| Nam tiếp viên Vietnam Airlines có vi phạm quy định cách ly? Trước khi có kết quả dương tính, bệnh nhân 1347 từng đi nhiều nơi Tôi giận Vietnam Airlines! |
![]() |
| Ảnh minh họa. |
Theo thông tin mới nhất, việc bệnh nhân số 1342 âm tính 2 lần, cả đoàn cùng âm tính lần 2, bệnh nhân được phép về cách ly tại nhà 14 ngày từ ngày thứ 5 sau khi nhập cảnh. Quy định này dành cho nhân viên các hãng bay được Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 chấp nhận.
Tuy nhiên, 2 biến số xảy ra để tình hình trở nên nghiêm trọng là bệnh nhân số 1342 bị lây và làm lây đã vi phạm liên tiếp các quy định về phòng dịch trong khu cách ly tập trung cũng như tại nhà. Cụ thể, 4 ngày tại khu cách ly tập trung, tiếp viên hàng không này đã tiếp xúc với 1 tiếp viên hàng không ở chuyến bay khác. Điều này tuyệt đối cấm. Hệ lụy là tiếp viên chuyến bay khác kia sau đó có kết quả dương tính với Covid-19 và đã lây cho bệnh nhân 1342 tại khu cách ly tập trung.
Hiện tại, cả chuyến bay của bệnh nhân 1342 vẫn đều âm tính. Khi cách ly tại nhà, bệnh nhân 1342 một lần nữa vi phạm quy định cách ly khi đã ở cùng 3 người. Điều này dẫn tới việc bệnh nhân này lây bệnh cho bệnh nhân 1347. Và, bệnh nhân 1347 đã “hồn nhiên” không biết mình có khả năng lây nhiễm rồi đi khắp thành phố.
“Con voi chui lọt lỗ kim” liên tiếp 2 lần dẫn tới ca lây nhiễm cộng đồng đầu tiên sau gần 3 tháng. Đáng nói, giờ là lúc Tết cận kề nên vụ việc trở nên rất nghiêm trọng với những mối lo về sức khỏe, kinh tế và đời sống người dân sau 1 năm nhọc nhằn.
Tiếp viên Vietnam Airlines vi phạm sẽ phải nhận hình thức kỷ luật thích đáng, tôi tin là như vậy. Chuyện này chúng tôi đã nói trong chuyên mục này.
Điểm sáng là, trong vụ việc này, các chuyên gia cũng lạc quan với trường hợp này khi chúng ta đã tìm được F0, thời gian các bệnh nhân ở cộng đồng vẫn chưa quá nhiều. Hệ thống y tế cũng đã kinh qua nhiều trường hợp phức tạp hơn như này, nên khả năng khống chế được đợt dịch này ở mức cao.
Tuy nhiên, vụ việc để lại bài học về công tác tổ chức cách ly, giám sát người cách ly và thực hiện cách ly. Có thể lần này, “học phí” chúng ta phải trả không quá đắt. Nhưng nếu lỗi này lặp lại, không ai nói trước được điều gì.
Điều tôi đặc biệt ấn tượng là Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 đã đi trước một bước. Khi tất cả đều đang cảm thấy an toàn sau nhiều tháng không có ca lây nhiễm cộng đồng, hàng loạt động thái chuẩn bị cho thời khắc Đông- Xuân (với điều kiện thời tiết thuận lợi để dịch lây lan) đã được đưa ra. Cụ thể: Ngày 15/11, mức phạt đối với việc không đeo khẩu trang ở nơi quy định tăng gấp 10 lần, lên tới 3 triệu đồng. Ngày 23/11, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đã đi kiểm tra công tác phòng chống dịch ở địa phương.
Ngày 24/11, Bộ trưởng Bộ Y tế ký ban hành Chỉ thị số 24 về việc tăng cường thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Trong đó, Bộ đã sẵn sàng “chuẩn bị kế hoạch xét nghiệm trên diện rộng khi có yêu cầu về phòng, chống dịch; tổ chức tập huấn, tăng cường đội ngũ lẫy mẫu xét nghiệm, nâng cao năng lực giám sát, xét nghiệm, đáp ứng nhanh khi có tình huống dịch bệnh xảy ra”.
Hàng loạt các biện pháp, chính sách đưa ra liên tiếp trong lúc “sóng yên bể lặng” để thấy Ban Chỉ đạo quốc gia và ngành Y tế đã chủ động đi trước Covid-19. Chúng ta đã làm gần như tất cả những gì có thể để chuẩn bị cho mùa Đông- Xuân sắp tới.
Và dịch đã trở lại, theo cái cách không ai mong muốn. Song, ngoài bức xúc, điều chúng ta có cơ sở để kỳ vọng là Việt Nam sẽ thắng đại dịch, một lần nữa!
Bệnh nhân 1347 dạy học tại Trung tâm Anh ngữ Key English, uống cà phê tại Highlands Vạn Hạnh Mall và hát karaoke ở ... |
Đất nước yên bình trong 88 ngày, TP HCM đang hồi phục và chuẩn bị cho mùa Tết sau 1 năm đầy khó khăn thì ... |
Được tổ chức từ năm 2017, chương trình “Giờ thứ 9” do LĐLĐ tỉnh Bắc Giang tổ chức đã mang lại những giây phút nghỉ ... |
Đọc nhiều
Tin mới
“Nhà giáo cũng cần tri ân xã hội”
“Đi bắt học trò”
Người về từ đại dương
Tin tức khác
Để có năng lượng sạch, trước tiên phải có môi trường đầu tư sạch
Sau lưng là thành phố
Giáo dục bằng tình thương
Phải truy trách nhiệm “chợ trên quốc lộ”
Phải “sốt ruột” hơn nữa trên EWEC
