Xin chào những nữ anh hùng của thể thao Việt Nam
Thời cuộc

Xin chào những nữ anh hùng của thể thao Việt Nam

Tôi xin được gọi những cẩu thủ của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam là những người anh hùng và tôi tin rằng họ xứng đáng với tên gọi đó.
Xin chào những nữ anh hùng của thể thao Việt Nam
Đội tuyển bóng đá nữ về đến Hà Nội sáng 10/2. Ảnh: VnExpress

Thầy trò HLV Mai Đức Chung vừa hạ cánh xuống Hà Nội sáng nay 10/2, sau chiến tích lớn nhất của bóng đá nước nhà - giành vé dự World Cup 2023 tại Asian Cup 2022.

Chuyên cơ của Bamboo Airways chở đội tuyển nữ Việt Nam hạ cánh xuống Sân bay Nội Bài lúc 9h45. Đội được tặng hoa, đón tiếp ngay khi xuống máy bay.

Trở về sau một tháng rưỡi xa nhà, HLV Mai Đức Chung bồi hồi nói: "Bây giờ, khi trở về quê hương, chúng tôi mới cảm thấy không khí năm mới". HLV 71 tuổi không quên cảm ơn sự quan tâm của các cấp lãnh đạo và người hâm mộ, giúp đội tuyển nữ Việt Nam vượt mọi gian khổ để làm nên lịch sử với tấm vé dự World Cup nữ 2023.

Các thành viên đội tuyển Việt Nam sau đó chụp ảnh lưu niệm, được Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương cùng Phó Tổng Cục trưởng Phụ trách Thể dục Thể Thao Trần Đức Phấn lì xì. 15 phút sau khi hạ cánh, đội lên xe buýt, đến khách sạn thực hiện cách ly y tế.

Xin chào những nữ anh hùng của thể thao Việt Nam
Đội tuyển chụp ảnh lưu niệm sau khi xuống Sân bay Nội Bài. Ảnh: Giang Huy (VnExpress)

Chiều 10/2, đội tuyển sẽ được Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp đón và tuyên dương tại Văn phòng Chính phủ. HLV Mai Đức Chung và đội tuyển bóng đá nữ Quốc gia cũng sẽ được Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao Huân chương Lao động hạng Nhất.

Các cầu thủ Chương Thị Kiều, Huỳnh Như và Nguyễn Thị Tuyết Dung được tặng Huân chương Lao động hạng Nhì. Thái Thị Thảo, Nguyễn Thị Bích Thùy, Trần Thị Kim Thanh và Phạm Hải Yến nhận Huân chương Lao động hạng Ba. Lễ vinh danh đội tuyển sẽ được VFF tổ chức vào thứ Sáu, 11/2.

Dồn dập, nức lòng, như những tràng pháo Tết năm xưa rộn rã, là những tin vui đến từ những sự kiện thể thao trong những ngày đầu Xuân Nhâm Dần.

Ngay tối mùng 1 Tết là trận thắng giòn giã của đội tuyển bóng đá nam trước đội tuyển Trung Quốc với tỷ số 3-1. Lần đầu tiên trong lịch sử, một đội bóng đá Đông Nam Á giành được 3 điểm ở Vòng loại World Cup.

Tiếp sau đó là đội tuyển bóng đá nữ lại lập nên một kỳ tích. Không chỉ vì giành vé dự World Cup mà còn bởi không đội bóng nào bị ảnh hưởng sau khi nhiễm Covid-19 lại đạt được thành tích như vậy. Đội tuyển bóng đá nữ đã chơi sáu trận trong vòng 16 ngày. Trên hết chính là tinh thần vượt khó, bên cạnh tinh thần đoàn kết.

Xin chào những nữ anh hùng của thể thao Việt Nam
Bóng đá nữ Việt Nam lần đầu đoạt vé dự Vòng chung kết World Cup bóng đá nữ.

Các cầu thủ đã quyết tâm thi đấu dù thể lực chưa tốt. HLV Mai Đức Chung kể: “Tôi rất thương các học trò, có những bạn vào sân không thở được, không chạy được, chuẩn bị chạy thì ngã. Tôi cũng từng là cầu thủ nên chứng kiến cảnh này rất thương. Nhất là khi họ là phái nữ. “

Trong đội, có những VĐV quá mệt mỏi, nghỉ hơn 10 ngày nên cảm giác bóng không tốt. Nếu bản thân mỗi người không tự vượt khó thì chúng ta không thể có được thành tích này. Có những lúc cả đội tuyển đã rất nản, tưởng chừng không thể thi đấu, nhưng tất cả đã qua. Thử nghĩ xem, khi nhóm một sang Ấn Độ chỉ có 11 thành viên (HLV trưởng, Lãnh đội, bốn cán bộ, sáu vận động viên), còn các đội khác rất hùng hậu. Điều này khiến chúng ta không khỏi lo lắng.

Với tất cả sự kiên cường, nỗ lực vượt qua mọi gian khó trong luyện tập và thi đấu, tinh thần đoàn kết, yêu thương đùm bọc lẫn nhau khi thi đấu ở trong và ngoài nước; với việc lập nên kỳ tích giành vé dự Wold Cup, các em cầu thủ của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam thật sự xứng đáng với những tấm Huân chương mà Nhà nước trao tặng, thật sự xứng đáng với niềm tin yêu và hi vọng của đông đảo người hâm mộ nước nhà và sự khâm phục của giới thể thao sân cỏ quốc tế .

