![]() |
| Hãy để ý tới màu sắc của hai đôi dép. Hãy nhìn vào tấm áo của người cha và chiếc smartphone trên tay cậu tân sinh viên. |
Tấm ảnh có tên “Ráng học nghe” đăng tải trên diễn đàn Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM trong những ngày tân sinh viên nhập trường.
Hãy để ý tới màu sắc của hai đôi dép. Hãy nhìn vào tấm áo của người cha và chiếc smartphone trên tay cậu tân sinh viên. Và chúng tôi mạnh dạn gọi đó là sự hy sinh.
Chúng ta có những số liệu “đầu ra” khó nghe: 200.000 cử nhân, thạc sĩ thất nghiệp mỗi năm.
Chúng ta có những bức ảnh đầy liên tưởng: Giữa các tân sinh viên súng sính áo quần trong lễ tốt nghiệp, và ngay bên cạnh, màu áo xanh grab đã trở nên quen mắt trên khắp phố phường
Chúng ta có những câu chuyện như đùa: Cậu bé nuôi lợn đỗ thủ khoa đại học/cô gái thủ khoa trở về nhà chăn heo
Và chúng ta còn có cả những dấu hỏi, với những “giám đốc sở tuổi 30” hay thời sự hơn “nữ cán bộ 24 tuổi cơ cấu phó bí thư tỉnh đoàn là bình thường”.
Nhưng với bức ảnh hôm nay, chúng ta đang nhìn thấy nhiều hơn đôi dép tổ ong ngả vàng và những đồng tiền lẻ. Bởi đó chỉ là cái vỏ của sự hi sinh mà thôi.
![]() |
Chúng tôi có những con số ở đây.
Phần chi của người dân cho giáo dục vào năm 2006 chiếm 41% trong tổng chi phí xã hội cho giáo dục (tính toán của TBKTSG dựa trên các số liệu của Bộ Giáo dục và Tổng cục Thống kê). Một số liệu nghiên cứu quốc tế khác công bố vào năm 2004 cho biết mức chi phí cho giáo dục của người dân ở Việt Nam lên tới 44% trong tổng chi phí xã hội cho giáo dục, thuộc vào hàng cao nhất nhìn ở các nước châu Á.
Chi phí giáo dục ấy còn bao gồm rất nhiều khoản thu phải chi trả cả trong và ngoài nhà trường.
Cuộc khảo sát của TBKTSG đã thống kê được tổng cộng 42 khoản thu, 16 loại quỹ, và 6 khoản “khác” mà phụ huynh phải đóng cho nhà trường.
Khảo sát người tiêu dùng của Nielsen đúng 10 năm sau đó, cho biết: chi tiêu cho giáo dục chiếm gần phân nửa (47%) tổng chi tiêu của gia đình.
Phụ huynh đã đối phó thế nào với chi phí học hành mà 56% được cho là “nặng” và 18% khẳng định là “quá nặng” ấy?
Họ hoặc sẽ phải nhịn ăn nhịn mặc, hạn chế mọi khoản thu. Và khi ngay cả những đồng tiền còm cuối cùng cũng không đủ thì “alo, cho vay nóng phải không?”.
Hôm nay là Vu Lan, chúng ta sẽ không đặt câu hỏi “Cái kết” của 4 năm đèn sách và vắt kiệt cho giáo dục là gì?
Các bạn hãy nhìn hình ảnh ấy một lần nữa và tin đi: Đây không phải là một canh bạc mà là một thương vụ đầu tư bất vụ lợi. Bởi tình yêu và đức hy sinh thì có tính được bằng tiền bao giờ đâu.
Cơ sở vật chất bị thiệt hại nặng nề do trận mưa lũ đầu tháng 8 nên dù năm học mới đã cận kề, nhiều ... |
Mỗi năm, Trung tâm Cứu hộ gấu Việt Nam đón hàng ngàn lượt khách tham quan, nâng cao nhận thức về sự cần thiết của ... |
Trong mùa hè nóng bức đang khiến chúng thấy khó chịu và bị stress, vậy bạn còn chần chờ gì nữa mà không chuẩn bị ... |
Đọc nhiều
Tin mới
“Nhà giáo cũng cần tri ân xã hội”
“Đi bắt học trò”
Người về từ đại dương
Tin tức khác
Để có năng lượng sạch, trước tiên phải có môi trường đầu tư sạch
Sau lưng là thành phố
Giáo dục bằng tình thương
Phải truy trách nhiệm “chợ trên quốc lộ”
Phải “sốt ruột” hơn nữa trên EWEC

