Covid 19 - Đầu năm ở Mỹ và cuối năm tại Việt Nam
Thời cuộc

Covid 19 - Đầu năm ở Mỹ và cuối năm tại Việt Nam

New York - Washington tháng 2/2020, người xe vẫn tấp nập, đường phố vẫn nhộn nhịp, chưa hề có biện pháp phòng dịch nào dù cả 2 thành phố quan trọng nhất nước Mỹ này đã có những ca Covid-19 đầu tiên và Vũ Hán đã phong tỏa từ ba tuần trước.
Cần mạnh tay để tránh “bung”, “toang” Đừng để lây lan dịch rồi hối hận! WHO: “Covid-19 đã thay đổi thế giới của chúng ta”
Covid 19 - Đầu năm ở Mỹ và cuối năm tại Việt Nam
Dịch bệnh Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp trên thế giới. Ảnh: Reuters.

Nhưng những ngày cuối tháng 12/2020 này, thế giới biến đổi kinh khủng ra sao chúng ta đã cảm nhận quá rõ và nhất là khi nếm trải những ngày an bình trên đất nước mình khi xung quanh “bất an”.

Lúc ấy, các chuyến bay từ châu Á sang vẫn tấp nập và những hộp khẩu trang gia đình tôi mang theo không hề dùng đến vì chẳng muốn mình thành dị biệt. Sân bay Washington Dulles không hề đo nhiệt độ hay khai báo y tế gì như người ta đồn đại.

Dòng người xếp hàng chờ lên tháp Bút chì hay đi phà sang tượng Nữ thần tự do vẫn dài dằng dặc và chẳng mấy ai đeo khẩu trang. Khi đó, rất ít người nghĩ về đại dịch khủng khiếp sẽ tràn đến và tàn phá chỉ vài tuần nữa. Ngay cả người hay lo xa như tôi cũng chắc rằng có lẽ chỉ đến tháng 5 - 6/2020 là Covid-19 sẽ biến mất trên trái đất này.

Đầu tháng 2/2020, ở Việt Nam đã bắt đầu nỗi lo về dịch bệnh chưa ai từng thấy trong đời. Hàng loạt biện pháp phòng chống đã được triển khai và dân chúng ngày càng cẩn trọng hơn. Nhưng mọi thứ đã vượt xa trí tưởng tượng của những đạo diễn tài ba nhất Hollywood và các tiểu thuyết gia vĩ đại.

Gần 1 năm đã trôi qua, Covid-19 tàn ác đã cướp đi hơn 1,8 triệu người, trong đó có hơn 320.000 người Mỹ và đến hôm nay, tổng số ca nhiễm vượt mốc 80 triệu nhưng vẫn chưa thấy dấu hiệu dừng lại. Người ta cứ hy vọng hè về sẽ diệt bớt virus nhưng giờ đã sang đông, Covid-19 lại có biến thể mới và tàn phá đôi khi lại mạnh hơn.

Những chủ quan ban đầu cũng như ngộ nhận về 1 thứ virus hiếm người rõ cũng như việc giấu dịch ban đầu của Trung quốc đã đẩy thế giới vào thảm họa chưa từng có và chưa biết khi nào chấm dứt. Có thể nhiều người không đồng tình nhưng tôi vẫn nghĩ lối sống tự do kiểu Mỹ cũng góp phần lớn khiến đất nước này bị tàn phá nặng nề như thế. Cái giá phải trả cho tự do trong đại dịch này quá đắt!

Chúng ta đang hy vọng vào vắc xin nhưng đến khi nào mình được tiêm thì vẫn còn là dấu hỏi. Cho đến hôm nay, châu Âu mới bắt đầu tiêm đại trà và Mỹ dự kiến sang tháng 3 mới đủ vắc xin cho một nửa dân số!

Giờ đây khẩu trang cùng những biện pháp như 5K của Việt Nam đang tiến hành vẫn tỏ ra phù hợp với đất nước này bởi hệ thống y tế cùng trang thiết bị hiện có không cho phép những khái niệm kiểu như miễn dịch cộng đồng tồn tại ở Việt Nam. Những ngày cuối năm, mọi sinh hoạt, làm ăn, buôn bán, công việc... vẫn bình thường dù đôi khi có “náo loạn” bởi “sổng” một vài ca nhập cảnh khó kiểm soát nên được xem là điều quá tốt đẹp.

Chỉ có cầm cự và tự bảo vệ mình, kiểm soát chặt chẽ chờ vắc xin, cách Việt Nam đang đi mới phù hợp với tình hình hiện nay của nước nhà.

Đại dịch cũng lộ ra một hụt hẫng khó ngờ khi xu hướng toàn cầu hóa bắt đầu phô bày những điểm yếu, nhất là khi quá nhanh, quá ồ ạt và bằng mọi giá. Giờ đây trào lưu chủ nghĩa dân tộc hay theo đuổi chủ nghĩa quốc gia dường như lại lớn mạnh khi khá nhiều nước hiểu ra rằng mình tự bảo vệ mình là cách tốt nhất. Hơn nữa bản sắc của mỗi dân tộc, mục đích của mỗi quốc gia ngày càng khó dung hòa với nhau.

Ngay cả trong một đất nước, những phe phái khác nhau cũng qua dịp này bộc lộ bản tính riêng, xu hướng chính trị dữ dội hơn. Dân chủ và Cộng hòa ở Mỹ là ví dụ điển hình hay bên thích Trump cùng ‘anti’ ông ấy là một minh chứng rõ nét.

Tôi nghĩ đại dịch Covid-19 hay năm 2020 quá kinh khủng này dù chẳng ai mong đợi, khiếp sợ nhưng cũng là dịp để chúng ta nhận ra những điều lầm tưởng hay nhìn vậy mà không phải vậy để bước vào 2021 và những năm sau nữa với tâm thế vững vàng hơn.

Biến cố thường làm con người ta suy sụp hoặc lớn mạnh. Riêng mình tôi tin sau hoang tàn Covid-19, thời gian đầu sẽ khó khăn nhưng rồi chúng ta sẽ ổn hơn. Nhìn dòng người ở Sài Gòn, Hà Nội đổ ra đường vui Noel đêm qua hay những gì Việt Nam đã làm được trong đại dịch, tôi càng tin vào điều đó...

LĐLĐ Nghệ An tổ chức chương trình “Tết sum vầy ” cho CNLĐ Công đoàn ngành Công thương LĐLĐ Nghệ An tổ chức chương trình “Tết sum vầy ” cho CNLĐ Công đoàn ngành Công thương

Chiều ngày 26/12, tại Công ty Cổ phần Nafoods Group đóng tại xã Quỳnh Châu, huyện Quỳnh Lưu, LĐLĐ tỉnh Nghệ An phối hợp với ...

Vụ nhà hàng quỵt lương nhân viên: “Người lao động không có hợp đồng vẫn đòi được lương” Vụ nhà hàng quỵt lương nhân viên: “Người lao động không có hợp đồng vẫn đòi được lương”

Trong vụ việc nhà hàng N.S.G (P. Khuê Trung, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng) quỵt lương của 23 người lao động không có hợp ...

Thưởng Tết lúc khó khăn giống như “một miếng khi đói” vậy! Thưởng Tết lúc khó khăn giống như “một miếng khi đói” vậy!

“Năm nay mọi thứ thật khó khăn, công nhân nghỉ chờ việc, thu nhập giảm vì công ty bị hoãn đơn hàng. Công nhân khó ...

