Mạng người không thể xem thường!
Thời cuộc

Mạng người không thể xem thường!

Suốt nhiều ngày qua, dư luận nóng theo vụ tai nạn giao thông (TNGT) bi thương mà nạn nhân là nữ sinh lớp 12 có tiếng là học giỏi, ngoan hiền ở thành phố Phan Rang - Tháp Chàm (Ninh Thuận).
Mạng người không thể xem thường!

Cơ quan chức năng thành phố Phan Rang - Tháp Chàm dựng lại hiện trường. Ảnh: THIỆN NHÂN (Báo Thanh niên).

Sáng 28/6, em H.H.A. trên đường chạy xe đến điểm thi tốt nghiệp THPT thì va chạm với xe ô tô chạy phía sau cùng chiều do sĩ quan quân đội Hoàng Văn Minh điều khiển. Sau khi đưa vào bệnh viện nữ sinh đã tử vong.

Sự việc vô cùng đáng tiếc khi một học sinh đầu xanh tuổi trẻ, tương lai đầy hứa hẹn lại đột ngột chấm dứt vào một buổi sáng định mệnh. Cơ quan chức năng đã vào cuộc điều tra nguyên nhân, trong đó có một việc rất quan trọng là khám nghiệm tử thi. Nếu mọi chuyện sau đó diễn biến bình thường thì chắc dư luận không sôi sục. Nhưng theo kết quả xét nghiệm thì nồng độ cồn trong máu nữ sinh là 0,79/100 ml.

Gia đình nạn nhân và nhiều người bức xúc đặt ra câu hỏi: làm sao một nữ sinh hạnh kiểm và học lực tốt như thế lại tham gia một kỳ thi quan trọng nhất của đời học sinh mà mới sáng sớm đã có cồn trong máu? Nhưng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận vẫn khẳng định cơ quan này xét nghiệm đúng quy trình.

Thông tin nồng độ cồn trong máu đăng tải trên một số tờ báo và mạng xã hội lại có vẻ như muốn nhấn mạnh rằng nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn là do nữ sinh có dùng bia rượu trước đó? Và những tranh cãi gay gắt lại dấy lên và phân hóa dư luận sâu sắc.

Bố nữ sinh xấu số là ông H.H.H. đã có đơn khiếu nại cho rằng vì sao lại làm sai lệch hồ sơ vụ án TNGT? Tỉnh Ninh Thuận đã chỉ đạo các ngành Công an và Y tế làm rõ sự việc.

Ngày 2/8 trả lời công luận, ông Trương Khắc Chi, Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận đã phát ngôn rằng: "Hội đồng Khoa học Kỹ thuật đã họp xem xét lại quy trình. Chúng tôi phát hiện kỹ thuật viên đã thực hiện thiếu quy trình của bệnh viện. Thiếu khâu kiểm tra nội kiểm trước khi thực hiện. Đây là lỗi cá nhân kỹ thuật viên".

Lãnh đạo bệnh viện cũng cho biết cơ quan này sẽ đến thăm gia đình nạn nhân và xin lỗi về sai sót trong xét nghiệm nồng độ cồn nữ sinh. Vậy là kết quả đo nồng độ cồn không còn đáng tin cậy và đương nhiên phải hủy bỏ.

Thượng tá Hà Công Sơn, Phó trưởng Công an thành phố Phan Rang - Tháp Chàm cũng cung cấp những tình tiết quan trọng góp phần làm sáng tỏ vụ TNGT. Đó là tài xế ô tô Hoàng Văn Minh vừa điều khiển ô tô vừa nghe điện thoại, qua đấu tranh chính tài xế đã thừa nhận điều này; tài xế ô tô chuyển hướng không an toàn còn nữ sinh đi đúng làn đường.

Từ vụ TNGT này nổi lên những vấn đề thật quan trọng rất đáng lưu tâm:

Vì sao xét nghiệm nồng độ cồn của nạn nhân mà không xét nghiệm hoặc nếu có xét nghiệm nhưng không thấy công bố nồng độ cồn tài xế ô tô?

Và sai sót của kỹ thuật viên đo nồng độ cồn nạn nhân thì đã quá rõ. Nhưng nếu quy trách nhiệm cá nhân kỹ thuật viên thì cũng chưa đủ và không thỏa đáng. Vì nếu vậy thì trách nhiệm các phòng ban liên quan, trách nhiệm lãnh đạo bệnh viện ở đâu khi không kiểm tra quy trình xét nghiệm liên quan đến mạng người trong một vụ án TNGT rất nghiêm trọng được dư luận quan tâm?

Bệnh viện làm sai quy trình xét nghiệm nồng độ cồn nạn nhân, không kiểm tra, đôn đốc về nghiệp vụ. Nhưng một số tờ báo cũng còn chủ quan khi đưa tin nồng độ cồn nạn nhân mà không cẩn thận tìm hiểu và kiểm chứng, vô hình trung khiến nhiều người hiểu sai. Đây cũng là một bài học nghề nghiệp đắt giá vì liên quan đến sinh mạng con người.

Vụ án TNGT sau khi công an điều tra ban đầu sẽ chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra quân sự theo thẩm quyền đã quy định vì tài xế là một quân nhân.

Dư luận đang khẩn thiết yêu cầu công lý được sáng tỏ, không để ai phải chịu hàm oan, cũng không bỏ lọt hành vi vi phạm pháp luật. Xử lý nghiêm minh là đem lại niềm tin cho mọi người, củng cố tinh thần thượng tôn pháp luật, trong đó có Luật Giao thông đường bộ, nhằm thiết thực giảm thiểu TNGT, tránh những nỗi đau tương tự có thể xảy ra.

