Mười năm nặng một ‘lời nguyền’
Thời cuộc

Mười năm nặng một ‘lời nguyền’

"Lời nguyền 10 năm" liệu có được hóa giải với đối thủ nhiều duyên nợ như Thái Lan, đang là câu hỏi được không ít người quan tâm.
muoi nam nang mot loi nguyen
Chỉ còn ít giờ nữa, trận Việt Nam - Thái Lan (trong khuôn khổ vòng loại 2 – World Cup 2022 khu vực châu Á) sẽ chính thức diễn ra tại SVĐ Mỹ Đình vào lúc 20h ngày 19/11. Ảnh: Zing.vn

Năm 1998 lần đầu tiên đội tuyển Việt Nam chiến thắng Thái Lan 3-0 tại sân Hàng Đẫy. Năm 2008, chiến thắng 2-1 lượt đi AFF Cup để rồi hòa lượt về và vô địch lần đầu giải đấu khu vực. Những ngày đầu năm 2019, lần đầu Việt Nam thắng người Thái trên đất Thái tại King’s Cup 2019- giải đấu được tính điểm FIFA.

Xét ở cấp độ đội tuyển quốc gia trong các giải đấu chính thức, đó là 3 lần đội tuyển Việt Nam vượt qua Thái Lan. Ba lần, mỗi lần cách nhau gần như đúng 10 năm.

Trong 3 thập kỷ đó, Việt Nam đã thay nhiều HLV, nhiều lứa “cầu thủ vàng” đã lặng lẽ lên bục nhận huy chương bạc, đồng. Chỉ bởi chúng ta không qua nổi người Thái, rất rất nhiều lần.

Đến cảm xúc người hâm mộ mỗi trận gặp Thái Lan luôn là một tư thế “sẵn sàng” cho những điều không may xảy ra. Thậm chí có lúc, chúng ta từng rất tự tin trước khi gặp Thái Lan. Rồi sau đó, thua liền 2-3 trái.

Nếu nhớ lại, nhiều thất bại của chúng ta không phải do Thái Lan quá mạnh. Mà bởi chúng ta tự thua. Những đôi chân của tuyển thủ VN không đứng vững trên mặt cỏ trong những cuộc đối đầu mà bên kia là Thái Lan.

Sau chiến thắng Thái Lan tại King’s Cup, có người hâm mộ đã nói vui: “Hẹn gặp lại 2029!”. Tức là, 10 năm sau chúng ta mới thắng nổi Thái Lan lần nữa, như “lời nguyền” đã diễn ra 3 thập kỷ qua.

Song, trận đấu ngày hôm nay đang gieo cho người hâm mộ những kỳ vọng khác. Đó là 3 điểm, nhân đôi cách biệt với Thái Lan trong cuộc đua vòng loại World Cup. Đó còn là một cuộc “giải thiêng” khỏi nỗi sợ mơ hồ mang tên Thái Lan trong nhiều năm qua.

Chưa bao giờ, chúng ta thuận lợi như trận đấu này: sân nhà, cầu thủ phong độ tốt, HLV xuất sắc. Và quan trọng hơn hết, với cầu thủ, ông Park đã giải quyết xong tâm lý “sợ Thái Lan”. Ông đã từng khẳng định trên truyền thông: Cầu thủ Việt Nam giờ không còn sợ Thái Lan nữa.

Ngay hôm qua, khi phóng viên Thái hỏi khó về việc so sánh Chanathip (cầu thủ xuất sắc của Thái Lan hiện giờ) đang đá tốt ở Nhật, liệu Quang Hải có đá được như vậy không? Ông Park đáp thẳng. Đại thể, Quang Hải đang nhận được lời mời từ phía Tây Ban Nha. Quyết định như nào là của cậu ấy và CLB chủ quản. Nhưng các anh nghĩ cầu thủ như vậy có đá được ở Nhật Bản không?

Nhưng vẫn còn đấy những nỗi sợ mơ hồ từ phía người hâm mộ với “lời nguyền 10 năm”.

Ông Park đã hóa giải được rất nhiều bài toán tâm lý cho cầu thủ và sự tự tin cho người hâm mộ ở các giải đấu lớn với các đối thủ lớn. Nhưng Thái Lan với “lời nguyền 10 năm”, câu trả lời là ở hôm nay.

Nhắc lại, trước khi trận đấu quan trọng tại AFF Cup 2018 diễn ra (giải đấu sau này Việt Nam vô địch cũng lại sau 10 năm), VFF đã phải nhờ thầy phong thủy xem rồi “bứng” quả bóng có xích sắt ở sân Mỹ Đình cầu may cho đội tuyển. Tức là, chính bản thân VFF vẫn không tin vào đôi chân cầu thủ mà lo lắng bởi những thứ không thể lý giải được. Chúng ta làm tất cả để có lợi thế, kể cả những việc nghe rất buồn cười.

Nếu hôm nay, thầy trò ông Park phá được thứ mà người ta gọi là “lời nguyền 10 năm”, điều đội tuyển mang lại không chỉ là một trận thắng, là 3 điểm sáng cửa đi tiếp. Đó còn là niềm tin cần thiết vào bản thân của con người.

Đó không chỉ là câu chuyện của bóng đá mà là câu chuyện cuộc sống. Thất bại trước đối thủ mạnh không đáng sợ. Bị những nỗi lo, những “lời nguyền” vô hình “bóp chết” tinh thần trước khi nhập cuộc để rồi tự thua mới là điều đau đớn.

