Hành xử với một trận cầu không đẹp
Thời cuộc

Hành xử với một trận cầu không đẹp

Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) đã khiếu nại trận đấu giữa U19 Việt Nam và U19 Thái Lan lên Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF). Theo đó, PSSI đề nghị điều tra những điều bất thường trong trận hòa 1-1 giữa U19 Việt và U19 Thái Lan khiến U19 Indonesia bị loại tức tưởi.
Hành xử với một trận cầu không đẹp
Trận đấu giữa U19 Thái Lan và U19 Việt Nam có kết quả hòa 1-1. Ảnh: VFF

Cụ thể, theo điều lệ của Giải vô địch U19 Đông Nam Á tổ chức tại Indonesia, các đội thi đấu vòng bảng bằng điểm nhau sẽ xét tỉ số đối kháng để chọn đội được đi tiếp ở vòng sau. U19 Indonesia đã cầm hòa U19 Thái Lan và U19 Việt Nam cùng với tỉ số 0-0.

Ở vòng đấu cuối, U19 Thái Lan và U19 Việt Nam cũng có kết quả hòa 1-1. Chỉ số thắng - thua đối kháng ba đội bằng điểm nhau. U19 Việt Nam và U19 Thái Lan hòa có tỉ số nên được đi tiếp. Điều này cũng ở trong điều lệ giải.

Vấn đề xảy ra, trong trận đấu hòa 1-1, U19 Việt Nam và U19 Thái Lan đã có chừng 80 phút đua tranh kịch tính. Nếu ai xem sẽ cảm nhận được mức độ khắc nghiệt và những đòn sát ván hai đội dành cho đối phương. Tuy nhiên, khi hai đội lần lượt ghi bàn, 10 phút cuối trận, 2 đội đã cầm cự câu giờ khi kết quả đảm bảo cho bản thân đi tiếp vòng sau. Lãnh đạo Liên đoàn Bóng đá Indonesia, Ban huấn luyện, các cầu thủ U19 Indonesia đã phẫn nộ rất lớn về 10 phút cuối này.

Tôi hiểu ý đồ chiến thuật của cả hai Ban huấn luyện U19 Việt Nam và U19 Thái Lan khi họ chỉ đạo cầu thủ đá an toàn, không bung hết sức. Bởi, kết quả đã đạt được, đảm bảo việc đi tiếp cũng như giữ chân, tránh chấn thương, thẻ phạt là điều khôn ngoan.

Tất nhiên, việc hiểu ý đồ với đồng tình là khác nhau. Ở một giải đấu trẻ mà cả bóng đá Việt Nam và Thái Lan không quá nặng thành tích thì câu giờ cầm hòa "kỳ phùng địch thủ" không hẳn là khôn ngoan lâu dài. Bởi, cầu thủ phần nào sẽ cảm thấy chờn đối phương, vốn luôn cạnh tranh với nền bóng đá của mình. Hơn thế, việc đẩy bóng qua lại ở phần cuối sân cho hết giờ là một hình ảnh có thể coi là xấu xí. Nhất là ở một giải đấu trẻ đặt nặng việc cọ xát chuyên môn và tận hưởng chơi bóng hơn là chiếc cúp.

Ngay sau trận đấu, cổ động viên (CĐV) Indonesia phẫn nộ lớn. Mấy chục năm qua, họ đã vào dự chung kết khu vực tới chục lần và họ chưa một lần lên ngôi. Ẩn ức dồn nén cực độ khi mọi kỳ vọng dựa vào lứa cầu thủ U19 này. Họ phải nương tựa lòng nhiệt huyết với bóng đá nước nhà vào một giải U19 là đủ thấy họ tuyệt vọng tới mức nào.

Nên nhớ, giải đấu này chỉ trở thành tâm điểm chú ý của các diễn đàn bóng đá khu vực sau sự việc PSSI đâm đơn khiếu nại. Trước đó, CĐV các quốc gia khác quan tâm rất vừa phải.

Giải đấu này, Indonesia có một lứa cầu thủ có thể coi là ngang tầm U19 Việt Nam và Thái Lan. Lứa này cũng là lứa sẽ dự U20 thế giới tới đây. Và, họ đã xây cả một sân vận động to đẹp để chuẩn bị cho ngày đó. Giải đấu này, người hâm mộ Indonesia đặt trọn mọi kỳ vọng.

