Kết quả ngày thứ 30 (27/4) của "Thi thơ vui chiến Cô Vy"
Đời sống

Kết quả ngày thứ 30 (27/4) của "Thi thơ vui chiến Cô Vy"

Hải Dương
Tác giả: Hải Dương
“Tùng tùng… trống đánh ngũ liên/ Thơ vui gửi gấp rinh liền… giải cao”. Loa… Loa… Loa…, chỉ còn 36 giờ nữa cuộc thi sẽ kết thúc…
ket qua ngay thu 30 274 cua thi tho vui chien co vy
Thiếu nhi vẽ tranh cổ vũ phòng, chống dịch "Cô Vy". Nguồn brocanvas.com

Những tác phẩm thật hay - kiệt tác thường xuất hiện ở phút cuối cùng!

Nhân nói về kiệt tác, nhà văn Nga Konstantin Paustovski kể, ông nung nấu viết về đề tài này nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu. Một buổi, khi đang đi dạo, ông nghe thấy xa xa tiếng một con thiên nga kêu nghe như tiếng nước rót “từ một chiếc bình thanh mảnh này sang một chiếc bình thanh mảnh khác”. Ông như bừng tỉnh và bắt tay viết thiên tùy bút tuyệt vời mang tên “Kiệt tác”…

Hóa ra, không chỉ các bức tranh của Leonardo da Vinci, không chỉ các bức tượng của Mikenlangelo, những bài thơ của Pushkin, những tiểu thuyết tuyệt diệu của Tolstoy hay Dostoievski mới là kiệt tác. Nói cách khác, đó là những kiệt tác nhân tạo. Còn kiệt tác của thiên nhiên thì phong phú hơn rất nhiều - mà con người là hình mẫu hoàn hảo. Tiếng kêu của con thiên nga kia, chiếc lá vàng chiều chiều bứt khỏi cành cây rớt xuống đất đều là những kiệt tác của tạo hóa.

Không có gì ngẫu nhiên. Vạn vật sinh ra trên thế giới này đều có lý do, như người ta nói, đều do “ý của Chúa”. Vậy con virus Corona chủng mới gây ra dịch Covid-19 có phải là kiệt tác của tạo hóa không?

Cấu tạo của nó, cơ chế sinh sôi nảy nở của nó, lý do và mục đích của nó đến thế giới này - điều đến nay khoa học biết rất ít - chứa đựng biết bao điều kỳ diệu của thiên nhiên và chắc chắn là một kiệt tác. Tương tự, cơn sóng thần tràn vào Đông Nam Á cuối năm 2004 hay vào Fukushima nước Nhật năm 2011 cũng là những kiệt tác của tự nhiên. Nhưng, từ góc độ con người, đó là những kiệt tác vô nghĩa. Giống như quả bom nguyên tử, một kiệt tác của khoa học, công nghệ nhưng vô cùng nguy hiểm với sinh mệnh con người.

Những “kiệt tác vô ích” rồi sẽ bị những “kiệt tác có ích” khắc chế, theo quy luật muôn đời không gì không bị khắc chế. Sớm thôi, sẽ có vắc xin đặc hiệu, “kiệt tác có ích” chống lại con virus Corona kia. Bên cạnh đó, còn có nhiều lực lượng, trong đó có những “kiệt tác” của “Thơ vui chiến Cô Vy” cùng giúp sức. Đây là một cuộc chiến tổng hợp, chưa từng có đối với bất kỳ một “kiệt tác vô ích” nào. Vì thế, chắc chắn chúng sẽ bị đẩy lùi trong thời gian không xa.

Chúng ta có thể hy vọng bởi phút 89 thường có đường bóng đẹp; kịch tính trong nỗ lực bứt tốc ở thước cuối cùng thường có bước chạy hay. Cảm hứng lớn ở giờ phút chót có thể tạo nên "kiệt tác" để đời.

