Lại một Giám đốc bệnh viện vướng vòng lao lý…
Thời cuộc

Lại một Giám đốc bệnh viện vướng vòng lao lý…

Thứ Hai đầu tuần, thông tin xôn xao dư luận tại TP HCM mà ngành Y vừa trải qua những ngày khủng khiếp nhất của đại dịch chẳng vui chút nào: "Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức Nguyễn Minh Quân bị bắt".
Lại một Giám đốc bệnh viện vướng vòng lao lý…
Bị can Nguyễn Minh Quân, Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức (trái) và bị can Nguyễn Văn Lợi (phải). Ảnh: VOV

Trước ông Quân, Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai Nguyễn Quang Tuấn đã bị khởi tố và nhiều đồng nghiệp của các ông này cũng đang dính vào các vụ án đình đám.

Pháp luật phân minh và công tội luôn rõ ràng, điều ấy không chỉ đem đến công bằng cho mọi người mà còn giúp chúng ta dần được sống trong một xã hội an toàn hơn.

Thời gian qua, TP HCM trân quý từng đóng góp không thể đong đếm của những người như BS Tuấn, BS Quân và người dân vẫn ghi nhận điều đó.

Nhưng giờ đây, khi hành vi phạm pháp của họ ngày càng rõ ràng, cơ quan điều tra đã làm rõ thì việc họ phải chịu trách nhiệm không có gì lạ. Có buồn và đáng tiếc chăng khi xã hội sẽ “tạm vắng” những bác sĩ giỏi kiêm nhà quản lý tồi!

GS.BS Tuấn giỏi tay nghề hay hàng đầu về chuyên môn thế nào báo chí đã phản ánh nhiều. Còn đây là vài dòng về Giám đốc Quân: “Ông Quân được phân công làm Giám đốc, Bí thư Đảng ủy Bệnh viện quận Thủ Đức từ năm 2007, khi mới 34 tuổi. Năm 2009, đơn vị này được nâng cấp thành bệnh viện hạng 2 với 23 chuyên khoa. Hai năm sau, Bệnh viện Thủ Đức là cơ sở y tế tuyến quận huyện duy nhất trên cả nước được xếp loại bệnh viện hạng 1. Đến năm 2016, Bệnh viện quận Thủ Đức vào nhóm 10 bệnh viện dẫn đầu về chất lượng điều trị và độ hài lòng từ người bệnh trên địa bàn TP HCM”.

Ông Quân từng được xem là hiện tượng không chỉ của riêng ngành Y TP HCM, ông Tuấn cũng đã được công nhận như một bác sĩ giỏi lẫn quản lý tốt. Nhưng rồi kết cục hôm nay không khác với rất nhiều bác sĩ tên tuổi, quản lý tiếng tăm của ngành này xoay quanh những vụ án cùng một hành vi “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”.

Những cỗ máy hàng chục tỉ, những lô thuốc cả trăm tỷ và biết bao thứ liên quan đến sinh mạng người bệnh, túi tiền của người dân đã “hạ gục” những vị mà lẽ ra y đức phải cao hơn những đồng nghiệp bình thường!

Mấy ngày qua, người ta cứ đổ cho cơ chế làm “mất người tài”! Rồi những biện hộ "A,B,C,D,.." bảo rằng lẽ ra cứ để họ chú tâm vào chuyên môn, dành tất cả cho tay nghề chữa trị bệnh nhân thì ngành Y đâu mất những bác sĩ tài giỏi!

Đó chỉ là ngụy biện và đổ lỗi cho điều dễ dàng nhất. Họ không “nhúng chàm” và tự gục ngã thì chẳng cơ chế, cấp trên hay lề lối nào bắt họ làm được. Họ chỉ vướng vào lao lý nếu không vì tham, chẳng giữ nổi mình cũng vì lao theo danh vọng quá sức.

Hai năm trước, Giám đốc Quân còn trả lời phỏng vấn thế này: “Từ mô hình khám bệnh thông minh, bệnh án điện tử, bệnh viện cũng quản lý được chi phí điều trị, vật tư y tế đến từng sợi chỉ, từng tấm phim X-Quang”; “Bệnh án liên quan đến sức khỏe, tính mạng của con người. Nó mang tính pháp lý cao và là tài liệu mật nên phải thực hiện rất chặt chẽ, không cho can thiệp, chỉnh sửa”,...

Nhưng giờ đây ông Quân lại bị bắt vì “đã thông đồng, câu kết thực hiện hành vi trái quy định của Luật Đấu thầu trong việc mua sắm vật tư, trang thiết bị y tế tại Bệnh viện TP Thủ Đức, gây thiệt hại nghiêm trọng tài sản Nhà nước”!?

Cơ chế có thể còn lỗ hổng, quy định vẫn không ít bất cập và mọi thứ có lẽ cần nhiều sửa đổi. Nhưng nếu họ không bị sa vào những vụ đấu thấu bạc tỷ, nhiều lợi lộc béo bở mà có khi chỉ cần dấu chấm hoặc phẩy sẽ thay đổi tài sản cùng số phận thì làm gì có những dòng tin buồn "Giám đốc bệnh viện bị bắt" như sáng nay?

