng Minh.

Dù cho Tân Hoàng Minh có nêu lý do tiếp thu nhận định của Bộ trưởng Bộ Tài chính rằng, giá trên trời ấy sẽ làm rối loạn thị trường và không muốn làm xáo trộn thị trường bất động sản cũng như nền kinh tế nước nhà, nhưng phải thẳng thắn với nhau rằng với tình hình tài chính hiện thời họ lấy tiền đâu ra trả đủ hơn 1 tỷ USD khi các ngân hàng đã bị khuyến cáo vì phi vụ này!

Khi mà Ngân hàng Nhà nước lên tiếng, Bộ Tài chính cảnh báo và nhất là Vietcombank tuyên bố không dính dáng gì đến tín dụng cho Tân Hoàng Minh mua lô đất 24.500 tỷ ấy thì việc doanh nghiệp đang vật vã phát hành trái phiếu lãi cao ngất ngưởng bỏ cuộc chơi 1 tỷ USD cũng chẳng gì lạ. Ngân hàng hàng đầu quốc gia đã phát tín hiệu như thế, nguồn tiền khả dĩ nhất mà Tân Hoàng Minh có thể tiếp cận bị chặn đứng trong khi đang nợ đầm đìa thì chẳng có tổ chức tín dụng nào dám nhảy vào lửa.

Một khi cung tiền bị cắt đứt, lối thoát duy nhất là trái phiếu cũng chẳng dễ dàng gì và chưa kể hàng loạt dự án đã làm và đang làm của Tân Hoàng Minh đang bị cơ quan chức năng rà soát lật lại thì việc bỏ cọc “chạy” lấy người, hủy đấu giá là việc ông Dũng phải làm chứ chẳng còn toan tính nào khác. Giờ đây thì những tuyên bố như sẽ xây những căn hộ siêu sang, đẳng cấp nhất, nhì Việt Nam hay buộc tư bản Âu Mỹ phải mua bất động sản ở nước ta ngang với Tokyo, New York đang biến thành trò cười sau cú “quay xe” chưa từng thấy của Tân Hoàng Minh

Cú sốc Tân Hoàng Minh dù lấn át nhưng vụ đại gia Trịnh Văn Quyết “úp sọt” bán chui 74,8 triệu cổ phiếu để lại bao phẫn nộ của nhà đầu tư cùng dư luận cũng đang được “mổ xẻ” khá kỹ càng. Cùng với lệnh phong tỏa tài khoản chứng khoán của ông chủ FLC là quyết định hủy toàn bộ giao dịch trên, cổ phiếu về lại ông Quyết và tiền trả lại nhà đầu tư. "Tính già hóa non", không chỉ chẳng bán được mớ cổ phiếu nào mà danh tiếng vốn đã bị sứt mẻ của ông Quyết càng sa sút trầm trọng sau vụ việc quá tai tiếng này.

Về luật, cả ông Quyết lẫn ông Dũng và doanh nghiệp của họ có thể chỉ bị phạt hành chính hay "A,B,C,D" gì đó nhưng họ đang mất một thứ vô cùng lớn lao mà bất cứ đại gia hay tập đoàn nào cũng cần phải giữ gìn: niềm tin của cổ đông và dân chúng.

Tôi cứ tự hỏi rồi đây họ sẽ làm ăn ra sao, bán hàng thế nào và vực dậy danh tiếng bằng cách gì với cú “quay xe” tồi tệ như thế? "Gom củi" hàng chục năm họ chỉ "đốt" trong một vài quyết định mà nếu không quá khó khăn hoặc vì lý do bất đắc dĩ nào đó chẳng ai làm. Nhưng dù thế nào thì “Mất tiền bạc là mất ít nhất, mất danh dự mất nhiều nhưng mất niềm tin là mất tất cả”.

Chúng ta thường tự nhủ “Đừng dạy đại gia cách xài tiền” bởi họ biết làm gì và toan tính thế nào để có nhiều tiền hơn. Nhưng với hai vụ trên của ông Dũng và ông Quyết thì dường như ngược lại, họ đã làm và toan tính như vậy để không chỉ mất tiền mà tổn hại cả danh dự lẫn bay biến cả niềm tin của khách hàng. Nhưng để an toàn cho nền kinh tế, lành mạnh cho thị trường chứng khoán và bất động sản thì chỉ phạt hoặc mất cọc không chưa đủ, các cơ quan quản lý cần có những biện pháp mạnh tay, tìm cho ra nguồn cơn những toan tính và động cơ trục lợi của cả hai đại gia chứ không thể để họ “giỡn mặt” với quốc pháp cùng dư luận và dân chúng.

2,4 tỷ đồng một mét vuông đất - bất thường hay không? 2,4 tỷ đồng một mét vuông đất - bất thường hay không?

Hòa lẫn những hoan ca ngân sách Nhà nước thu được hơn 24.000 tỷ đồng sau khi đấu giá thành lô đất 10.000m2 ở Thủ ...

