Cúi lạy ông trời!
Thời cuộc

Cúi lạy ông trời!

Người đàn ông ở Huế đưa vợ đi đẻ. Qua chỗ ngập, anh nhờ người chở vợ trên ghe. Anh quay đầu về để lấy thêm đồ sơ sinh thì ghe lật. Vợ và đứa con sắp sinh bị cuốn trôi trong tích tắc.
Dạy học trò bằng ngụ ngôn Bó củi và con rắn Thưa ông Trời, tiền điện trông chờ cả vào ông!
Cúi lạy ông trời!

Người đàn ông ở Huế quỳ khóc tại nơi người vợ bị nước cuốn trôi. Ảnh: N.Q

Khoảnh khắc anh quỳ rạp trên nền đường loáng nước khi đón nhận nỗi đau có lẽ là hình ảnh ám ảnh nhất trong mùa lũ nhiều năm nay. Đau đớn, bất lực và thất thần. Chẳng một từ nào có thể diễn tả trọn vẹn được cảm xúc của người chồng, người cha lúc đó. Và hình ảnh đó cũng là nỗi ám ảnh đáng sợ nhất với bất cứ người đàn ông nào.

Còn đây con số thống kê thiệt hại do bão số 6 được cập nhật vào hôm qua: 32 người chết và mất tích. Trong đó, 18 người chết (15 người bị lũ cuốn; 3 thuyền viên trên biển) và 14 người mất tích (10 người do lũ cuốn; 4 thuyền viên trên biển). 150.000 ngôi nhà bị ngập, sập đổ, hư hỏng; gần 4.500 ha lúa, hoa màu bị ngập, vùi lấp; hơn 2.100 ha thủy sản bị thiệt hại và hơn 151.000 con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi.

Con số vẫn chưa dừng lại khi nước lũ vẫn rút chậm. Bão số 7 đang đi vào đất liền. Đi kèm với nó là công cuộc xác minh thiệt hại về vụ nghi sạt lở ở thủy điện Rào Trăng 3 (Huế). Cuộc điện thoại đầu tiên báo về (sau đó mất sóng hoặc hết pin) là có 10 công nhân bị vùi lấp. Và đến thời điểm tôi viết bài này, 13 người trong đoàn cứu hộ đầu tiên tiếp cận hiện trường cũng mất liên lạc.

Và, giữa những hình ảnh ám ảnh, những câu chuyện chạy đua thời gian thót tim, những số liệu mỗi lúc một rợn người, tôi đọc được một tin như này: “Cận cảnh khúc gỗ 16 tỷ đồng được bày bán tại Hà Nội”. Nội dung tin kể về một khúc gỗ cẩm lai có tuổi thọ khoảng 5.000 năm, được mang về từ châu Phi đang trưng bày tại một hội chợ ở Hà Nội. Giá bán được phát đi là 16 tỷ.

Khúc gỗ được bày bán ở hội chợ có lẽ là hợp pháp. Song, giữa những dòng tin đau thương, hình ảnh khúc gỗ 5.000 tuổi nằm trơ trọi trên nền bê tông ở 1 góc hội chợ như một sự cợt nhả, trớ trêu.

Trớ trêu ở chỗ, chẳng phải ngẫu nhiên, thời tiết ngày một khốc liệt. Chúng ta để mất rừng và chúng ta phải trả giá bằng lũ. Chúng ta đốn hạ cây để giờ đây, biến đổi khí hậu ngày một khốc liệt.

Đừng bảo cái cây 5.000 tuổi ở châu Phi không liên quan gì tới bão lũ ở Việt Nam. Các nhà khoa học đã chứng minh, cả hành tinh này là một thể thống nhất. Khi lá phổi xanh bị thu hẹp, biến đổi khí hậu xảy ra trên toàn cầu. Và, lưu ý, Việt Nam là một trong những quốc gia chịu nhiều ảnh hưởng nhất thế giới về biến đổi khí hậu.

Nhìn hình ảnh người cha, người chồng cúi lạy trời cao chúng ta chưa biết sợ hay sao? Mẹ tự nhiên đã đáp trả những hành động triệt hạ những tán cây, cánh rừng như vậy chưa đủ dữ dội hay sao?

Ai cũng rợn người, nhưng chẳng ai thấu được hết nỗi đau của người đàn ông bất hạnh kia. Hôm nay anh ấy là nạn nhân. Ngày mai, bi kịch ấy hoàn toàn có thể rơi vào một ai đó trong chúng ta.

Nghịch lý ở chỗ, đồ dùng bằng gỗ siêu to khổng lồ, những khối gỗ 5.000 năm được ngạo nghễ khoe khoang với giá tiền vẫn được cổ xúy, vẫn được xác lập như tiêu chuẩn của những người thành đạt. Trong khi đúng ra, những thứ đồ ấy đáng bị tẩy chay lên án như một phần của nguyên nhân khiến người đàn ông bất hạnh kia phải cúi lạy trời xanh trong đau đớn. Nó đáng bị tẩy chay như thú chơi của những kẻ trọc phú bất chấp tính mạng của đồng loại, đồng bào.

Và chính cả những người đang trực tiếp, hay gián tiếp thúc đẩy cái “mác” đại gia qua những khối gỗ, họ cũng không hề an toàn khi thiên tai xảy đến. Cho dù họ có chuẩn bị chu đáo đến đâu về địa hình, địa thế xây nhà, thời tiết ngày một khắc nghiệt, thiên tai ngày một khó lường, thảm họa không trừ một ai. Và, "không khôn ngoan nào lại với giời".

