![]() |
| Câu chuyện tình của một bạn sinh viên với anh công nhân đang gây xôn xao. |
Khi đọc những dòng tâm sự của một bạn nữ trên fanpage Bách kinh xây Confessions, tôi thấy buồn vô cùng. Chả lẽ tình cảm mà bạn dành cho người yêu mình trong vòng 3 năm qua chỉ là hời hợt, vì yêu cho có và chả lẽ anh công nhân ấy không xứng đáng để có được tình yêu của bạn.
Tình yêu vốn dĩ không phân biệt tuổi tác, địa vị, công việc, trình độ, nếu được yêu hãy cứ yêu hết mình, cháy hết mình vì tình yêu. Bởi cho đến tận cùng khi đi qua những thăng trầm, trải qua muôn vàn những xúc cảm thì ta mới nhận ra rằng, tình yêu ban đầu nó đẹp lắm, thiết tha và sâu sắc lắm.
Tôi cũng đã từng yêu một anh chàng đến say mê, ngu dại, yêu đến nỗi bất chấp mọi thứ để có được nó. Mặc dù, so về mọi thứ anh ấy còn kém tôi quá nhiều, địa vị và học thức cũng vậy nhưng chúng tôi yêu nhau vì tin tưởng nhau, vì biết trân trọng những khoảnh khắc mà người ta gọi là “duyên”. Nếu duyên đến thì nên nhận bởi trên thế giới có 7 tỷ người sao ta lại được gặp họ và yêu họ. Đừng nên so sánh bất cứ điều gì trong tình yêu, cũng đừng làm đối phương của mình tổn thương bởi những lời nói vô tình ấy. Khi còn trẻ chúng ta có thể yêu rất nhiều nhưng khi về già chúng ta lại tiếc nuối những điều mà năm tháng tuổi trẻ mình đánh mất. Hãy biết trân trọng, hãy nâng niu những thứ đang thuộc về mình.
![]() |
| Nhiều người có quan điểm trái ngược và tỏ vẻ không đồng tình với suy nghĩ của cô gái. |
Chưa chắc rằng, những người có địa vị đã khiến bạn hạnh phúc thế nên đừng chê bai hay coi thường nghề nghiệp của người yêu mình. Ai cũng đều có quyền được yêu, quyền được sống trọn vẹn với tình yêu của mình thế nên đừng khiến con tim của họ phải chảy máu.
Chúng ta yêu là để hạnh phúc, sống là để vui, yêu nhau và cùng nhau chung vai vượt qua muôn trùng sóng gió đó mới chính là tình yêu đích thực. Có người phải mất cả đời mới có thể tìm được tình yêu của mình, thế nên đừng mang những so sánh vớ vẩn vào tình yêu: người yêu em không cùng trình độ…công nhân họ cũng cần được yêu.
Gần 40 năm gắn bó với nghề gói bánh chưng, bà Phạm Thị Tuyết phải thừa nhận, đây là nghề cũng lắm công phu. |
Trong những ngày nghỉ lễ dài, nguy cơ ngộ độc rượu tăng cao ở các buổi tiệc liên hoan, họp mặt gia đình. Nếu không ... |
Cá là loài vật thường gắn với môi trường sống dưới nước. Cá không thể sống thiếu nước. Vậy, nước không có cá thì làm ... |
Đọc nhiều
Tin mới hơn
Cô giáo Lê Thị Thúy Kiều: Hoa hướng dương thầm lặng giữa đời thường
Bài 2: Tạo động lực mới từ người công nhân thời đại số
Bài 1: Yêu cầu cấp thiết từ một giai đoạn phát triển mới
Tin tức khác
Theo chân chiến sĩ biên phòng Đà Nẵng tuần tra biên giới trên dải Trường Sơn hùng vĩ
Từ giảng đường đến vùng lũ: Dấu ấn đoàn viên Nguyễn Thị Hồng Sanh
Mô hình trợ giúp xã hội cho người tâm thần tại Trung tâm Điều dưỡng người tâm thần Quảng Nam
Thầy giáo Lê Minh Trung: Người thắp sáng tương lai bằng ngôn ngữ của yêu thương
“Khoẻ” không chỉ là không bệnh: Thông điệp chạm tới người lao động từ bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu

