Hãy nhấc máy lên gọi, để cứu con trẻ!
Thời cuộc

Hãy nhấc máy lên gọi, để cứu con trẻ!

Việc bé N.T.V.A ở phường 22, quận Bình Thạnh, TP.HCM nghi bị chính người sống trong gia đình là bạn tình của bố đẻ hành hạ, đánh đập đến tử vong làm tôi liên tưởng đến một vụ án khác.

Hãy nhấc máy lên gọi, để cứu con trẻ!Tổng đài Quốc gia Bảo vệ trẻ em. Ảnh: Bộ LĐ-TB&XH.

Vào năm ngoái (ngày 30/3/2020), ngay giữa Thủ đô, cái chết của cháu bé N.N.M.M (3 tuổi) là một tin sốc và đau đớn vô cùng với tất cả những ai có lương tâm và lòng yêu thương con trẻ. Cháu đã ra đi oan nghiệt sau những ngày bị chồng hờ của mẹ (Nguyễn Minh Tuấn, 31 tuổi) và chính mẹ mình (Nguyễn Thị Lan Anh, 29 tuổi) hành hạ vô cùng đau đớn, kết thúc bằng một cuộc đánh đòn từ 20h ngày hôm trước đến 2h sáng ngày hôm sau.

Ở giữa Thủ đô, ở giữa TP.HCM, ở mọi tỉnh thành trong cả nước có quá nhiều việc phải làm để phòng ngừa những vụ bạo hành, cướp đi tính mạng những đứa trẻ một cách dã man như 2 vụ kể trên. Nhưng, ở bài viết này, tôi muốn nói về số máy 111 của Tổng đài Quốc gia Bảo vệ trẻ em.

Trong vụ bé M.M năm ngoái ở Hà Nội và vụ bé V.A ở TP.HCM vừa qua và rất nhiều vụ bạo hành trẻ em khác trên cả nước, khi hàng xóm, thầy cô, bạn bè, ông bà, họ hàng nghi vấn, thậm chí có những trường hợp là tai nghe mắt thấy, trực tiếp chứng kiến nhưng không ai trong số các nhân chứng kể trên biết cách, biết nơi để thông tin, tố cáo. Chỉ một tin nhắn, một cuộc gọi đến Tổng đài điện thoại 111, đến công an phường, xã là đã có thể cứu sống, có thể ngăn chặn nỗi đau thể xác và tinh thần của một đứa trẻ. Nhưng, đã không có điều đó!

Ngày 29/12, trao đổi với báo chí, ông Đặng Hoa Nam, Cục trưởng Cục Trẻ em (Bộ LĐ-TB&XH) cho biết, ông thấy xót xa khi vụ việc lại xảy ra ở một khu chung cư thuộc hạng cao cấp tại TP.HCM, với đầy đủ các thiết chế, tổ chức bảo vệ trẻ em ở mức cao nhất cả nước nhưng đã không được tố giác để ngăn chặn kịp thời.

"Khi xảy ra việc cháu bé bị đánh tử vong, cộng đồng dân cư thắp nến cầu nguyện. Tại sao cộng đồng sống ngay cạnh căn hộ này nghe thấy tiếng đánh đập cháu bé suốt như vậy lại không lên tiếng tố cáo? Đáng lẽ vụ việc cần sớm thông báo cho các cơ quan chức năng hoặc có thể gọi đến dịch vụ Tổng đài Quốc gia Bảo vệ trẻ em 111 để tố cáo thì có thể sẽ không dẫn đến hậu quả đau lòng”, ông Nam bày tỏ.

Trẻ em bị bạo hành, bị xâm hại bởi chính người thân, người trong gia đình vẫn có nguy cơ tăng lên trong xã hội hiện đại. Bởi vậy, bất kỳ ai, nếu biết, dù chỉ là nghi ngờ hành vi trẻ em bị bạo hành, bị xâm hại, xin đừng ngần ngại "GỌI NGAY 111" để báo tin.

Chỉ cần bạn dành vài phút cho hành động này, chỉ cần một cuộc gọi, bạn đã có thể góp phần cứu sống một mạng người, như bé M.M ở Hà Nội và bé V.A tại TP.HCM. Tổng đài 111 có quyền theo luật định để kết nối khẩn cấp và yêu cầu sự vào cuộc của các lực lượng, cơ quan, cá nhân có thẩm quyền và trách nhiệm bảo vệ trẻ em vào bất kỳ lúc nào; đồng thời đảm bảo bí mật tuyệt đối cho người cung cấp tin.

Tổng đài Quốc gia Bảo vệ trẻ em đã chính thức công bố hoạt động được 4 năm, từ tháng 9/2017 và thường trực tất cả các giờ trong ngày và tất cả các ngày trong năm. Tuy nhiên, không chỉ ở vùng sâu, vùng xa, mà ngay cả ở các vùng thành thị, đô thị lớn, người dân hầu hết chỉ nhớ các số máy khẩn cấp như: 112 (trợ giúp tìm kiếm cứu nạn), 113 (gọi cảnh sát liên quan tới an ninh trật tự xã hội), 114 (gọi PCCC&CHCN), 115 (gọi cấp cứu y tế) mà không nhiều người biết số 111.

Lẽ nào những người lớn chúng ta lại không coi số máy cứu mạng trẻ em quan trọng bằng các số máy gọi cứu hộ, cứu nạn trên?

Lẽ nào cái số máy để gọi cứu giúp sinh mạng cho những đứa trẻ, những mầm non quý giá của tương lai đất nước lại không cần thiết hơn những số máy khẩn cấp vừa kể trên?

