Nhớ lần cuối cùng Bác Hồ đi bầu cử
Thời cuộc

Nhớ lần cuối cùng Bác Hồ đi bầu cử

Thuở nhỏ, khi 14 tuổi, tôi chưa đủ tuổi được đi bầu cử, nhưng rất sung sướng và tự hào kiểu trẻ thơ vì vào năm ấy được theo người lớn ra đầu phố nhà mình và vinh dự chứng kiến Bác Hồ đi bỏ phiếu bầu HĐND khu phố Ba Đình, nay là quận Ba Đình.
“Thương nhau ta nào có quản chi” Như thế này, lo gì chúng ta không vượt qua Coivd-19! Hành động bất ngờ của CSGT và những bác sỹ "vừa khóc vừa khám"
Nhớ lần cuối cùng Bác Hồ đi bầu cử
Ngày 27/4/1969, Bác Hồ đến bỏ phiếu bầu cử đại biểu HĐND khu phố Ba Đình khóa V tại hòm phiếu số 6, đơn vị bầu cử 1, tiểu khu 1, khu phố Ba Đình, Hà Nội. Ảnh: Tư liệu/TTXVN

Lần Bác đi bỏ phiếu cuối cùng là Bác đã gầy yếu lắm rồi. Cũng may là từ nhà sàn trong Phủ Chủ tịch đến địa điểm bỏ phiếu đầu đường Thanh Niên rất gần, chỉ dài khoảng 1,5 km. Và các cơ quan phục vụ bầu cử năm ấy cũng đã chọn địa điểm bỏ phiếu có lối vào bằng phẳng, không có bậc thềm cao để Bác đi lại cho thuận tiện.

Theo thống kê trên Cổng thông tin điện tử TP Hà Nội (Hanoi.gov.vn), Chủ tịch Hồ Chí Minh, người công dân số 1 đã 8 lần thực hiện nghĩa vụ của cử tri tại Thủ đô Hà Nội: 3 lần bầu đại biểu Quốc hội (khóa I năm 1946, khóa II năm 1960, khóa III năm 1964); 3 lần bầu đại biểu HĐND cấp thành phố (khóa II năm 1961, khóa III năm 1965, khóa IV năm 1968) và 2 lần bầu đại biểu HĐND khu phố Ba Đình (khóa IV năm 1967 và khóa V năm 1969). Không chỉ thực hiện đúng nghĩa vụ, bổn phận của người ứng cử, Chủ tịch Hồ Chí Minh còn là tấm gương sáng về thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.

Nhớ lần cuối cùng Bác Hồ đi bầu cử

Bác Hồ tham gia bầu cử HĐND TP Hà Nội và khu phố Ba Đình ngày 25/4/1965. Ảnh: Tư liệu
Nhớ lần cuối cùng Bác Hồ đi bầu cử

Thẻ cử tri của Chủ tịch Hồ Chí Minh cấp ngày 15/4/1965. Ảnh: Tư liệu

Ngày 27/4/1969, Chủ tịch Hồ Chí Minh đi bầu cử HĐND khu phố Ba Đình khoá V; bỏ phiếu tại hòm phiếu số 6, tiểu khu 1, khu phố Ba Đình, TP Hà Nội đặt tại Nhà Thuyền (Hồ Tây).

Khoảng 8 giờ sáng hôm đó, một chiếc xe màu xám lượn vòng vào phía Nhà Thuyền bên bờ Hồ Tây ở đầu đường Thanh Niên. Tiếng hoan hô reo vang. Bác Hồ xuống xe giữa tiếng vỗ tay và những ánh mắt mừng vui xúc động của toàn thể cán bộ và cử tri có mặt. Bác đội chiếc mũ công nhân đã cũ, mang kính lão, mặc bộ quần áo kaki đã bạc màu. Bác đã yếu nhưng dáng vẻ vẫn nhanh nhẹn, tươi cười, chào hỏi các cử tri.

Cùng đi với Bác có thư ký Vũ Kỳ và một số phóng viên, nhiếp ảnh cùng tổ cảnh vệ của Bác. Bác vào phòng bỏ phiếu, lần lượt làm đúng mọi thủ tục quy định. Bác đưa thẻ cử tri cho ban bầu cử kiểm tra và vào sổ. Anh Hoàng Văn Vinh, cán bộ ban bầu cử nhận thẻ cử tri của Bác, cẩn thận đánh dấu đỏ bên hàng chữ Hồ Chí Minh trong danh sách.

Bác nhận phiếu bầu và đến bàn đóng dấu vào thẻ cử tri. Bác hỏi chị Nguyễn Thị Tỵ trong ban bầu cử:

- Cháu học lớp mấy?

