![]() |
| Chiếc Mercedes GLC 250 bốc cháy dữ dội sau khi xảy ra va chạm với xe máy. Ảnh: P.T |
Lại nhầm chân ga, lại vướng giày cao gót, lại tai nạn thảm khốc để người bỏ mạng đau lòng, người đối mặt với vòng lao lý bất chợt ập đến. Rồi những bất an vẫn rình rập trên đường, những nỗi sợ chen lẫn dòng xe cộ...
Ám ảnh có lẽ sẽ còn rất lâu với nhiều người phải chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng chiếc xe Mercedes Mercedes GLC 250 bất ngờ đâm vào một xe máy và xe đạp điện đang dừng trên đường Lê Văn Lương hướng Láng Hạ rồi tiếp tục chạy qua ngã tư, kéo lê xe máy, xe đạp điện và đâm tiếp vào hai xe máy khác mới chịu dừng lại dưới chân cầu vượt, bốc cháy trơ khung. Sợ hãi chắc còn kéo dài với cả thủ phạm lẫn nạn nhân khi phương tiện cháy như bó đuốc, người chết thảm thương ngay trước mặt.
Tài xế Vũ Thị Hồng Thái khai khoảng 7h30 ngày 20/11 lái chiếc Mercedes GLC 250 đi đến nút giao Lê Văn Lương - Nguyễn Ngọc Vũ (chân cầu vượt Lê Văn Lương). Thấy một số xe phía trước đang dừng đèn đỏ, chị đã chuyển sang chân phanh. Do đi giày cao gót, chị đạp nhầm vào chân ga, sau đó hoảng loạn nên không xử lý kịp.
Nguyên nhân không mới, nhầm lẫn chết người chẳng lạ và tai nạn xảy ra cũng rất quen. Cũng từng cảnh báo, cũng không ít lần khuyến cáo và cả phạt nặng, thậm chí bỏ tù kẻ gây ra những cái chết đau đớn nhưng điều kinh khủng ấy vẫn tái diễn.
Đường không thể chạy nhanh, ngay giờ cao điểm, xe mới mua ít ngày, phương tiện rất tốt và đắt tiền nên nguyên nhân chỉ có thể từ tài xế nếu chị ta không dối gian điều gì như đã thừa nhận. Với lý do đó thì quả thật tôi lo hơn bớt sợ, tôi e ngại hơn nhẹ nhõm chút nào.
Không thể cấm phụ nữ đi giày cao gót, càng chẳng thể bắt đường bớt đông để lỡ vướng gót giày họ không hoảng loạn. Rồi nhầm lẫn, rồi xe chân ga... những thứ mà buộc phải chấp nhận những xác suất rủi ro nhưng đau lòng thay điều đó lại giáng xuống bất cứ nạn nhân vô tội nào.
Ý thức có cao đến mấy, phương tiện có tốt hay an toàn đến chừng nào, luật có thuộc bao nhiêu đi nữa nhưng xử lý hoảng hốt như vậy, nhầm lẫn chết người như thế thì không ai dám chắc sẽ chẳng còn những người mẹ hay ông bố lại bất ngờ ra đi để lại đau thương cho gia đình.
Chẳng ai tin rằng không tiếp tục những nạn nhân cùng thủ phạm mà gia đình bên nào cũng sẽ đầy những bi ai, khổ ải theo suốt những năm tháng dài. Giờ đây có lẽ chỉ còn kêu gọi cẩn trọng sau tay lái và an toàn trên đường. Hình phạt phải nặng hơn, ngăn ngừa phải tốt hơn và ý thức phải cao hơn, luật cũng dần chặt chẽ hơn.
Những người sáng ra đi và tối không bao giờ trở về nhà có lẽ không chỉ vì những cái giày cao gót hay đạp nhầm chân ga, cũng chẳng riêng gì do phụ nữ hay đàn ông cầm lái. Họ thiệt mạng chắc chắn vì bất cẩn, lơ là hay hoảng hốt, xử lý kém, những thứ mà chỉ có tài xế mới khắc phục hay chỉnh sửa được.
Có những thứ mà an toàn hay bất an phụ thuộc hoàn toàn vào con người mà bất kì cỗ máy hiện đại hay cái xe sang trọng cỡ nào cũng không thay thay thế được. Đừng đổ cho xe, đừng bảo tại luật hay do đường xá mà nên cẩn trọng với chính bản thân mình khi lái xe ra đường bởi rất nhiều người xung quanh ảnh hưởng bởi tay lái của chúng ta.
Nữ tài xế xe Mercedes gây tai nạn nghiêm trọng khai do đi giày cao gót, đạp nhầm chân ga khiến xe mất kiểm soát, ... |
Một chiếc ô tô và 3 xe máy cháy rụi sau vụ tai nạn khiến 1 người thiệt mạng trên đường Lê Văn Lương vào ... |
Đọc nhiều
Tin mới
“Nhà giáo cũng cần tri ân xã hội”
“Đi bắt học trò”
Người về từ đại dương
Tin tức khác
Để có năng lượng sạch, trước tiên phải có môi trường đầu tư sạch
Sau lưng là thành phố
Giáo dục bằng tình thương
Phải truy trách nhiệm “chợ trên quốc lộ”
Phải “sốt ruột” hơn nữa trên EWEC
