"Cuộc sống luôn có chỗ cho những hành động anh hùng"
Thời cuộc

"Cuộc sống luôn có chỗ cho những hành động anh hùng"

Bất giác sáng nay, khi ngồi viết bài báo này, viết về hành động dũng cảm của một người thanh niên sống ở Hà Nội, tôi lại nhớ tới câu nói trên của nhà văn Nga - Xô viết Maxim Gorky.
"Người hùng" Trung Văn Nam với hành động đẹp cứu bé gái thoát khỏi vụ hỏa hoạn chiều 12/1. Ảnh: Báo Dân trí

Câu chuyện về người thợ dũng cảm vừa mới xảy ra tại Hà Nội ngày hôm qua 12/1/2022. Sự việc cụ thể như sau: Vào khoảng 12h35 cùng ngày, tại ngôi nhà 2 tầng, có một tầng tum, ở địa chỉ số 107, ngõ 51 Lương Khánh Thiện, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội đã xảy ra một đám cháy dữ dội. Lực lượng chức năng xác định nguyên nhân ban đầu của vụ cháy là do chập thiết bị điện ở trên tầng 2 của căn nhà nhưng gia đình không phát hiện kịp.

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ hỏa hoạn là nơi sinh sống của một cặp vợ chồng già năm nay đã trên 70 tuổi cùng với 2 cháu ngoại. Thời điểm xảy ra vụ cháy, trong nhà chỉ còn cháu bé học lớp 9 bị mắc kẹt trên tầng tum của căn nhà, còn em gái của cháu bé này và ông bà đều đã kịp thời chạy ra ngoài.

Đúng lúc đó, một người thanh niên đã bất chấp nguy hiểm trèo lên tầng tum của ngôi nhà 2 tầng đang bốc cháy giải cứu thành công bé gái bị mắc kẹt. Sau khi người thanh niên đưa được bé gái ra ngoài mái tôn, lực lượng chức năng đã dùng xe thang đưa cháu bé xuống và đưa đi cấp cứu. Bé gái chỉ bị bỏng nhẹ ở cánh tay, vùng chân và lưng. Hiện cháu bé đã được đưa đi bệnh viện để kiểm tra sức khỏe.

Người thanh niên có hành động dũng cảm đó tên là Trung Văn Nam. Anh là hàng xóm và hiện đang ở trọ tại ngôi nhà đối diện với nơi xảy ra đám cháy. Anh Nam năm nay 35 tuổi, quê Thanh Hóa. Hiện anh đang làm thợ sửa chữa máy điều hoà tại Hà Nội.

Chia sẻ với các phóng viên có mặt tại hiện trường, anh Nam cho biết, khi đó đang là thời gian nghỉ trưa, anh cùng với mọi người trong phòng trọ đang ăn cơm thì bất ngờ nghe thấy tiếng tri hô "cháy lớn, cháy lớn rồi!", anh liền cùng mọi người chạy ra thì phát hiện căn nhà 2 tầng đối diện đã bị lửa bao trùm.

"Thấy cháy, tôi cùng với một anh nữa tên Trung chạy ra ngôi nhà rồi dùng bình cứu hỏa lao vào để phun với ý định dập lửa, nhưng khi này lửa đã bốc lên quá lớn. Theo linh cảm, tôi nghĩ rằng bên trong nhà vẫn còn người nên đã nhờ anh Trung đứng ở dưới đất rồi đẩy tôi lên mái nhà bên cạnh. Khi trèo lên, tôi vội lao vào khu vực tầng tum thì thấy một bé gái đang bị mắc kẹt đằng sau khung sắt và kêu "chú ơi cứu cháu với!", lúc này mặt bé gái đã đen kịt vì bị ám khói" - anh Nam kể.

Sau khi thấy bé gái, anh Nam dùng hết sức bình sinh để phá khung sắt ra nhưng bất thành, lúc này lửa càng cháy mạnh, khí nóng tỏa ra khiến anh càng thêm căng thẳng. Anh Nam cho hay, sau khi dùng tay để lắc khung sắt không được, anh đã dùng cả chân để đạp rồi phá khung sắt, sau đó may mắn những thanh thép ở khu vực tầng tum mới chịu bung ra rồi anh chớp thời cơ kéo bé gái ra ngoài.

"Khi đó trong đầu tôi chỉ nghĩ đến việc cứu người chứ không còn để ý tới sức nóng của ngọn lửa, chắc khi đó thép cũng bị nung nóng nhưng tôi không còn quan tâm nữa. Khi cứu được bé gái ra ngoài, tôi để bé nằm trên khu vực mái nhà bên cạnh để lực lượng phòng cháy, chữa cháy dùng thang đưa bé xuống", anh Nam nói và cảm thấy vui sướng sau khi cứu được một mạng người.