Tin mới

“Nhà giáo cũng cần tri ân xã hội”

“Nhà giáo cũng cần tri ân xã hội”

Những ngày cận 20.11, thay vì chỉ lặp lại thông điệp “nghề cao quý nhất”, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn năm nay còn đưa ra một thông điệp khác: “Nhà giáo cũng cần tri ân xã hội… Chúng ta cần có sự báo đáp cho xứng với sự phó thác, sự quan tâm và kỳ vọng của xã hội”.
“Đi bắt học trò”

“Đi bắt học trò”

“Đi bắt học trò” – cụm từ tưởng như đùa vui nhưng lại là công việc quen thuộc của nhiều thầy cô giáo vùng cao mỗi dịp khai giảng, sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán hay sau những kỳ nghỉ lễ dài ngày.
Người về từ đại dương

Người về từ đại dương

Tối 8.11, hàng ngàn người Lý Sơn đứng đợi 3 người đàn ông trôi dạt 48 giờ trên biển trở về trong pháo hoa và những giọt nước mắt.

Tin tức khác

Để có năng lượng sạch, trước tiên phải có môi trường đầu tư sạch

Để có năng lượng sạch, trước tiên phải có môi trường đầu tư sạch

Đại hội Đảng tại nhiều tỉnh, thành phố đã khẳng định rõ vị thế và tầm quan trọng của việc thu hút đầu tư trong quá trình phát triển kinh tế, từng bước nâng cao đời sống nhân dân và hội nhập vào dòng chảy phát triển chung của đất nước.
Sau lưng là thành phố

Sau lưng là thành phố

Nước lũ ở Thái Nguyên và các tỉnh phía Bắc đã dâng cao kỷ lục. Nhiều hộ gia đình đang bị cô lập chờ ứng cứu. Song, cũng trong 24 giờ qua, bằng những nỗ lực phi thường, các lực lượng đã đảm bảo an toàn đê điều trước dòng nước ép sát mép đê.
Giáo dục bằng tình thương

Giáo dục bằng tình thương

Sự việc học sinh lớp 7 hành hung cô giáo ở Trường THCS Đại Kim khiến dư luận choáng váng. Nhiều lời chỉ trích nhắm về phía nam sinh đánh cô, hay sự thờ ơ đáng sợ của các em học sinh khác trong lớp. Tuy nhiên, chuyện không đơn giản thế.
Phải truy trách nhiệm “chợ trên quốc lộ”

Phải truy trách nhiệm “chợ trên quốc lộ”

Ngay trong ngày 17/9/2025, sau vụ tai nạn kinh hoàng khi một xe tải lớn lưu thông trên Quốc lộ 9 (tuyến giao thông quốc tế nối Việt Nam với Lào và Thái Lan) đổ đèo Làng Vây và lao thẳng vào chợ Tân Long – đồng thời là chợ chuối tự phát của bà con biên giới Việt – Lào, Thủ tướng Chính phủ đã ra Công điện khẩn. Công điện chỉ đạo các cơ quan chức năng phải khẩn trương khắc phục thiệt hại, điều tra làm rõ nguyên nhân để xử lý nghiêm vụ tai nạn, đồng thời kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những bất cập.
Phải “sốt ruột” hơn nữa trên EWEC

Phải “sốt ruột” hơn nữa trên EWEC

Bất chấp nhiều khó khăn, vướng mắc và tiến độ thi công chậm hơn kỳ vọng, tuyến cao tốc Vạn Ninh – Cam Lộ đã chính thức hoàn thành, thông xe trong những ngày tháng 8 lịch sử. Tuyến đường kết nối mạng lưới giao thông tốc độ cao, mật độ lớn với nhiều trục quốc gia trọng điểm, trong đó có Quốc lộ 9 tại Quảng Trị – huyết mạch của Hành lang kinh tế Đông – Tây (EWEC).
Trục lợi trong thảm họa

Trục lợi trong thảm họa

Hàng loạt clip giả đã xuất hiện sau vụ lật tàu Vịnh Xanh tại Vịnh Hạ Long. Mục đích chính là để “câu like”. Những clip giả này đang khoét thêm nỗi đau vào gia đình nạn nhân cũng như đưa ra những thông tin không chính xác về vụ việc, dẫn dắt dư luận hiểu sai.
Xem thêm