Quả bóng với đầy đủ rủi may của biến số vẫn chưa lăn. Chúng ta có quyền tin yêu, hi vọng xen chút lo lắng. Nhưng đó chỉ là gia vị của cuộc chơi. Bởi dù có diễn ra theo kịch bản nào, thì “nỗi sợ vô hình” không nên tồn tại.

Thế giới này không có ma quỷ hay “lời nguyền”. Thế giới này chỉ có “phép lạ” ẩn giấu trong những đôi bàn tay, bàn chân mà nó sẽ thành sự thật khi chúng ta luyện tập, lao động đủ nhiều.

muoi nam nang mot loi nguyen 20/11, nghĩ về thầy Park

20/11 sắp đến và trận cầu nảy lửa với Thái Lan đang tới gần, nhiều người nhớ về ông Park, một người thầy đặc biệt ...

muoi nam nang mot loi nguyen Ông Park và khoảnh khắc đời người

Không biết sau 3 năm sẽ ra sao nhưng ông Park - "người thuyền trưởng" của đội tuyển Việt Nam vẫn luôn cố gắng truyền ...

Tin mới

“Nhà giáo cũng cần tri ân xã hội”

“Nhà giáo cũng cần tri ân xã hội”

Những ngày cận 20.11, thay vì chỉ lặp lại thông điệp “nghề cao quý nhất”, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn năm nay còn đưa ra một thông điệp khác: “Nhà giáo cũng cần tri ân xã hội… Chúng ta cần có sự báo đáp cho xứng với sự phó thác, sự quan tâm và kỳ vọng của xã hội”.
“Đi bắt học trò”

“Đi bắt học trò”

“Đi bắt học trò” – cụm từ tưởng như đùa vui nhưng lại là công việc quen thuộc của nhiều thầy cô giáo vùng cao mỗi dịp khai giảng, sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán hay sau những kỳ nghỉ lễ dài ngày.
Người về từ đại dương

Người về từ đại dương

Tối 8.11, hàng ngàn người Lý Sơn đứng đợi 3 người đàn ông trôi dạt 48 giờ trên biển trở về trong pháo hoa và những giọt nước mắt.

Tin tức khác

Để có năng lượng sạch, trước tiên phải có môi trường đầu tư sạch

Để có năng lượng sạch, trước tiên phải có môi trường đầu tư sạch

Đại hội Đảng tại nhiều tỉnh, thành phố đã khẳng định rõ vị thế và tầm quan trọng của việc thu hút đầu tư trong quá trình phát triển kinh tế, từng bước nâng cao đời sống nhân dân và hội nhập vào dòng chảy phát triển chung của đất nước.
Sau lưng là thành phố

Sau lưng là thành phố

Nước lũ ở Thái Nguyên và các tỉnh phía Bắc đã dâng cao kỷ lục. Nhiều hộ gia đình đang bị cô lập chờ ứng cứu. Song, cũng trong 24 giờ qua, bằng những nỗ lực phi thường, các lực lượng đã đảm bảo an toàn đê điều trước dòng nước ép sát mép đê.
Giáo dục bằng tình thương

Giáo dục bằng tình thương

Sự việc học sinh lớp 7 hành hung cô giáo ở Trường THCS Đại Kim khiến dư luận choáng váng. Nhiều lời chỉ trích nhắm về phía nam sinh đánh cô, hay sự thờ ơ đáng sợ của các em học sinh khác trong lớp. Tuy nhiên, chuyện không đơn giản thế.
Phải truy trách nhiệm “chợ trên quốc lộ”

Phải truy trách nhiệm “chợ trên quốc lộ”

Ngay trong ngày 17/9/2025, sau vụ tai nạn kinh hoàng khi một xe tải lớn lưu thông trên Quốc lộ 9 (tuyến giao thông quốc tế nối Việt Nam với Lào và Thái Lan) đổ đèo Làng Vây và lao thẳng vào chợ Tân Long – đồng thời là chợ chuối tự phát của bà con biên giới Việt – Lào, Thủ tướng Chính phủ đã ra Công điện khẩn. Công điện chỉ đạo các cơ quan chức năng phải khẩn trương khắc phục thiệt hại, điều tra làm rõ nguyên nhân để xử lý nghiêm vụ tai nạn, đồng thời kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những bất cập.
Phải “sốt ruột” hơn nữa trên EWEC

Phải “sốt ruột” hơn nữa trên EWEC

Bất chấp nhiều khó khăn, vướng mắc và tiến độ thi công chậm hơn kỳ vọng, tuyến cao tốc Vạn Ninh – Cam Lộ đã chính thức hoàn thành, thông xe trong những ngày tháng 8 lịch sử. Tuyến đường kết nối mạng lưới giao thông tốc độ cao, mật độ lớn với nhiều trục quốc gia trọng điểm, trong đó có Quốc lộ 9 tại Quảng Trị – huyết mạch của Hành lang kinh tế Đông – Tây (EWEC).
Trục lợi trong thảm họa

Trục lợi trong thảm họa

Hàng loạt clip giả đã xuất hiện sau vụ lật tàu Vịnh Xanh tại Vịnh Hạ Long. Mục đích chính là để “câu like”. Những clip giả này đang khoét thêm nỗi đau vào gia đình nạn nhân cũng như đưa ra những thông tin không chính xác về vụ việc, dẫn dắt dư luận hiểu sai.
Xem thêm