![]() |
| Vụ người đàn ông đánh cậu bé 11 tuổi đến "chấn thương sọ não" tại Khu đô thị Ciputra khiến tra nhiều người xôn xao và bất an. Ảnh: PV |
Một cậu bé 11 tuổi bị đánh đến chấn thương sọ não ngay chung cư nhà mình, một phụ nữ bị gã đàn ông đấm không thương tiếc ngay chốn đông người, một nữ sinh bị kẻ đồi bại giở trò ngay trong nhà vệ sinh của trường… Tôi không muốn vẽ thêm bức tranh màu xám nhưng phải lên tiếng để bất cứ ai cũng cần được an toàn.
Dù là chủ nhật nhưng hôm qua 15/12/2019, Chủ tịch UBND TP Hà Nội vẫn phải chỉ đạo “hỏa tốc” cho cấp dưới làm rõ vụ Trần Đức Hà đánh cháu bé đến “chấn thương sọ não” ở Khu đô thị Ciputra, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Sự việc đã xảy ra từ 6/11/2019, hơn 1 tháng trôi qua, bên nói có, kẻ nói không và mọi chứng cứ vẫn còn rõ ràng đó. Công an Bắc Từ Liêm đã vào cuộc, gia đình đã phản ứng và dư luận đã phẫn nộ. Nhưng mọi chuyện vẫn quanh đi quẩn lại với những tranh cãi và có khi tưởng chừng vào im lặng.
Không ai muốn xử lý hình sự một vụ hiểu lầm như ông Hà nói hoặc bỏ người nào đó vào tù. Điều mà dư luận đòi hỏi và mong mỏi là công lý phải được thực thi, pháp luật phải được tôn trọng và cơ quan chức năng phải làm việc của mình. Không thể để đứa trẻ bị đánh đập đến mức như thế rồi dĩ hòa vi quý, xuê xoa cho qua rồi nghi ngại lan tràn. Nếu như ông ấy không tàn nhẫn như vậy và câu chuyện chẳng như được biết thì cũng nên rõ ràng, minh bạch để mọi thứ yên ổn.
Việc trên chưa lắng lại thêm clip gã bảo vệ trần trùng trục liên tiếp đấm vào đầu và mặt một phụ nữ chân yếu tay mềm ngay trên hè phố. Cùng với đó, ở Buôn Ma Thuột lại xảy ra chuyện này “Nữ sinh lớp 9 bị khống chế, dâm ô trong nhà vệ sinh trường suốt 2 giờ đồng hồ nhưng mãi đến khi em này thoát thân và tố cáo, giáo viên và ban giám hiệu mới biết".
Biết rằng những chuyện như thế chỉ là cá biệt, sơ sẩy, bộc phát… nhưng tại sao cứ tái diễn để những bất an cứ rình mò con trẻ, phụ nữ và học sinh? Hiểu rằng rồi sẽ được làm rõ, xử lý nghiêm, phạt rất nặng… nhưng làm sao để không còn những vụ việc tương tự mới là điều quan trọng. Nhanh chóng vạch mặt kẻ thủ ác và sớm lôi chúng ra chịu tội chỉ giải quyết được phần ngọn nhưng ít ra cũng khiến những tội phạm như thế biết rằng chúng sẽ không có đất sống nếu manh động và ra tay.
Mỗi công dân được an toàn xã hội sẽ bình yên, mỗi thân phận được trân trọng cuộc sống sẽ tốt đẹp. Còn ngược lại hay nhân danh cái gì đó để ranh giới giữa tha thứ và trừng phạt quá monh manh, dễ bị che lấp thì ai dám đảm bảo mọi thứ sẽ không xáo trộn. Chậm trễ, thoái thác hay “thôi thì bỏ qua” sẽ là mảnh đất màu mỡ dung dưỡng cho tội phạm và bất an.
Ô nhiễm không khí đang là vấn đề nhức nhối ở Hà Nội, thế nhưng không ít người nảy ra một câu hỏi rất lạ. |
Mấy hôm nay, khi mà "chính trường Hà Nội" bỗng sôi sục vì nhiều chuyện, tôi hay nhớ và nghĩ về cụ Trần Duy Hưng - ... |
Mức độ ô nhiễm không khí tại một số tỉnh miền Bắc và Hà Nội đang xấu hơn trong mấy gần đây, nhưng điều đáng ... |
Đọc nhiều
Tin mới
“Đi bắt học trò”
Người về từ đại dương
Để có năng lượng sạch, trước tiên phải có môi trường đầu tư sạch
Tin tức khác
Sau lưng là thành phố
Giáo dục bằng tình thương
Phải truy trách nhiệm “chợ trên quốc lộ”
Phải “sốt ruột” hơn nữa trên EWEC
Trục lợi trong thảm họa