Đại gia và những cú lừa tiền tỷ Đại gia và những cú lừa tiền tỷ

Không thể tin nổi, không thể nào hay chưa từng có là những từ mà dư luận ngỡ ngàng khi nhắc đến tin khởi tố ...

Tất Thành Cang - từ Thủ Thiêm đến Tân Thuận Tất Thành Cang - từ Thủ Thiêm đến Tân Thuận

Cuối cùng thì gần 21h ngày hôm nay 16/12, Công an TPHCM cũng phát đi thông báo đã bắt tạm giam Tất Thành Cang, cựu ...

Tin mới

“Đi bắt học trò”

“Đi bắt học trò”

“Đi bắt học trò” – cụm từ tưởng như đùa vui nhưng lại là công việc quen thuộc của nhiều thầy cô giáo vùng cao mỗi dịp khai giảng, sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán hay sau những kỳ nghỉ lễ dài ngày.
Người về từ đại dương

Người về từ đại dương

Tối 8.11, hàng ngàn người Lý Sơn đứng đợi 3 người đàn ông trôi dạt 48 giờ trên biển trở về trong pháo hoa và những giọt nước mắt.
Để có năng lượng sạch, trước tiên phải có môi trường đầu tư sạch

Để có năng lượng sạch, trước tiên phải có môi trường đầu tư sạch

Đại hội Đảng tại nhiều tỉnh, thành phố đã khẳng định rõ vị thế và tầm quan trọng của việc thu hút đầu tư trong quá trình phát triển kinh tế, từng bước nâng cao đời sống nhân dân và hội nhập vào dòng chảy phát triển chung của đất nước.

Tin tức khác

Sau lưng là thành phố

Sau lưng là thành phố

Nước lũ ở Thái Nguyên và các tỉnh phía Bắc đã dâng cao kỷ lục. Nhiều hộ gia đình đang bị cô lập chờ ứng cứu. Song, cũng trong 24 giờ qua, bằng những nỗ lực phi thường, các lực lượng đã đảm bảo an toàn đê điều trước dòng nước ép sát mép đê.
Giáo dục bằng tình thương

Giáo dục bằng tình thương

Sự việc học sinh lớp 7 hành hung cô giáo ở Trường THCS Đại Kim khiến dư luận choáng váng. Nhiều lời chỉ trích nhắm về phía nam sinh đánh cô, hay sự thờ ơ đáng sợ của các em học sinh khác trong lớp. Tuy nhiên, chuyện không đơn giản thế.
Phải truy trách nhiệm “chợ trên quốc lộ”

Phải truy trách nhiệm “chợ trên quốc lộ”

Ngay trong ngày 17/9/2025, sau vụ tai nạn kinh hoàng khi một xe tải lớn lưu thông trên Quốc lộ 9 (tuyến giao thông quốc tế nối Việt Nam với Lào và Thái Lan) đổ đèo Làng Vây và lao thẳng vào chợ Tân Long – đồng thời là chợ chuối tự phát của bà con biên giới Việt – Lào, Thủ tướng Chính phủ đã ra Công điện khẩn. Công điện chỉ đạo các cơ quan chức năng phải khẩn trương khắc phục thiệt hại, điều tra làm rõ nguyên nhân để xử lý nghiêm vụ tai nạn, đồng thời kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những bất cập.
Phải “sốt ruột” hơn nữa trên EWEC

Phải “sốt ruột” hơn nữa trên EWEC

Bất chấp nhiều khó khăn, vướng mắc và tiến độ thi công chậm hơn kỳ vọng, tuyến cao tốc Vạn Ninh – Cam Lộ đã chính thức hoàn thành, thông xe trong những ngày tháng 8 lịch sử. Tuyến đường kết nối mạng lưới giao thông tốc độ cao, mật độ lớn với nhiều trục quốc gia trọng điểm, trong đó có Quốc lộ 9 tại Quảng Trị – huyết mạch của Hành lang kinh tế Đông – Tây (EWEC).
Trục lợi trong thảm họa

Trục lợi trong thảm họa

Hàng loạt clip giả đã xuất hiện sau vụ lật tàu Vịnh Xanh tại Vịnh Hạ Long. Mục đích chính là để “câu like”. Những clip giả này đang khoét thêm nỗi đau vào gia đình nạn nhân cũng như đưa ra những thông tin không chính xác về vụ việc, dẫn dắt dư luận hiểu sai.
Đất đai phải là nguồn lực của nguồn lực

Đất đai phải là nguồn lực của nguồn lực

Phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 12, trong phần về nội dung sửa đổi, bổ sung một số Nghị quyết, Kết luận của Trung ương để tạo cơ sở chính trị cho mục tiêu tiếp tục cải cách, đổi mới đất nước, Tổng Bí thư Tô Lâm đã đưa nội dung về lĩnh vực đất đai lên đầu tiên trong 3 nhóm lĩnh vực (tiếp theo là quy hoạch và giáo dục đào tạo).
Xem thêm