Xin cảm ơn “bước chạy ở những mét cuối” của các bạn: Lộng Ngôn, Minh Sư, Tiểu Sĩ, Huyền Cương, Tưởng Bở, Thiên Di, Lê Xuân Thủy, Tư Lang Thang, Phan Văn Cường, Đăng Châu, Chu Quang Thắng, Phan Thị Anh Thư, Trần Anh Đào, Lao Xao Quá, Lò An Dư, Nông Thị Tô Hà, Ma Thanh Tước, Triệu Tài Sinh, Phí Thanh Tuân, Trần Huy Hòa, Lại Phước Sao, Vũ Minh Phú, Vũ Anh Lương, Trương Thanh Tuấn, Triệu Hoàng Hà, Phùng Thế Kiện, Lương Thị Tường, Phương Văn Thanh, Vũ Thành Biên, Lại Thế Hiển, Hà Văn Giang, Thành Tuyên, Quang Tuyến… và các bạn khác đến từ Đà Nẵng, Quảng Nam, Phú Yên, Khánh Hòa, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận, Hậu Giang, Long Xuyên, Cà Mau, Bạc Liêu. Sóc Trăng, thành phố Hồ Chí Minh, Thừa Thiên Huế, Nghệ An, Thanh Hóa, Ninh Bình, Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Dương, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Hà Giang, Cao Bằng, Điện Biên... đã gửi bài dự thi.

Kết quả, tác phẩm “Văn tế sống Cô Vy” của tác giả Tưởng Bở kể tội Cô Vy gây tang thương khắp chốn; một số kẻ xấu đang tâm dựa vía Cô Vy làm bậy (sản xuất khẩu trang giả, ‘thổi’ giá máy xét nghiệm) - xem ra chưa thấy tình tiết gì giảm nhẹ - đã đạt giải Bài thơ hay nhất trong ngày. Tác phẩm “Vô…” của tác giả Anh Đào và tác phẩm “Si đa, Cô Vít’ của tác giả Lê Xuân Thủy đạt giải Nhì.

Xin nồng nhiệt chúc mừng các tác giả, tác phẩm đạt giải và mong 48 giờ cuối, Cuộc thi sẽ nhận được thật nhiều “kiệt tác” của bạn đọc, bạn viết trên mọi miền đất nước.

ket qua ngay thu 30 274 cua thi tho vui chien co vy
Một bức tranh thiếu nhi theo phong cách chibi, vẽ bằng công nghệ đồ họa tham gia phòng, chống dịch "Cô Vy". Nguồn brocanvas.com

Mời bạn đọc thưởng thức các tác phẩm đạt giải hôm nay.

Tưởng Bở

VĂN TẾ SỐNG CÔ VY

Ba hồn chín vía bớ Cô Vy

Hôm nay dân Việt xét tội mi

Thù hận chi ai đi gieo bệnh

Tội này ắt phải chịu tru di...

Khi sống thì lây lan bốn bể

Chầu trời có đổ lỗi năm châu?

Gây dịch chết người vô số kể

Làm toang kinh tế khắp toàn cầu

Năm hồn bảy vía bớ Cô Vy

Vì mi thế sự chẳng ra chi

Kẻ đói,người đau đời khánh kiệt

Trần gian cam chịu cảnh chia ly

Hơn bốn tháng rồi mi giấu mặt

Bao giờ mới chịu ló đầu ra?

Dân Việt tìm mi diệt như giặc

Thế nào mi cũng sớm thành ma

Quỷ tha ma bắt bớ Cô Vy

Nhiều kẻ tham lam dựa vía mi

Kê khống kê điêu kê đủ kiểu

Bẩn thỉu ăn không thiếu thứ gì

Chín hồn ba vía bớ Cô Vy

Có nói lời chi trước khi "đi"

Chớ có vừa âm rồi dương tái

Làm cho thiên hạ lại sinh nghi

Muốn giảm tội thì mau sám hối

Dừng lây dịch bệnh gấp đi thôi

Chớ kéo dài thêm đại dịch nữa

Coi chừng trời đánh bởi thiên lôi

Năm lần bảy lượt đòi tru di...