Chia sẻ về hành động leo lên mái nhà với độ cao khoảng 4m, anh Nam nói vui rằng, nếu giờ cho mình làm lại cũng chưa chắc bản thân đã leo lên được như thế. Về danh hiệu "người hùng" mà nhiều người đặt cho mình, anh Nam ngượng ngùng đáp: "Tôi chỉ là một người bình thường, làm một việc mà ai cũng có thể làm trong hoàn cảnh đó. Cháu bé bị thương, tôi hi vọng rằng cháu sẽ nhanh chóng được xuất viện và nếu sau này có gặp hoàn cảnh tương tự thì tôi vẫn sẽ hành động như ngày hôm nay đã làm".

Sau khi xảy ra sự việc, chính quyền phường Tương Mai và người dân đã tới tận nơi để cảm ơn và động viên anh Nam cùng anh Trung. Nhờ có họ mà một cháu bé đã thoát khỏi cái chết trong lửa bỏng. Hành động của hai anh rất đáng được tuyên dương và học tập.

Những ngày vừa qua, xung quanh chúng ta xảy ra dồn dập những sự kiện xã hội, những câu chuyện đời thường mang đầy tính tiêu cực, khiến đôi khi chúng ta có một cảm giác bi quan về cuộc sống này.

Đầu tiên là cha đẻ cùng với nhân tình đánh chết con - bé gái 8 tuổi. Rồi vụ Việt Á, cú lừa thế kỷ bắt cả nước dùng kit test giá cao không rõ xuất xứ, tài hơn cả việc cho "con bò chui qua lỗ kim". Rồi vụ “Tịnh thất Bồng lai” lộ diện sư giả Lê Tùng Vân loạn luân và lợi dụng tiền bạc của các nhà từ tâm. Rồi tin ông Dũng Tập đoàn Tân Hoàng Minh xin trả lại khu đất đã thắng thầu với giá trên trời, chấp nhận mất 588 tỷ tiền cọc. Và tin ông Quyết tập đoàn FLC "bán chui" 75 triệu cổ phiếu.

Một loạt những sự kiện đó khiến cho bức tranh xã hội toàn cảnh của chúng ta như đang bị nhuốm một màu xám xịt của tiêu cực và bi quan.

Thật tốt đẹp, thật may mắn là trong số những sự kiện, sự việc đó, lại lóe lên một đốm sáng, lại xuất hiện một tấm gương dũng cảm cứu người của một người thợ. Tin tức về hành động dũng cảm quên mình cứu người trong hoả hoạn của người thợ Trung Văn Nam có thể không nổi bật trên truyền thông hay trang nhất các báo, nhưng nó thực sự đã vụt sáng lên như một vì sao giữa bầu trời đêm.

Hành động của anh Nam khiến chúng ta một lần nữa lại được chiêm nghiệm một sự thật. Tội lỗi và những toan tính nhỏ nhen, ác độc vẫn có thể đến từ những người có địa vị xã hội, có cuộc sống vật chất đầy đủ đến mức vương giả. Còn lòng dũng cảm, sự tử tế, hành động anh hùng vẫn có thể xuất hiện ở những người lao động bình thường, những người thợ làm thuê tự do thường bị coi là “tầng lớp dưới” trong xã hội kim tiền, những người luôn "đổ mồ hôi, sôi nước mắt" để có thể tồn tại được trong nền kinh tế thị trường khốc liệt giữa mùa đại dịch Covid này.

Trung Văn Nam là một người như thế. Không chỉ gia đình cháu bé được cứu sống trong đám cháy dữ dội ngày hôm qua biết ơn Nam, mà tất cả chúng ta cũng đều biết ơn Nam. Anh đã mang lại cho mọi người niềm tin vào sự tử tế, niềm tin vào tình người giữa những tháng ngày hết sức nhiễu loạn của cái xấu và cái ác quanh chúng ta.

Anh Mạnh, anh Tròn, anh Phó và những điều tử tế Anh Mạnh, anh Tròn, anh Phó và những điều tử tế

Chiều qua, phép màu, điều kỳ diệu cùng sự quả cảm và nhanh trí của chàng trai Nguyễn Ngọc Mạnh đã cứu cháu bé ...

"Chỉ một hành động nhỏ cũng là anh hùng"...

Có lẽ không ai khi có hành động anh hùng là do đã tính toán kỹ. Vì thế, những hành động lóe sáng trong thời ...