- Thưa bác, cháu học lớp 7.

- Cháu làm nghề gì?

- Thưa Bác, cháu đánh máy ở Công ty thực phẩm.

Bác khen:

- Cán bộ về giúp việc ở khu phố thế là tốt!

Bác nhận thẻ cử tri và phiếu, xem kỹ tên những người ứng cử và đứng đợi ở phòng viết phiếu số 3. Cán bộ ban bầu cử ngại Bác phải chờ đợi bèn mời Bác vào phòng viết phiếu.

Bác nói:

- Trong phòng có người đang viết. Ai đến trước viết trước, Bác đến sau Bác chờ.

Chờ cho bà cụ viết xong phiếu bầu, Bác mới vào phòng viết. Các phóng viên, quay phim muốn ghi lại hình ảnh Bác lúc viết phiếu bầu, liền bám theo.

Người lấy tay che lá phiếu và ngăn lại:

- Không ai được vào đây. Đây là phòng viết phiếu kín của cử tri. Phải tôn trọng cử tri. Phải tôn trọng tự do và bí mật của công dân.

Viết xong, Bác cẩn thận xem lại, rồi gấp tờ phiếu làm tư, ra nơi đặt hòm phiếu và bỏ phiếu vào hòm giữa những tràng vỗ tay đầy phấn khởi của mọi người.

Làm xong nghĩa vụ công dân, Bác lại phía có đặt một chiếc bàn để cho người viết hộ. Bác bắt tay cụ Sâm là tổ trưởng phụ lão, vui vẻ nói:

- Làm sao để lần sau ở đây không cần có bàn này nữa.

Chị Lê Bích Thủy, Việt kiều mới ở Thái Lan về nước, hôm nay bế theo con gái nhỏ đi bầu cử. Thấy Bác đứng ở trong phòng bỏ phiếu, chị liền bế con đứng đợi ở cửa để mong được nhìn rõ Bác hơn.

Trên đường quay ra, Bác trông thấy chị, liền dừng lại, trìu mến hỏi:

- Cháu ở đâu?

- Dạ thưa Bác, cháu ở Thái Lan mới về nước ạ.

- Cháu ở tỉnh nào bên ấy?

- Thưa Bác, cháu ở Băng Cốc ạ.

Cảm động quá, chị lúng túng không biết nên nói gì với Bác nữa. Chị chỉ còn biết đứng nhìn Bác âu yếm vuốt má bé Nguyễn Thị Thủy Tiên, con gái chị và cho bé kẹo. Sau đó Bác cho chị cùng chụp ảnh chung với Bác và các cử tri đi đầu đang có mặt trong phòng.

Bác vẫy chào mọi người ra về trong sự chia tay đầy lưu luyến xúc động của tất cả các cử tri.

Lũ trẻ con đi xem bầu cử như tôi ngày ấy và tất cả những người lớn là cử tri ở khu phố Ba Đình đi bỏ phiếu bầu HĐND hôm ấy, không một ai có thể nghĩ rằng đó chính là lần cuối cùng Bác Hồ làm nghĩa vụ công dân của mình.

Vì chỉ 4 tháng sau, ngày 2/9/1969, vào lúc 9h47’, trái tim Người đã ngừng đập trong căn phòng 67 giữa vườn Phủ Chủ tịch, để lại “muôn vàn tình thương yêu trùm lên khắp quê hương” Việt Nam.

Hôm nay kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, lại chỉ còn 4 ngày nữa là đến cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, chúng ta cùng ôn lại câu chuyện đi bỏ phiếu của Bác, để học tập ở Người cách thực hiện nghĩa vụ, trách nhiệm của một công dân yêu nước, góp phần vào thành công của cuộc bầu cử lần này.

(Nguồn tư liệu của Hanoi.gov.vn).

Nữ nhân viên y tế tử vong sau khi tiêm vaccine Covid-19: Day dứt tương lai con trẻ Nữ nhân viên y tế tử vong sau khi tiêm vaccine Covid-19: Day dứt tương lai con trẻ

Điều chị Nguyễn Thị Thanh Thảo (nhân viên y tế tử vong sau khi tiêm vaccine Coid-19) day dứt nhất đó là tương lai của ...

Tạm dừng cuộc thi ảnh “Trai xinh – Gái đẹp các khu công nghiệp” trong năm 2021 Tạm dừng cuộc thi ảnh “Trai xinh – Gái đẹp các khu công nghiệp” trong năm 2021

Ngày 18/5, Tạp chí điện tử Cuộc sống an toàn thông báo tạm dừng tổ chức cuộc thi ảnh “Trai xinh – Gái đẹp các ...

