Để trẻ an toàn không chỉ trong nhà mình…
Thời cuộc

Để trẻ an toàn không chỉ trong nhà mình…

Bản án nào cũng không thể làm cô bé 8 tuổi sống lại, trừng phạt nào cũng đã quá muộn màng và vô vàn giận dữ cũng chỉ để chúng ta nghe với nhau. Điều quan trọng nhất lúc này là làm sao để những thảm cảnh tương tự không còn tái diễn…
Để trẻ an toàn không chỉ trong nhà mình…
Nhiều người tưởng niệm bé V.A. trước sân chung cư Sài Gòn Pearl . Ảnh: A.H. (Zing.vn)

Hôm qua, Cà phê tối của Cuộc sống an toàn đã lên tiếng với góc nhìn “Im lặng là đồng lõa” xung quanh vụ việc người tình của cha hành hạ bé gái đến chết đang gây chấn động dư luận. Chúng ta phải cùng nhau lên tiếng để bé được yên nghỉ, người còn sống an lòng và những đứa trẻ an toàn hơn trong chính ngôi nhà của mình. Nhưng chỉ lên tiếng mà không hành động thì sẽ còn nhiều đứa trẻ vô tội bị bạo hành dã man.

Ngôi nhà nơi tưởng là an toàn, ấm áp và hạnh phúc của trẻ thơ đôi khi lại là nơi chôn vùi tất cả như thế đấy. Nếu như hàng xóm láng giềng hay cấp quản lý sở tại vì những lý do nào đó hoặc đơn giản chỉ là thờ ơ thì sự im lặng của chính những người thân cô bé chính là đồng lõa với cái ác vô cùng tận. Cứ sau mỗi vụ án tương tự, sau những ồn ào ầm ĩ và giận dữ đòi trừng phạt thích đáng kẻ ác thì một thời gian nào đó, chẳng cần lâu hay xa gì lại xảy ra điều như vậy!

Tôi nghĩ những dòng này đáng để suy ngẫm: “Mỗi một tai ương cho con trẻ, chúng ta thấy mình vô tâm. Chúng ta trách trả nhau về sự im lặng trước trái ngang bất bình. Cuộc sống đô thị thật sự khiến chúng ta dễ dàng lướt qua một thân phận, một sự bất công trước mặt. Chuyện trong bốn bức bê tông khiến nó càng thêm khu biệt. Con người ngày càng xa cách nhau và ít rung động, càng phai nhạt lòng nhân. Mỗi chuyện xảy ra dù nghiêm trọng đến đâu cũng đều dễ dàng khoát tay không phải của mình…".

Ác phụ kia lòng dạ như lang sói chắc chắn phải trả giá đắt không nói làm gì và dù sao với bé gái mất oan nghiệt cũng là người dưng nước lã. Nhưng cha bé lại để cho người tình đánh đập, bạo hành, đối xử với con mình dã man như thế thì tôi không hiểu nổi! Trên đời này có gì quý giá bằng con cái, thậm chí cha mẹ có thể hi sinh mạng sống mình để chúng sống vậy mà gã lại nhẫn tâm để con mình bị hành hạ đến chết như thế?

Hàng xóm miễn bàn, mẹ ruột bị ngăn cản gặp con không nói. Cha với con cùng nhà, ruột thịt máu mủ, con mình đau da thịt mình cứ như ai cắt thì cớ gì gã lại làm ngơ khi mà con bị đánh la hét láng giềng còn biết? "Thú dữ" còn không nỡ “ăn thịt” tại sao lại có kẻ vô cảm và dửng dưng với con ruột mình như vậy? Lẽ ra ngôi nhà ấy phải là nơi che chở, bao dung với bé vậy mà bỗng chốc lại thành “địa ngục” của mấy năm cuộc đời ngắn ngủi, xấu số!

Không chỉ kêu gọi nhau đừng im lặng hay gọi ngay Tổng đài 111 khi biết trẻ bị bạo hành, chúng ta hãy dạy những đứa trẻ biết về bạo hành và kỹ năng phản kháng để khi cần tự chúng có thể biết bấu víu vào đâu.

Người lớn cũng cần học về ranh giới giữa giáo dục và bạo lực. Đừng nói là những đứa trẻ xa lạ, ngay với con mình, chưa chắc chúng ta đã dạy đúng cách. Phạt thế nào để những đứa trẻ hiểu rằng chúng ta cũng tổn thương khi la rầy hoặc phạt chúng, điều đó mới thật quý giá. Đừng đem sự hằn học của cuộc đời và những bực tức, giận dữ của bản thân trút lên đầu những đứa trẻ.

Chúng ta cũng từng là những đứa trẻ, quan chức hay thường dân cũng từng có một tuổi thơ. Thời thơ ấu đó ước mong, thương yêu hay căm ghét điều gì có khi hằn sâu đến hàng chục năm sau. Mình không muốn và không chịu được thì đừng bắt những đứa trẻ phải chấp nhận những đau khổ câm nín.

Hội đoàn không ít, luật pháp cũng nhiều và đủ thứ thiết chế, quy định đã được dựng lên để trẻ thơ được an toàn không chỉ trong chính ngôi nhà của chúng. Giờ đây, điều cả người lớn lẫn trẻ con cần có là sẽ thực thi những thứ trên như thế nào để không còn những cái chết đau lòng tái diễn?

