![]() |
| Biên bản bàn giao tài sản của hành khách bỏ quên tài sản trên tàu Thống nhất SE1 sáng ngày 29 Tết, 23/1/2020 - Ảnh: Công đoàn BP - Trạm TVĐSHN |
Theo Công đoàn Bộ phận – Trạm Tiếp viên Đường sắt Hà Nội: “Rạng sáng nay 23/1 (tức 29 Tết), sau khi tàu SE1 chạy khỏi ga Yên Trung (Hà Tĩnh), tiếp tục hành trình đến ga cuối hành trình, Sài Gòn, nhân viên tác nghiệp trên toa phát hiện 01 túi ba lô màu đen. Tiếp viên đã báo Trưởng tàu SE1, Vũ Thanh Minh và các bộ phận liên quan để kiểm tra, lập biên bản sự việc hành khách bỏ quên tài sản gồm: Gần 20 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều giấy tờ tùy thân, thẻ ngân hàng cùng 3 phong bì còn niêm phong của hành khách".
Ngay sau đó, tổ tàu của Trưởng tàu Vũ Thanh Minh đã bàn giao nguyên vẹn tài sản, giấy tờ…, của hành khách tới bộ phận liên quan tại ga Đồng Hới (Quảng Bình) để thông báo rộng rãi, trả lại người thất lạc”.
Trên hành trình trở về ngày Tết, mỗi người đều mang sự hào hứng, hạnh phúc vỡ òa trước khoảnh khắc đoàn tụ cùng người thân. Họ có thể mang theo nhiều thành quả của sự nỗ lực, phấn đấu cả năm để giúp gia đình đón một cái Tết no ấm.
Nhưng một chút lơ đãng, bất cẩn để quên tài sản giá trị trên tàu. Cảm giác ấy chỉ ai từng rơi vào tình huống trớ trêu này mới thấu hiểu chính xác sự tuyệt vọng, chán nản. Những ngày Tết, tàu về ga sẽ quay đầu rất nhanh để đảm bảo phục vụ nhu cầu hành khách, khi nhận được tin báo về một trường hợp quên ví trên tàu, nhân viên Đường sắt đã chủ động liên lạc với hành khách, xin thông tin để tìm lại.
Dù không thể tìm lại bởi tài sản hành khách này không rơi trên tàu, người hành khách thiếu may mắn nọ cũng cảm thấy xúc động bởi vật chất chẳng còn nhưng tình người mãi mãi bên ta.
![]() |
| Những câu chuyện đạo đức vô cùng ý nghĩa được viết nên bởi những người lao động giản dị của ngành Đường sắt - Ảnh: Công đoàn Bộ phận - Trạm Tiếp viên Đường sắt Hà Nội. |
Thế nhưng, trách nhiệm liệu có chiến thắng được suy nghĩ, động cơ khác khi gặp tài sản thất lạc của hành khách nếu như may mắn gặp những nhân cách trong sáng, lương thiện? Sự khiêm tốn ấy càng tô điểm một cách chẳng hào nhoáng về những người lao động ngành Đường sắt mộc mạc và rất đỗi thân thiện…Trên những chuyến tàu cuối năm, những phép màu trong cuộc sống vẫn hiện ra khiến ta thêm niềm tin vào sự tử tế khi những tài sản, giấy tờ thất lạc được về với chủ nhân bởi những nghĩa cử cao đẹp của nhân viên ngành Đường sắt.
Những người tưởng như mất Tết bỗng đón nhận niềm hạnh phúc vỡ òa vì vẫn còn đó những nhân viên Đường sắt mang trái tim nhân hậu, thật thà vẫn ngược xuôi trên những chuyến tàu bởi với họ, việc trả lại hành khách đồ đạc đơn giản là trách nhiệm công việc đến từ những trái tim lương thiện.
Xin cảm ơn những hành động đẹp của nhân viên ngành Đường sắt giữa những hối hả cuối năm để chúng ta cùng hướng về một năm mới tươi sáng, trọn vẹn và viết tiếp những câu chuyện trong lao động bình dị mà cao quý!
Ngôi nhà mới sửa là sản phẩm của Chương trình “Mái ấm công đoàn” mà Công đoàn ngành Đường sắt tặng chị Phạm Thị Tuyến, công ... |
Măng khô nấu với móng giò là món canh rất được ưa chuộng trong ngày Tết cổ truyền ở miền Bắc. Khi ăn măng có ... |
Đầu dây bên kia điện thoại, mẹ chị Xuân bắt đầu cuộc gọi bằng câu hỏi như xé lòng: “28 rồi sao con chưa về?”. ... |
Tết đến, Xuân về là dịp để vui chơi, gặp gỡ và ăn uống. Tuy nhiên, niềm vui thường bị xen lẫn giữa những cơn ... |
Đọc nhiều
Tin mới hơn
Nghệ An: 2.000 người lao động được khám bệnh miễn phí
Giải pháp thực hiện truyền thông hiệu quả nhằm tăng cường nhận thức bảo vệ môi trường ở Bắc Ninh
Tình trạng sức khỏe 17 công nhân nghi ngộ độc thực phẩm ở Huế hiện ra sao?
Tin tức khác
Công nhân Đà Nẵng mất sạch tài sản sau lũ, doanh nghiệp chi hàng chục tỷ đồng tiếp sức
Từ nỗi đau riêng, viết nên bài học nhân văn về bảo hiểm xã hội
Thái Nguyên: Gần 400 cán bộ cơ sở được tập huấn về bình đẳng giới và phòng chống bạo lực
Hơn 20 xã, phường ở Huế bị ngập lụt, các lực lượng dốc sức làm sạch môi trường
Sau bão lũ, doanh nghiệp hỗ trợ công nhân 15 tỷ đồng để ổn định cuộc sống

