Khoảnh khắc vui sướng nhất đời của ông Chung
Thời cuộc

Khoảnh khắc vui sướng nhất đời của ông Chung

Chiếc huy chương vàng (HCV) SEA Games thứ 7 của đội tuyển nữ Việt Nam tại sân nhà là khoảnh khắc vui sướng nhất đời HLV của ông Mai Đức Chung. Trước đó, ông Chung “xe ca” đã dẫn dắt các tuyển thủ nữ vào VCK World Cup - một kỳ tích lớn hơn rất nhiều.
Khoảnh khắc vui sướng nhất đời của ông Chung
Trong trận chung kết bóng đá nữ SEA Games 31, khi thấy trung vệ Chương Thị Kiều có dấu hiệu giảm thể lực., HLV Mai Đức Chung mang nước và dùng khăn lau mồ hôi cho học trò. Ảnh: HOÀNG TRIỀU (Báo Người lao động)

Ông Chung chia sẻ ngay sau khi nhận HCV lần thứ 3 liên tiếp và lần thứ 7 bóng đá nữ Việt Nam xưng vương tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á: "Trận đấu này có nhiều ý nghĩa: kỷ niệm ngày sinh nhật Bác Hồ, 19 năm tổ chức SEA Games tại Việt Nam. Đất nước vừa qua dịch bệnh khó khăn nhưng vẫn đăng cai tổ chức giải đấu. Đây cũng là lần thứ 3 liên tiếp đội tuyển nữ Việt Nam vô địch SEA Games. Khoảnh khắc này là sung sướng nhất đời người huấn luyện viên của tôi".

Nghe ông Chung giải thích, nhìn lên khán đài rợp trời cờ đỏ với những thanh âm dữ dội, ai cũng hiểu chia sẻ của ông Chung không hề khách sáo. Bởi, chưa bao giờ, đội tuyển nữ tham dự một trận đấu có tới hơn 16 ngàn cổ động viên đội nhà cổ vũ. Bởi, các cô gái của chúng ta đã lặng lẽ đá, lặng lẽ nhận HCV rồi lặng lẽ trở về tập luyện cả thập kỷ.

Những “cô gái trà đá” - biệt hiệu các cổ động viên gọi yêu khi trước đây, chế độ nghỉ ngơi sau trận của các cầu thủ nữ là… một vài cốc trà đá - lần đầu được đá trên một khán đài đúng nghĩa. Đó là khán đài mà khán giả hô tên từng cầu thủ; khán đài mà những tiếng kèn trống hòa cùng sắc đỏ khiến đối thủ phát ngợp.

Và có lẽ, khoảnh khắc đứng dưới sân nhìn lên khán đài, ông Chung và các học trò của mình đã cảm thấy vơi bớt rất nhiều những khó khăn, nhọc nhằn và cả tủi thân bao năm tháng qua.

Mà chẳng riêng Cẩm Phả, cả tuần qua, khắp nơi nơi trên các sân vận động, nhà thi đấu ở miền Bắc đều bừng bừng khí thế của Đại hội Thể thao. Và, sự hoà mình của người dân là thành công lớn nhất của SEA Games 31. Những biển người, những khúc ca, những tiếng hò hét đã mắt, đã tai trên khắp nẻo như đánh dấu một sự hồi sinh dữ dội của sức sống sau đại dịch.

Và cái khoảnh khắc đẹp nhất đời đó không chỉ của ông Chung mà còn của nhiều người yêu thể thao. Còn gì tuyệt vời bằng khi cuộc sống bình thường đã quay trở lại với không khí thể thao, lễ hội trên khắp nẻo quê hương. Chưa kể, những câu chuyện, những khát vọng nguyên sơ mà loài người theo đuổi là cao hơn, xa hơn, của các vận động viên vẫn diễn ra từng ngày.

Chúng ta đang được thưởng thức những thứ lành mạnh, mãn nhãn. Chúng ta được tham gia vào không khí lễ hội, được tận hưởng cảm giác Đại hội Thể thao. Và hơn cả, chúng ta đang được sống những ngày đáng sống, những ngày dịch đã dần đi xa mà sức sống trào dâng quá đỗi.

Tối nay, U23 Việt Nam sẽ tranh tài ở trận chung kết môn bóng đá nam với U23 Thái Lan. Sẽ là một kỳ SEA Games mỹ mãn nếu như các cầu thủ của chúng ta bảo vệ thành công HCV.

Nhưng nếu không may, có sao đâu chứ, bởi thắng hay thua thì trận đấu vẫn diễn ra và chúng ta đều được dự phần vào sự mê đắm, cuồng nhiệt đó mà không phải lấn cấn rằng xem bóng đá về có cần test hay không.

Nếu bạn đồng tình với góc nhìn trong bài viết thì có thể mời tác giả Mỹ Anh một "ly cà phê" thông qua Ví MoMo bằng cách ấn vào nút “Buy me a coffee” ở bên dưới hoặc quét mã QR. Để đăng ký và sử dụng Ví MoMo, xem chi tiết hướng dẫn tại đây.

"Buy me a coffee"

Khoảnh khắc vui sướng nhất đời của ông Chung

Hoặc bạn cũng có thể tặng "ly cà phê" cho tác giả Mỹ Anh bằng cách chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản của Tạp chí Lao động và Công đoàn, số tài khoản: 118000001631, Ngân hàng Vietinbank chi nhánh Hà Nội.

Lưu ý, trước khi chuyển tiền, bạn đọc vui lòng gõ nội dung: "Tặng cà phê cho tác giả Mỹ Anh".