Điều này khiến việc bị loại là quá khó chấp nhận. Nhất là bị loại theo cách tức tưởi, cay đắng bởi hai đối thủ vốn đã luôn "đè lên đầu, lên cổ" đội nhà ở các giải khu vực. Sự việc đẩy lên cao trào khi U19 Việt Nam đã được Ban Tổ chức khuyến cáo không ra sân tập để đảm bảo an toàn trước các CĐV chủ nhà quá khích. Và, đã có những xung đột xảy ra giữa CVĐ Indonesia và CĐV Thái Lan.

Mọi việc đã đi quá giới hạn. Sự cảm thông cho CĐV Indonesia được các CĐV khu vực đều chia sẻ. Song, cái cách của những người chịu trách nhiệm của U19 Indonesia sau khi bị loại trong giải đấu này là cách hành xử không trưởng thành.

Liên tiếp các động thái bất mãn được phía Indonesia phát đi: huấn luyện viên chỉ trích Việt Nam, Thái Lan sợ Indonesia nên cố tìm cách loại họ (trong khi cả Việt Nam và Thái Lan lúc đó câu giờ cho sự an toàn của chính bản thân mình), trưởng đoàn U19 đòi loại U19 Việt Nam và Thái Lan khỏi giải đấu và cuối cùng là công văn vừa xong của PSSI.

Họ đổ lỗi hoàn toàn lên những thứ ngoài mình khi họ quên mất rằng chính họ đã đánh mất quyền tự quyết khi không thắng được hai đội kia. Họ cũng quên luôn trận đấu cuối vòng bảng Tiger Cup 1998 khi họ câu giờ cả trận để rồi chủ động đá bóng và lưới nhà để tránh phải gặp chủ nhà Việt Nam khi ấy.

Họ cũng không đối mặt với trách nhiệm, với thất bại mà trấn an CĐV thay vì những động thái thổi bùng ngọn lửa giận dữ tới họ. Họ cũng vô trách nhiệm với tư cách chủ nhà khi những động thái đưa ra kích động CĐV, gây mất an toàn tới các đội thi đấu cũng như CĐV các đội.

Trận cầu giữa U19 Việt Nam và U19 Thái Lan là một trận cầu không đẹp. Và chỉ dừng lại ở đó thôi. Nó là một phần của cuộc chơi mà ở nhiều giải đấu lớn toàn cầu đều diễn ra. Sẽ không đơn vị nào có thể loại hai đội khỏi giải hay nâng cao quan điểm việc câu giờ xấu xí thành dàn xếp tỉ số được.

Thất bại với ẩn ức mấy chục năm cùng với cách bị loại ê chề là điều khó chấp nhận. Nhưng cách đối mặt với thất bại cũng phần nào thể hiện khí phách con người, dũng khí của một nền bóng đá.

Chừng nào những người cầm đội bóng chưa chấp nhận thất bại như một phần hiển nhiên khắc nghiệt của bóng đá và chưa lên tiếng xin lỗi người hâm mộ mà chỉ đố vấy nguyên do thất bại cho đội khác, chừng đó, nền bóng đá đó rất khó tiến xa.

Cuộc đời cũng vậy.

Nếu bạn đồng tình với góc nhìn trong bài viết thì có thể mời tác giả Mỹ Anh một "ly cà phê" thông qua Ví MoMo bằng cách ấn vào nút “Buy me a coffee” ở bên dưới hoặc quét mã QR.

"Buy me a coffee"

Hành xử với một trận cầu không đẹp

Hoặc bạn cũng có thể tặng "ly cà phê" cho tác giả Mỹ Anh bằng cách chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản của Tạp chí Lao động và Công đoàn, số tài khoản: 118000001631, Ngân hàng Vietinbank chi nhánh Hà Nội.

Lưu ý, trước khi chuyển tiền, bạn đọc vui lòng gõ nội dung: "Tặng cà phê cho tác giả Mỹ Anh".

Đọc cà phê tối, tặng "cà phê" là chương trình của Tạp chí Lao động và Công đoàn. Khi đọc các bài viết trên mục Cà phê tối, nếu bạn đọc đồng cảm với góc nhìn của tác giả thì có thể mời người đó một "ly cà phê". Mỗi "ly cà phê" trị giá 23.000 đồng (1 USD).