Muốn mình an toàn và sạch sẽ, những người như GS.BS Tuấn hay BS Quân phải giữ cho ngân sách an toàn, bệnh nhân an tâm và ngành của mình an bình. Còn cứ như thế này sẽ lại có thêm nhiều cái tít “Giám đốc bệnh viện "X,Y,Z" bị khởi tố, bắt giam”…

Tri ân những bóng hồng chu toàn hậu sự cho người mất vì Covid-19 Tri ân những bóng hồng chu toàn hậu sự cho người mất vì Covid-19

Trong gần hai năm qua, dịch bệnh Covid-19 bùng phát tại Đà Nẵng đã để lại những mất mát đau thương mà không gì bù ...

TP. HCM xây dựng lộ trình ngừng hoạt động các bệnh viện dã chiến TP. HCM xây dựng lộ trình ngừng hoạt động các bệnh viện dã chiến

Dự kiến các bệnh viện dã chiến tại TP. HCM sẽ lần lượt ngừng hoạt động vào cuối tháng 10, tháng 11 và tháng 12 ...

Cái chết oan ức và lo sợ đang giải tỏa dần Cái chết oan ức và lo sợ đang giải tỏa dần

TP HCM vừa chính thức thông báo sẽ hỗ trợ toàn bộ 2,5 triệu bà con gặp khó khăn, mỗi người 1 triệu đồng và ...

Tin mới

“Đi bắt học trò”

“Đi bắt học trò”

“Đi bắt học trò” – cụm từ tưởng như đùa vui nhưng lại là công việc quen thuộc của nhiều thầy cô giáo vùng cao mỗi dịp khai giảng, sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán hay sau những kỳ nghỉ lễ dài ngày.
Người về từ đại dương

Người về từ đại dương

Tối 8.11, hàng ngàn người Lý Sơn đứng đợi 3 người đàn ông trôi dạt 48 giờ trên biển trở về trong pháo hoa và những giọt nước mắt.
Để có năng lượng sạch, trước tiên phải có môi trường đầu tư sạch

Để có năng lượng sạch, trước tiên phải có môi trường đầu tư sạch

Đại hội Đảng tại nhiều tỉnh, thành phố đã khẳng định rõ vị thế và tầm quan trọng của việc thu hút đầu tư trong quá trình phát triển kinh tế, từng bước nâng cao đời sống nhân dân và hội nhập vào dòng chảy phát triển chung của đất nước.

Tin tức khác

Sau lưng là thành phố

Sau lưng là thành phố

Nước lũ ở Thái Nguyên và các tỉnh phía Bắc đã dâng cao kỷ lục. Nhiều hộ gia đình đang bị cô lập chờ ứng cứu. Song, cũng trong 24 giờ qua, bằng những nỗ lực phi thường, các lực lượng đã đảm bảo an toàn đê điều trước dòng nước ép sát mép đê.
Giáo dục bằng tình thương

Giáo dục bằng tình thương

Sự việc học sinh lớp 7 hành hung cô giáo ở Trường THCS Đại Kim khiến dư luận choáng váng. Nhiều lời chỉ trích nhắm về phía nam sinh đánh cô, hay sự thờ ơ đáng sợ của các em học sinh khác trong lớp. Tuy nhiên, chuyện không đơn giản thế.
Phải truy trách nhiệm “chợ trên quốc lộ”

Phải truy trách nhiệm “chợ trên quốc lộ”

Ngay trong ngày 17/9/2025, sau vụ tai nạn kinh hoàng khi một xe tải lớn lưu thông trên Quốc lộ 9 (tuyến giao thông quốc tế nối Việt Nam với Lào và Thái Lan) đổ đèo Làng Vây và lao thẳng vào chợ Tân Long – đồng thời là chợ chuối tự phát của bà con biên giới Việt – Lào, Thủ tướng Chính phủ đã ra Công điện khẩn. Công điện chỉ đạo các cơ quan chức năng phải khẩn trương khắc phục thiệt hại, điều tra làm rõ nguyên nhân để xử lý nghiêm vụ tai nạn, đồng thời kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những bất cập.
Phải “sốt ruột” hơn nữa trên EWEC

Phải “sốt ruột” hơn nữa trên EWEC

Bất chấp nhiều khó khăn, vướng mắc và tiến độ thi công chậm hơn kỳ vọng, tuyến cao tốc Vạn Ninh – Cam Lộ đã chính thức hoàn thành, thông xe trong những ngày tháng 8 lịch sử. Tuyến đường kết nối mạng lưới giao thông tốc độ cao, mật độ lớn với nhiều trục quốc gia trọng điểm, trong đó có Quốc lộ 9 tại Quảng Trị – huyết mạch của Hành lang kinh tế Đông – Tây (EWEC).
Trục lợi trong thảm họa

Trục lợi trong thảm họa

Hàng loạt clip giả đã xuất hiện sau vụ lật tàu Vịnh Xanh tại Vịnh Hạ Long. Mục đích chính là để “câu like”. Những clip giả này đang khoét thêm nỗi đau vào gia đình nạn nhân cũng như đưa ra những thông tin không chính xác về vụ việc, dẫn dắt dư luận hiểu sai.
Đất đai phải là nguồn lực của nguồn lực

Đất đai phải là nguồn lực của nguồn lực

Phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 12, trong phần về nội dung sửa đổi, bổ sung một số Nghị quyết, Kết luận của Trung ương để tạo cơ sở chính trị cho mục tiêu tiếp tục cải cách, đổi mới đất nước, Tổng Bí thư Tô Lâm đã đưa nội dung về lĩnh vực đất đai lên đầu tiên trong 3 nhóm lĩnh vực (tiếp theo là quy hoạch và giáo dục đào tạo).
Xem thêm