Mang tội tày đình bởi do mi

Chưa thấy tình tiết chi giảm nhẹ

Ba hồn chín vía bớ Cô Vy.

Anh Đào

VÔ…


Có con Cô Vít VÔ HÌNH

Bay VÔ TỘI VẠ thình lình năm châu

VÔ VÀN khắp chốn Á Âu

Gieo bao tang tóc thương đau VÔ CÙNG

Không nên VÔ CẢM phải phòng

VÔ TÌNH vi rút vào trong tiêu đời

VÔ TRÙNG sát khuẩn mọi nơi

Chớ mà VÔ Ý dịch thời lây lan

Mua ngay VÔ SỐ khẩu trang

Đi đâu bịt miệng an toàn VÔ SONG

Thương nhau VÔ KỂ đừng hôn

Cách nhau hai mét vừa tròn VÔ LO

Quyết đưa Cô Vít VÔ LÒ

Giết cho nó chết co giò... VÔ SINH

VÔ HỒI KỲ TRẬN mới kinh

Từ nay VÔ ÍCH mò rình nước ta

Niềm vui VÔ TẬN nhà nhà

Nụ cười rạngrỡ... khà khà... VÔ TƯ...

Lê Xuân Thủy

SI ĐA - CÔ VÍT

Trước đây sợ nhất Si đa

Hôm nay sợ nhất Cô Na lây truyền

Trước đây Si đa còn hiền

Hôm nay Cô Vít đảo điên dân lành.

Trước đây Si đa lộng hành

Hôm nay Cô Vít lan nhanh cộng đồng

Si đa lây nhiễm vợ chồng…

Cô Vít lây nhiễm là không loại trừ…

Si đa hoảng sợ muôn người

Cô Vít hoảng sợ khắp nơi toàn cầu

Dân lành cảnh giác nêu cao

Si đa - Cô Vít cúi đầu biến nhanh.

ket qua ngay thu 30 274 cua thi tho vui chien co vy Covid-19: Cập nhật thông tin mới nhất ngày 27/4
ket qua ngay thu 30 274 cua thi tho vui chien co vy Người bán vé số, xe ôm sau bao lâu được nhận tiền hỗ trợ vì ảnh hưởng của Covid-19?
ket qua ngay thu 30 274 cua thi tho vui chien co vy Covid-19: Cập nhật thông tin mới nhất ngày 26/4
ket qua ngay thu 30 274 cua thi tho vui chien co vy Những “cái bẫy” khôn lường

Tin mới hơn

Giải pháp thực hiện truyền thông hiệu quả nhằm tăng cường nhận thức bảo vệ môi trường ở Bắc Ninh

Giải pháp thực hiện truyền thông hiệu quả nhằm tăng cường nhận thức bảo vệ môi trường ở Bắc Ninh

Bắc Ninh đã và đang khẳng định vị thế là cực tăng trưởng năng động của miền Bắc, điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư, đặc biệt trong lĩnh vực đô thị thông minh, đô thị xanh, công nghệ cao, công nghiệp bán dẫn.
Người thân thẫn thờ ngóng tin, lực lượng chức năng nỗ lực tìm kiếm thuyền viên mất tích

Người thân thẫn thờ ngóng tin, lực lượng chức năng nỗ lực tìm kiếm thuyền viên mất tích

Tỉnh Quảng Trị đã huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ công an, quân sự, biên phòng triển khai tìm kiếm các thuyền viên mất tích trên biển, trong cơn bão số 10. Trên bờ, người thân của các thuyền viên mất tích đang thẫn thờ ngóng tin.
Công nhân ngành điều tại Bình Phước: Người giữ hồn cho nông sản Việt