Tin mới

“Đi bắt học trò”

“Đi bắt học trò”

“Đi bắt học trò” – cụm từ tưởng như đùa vui nhưng lại là công việc quen thuộc của nhiều thầy cô giáo vùng cao mỗi dịp khai giảng, sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán hay sau những kỳ nghỉ lễ dài ngày.
Người về từ đại dương

Người về từ đại dương

Tối 8.11, hàng ngàn người Lý Sơn đứng đợi 3 người đàn ông trôi dạt 48 giờ trên biển trở về trong pháo hoa và những giọt nước mắt.
Để có năng lượng sạch, trước tiên phải có môi trường đầu tư sạch

Để có năng lượng sạch, trước tiên phải có môi trường đầu tư sạch

Đại hội Đảng tại nhiều tỉnh, thành phố đã khẳng định rõ vị thế và tầm quan trọng của việc thu hút đầu tư trong quá trình phát triển kinh tế, từng bước nâng cao đời sống nhân dân và hội nhập vào dòng chảy phát triển chung của đất nước.

Tin tức khác

Sau lưng là thành phố

Sau lưng là thành phố

Nước lũ ở Thái Nguyên và các tỉnh phía Bắc đã dâng cao kỷ lục. Nhiều hộ gia đình đang bị cô lập chờ ứng cứu. Song, cũng trong 24 giờ qua, bằng những nỗ lực phi thường, các lực lượng đã đảm bảo an toàn đê điều trước dòng nước ép sát mép đê.
Giáo dục bằng tình thương

Giáo dục bằng tình thương

Sự việc học sinh lớp 7 hành hung cô giáo ở Trường THCS Đại Kim khiến dư luận choáng váng. Nhiều lời chỉ trích nhắm về phía nam sinh đánh cô, hay sự thờ ơ đáng sợ của các em học sinh khác trong lớp. Tuy nhiên, chuyện không đơn giản thế.
Phải truy trách nhiệm “chợ trên quốc lộ”

Phải truy trách nhiệm “chợ trên quốc lộ”

Ngay trong ngày 17/9/2025, sau vụ tai nạn kinh hoàng khi một xe tải lớn lưu thông trên Quốc lộ 9 (tuyến giao thông quốc tế nối Việt Nam với Lào và Thái Lan) đổ đèo Làng Vây và lao thẳng vào chợ Tân Long – đồng thời là chợ chuối tự phát của bà con biên giới Việt – Lào, Thủ tướng Chính phủ đã ra Công điện khẩn. Công điện chỉ đạo các cơ quan chức năng phải khẩn trương khắc phục thiệt hại, điều tra làm rõ nguyên nhân để xử lý nghiêm vụ tai nạn, đồng thời kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những bất cập.
Phải “sốt ruột” hơn nữa trên EWEC

Phải “sốt ruột” hơn nữa trên EWEC

Bất chấp nhiều khó khăn, vướng mắc và tiến độ thi công chậm hơn kỳ vọng, tuyến cao tốc Vạn Ninh – Cam Lộ đã chính thức hoàn thành, thông xe trong những ngày tháng 8 lịch sử. Tuyến đường kết nối mạng lưới giao thông tốc độ cao, mật độ lớn với nhiều trục quốc gia trọng điểm, trong đó có Quốc lộ 9 tại Quảng Trị – huyết mạch của Hành lang kinh tế Đông – Tây (EWEC).
Trục lợi trong thảm họa

Trục lợi trong thảm họa

Hàng loạt clip giả đã xuất hiện sau vụ lật tàu Vịnh Xanh tại Vịnh Hạ Long. Mục đích chính là để “câu like”. Những clip giả này đang khoét thêm nỗi đau vào gia đình nạn nhân cũng như đưa ra những thông tin không chính xác về vụ việc, dẫn dắt dư luận hiểu sai.
Đất đai phải là nguồn lực của nguồn lực

Đất đai phải là nguồn lực của nguồn lực

Phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 12, trong phần về nội dung sửa đổi, bổ sung một số Nghị quyết, Kết luận của Trung ương để tạo cơ sở chính trị cho mục tiêu tiếp tục cải cách, đổi mới đất nước, Tổng Bí thư Tô Lâm đã đưa nội dung về lĩnh vực đất đai lên đầu tiên trong 3 nhóm lĩnh vực (tiếp theo là quy hoạch và giáo dục đào tạo).
Xem thêm