Và với tất cả những điều đó, các em xứng đáng được ghi danh như những NGƯỜI ANH HÙNG của nền thể thao nước nhà!

“Cả đời tôi sống thế, sá gì một trận đấu” “Cả đời tôi sống thế, sá gì một trận đấu”

Hôm qua, thông tin ông Mai Đức Chung muốn nghỉ ngay sau khi ông đưa đội nữ vào World Cup khiến nhiều người hâm mộ ...

Tuyển nữ vào World Cup rồi sao nữa? Tuyển nữ vào World Cup rồi sao nữa?

Những khen ngợi nồng nhiệt, mỹ từ tốt đẹp, tình cảm chân thành cùng các khoản tiền thưởng khổng lồ đang dành cho tuyển bóng ...

Đội nhà đá tệ hay kỳ vọng quá lớn? Đội nhà đá tệ hay kỳ vọng quá lớn?

Đội tuyển Việt Nam chuẩn bị có trận đấu thứ 6 tại vòng loại thứ 3 của World Cup. 5 trận thua liên tiếp, 0 ...

Tin mới

“Đi bắt học trò”

“Đi bắt học trò”

“Đi bắt học trò” – cụm từ tưởng như đùa vui nhưng lại là công việc quen thuộc của nhiều thầy cô giáo vùng cao mỗi dịp khai giảng, sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán hay sau những kỳ nghỉ lễ dài ngày.
Người về từ đại dương

Người về từ đại dương

Tối 8.11, hàng ngàn người Lý Sơn đứng đợi 3 người đàn ông trôi dạt 48 giờ trên biển trở về trong pháo hoa và những giọt nước mắt.
Để có năng lượng sạch, trước tiên phải có môi trường đầu tư sạch

Để có năng lượng sạch, trước tiên phải có môi trường đầu tư sạch

Đại hội Đảng tại nhiều tỉnh, thành phố đã khẳng định rõ vị thế và tầm quan trọng của việc thu hút đầu tư trong quá trình phát triển kinh tế, từng bước nâng cao đời sống nhân dân và hội nhập vào dòng chảy phát triển chung của đất nước.

Tin tức khác

Sau lưng là thành phố

Sau lưng là thành phố

Nước lũ ở Thái Nguyên và các tỉnh phía Bắc đã dâng cao kỷ lục. Nhiều hộ gia đình đang bị cô lập chờ ứng cứu. Song, cũng trong 24 giờ qua, bằng những nỗ lực phi thường, các lực lượng đã đảm bảo an toàn đê điều trước dòng nước ép sát mép đê.
Giáo dục bằng tình thương

Giáo dục bằng tình thương

Sự việc học sinh lớp 7 hành hung cô giáo ở Trường THCS Đại Kim khiến dư luận choáng váng. Nhiều lời chỉ trích nhắm về phía nam sinh đánh cô, hay sự thờ ơ đáng sợ của các em học sinh khác trong lớp. Tuy nhiên, chuyện không đơn giản thế.
Phải truy trách nhiệm “chợ trên quốc lộ”

Phải truy trách nhiệm “chợ trên quốc lộ”

Ngay trong ngày 17/9/2025, sau vụ tai nạn kinh hoàng khi một xe tải lớn lưu thông trên Quốc lộ 9 (tuyến giao thông quốc tế nối Việt Nam với Lào và Thái Lan) đổ đèo Làng Vây và lao thẳng vào chợ Tân Long – đồng thời là chợ chuối tự phát của bà con biên giới Việt – Lào, Thủ tướng Chính phủ đã ra Công điện khẩn. Công điện chỉ đạo các cơ quan chức năng phải khẩn trương khắc phục thiệt hại, điều tra làm rõ nguyên nhân để xử lý nghiêm vụ tai nạn, đồng thời kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những bất cập.
Phải “sốt ruột” hơn nữa trên EWEC

Phải “sốt ruột” hơn nữa trên EWEC

Bất chấp nhiều khó khăn, vướng mắc và tiến độ thi công chậm hơn kỳ vọng, tuyến cao tốc Vạn Ninh – Cam Lộ đã chính thức hoàn thành, thông xe trong những ngày tháng 8 lịch sử. Tuyến đường kết nối mạng lưới giao thông tốc độ cao, mật độ lớn với nhiều trục quốc gia trọng điểm, trong đó có Quốc lộ 9 tại Quảng Trị – huyết mạch của Hành lang kinh tế Đông – Tây (EWEC).
Trục lợi trong thảm họa

Trục lợi trong thảm họa

Hàng loạt clip giả đã xuất hiện sau vụ lật tàu Vịnh Xanh tại Vịnh Hạ Long. Mục đích chính là để “câu like”. Những clip giả này đang khoét thêm nỗi đau vào gia đình nạn nhân cũng như đưa ra những thông tin không chính xác về vụ việc, dẫn dắt dư luận hiểu sai.
Đất đai phải là nguồn lực của nguồn lực

Đất đai phải là nguồn lực của nguồn lực

Phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 12, trong phần về nội dung sửa đổi, bổ sung một số Nghị quyết, Kết luận của Trung ương để tạo cơ sở chính trị cho mục tiêu tiếp tục cải cách, đổi mới đất nước, Tổng Bí thư Tô Lâm đã đưa nội dung về lĩnh vực đất đai lên đầu tiên trong 3 nhóm lĩnh vực (tiếp theo là quy hoạch và giáo dục đào tạo).
Xem thêm