Đọc cà phê tối, tặng "cà phê" là chương trình của Tạp chí Lao động và Công đoàn. Khi đọc các bài viết trên mục Cà phê tối, nếu bạn đọc đồng cảm với góc nhìn của tác giả thì có thể mời người đó một "ly cà phê". Mỗi "ly cà phê" trị giá 23.000 đồng (1 USD).
“Cả đời tôi sống thế, sá gì một trận đấu” “Cả đời tôi sống thế, sá gì một trận đấu”

Hôm qua, thông tin ông Mai Đức Chung muốn nghỉ ngay sau khi ông đưa đội nữ vào World Cup khiến nhiều người hâm mộ ...

Giọt nước mắt SEA Games Giọt nước mắt SEA Games

SEA Games 31 đang diễn ra với rất nhiều phần tranh tài kịch tính ở các nội dung. Song, những câu chuyện bên lề, những ...

Thông điệp từ “chảo lửa” Thiên Trường Thông điệp từ “chảo lửa” Thiên Trường

Hai trận đấu vòng loại bảng B hôm qua giữa U23 Lào và U23 Singapore; U23 Thái Lan và U23 Malaysia đã ghi nhận kỷ ...

Tình yêu bóng đá và lòng kính trọng lãnh tụ Tình yêu bóng đá và lòng kính trọng lãnh tụ

Hôm nay là một ngày lễ lớn của đất nước. Hôm nay là ngày toàn dân ta kỷ niệm lần thứ 132 ngày sinh Chủ ...

Tin mới

“Đi bắt học trò”

“Đi bắt học trò”

“Đi bắt học trò” – cụm từ tưởng như đùa vui nhưng lại là công việc quen thuộc của nhiều thầy cô giáo vùng cao mỗi dịp khai giảng, sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán hay sau những kỳ nghỉ lễ dài ngày.
Người về từ đại dương

Người về từ đại dương

Tối 8.11, hàng ngàn người Lý Sơn đứng đợi 3 người đàn ông trôi dạt 48 giờ trên biển trở về trong pháo hoa và những giọt nước mắt.
Để có năng lượng sạch, trước tiên phải có môi trường đầu tư sạch

Để có năng lượng sạch, trước tiên phải có môi trường đầu tư sạch

Đại hội Đảng tại nhiều tỉnh, thành phố đã khẳng định rõ vị thế và tầm quan trọng của việc thu hút đầu tư trong quá trình phát triển kinh tế, từng bước nâng cao đời sống nhân dân và hội nhập vào dòng chảy phát triển chung của đất nước.

Tin tức khác

Sau lưng là thành phố

Sau lưng là thành phố

Nước lũ ở Thái Nguyên và các tỉnh phía Bắc đã dâng cao kỷ lục. Nhiều hộ gia đình đang bị cô lập chờ ứng cứu. Song, cũng trong 24 giờ qua, bằng những nỗ lực phi thường, các lực lượng đã đảm bảo an toàn đê điều trước dòng nước ép sát mép đê.
Giáo dục bằng tình thương

Giáo dục bằng tình thương

Sự việc học sinh lớp 7 hành hung cô giáo ở Trường THCS Đại Kim khiến dư luận choáng váng. Nhiều lời chỉ trích nhắm về phía nam sinh đánh cô, hay sự thờ ơ đáng sợ của các em học sinh khác trong lớp. Tuy nhiên, chuyện không đơn giản thế.
Phải truy trách nhiệm “chợ trên quốc lộ”

Phải truy trách nhiệm “chợ trên quốc lộ”

Ngay trong ngày 17/9/2025, sau vụ tai nạn kinh hoàng khi một xe tải lớn lưu thông trên Quốc lộ 9 (tuyến giao thông quốc tế nối Việt Nam với Lào và Thái Lan) đổ đèo Làng Vây và lao thẳng vào chợ Tân Long – đồng thời là chợ chuối tự phát của bà con biên giới Việt – Lào, Thủ tướng Chính phủ đã ra Công điện khẩn. Công điện chỉ đạo các cơ quan chức năng phải khẩn trương khắc phục thiệt hại, điều tra làm rõ nguyên nhân để xử lý nghiêm vụ tai nạn, đồng thời kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những bất cập.
Phải “sốt ruột” hơn nữa trên EWEC

Phải “sốt ruột” hơn nữa trên EWEC

Bất chấp nhiều khó khăn, vướng mắc và tiến độ thi công chậm hơn kỳ vọng, tuyến cao tốc Vạn Ninh – Cam Lộ đã chính thức hoàn thành, thông xe trong những ngày tháng 8 lịch sử. Tuyến đường kết nối mạng lưới giao thông tốc độ cao, mật độ lớn với nhiều trục quốc gia trọng điểm, trong đó có Quốc lộ 9 tại Quảng Trị – huyết mạch của Hành lang kinh tế Đông – Tây (EWEC).
Trục lợi trong thảm họa

Trục lợi trong thảm họa

Hàng loạt clip giả đã xuất hiện sau vụ lật tàu Vịnh Xanh tại Vịnh Hạ Long. Mục đích chính là để “câu like”. Những clip giả này đang khoét thêm nỗi đau vào gia đình nạn nhân cũng như đưa ra những thông tin không chính xác về vụ việc, dẫn dắt dư luận hiểu sai.
Đất đai phải là nguồn lực của nguồn lực

Đất đai phải là nguồn lực của nguồn lực

Phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 12, trong phần về nội dung sửa đổi, bổ sung một số Nghị quyết, Kết luận của Trung ương để tạo cơ sở chính trị cho mục tiêu tiếp tục cải cách, đổi mới đất nước, Tổng Bí thư Tô Lâm đã đưa nội dung về lĩnh vực đất đai lên đầu tiên trong 3 nhóm lĩnh vực (tiếp theo là quy hoạch và giáo dục đào tạo).
Xem thêm