“Thương nhau ta nào có quản chi” “Thương nhau ta nào có quản chi”

Lực lượng y tế tinh nhuệ của Quảng Ninh, Hải Dương, Thái Nguyên, Hà Nội, lực lượng cảnh sát cơ động, lực lượng quân đội… ...

Tin mới

“Đi bắt học trò”

“Đi bắt học trò”

“Đi bắt học trò” – cụm từ tưởng như đùa vui nhưng lại là công việc quen thuộc của nhiều thầy cô giáo vùng cao mỗi dịp khai giảng, sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán hay sau những kỳ nghỉ lễ dài ngày.
Người về từ đại dương

Người về từ đại dương

Tối 8.11, hàng ngàn người Lý Sơn đứng đợi 3 người đàn ông trôi dạt 48 giờ trên biển trở về trong pháo hoa và những giọt nước mắt.
Để có năng lượng sạch, trước tiên phải có môi trường đầu tư sạch

Để có năng lượng sạch, trước tiên phải có môi trường đầu tư sạch

Đại hội Đảng tại nhiều tỉnh, thành phố đã khẳng định rõ vị thế và tầm quan trọng của việc thu hút đầu tư trong quá trình phát triển kinh tế, từng bước nâng cao đời sống nhân dân và hội nhập vào dòng chảy phát triển chung của đất nước.

Tin tức khác

Sau lưng là thành phố

Sau lưng là thành phố

Nước lũ ở Thái Nguyên và các tỉnh phía Bắc đã dâng cao kỷ lục. Nhiều hộ gia đình đang bị cô lập chờ ứng cứu. Song, cũng trong 24 giờ qua, bằng những nỗ lực phi thường, các lực lượng đã đảm bảo an toàn đê điều trước dòng nước ép sát mép đê.
Giáo dục bằng tình thương

Giáo dục bằng tình thương

Sự việc học sinh lớp 7 hành hung cô giáo ở Trường THCS Đại Kim khiến dư luận choáng váng. Nhiều lời chỉ trích nhắm về phía nam sinh đánh cô, hay sự thờ ơ đáng sợ của các em học sinh khác trong lớp. Tuy nhiên, chuyện không đơn giản thế.
Phải truy trách nhiệm “chợ trên quốc lộ”

Phải truy trách nhiệm “chợ trên quốc lộ”

Ngay trong ngày 17/9/2025, sau vụ tai nạn kinh hoàng khi một xe tải lớn lưu thông trên Quốc lộ 9 (tuyến giao thông quốc tế nối Việt Nam với Lào và Thái Lan) đổ đèo Làng Vây và lao thẳng vào chợ Tân Long – đồng thời là chợ chuối tự phát của bà con biên giới Việt – Lào, Thủ tướng Chính phủ đã ra Công điện khẩn. Công điện chỉ đạo các cơ quan chức năng phải khẩn trương khắc phục thiệt hại, điều tra làm rõ nguyên nhân để xử lý nghiêm vụ tai nạn, đồng thời kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những bất cập.
Phải “sốt ruột” hơn nữa trên EWEC

Phải “sốt ruột” hơn nữa trên EWEC

Bất chấp nhiều khó khăn, vướng mắc và tiến độ thi công chậm hơn kỳ vọng, tuyến cao tốc Vạn Ninh – Cam Lộ đã chính thức hoàn thành, thông xe trong những ngày tháng 8 lịch sử. Tuyến đường kết nối mạng lưới giao thông tốc độ cao, mật độ lớn với nhiều trục quốc gia trọng điểm, trong đó có Quốc lộ 9 tại Quảng Trị – huyết mạch của Hành lang kinh tế Đông – Tây (EWEC).
Trục lợi trong thảm họa

Trục lợi trong thảm họa

Hàng loạt clip giả đã xuất hiện sau vụ lật tàu Vịnh Xanh tại Vịnh Hạ Long. Mục đích chính là để “câu like”. Những clip giả này đang khoét thêm nỗi đau vào gia đình nạn nhân cũng như đưa ra những thông tin không chính xác về vụ việc, dẫn dắt dư luận hiểu sai.
Đất đai phải là nguồn lực của nguồn lực

Đất đai phải là nguồn lực của nguồn lực

Phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 12, trong phần về nội dung sửa đổi, bổ sung một số Nghị quyết, Kết luận của Trung ương để tạo cơ sở chính trị cho mục tiêu tiếp tục cải cách, đổi mới đất nước, Tổng Bí thư Tô Lâm đã đưa nội dung về lĩnh vực đất đai lên đầu tiên trong 3 nhóm lĩnh vực (tiếp theo là quy hoạch và giáo dục đào tạo).
Xem thêm