Lâu đài tráng lệ, biệt phủ nguy nga, đồ dùng bằng gỗ cổ thụ để làm gì khi trời gọi ai, người nấy dạ.

Covid-19: Cập nhật thông tin mới nhất ngày 13/10 Covid-19: Cập nhật thông tin mới nhất ngày 13/10

Cập nhật thông tin Covid-19 lúc 7h sáng ngày 13/10, toàn thế giới đã ghi nhận hơn 38 triệu ca bệnh Covid-19, trong đó có ...

“Cơn bão” từ sách Cánh Diều “Cơn bão” từ sách Cánh Diều

Dù cho Tổng Chủ biên, GS Nguyễn Minh Thuyết hay những người biên soạn, thẩm định sách Tiếng Việt lớp 1 lý giải bằng cách ...

Biên soạn sách giáo khoa nên như thế nào? Biên soạn sách giáo khoa nên như thế nào?

Những bài tập đọc trong sách giáo khoa (SGK) Tiếng Việt lớp 1 của bộ Cánh Diều đã gây ồn ào trong dư luận. ...

Tin mới

“Đi bắt học trò”

“Đi bắt học trò”

“Đi bắt học trò” – cụm từ tưởng như đùa vui nhưng lại là công việc quen thuộc của nhiều thầy cô giáo vùng cao mỗi dịp khai giảng, sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán hay sau những kỳ nghỉ lễ dài ngày.
Người về từ đại dương

Người về từ đại dương

Tối 8.11, hàng ngàn người Lý Sơn đứng đợi 3 người đàn ông trôi dạt 48 giờ trên biển trở về trong pháo hoa và những giọt nước mắt.
Để có năng lượng sạch, trước tiên phải có môi trường đầu tư sạch

Để có năng lượng sạch, trước tiên phải có môi trường đầu tư sạch

Đại hội Đảng tại nhiều tỉnh, thành phố đã khẳng định rõ vị thế và tầm quan trọng của việc thu hút đầu tư trong quá trình phát triển kinh tế, từng bước nâng cao đời sống nhân dân và hội nhập vào dòng chảy phát triển chung của đất nước.

Tin tức khác

Sau lưng là thành phố

Sau lưng là thành phố

Nước lũ ở Thái Nguyên và các tỉnh phía Bắc đã dâng cao kỷ lục. Nhiều hộ gia đình đang bị cô lập chờ ứng cứu. Song, cũng trong 24 giờ qua, bằng những nỗ lực phi thường, các lực lượng đã đảm bảo an toàn đê điều trước dòng nước ép sát mép đê.
Giáo dục bằng tình thương

Giáo dục bằng tình thương

Sự việc học sinh lớp 7 hành hung cô giáo ở Trường THCS Đại Kim khiến dư luận choáng váng. Nhiều lời chỉ trích nhắm về phía nam sinh đánh cô, hay sự thờ ơ đáng sợ của các em học sinh khác trong lớp. Tuy nhiên, chuyện không đơn giản thế.
Phải truy trách nhiệm “chợ trên quốc lộ”

Phải truy trách nhiệm “chợ trên quốc lộ”

Ngay trong ngày 17/9/2025, sau vụ tai nạn kinh hoàng khi một xe tải lớn lưu thông trên Quốc lộ 9 (tuyến giao thông quốc tế nối Việt Nam với Lào và Thái Lan) đổ đèo Làng Vây và lao thẳng vào chợ Tân Long – đồng thời là chợ chuối tự phát của bà con biên giới Việt – Lào, Thủ tướng Chính phủ đã ra Công điện khẩn. Công điện chỉ đạo các cơ quan chức năng phải khẩn trương khắc phục thiệt hại, điều tra làm rõ nguyên nhân để xử lý nghiêm vụ tai nạn, đồng thời kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những bất cập.
Phải “sốt ruột” hơn nữa trên EWEC

Phải “sốt ruột” hơn nữa trên EWEC

Bất chấp nhiều khó khăn, vướng mắc và tiến độ thi công chậm hơn kỳ vọng, tuyến cao tốc Vạn Ninh – Cam Lộ đã chính thức hoàn thành, thông xe trong những ngày tháng 8 lịch sử. Tuyến đường kết nối mạng lưới giao thông tốc độ cao, mật độ lớn với nhiều trục quốc gia trọng điểm, trong đó có Quốc lộ 9 tại Quảng Trị – huyết mạch của Hành lang kinh tế Đông – Tây (EWEC).
Trục lợi trong thảm họa

Trục lợi trong thảm họa

Hàng loạt clip giả đã xuất hiện sau vụ lật tàu Vịnh Xanh tại Vịnh Hạ Long. Mục đích chính là để “câu like”. Những clip giả này đang khoét thêm nỗi đau vào gia đình nạn nhân cũng như đưa ra những thông tin không chính xác về vụ việc, dẫn dắt dư luận hiểu sai.
Đất đai phải là nguồn lực của nguồn lực

Đất đai phải là nguồn lực của nguồn lực

Phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 12, trong phần về nội dung sửa đổi, bổ sung một số Nghị quyết, Kết luận của Trung ương để tạo cơ sở chính trị cho mục tiêu tiếp tục cải cách, đổi mới đất nước, Tổng Bí thư Tô Lâm đã đưa nội dung về lĩnh vực đất đai lên đầu tiên trong 3 nhóm lĩnh vực (tiếp theo là quy hoạch và giáo dục đào tạo).
Xem thêm