Sự im lặng đồng lõa Sự im lặng đồng lõa

Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam với Võ Nguyễn Quỳnh Trang, để ...

Vụ cậu bé bị bạo hành đến mức phải bỏ trốn: Vết thương không chỉ nằm ở ngoài da Vụ cậu bé bị bạo hành đến mức phải bỏ trốn: Vết thương không chỉ nằm ở ngoài da

Gia cảnh của Trương Quang Duy (14 tuổi) bị bạo hành đến mức phải bỏ trốn khỏi quán bánh xèo đang làm thuê, khiến

Vụ bé gái 3 tuổi bị bạo hành: “Con xin mẹ xin giảm án cho chồng con” Vụ bé gái 3 tuổi bị bạo hành: “Con xin mẹ xin giảm án cho chồng con”

“Mẹ ơi con xin lỗi, con xin mẹ xin giảm án cho chồng con đi, con xin mẹ. Cuộc đời con chẳng ý nghĩa gì ...

Tin mới

“Đi bắt học trò”

“Đi bắt học trò”

“Đi bắt học trò” – cụm từ tưởng như đùa vui nhưng lại là công việc quen thuộc của nhiều thầy cô giáo vùng cao mỗi dịp khai giảng, sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán hay sau những kỳ nghỉ lễ dài ngày.
Người về từ đại dương

Người về từ đại dương

Tối 8.11, hàng ngàn người Lý Sơn đứng đợi 3 người đàn ông trôi dạt 48 giờ trên biển trở về trong pháo hoa và những giọt nước mắt.
Để có năng lượng sạch, trước tiên phải có môi trường đầu tư sạch

Để có năng lượng sạch, trước tiên phải có môi trường đầu tư sạch

Đại hội Đảng tại nhiều tỉnh, thành phố đã khẳng định rõ vị thế và tầm quan trọng của việc thu hút đầu tư trong quá trình phát triển kinh tế, từng bước nâng cao đời sống nhân dân và hội nhập vào dòng chảy phát triển chung của đất nước.

Tin tức khác

Sau lưng là thành phố

Sau lưng là thành phố

Nước lũ ở Thái Nguyên và các tỉnh phía Bắc đã dâng cao kỷ lục. Nhiều hộ gia đình đang bị cô lập chờ ứng cứu. Song, cũng trong 24 giờ qua, bằng những nỗ lực phi thường, các lực lượng đã đảm bảo an toàn đê điều trước dòng nước ép sát mép đê.
Giáo dục bằng tình thương

Giáo dục bằng tình thương

Sự việc học sinh lớp 7 hành hung cô giáo ở Trường THCS Đại Kim khiến dư luận choáng váng. Nhiều lời chỉ trích nhắm về phía nam sinh đánh cô, hay sự thờ ơ đáng sợ của các em học sinh khác trong lớp. Tuy nhiên, chuyện không đơn giản thế.
Phải truy trách nhiệm “chợ trên quốc lộ”

Phải truy trách nhiệm “chợ trên quốc lộ”

Ngay trong ngày 17/9/2025, sau vụ tai nạn kinh hoàng khi một xe tải lớn lưu thông trên Quốc lộ 9 (tuyến giao thông quốc tế nối Việt Nam với Lào và Thái Lan) đổ đèo Làng Vây và lao thẳng vào chợ Tân Long – đồng thời là chợ chuối tự phát của bà con biên giới Việt – Lào, Thủ tướng Chính phủ đã ra Công điện khẩn. Công điện chỉ đạo các cơ quan chức năng phải khẩn trương khắc phục thiệt hại, điều tra làm rõ nguyên nhân để xử lý nghiêm vụ tai nạn, đồng thời kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những bất cập.
Phải “sốt ruột” hơn nữa trên EWEC

Phải “sốt ruột” hơn nữa trên EWEC

Bất chấp nhiều khó khăn, vướng mắc và tiến độ thi công chậm hơn kỳ vọng, tuyến cao tốc Vạn Ninh – Cam Lộ đã chính thức hoàn thành, thông xe trong những ngày tháng 8 lịch sử. Tuyến đường kết nối mạng lưới giao thông tốc độ cao, mật độ lớn với nhiều trục quốc gia trọng điểm, trong đó có Quốc lộ 9 tại Quảng Trị – huyết mạch của Hành lang kinh tế Đông – Tây (EWEC).
Trục lợi trong thảm họa

Trục lợi trong thảm họa

Hàng loạt clip giả đã xuất hiện sau vụ lật tàu Vịnh Xanh tại Vịnh Hạ Long. Mục đích chính là để “câu like”. Những clip giả này đang khoét thêm nỗi đau vào gia đình nạn nhân cũng như đưa ra những thông tin không chính xác về vụ việc, dẫn dắt dư luận hiểu sai.
Đất đai phải là nguồn lực của nguồn lực

Đất đai phải là nguồn lực của nguồn lực

Phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 12, trong phần về nội dung sửa đổi, bổ sung một số Nghị quyết, Kết luận của Trung ương để tạo cơ sở chính trị cho mục tiêu tiếp tục cải cách, đổi mới đất nước, Tổng Bí thư Tô Lâm đã đưa nội dung về lĩnh vực đất đai lên đầu tiên trong 3 nhóm lĩnh vực (tiếp theo là quy hoạch và giáo dục đào tạo).
Xem thêm