Cháy nhà ra... những tấm gương sáng Cháy nhà ra... những tấm gương sáng

Xả thân cứu người, không kịp nghĩ tới an toàn của bản thân là những gì có thể hình dung về hành động thật đẹp ...

Tin mới

“Đi bắt học trò”

“Đi bắt học trò”

“Đi bắt học trò” – cụm từ tưởng như đùa vui nhưng lại là công việc quen thuộc của nhiều thầy cô giáo vùng cao mỗi dịp khai giảng, sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán hay sau những kỳ nghỉ lễ dài ngày.
Người về từ đại dương

Người về từ đại dương

Tối 8.11, hàng ngàn người Lý Sơn đứng đợi 3 người đàn ông trôi dạt 48 giờ trên biển trở về trong pháo hoa và những giọt nước mắt.
Để có năng lượng sạch, trước tiên phải có môi trường đầu tư sạch

Để có năng lượng sạch, trước tiên phải có môi trường đầu tư sạch

Đại hội Đảng tại nhiều tỉnh, thành phố đã khẳng định rõ vị thế và tầm quan trọng của việc thu hút đầu tư trong quá trình phát triển kinh tế, từng bước nâng cao đời sống nhân dân và hội nhập vào dòng chảy phát triển chung của đất nước.

Tin tức khác

Sau lưng là thành phố

Sau lưng là thành phố

Nước lũ ở Thái Nguyên và các tỉnh phía Bắc đã dâng cao kỷ lục. Nhiều hộ gia đình đang bị cô lập chờ ứng cứu. Song, cũng trong 24 giờ qua, bằng những nỗ lực phi thường, các lực lượng đã đảm bảo an toàn đê điều trước dòng nước ép sát mép đê.
Giáo dục bằng tình thương

Giáo dục bằng tình thương

Sự việc học sinh lớp 7 hành hung cô giáo ở Trường THCS Đại Kim khiến dư luận choáng váng. Nhiều lời chỉ trích nhắm về phía nam sinh đánh cô, hay sự thờ ơ đáng sợ của các em học sinh khác trong lớp. Tuy nhiên, chuyện không đơn giản thế.
Phải truy trách nhiệm “chợ trên quốc lộ”

Phải truy trách nhiệm “chợ trên quốc lộ”

Ngay trong ngày 17/9/2025, sau vụ tai nạn kinh hoàng khi một xe tải lớn lưu thông trên Quốc lộ 9 (tuyến giao thông quốc tế nối Việt Nam với Lào và Thái Lan) đổ đèo Làng Vây và lao thẳng vào chợ Tân Long – đồng thời là chợ chuối tự phát của bà con biên giới Việt – Lào, Thủ tướng Chính phủ đã ra Công điện khẩn. Công điện chỉ đạo các cơ quan chức năng phải khẩn trương khắc phục thiệt hại, điều tra làm rõ nguyên nhân để xử lý nghiêm vụ tai nạn, đồng thời kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những bất cập.
Phải “sốt ruột” hơn nữa trên EWEC

Phải “sốt ruột” hơn nữa trên EWEC

Bất chấp nhiều khó khăn, vướng mắc và tiến độ thi công chậm hơn kỳ vọng, tuyến cao tốc Vạn Ninh – Cam Lộ đã chính thức hoàn thành, thông xe trong những ngày tháng 8 lịch sử. Tuyến đường kết nối mạng lưới giao thông tốc độ cao, mật độ lớn với nhiều trục quốc gia trọng điểm, trong đó có Quốc lộ 9 tại Quảng Trị – huyết mạch của Hành lang kinh tế Đông – Tây (EWEC).
Trục lợi trong thảm họa

Trục lợi trong thảm họa

Hàng loạt clip giả đã xuất hiện sau vụ lật tàu Vịnh Xanh tại Vịnh Hạ Long. Mục đích chính là để “câu like”. Những clip giả này đang khoét thêm nỗi đau vào gia đình nạn nhân cũng như đưa ra những thông tin không chính xác về vụ việc, dẫn dắt dư luận hiểu sai.
Đất đai phải là nguồn lực của nguồn lực

Đất đai phải là nguồn lực của nguồn lực

Phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 12, trong phần về nội dung sửa đổi, bổ sung một số Nghị quyết, Kết luận của Trung ương để tạo cơ sở chính trị cho mục tiêu tiếp tục cải cách, đổi mới đất nước, Tổng Bí thư Tô Lâm đã đưa nội dung về lĩnh vực đất đai lên đầu tiên trong 3 nhóm lĩnh vực (tiếp theo là quy hoạch và giáo dục đào tạo).
Xem thêm