Vòng chung kết U20 Châu Á 2023 này, U20 Việt Nam rơi vào bảng đấu “đinh” với sự tham dự của U20 Australia, U20 Iran và U20 Qatar. Theo thể lệ, mỗi bảng sẽ lấy 2 đội vào vòng trong. Và các đội này sẽ đồng thời giành vé dự U20 World Cup tổ chức tại Indonesia.
Quay lại với giải đấu đang diễn ra, trận mở màn, U20 Việt Nam đã gây sốc khi hạ gục U20 Australia 1-0. Và hôm qua, thầy trò ông Hoàng Anh Tuấn tiếp tục thắng 2-1 bằng bàn thắng ở phút bù giờ trước đối thủ Qatar.
![]() |
| U20 Việt Nam dẫn đầu bảng B sau 2 lượt trận với 6 điểm tuyệt đối. Ảnh: AFC |
Trận cầu hôm qua có rất nhiều điều để nói. Đầu tiên là vấn đề tâm thế tiếp cận và lối chơi. U20 Việt Nam đã sớm chiếm ưu thế và thể hiện lối chơi mạch lạc, thậm chí cửa trên với “ông kẹ” vùng Vịnh. Chúng ta đã bị tước mất một quả phạt đền mười mươi và phải nhận một quả phạt đền đầy tranh cãi ở những phút gần cuối trận.
Quân của ông Hoàng Anh Tuấn đã chơi một trận đúng với lứa tuổi của họ. Đó là cống hiến, cảm xúc và tất tay. Những tính toán trong trận chỉ là cách đưa quả bóng lên, cách giữ khối đội hình đảm bảo chứ tuyệt không có tiểu xảo hay câu giờ để thắng. Chiến thắng đến từ việc chơi bóng và chỉ là chơi bóng thuần khiết.
Và cách U20 năm nay đá bóng là thành công lớn nhất của ông Hoàng Anh Tuấn chứ không phải chỉ là kết quả các trận đấu. Các cầu thủ được đá bóng đúng với lứa tuổi của mình, được thi đấu với nhiệt huyết tuổi trẻ, được đá bóng với tinh thần trong trẻo và được cả thể hiện cái non nớt của lứa tuổi. Tất cả những điều ấy cũng có những thứ hạn chế cần khắc phục. Nhưng có được là mình với đúng lứa tuổi, các em mới nhanh lên chân và trưởng thành một cách bền vững, không đốt cháy giai đoạn.
Với cục diện bảng B hiện tại, đội tuyển U20 Việt Nam đang đứng trước ngưỡng cửa vào vòng trong của giải đấu cũng như vòng chung kết U20 World Cup. Hiện tại, đội tuyển Việt Nam sẽ đi tiếp khi vòng đấu cuối diễn ra một trong ba trường hợp: U20 Việt Nam không thua U20 Iran; U20 Australia không thắng U20 Qatar; U20 Việt Nam thua cách biệt 1 bàn trước U20 Iran và ghi từ 2 bàn trở lên trước Iran, U20 Australia thắng.
Đấy là tính toán về thông số, còn có lẽ, không lạ nếu điều học trò ông Hoàng Anh Tuấn sẽ chỉ có một mục tiêu, một phương án, đó là dồn tận lực đả bại U20 Iran ở vòng đấu cuối. Điều này không phải quá viển vông nếu xem cách mà U20 Việt Nam thi đấu cũng như cách mà các đội đồng trang lứa đá.
Các giải đấu trẻ thường chứa đựng nhiều biến số, mà một trong số đó là tâm lý thi đấu. Ở trận cầu vừa qua, yếu tố tâm lý hưng phấn, tự tin thấy rõ trong lối chơi của U20 Việt Nam. Cùng tâm lý này tạo nên một dũng khí khó lường khiến chính đội bạn sau trận còn chia sẻ rằng “bị sốc” trước cách tiếp cận của U20 Việt Nam- một đội bóng vốn bị coi là “nhỏ”.
HLV Hoàng Anh Tuấn từng đưa U19 Việt Nam dự U19 World Cup năm 2016. Lứa cầu thủ dự World Cup giải trẻ đó sau đã cống hiến nhiều trụ cột cho U23 rồi tuyển quốc gia thăng hoa dưới thời ông Park những năm sau. Và giờ đây, khi đoàn quân U20 của ông Hoàng Anh Tuấn thắng như chẻ tre, người hâm mộ có quyền kỳ vọng vào một lửa tuyển thủ chất lượng, dạn dày kinh nghiệm quốc tế. Và hơn cả là họ có lòng tự tin trước các đối thủ lớn ở sân chơi lớn.
Người đang mỉm cười nhiều nhất từ những chiến quả liên hoàn này có lẽ là ông Philippe Troussier- HLV trưởng đội tuyển Quốc gia- người đang gánh sứ mệnh đưa tuyển quốc gia vào World Cup 2023.
Điều ông Troussier cần chờ thêm chắc chắn là một nòng cốt đội tuyển tương lai đến từ những người dự U20 World Cup. Ông đang cần lứa kế cận, có kinh nghiệm chinh chiến các giải lớn, với các đội bóng lớn. Và hơn cả, ông cần các cầu thủ dám đá, dám sút, dám chấp nhận rủi ro trước những trận cầu lớn phía trước chứ không phải những cầu thủ chỉ lo làm tròn vai.
MỸ ANH
| Nếu đồng tình với góc nhận định trong bài viết, bạn có thể mời tác giả Mỹ Anh một "ly cà phê" thông qua Ví MoMo bằng cách ấn vào nút “Buy me a coffee” ở bên dưới hoặc quét mã QR. "Buy me a coffee"
Hoặc bạn cũng có thể tặng "ly cà phê" cho tác giả Mỹ Anh bằng cách chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản của Tạp chí Lao động và Công đoàn, số tài khoản: 118000001631, Ngân hàng Vietinbank chi nhánh Hà Nội. Lưu ý, trước khi chuyển tiền, bạn đọc vui lòng gõ nội dung: "Tặng cà phê cho tác giả Mỹ Anh". Đọc cà phê tối, tặng "cà phê" là chương trình của Tạp chí Lao động và Công đoàn. Khi đọc các bài viết trên mục Cà phê tối, nếu bạn đọc đồng cảm với góc nhìn của tác giả thì có thể mời người đó một "ly cà phê". Mỗi "ly cà phê" trị giá 23.000 đồng (1 USD). |
Lời nguyện thề từ trái tim Tôi đã suy nghĩ rất nhiều để quyết định gọi như thế về lời tuyên thệ của tân Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng vào ... |
Khẩu chiến Phương Hằng - Hàn Ni: lưỡng bại câu thương Trong các vụ án hình sự có liên quan trực tiếp đến mạng xã hội gần đây thì vụ án Phương Hằng - Hàn Ni ... |
Đọc nhiều
Tin mới
“Đi bắt học trò”
Để có năng lượng sạch, trước tiên phải có môi trường đầu tư sạch
Phải truy trách nhiệm “chợ trên quốc lộ”
Tin tức khác
Người về từ đại dương
Sau lưng là thành phố
Giáo dục bằng tình thương
Phải “sốt ruột” hơn nữa trên EWEC
Trục lợi trong thảm họa