Công nhân ngành điều tại Bình Phước: Người giữ hồn cho nông sản Việt

Giữa những con số xuất khẩu hàng tỷ USD mỗi năm của ngành điều Việt Nam, ít ai để ý rằng đằng sau thành công ấy là những đôi tay chai sạn, những giọt mồ hôi rơi giữa xưởng nóng và những câu chuyện đời thầm lặng của người lao động. Từ những người phụ nữ ngồi bó gối bên rổ điều sống để tách vỏ, đến những công nhân vận hành dây chuyền sản xuất hiện đại, họ chính là những mắt xích bền bỉ góp phần đưa hạt điều Việt Nam có mặt tại hơn 90 quốc gia trên thế giới.

Tin tức khác

Người lao động sẵn sàng làm việc trở lại sau kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Người lao động sẵn sàng làm việc trở lại sau kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày, mang đến cơ hội quý báu để người lao động (NLĐ) được nghỉ ngơi, đoàn tụ gia đình, và nạp lại năng lượng sau những ngày làm việc miệt mài. Khi những ngày nghỉ cuối cùng khép lại, NLĐ đã quay lại thành phố, chuẩn bị cho tuần làm việc hiệu quả.
Hiện thực những hạnh phúc giản đơn của người lao động

Hiện thực những hạnh phúc giản đơn của người lao động

Giữa xưởng may, phòng kỹ thuật hay dây chuyền sản xuất, không khó bắt gặp những nụ cười của công nhân đang cần mẫn với công việc. Họ tìm thấy hạnh phúc khi được sự công nhận của doanh nghiệp, được sự quan tâm và chăm lo của các cấp công đoàn. Đối với họ, được làm việc, được tin tưởng, được sẻ chia chính là hạnh phúc.
Văn hóa công nhân với nâng cao năng suất lao động và hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp

Văn hóa công nhân với nâng cao năng suất lao động và hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp

Khi nền kinh tế chuyển đổi từ nông nghiệp sang công nghiệp và tiến hành phát triển công nghiệp theo hướng hiện đại, văn hóa công nhân là chủ đề đặc biệt được quan tâm, trong đó có mục tiêu đóng góp cho tăng năng suất lao động và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Bài viết chia sẻ quan điểm của tác giả về xây dựng văn hóa công nhân, đặc biệt trong thời kỳ Việt Nam bắt đầu chuyển sang phát triển bền vững hiện nay.
Luật BHXH 2024: An sinh không dừng lại ở người lao động

Luật BHXH 2024: An sinh không dừng lại ở người lao động

Sửa đổi quy định về điều kiện tuổi của thân nhân hưởng trợ cấp tuất hàng tháng trong Luật BHXH 2024 là lời hồi đáp đầy nhân văn dành cho hàng triệu người lao động và gia đình họ, những người đã âm thầm cống hiến cả cuộc đời cho sự phát triển của đất nước.
Luật BHXH 2024: "Neo giữ" người lao động có kinh nghiệm

Luật BHXH 2024: "Neo giữ" người lao động có kinh nghiệm

Với nhiều người lao động, đặc biệt là công nhân nghỉ hưu không hẳn là “dấu chấm hết” cho một hành trình làm việc, mà có khi lại là khởi đầu cho một giai đoạn mới đầy trăn trở: “Tiếp tục cống hiến hay dừng lại”?
Luật BHXH 2024: Người công nhân không phải “đánh đổi” sinh mạng cho từng ngày công

Luật BHXH 2024: Người công nhân không phải “đánh đổi” sinh mạng cho từng ngày công

Trong hành trình mưu sinh, người công nhân không chỉ đối mặt với sự khắc nghiệt của dây chuyền sản xuất, mà còn phải “vật lộn” với những căn bệnh hiểm nghèo, mãn tính kéo dài tháng năm.
Xem thêm