Bởi tính mạng con người là vô giá, không thể vì bất cứ lý do gì mà có thể xem thường.

Nếu bạn thấy bài viết hay, bổ ích, có thể ủng hộ Phạm Xuân Dũng một "ly cà phê" để tác giả viết nhiều bài hay hơn nữa phục vụ bạn đọc. Để mời tác giả "ly cà phê" qua MoMo, bạn đọc ấn vào nút “Buy me a coffee” ở bên dưới hoặc quét mã QR của MoMo.

"Buy me a coffee"

Mạng người không thể xem thường!

Hoặc bạn cũng có thể tặng "ly cà phê" cho tác giả Phạm Xuân Dũng bằng cách chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản của Tạp chí Lao động và Công đoàn, số tài khoản: 118000001631, Ngân hàng Vietinbank chi nhánh Hà Nội.

Lưu ý, trước khi chuyển tiền, bạn đọc vui lòng gõ nội dung: "Tặng cà phê cho tác giả Phạm Xuân Dũng".

Đọc cà phê tối, tặng "cà phê" là chương trình của Tạp chí Lao động và Công đoàn. Khi đọc các bài viết trên mục Cà phê tối, nếu bạn đọc đồng cảm với góc nhìn của tác giả thì có thể mời người đó một "ly cà phê". Mỗi "ly cà phê" trị giá 23.000 đồng (1 USD).

Tin mới

Xe điện và chung cư: Bài toán khó cho Hà Nội

Xe điện và chung cư: Bài toán khó cho Hà Nội

Hôm nay dư luận Hà Nội rộ lên chuyện xe điện không được chấp nhận gửi tại chung cư.
"Công dân hạng hai"

"Công dân hạng hai"

Bài phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm nhân Ngày Quốc tế Người khuyết tật vừa qua không chỉ là một thông điệp chính trị, mà còn là một "mệnh lệnh" đầy tính nhân văn, đánh dấu sự chuyển mình mạnh mẽ trong tư duy của cả hệ thống chính trị đối với cộng đồng người khuyết tật. Từ góc nhìn của một người trong cuộc, tôi đã thấy hành trình từ "công dân hạng hai" đến những con người được bảo vệ bởi "nhân quyền" là cả một chặng đường dài đầy cảm xúc.
“Nhà giáo cũng cần tri ân xã hội”

“Nhà giáo cũng cần tri ân xã hội”

Những ngày cận 20.11, thay vì chỉ lặp lại thông điệp “nghề cao quý nhất”, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn năm nay còn đưa ra một thông điệp khác: “Nhà giáo cũng cần tri ân xã hội… Chúng ta cần có sự báo đáp cho xứng với sự phó thác, sự quan tâm và kỳ vọng của xã hội”.

Tin tức khác

“Đi bắt học trò”

“Đi bắt học trò”

“Đi bắt học trò” – cụm từ tưởng như đùa vui nhưng lại là công việc quen thuộc của nhiều thầy cô giáo vùng cao mỗi dịp khai giảng, sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán hay sau những kỳ nghỉ lễ dài ngày.
Người về từ đại dương

Người về từ đại dương

Tối 8.11, hàng ngàn người Lý Sơn đứng đợi 3 người đàn ông trôi dạt 48 giờ trên biển trở về trong pháo hoa và những giọt nước mắt.
Để có năng lượng sạch, trước tiên phải có môi trường đầu tư sạch

Để có năng lượng sạch, trước tiên phải có môi trường đầu tư sạch

Đại hội Đảng tại nhiều tỉnh, thành phố đã khẳng định rõ vị thế và tầm quan trọng của việc thu hút đầu tư trong quá trình phát triển kinh tế, từng bước nâng cao đời sống nhân dân và hội nhập vào dòng chảy phát triển chung của đất nước.
Sau lưng là thành phố

Sau lưng là thành phố

Nước lũ ở Thái Nguyên và các tỉnh phía Bắc đã dâng cao kỷ lục. Nhiều hộ gia đình đang bị cô lập chờ ứng cứu. Song, cũng trong 24 giờ qua, bằng những nỗ lực phi thường, các lực lượng đã đảm bảo an toàn đê điều trước dòng nước ép sát mép đê.
Giáo dục bằng tình thương

Giáo dục bằng tình thương

Sự việc học sinh lớp 7 hành hung cô giáo ở Trường THCS Đại Kim khiến dư luận choáng váng. Nhiều lời chỉ trích nhắm về phía nam sinh đánh cô, hay sự thờ ơ đáng sợ của các em học sinh khác trong lớp. Tuy nhiên, chuyện không đơn giản thế.
Phải truy trách nhiệm “chợ trên quốc lộ”

Phải truy trách nhiệm “chợ trên quốc lộ”

Ngay trong ngày 17/9/2025, sau vụ tai nạn kinh hoàng khi một xe tải lớn lưu thông trên Quốc lộ 9 (tuyến giao thông quốc tế nối Việt Nam với Lào và Thái Lan) đổ đèo Làng Vây và lao thẳng vào chợ Tân Long – đồng thời là chợ chuối tự phát của bà con biên giới Việt – Lào, Thủ tướng Chính phủ đã ra Công điện khẩn. Công điện chỉ đạo các cơ quan chức năng phải khẩn trương khắc phục thiệt hại, điều tra làm rõ nguyên nhân để xử lý nghiêm vụ tai nạn, đồng thời kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những bất cập.
Xem thêm