Lẽ nào số máy 111 đó không đáng để cho các cơ quan hữu trách dành cho đủ kinh phí để phổ biến, tuyên truyền sâu rộng cho toàn xã hội?

Thực tế cho thấy, một số vụ việc xâm hại trẻ em nghiêm trọng chưa được kịp thời ngăn chặn, can thiệp do người dân và trẻ em không biết số điện thoại 111 để thông báo, tố giác. Điều này cho thấy bên cạnh việc tăng cường các hệ thống, mạng lưới bảo vệ trẻ em của nhiều cơ quan, bộ, ngành, tổ chức, doanh nghiệp, cần tăng cường truyền thông, quảng bá về Tổng đài 111 nhiều hơn nữa...

Một chi nhánh điện lực cấp quận huyện cũng có thể gửi tới từng hộ gia đình tờ rơi thông báo số máy để người dân gọi tới khi có sự cố về điện. Một người bán gas cũng có thể dán thêm tờ rơi vào bình để người tiêu dùng có thể gọi khi hết gas, hỏng bếp. Vậy mà, số máy để gọi cứu mạng những đứa trẻ bị bạo hành đau đớn và man rợ thì lại không phổ cập được như vậy, quả là một thiếu sót cần phải khắc phục nhanh chóng và cấp bách!

Tôi dùng chữ thiếu sót là đã rất có ý giảm nhẹ, thưa các vị lãnh đạo ngành Bưu điện, ngành Thông tin Truyền thông, thưa các người lớn, những người có trách nhiệm ở Tổng đài 111!

Để kết thúc bài viết, một lần nữa, tôi muốn nhắc lại câu nói của Nhà bác học Albert Einstein: “Thế giới sẽ bị hủy diệt không phải bởi những người làm điều ác, mà bởi những người đứng nhìn mà không làm gì cả”.

Để trẻ an toàn không chỉ trong nhà mình… Để trẻ an toàn không chỉ trong nhà mình…

Bản án nào cũng không thể làm cô bé 8 tuổi sống lại, trừng phạt nào cũng đã quá muộn màng và vô vàn giận ...

Sự im lặng đồng lõa Sự im lặng đồng lõa

Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam với Võ Nguyễn Quỳnh Trang, để ...

“Trẻ em như búp trên cành” “Trẻ em như búp trên cành”

Đã 4 ngày nay, trên MXH cũng như trong dư luận và công luận đang xôn xao về một vụ việc bạo hành trẻ ...

Tin mới

“Nhà giáo cũng cần tri ân xã hội”

“Nhà giáo cũng cần tri ân xã hội”

Những ngày cận 20.11, thay vì chỉ lặp lại thông điệp “nghề cao quý nhất”, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn năm nay còn đưa ra một thông điệp khác: “Nhà giáo cũng cần tri ân xã hội… Chúng ta cần có sự báo đáp cho xứng với sự phó thác, sự quan tâm và kỳ vọng của xã hội”.
“Đi bắt học trò”

“Đi bắt học trò”

“Đi bắt học trò” – cụm từ tưởng như đùa vui nhưng lại là công việc quen thuộc của nhiều thầy cô giáo vùng cao mỗi dịp khai giảng, sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán hay sau những kỳ nghỉ lễ dài ngày.
Người về từ đại dương

Người về từ đại dương

Tối 8.11, hàng ngàn người Lý Sơn đứng đợi 3 người đàn ông trôi dạt 48 giờ trên biển trở về trong pháo hoa và những giọt nước mắt.

Tin tức khác

Để có năng lượng sạch, trước tiên phải có môi trường đầu tư sạch

Để có năng lượng sạch, trước tiên phải có môi trường đầu tư sạch

Đại hội Đảng tại nhiều tỉnh, thành phố đã khẳng định rõ vị thế và tầm quan trọng của việc thu hút đầu tư trong quá trình phát triển kinh tế, từng bước nâng cao đời sống nhân dân và hội nhập vào dòng chảy phát triển chung của đất nước.
Sau lưng là thành phố

Sau lưng là thành phố

Nước lũ ở Thái Nguyên và các tỉnh phía Bắc đã dâng cao kỷ lục. Nhiều hộ gia đình đang bị cô lập chờ ứng cứu. Song, cũng trong 24 giờ qua, bằng những nỗ lực phi thường, các lực lượng đã đảm bảo an toàn đê điều trước dòng nước ép sát mép đê.
Giáo dục bằng tình thương

Giáo dục bằng tình thương

Sự việc học sinh lớp 7 hành hung cô giáo ở Trường THCS Đại Kim khiến dư luận choáng váng. Nhiều lời chỉ trích nhắm về phía nam sinh đánh cô, hay sự thờ ơ đáng sợ của các em học sinh khác trong lớp. Tuy nhiên, chuyện không đơn giản thế.
Phải truy trách nhiệm “chợ trên quốc lộ”

Phải truy trách nhiệm “chợ trên quốc lộ”

Ngay trong ngày 17/9/2025, sau vụ tai nạn kinh hoàng khi một xe tải lớn lưu thông trên Quốc lộ 9 (tuyến giao thông quốc tế nối Việt Nam với Lào và Thái Lan) đổ đèo Làng Vây và lao thẳng vào chợ Tân Long – đồng thời là chợ chuối tự phát của bà con biên giới Việt – Lào, Thủ tướng Chính phủ đã ra Công điện khẩn. Công điện chỉ đạo các cơ quan chức năng phải khẩn trương khắc phục thiệt hại, điều tra làm rõ nguyên nhân để xử lý nghiêm vụ tai nạn, đồng thời kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những bất cập.
Phải “sốt ruột” hơn nữa trên EWEC

Phải “sốt ruột” hơn nữa trên EWEC

Bất chấp nhiều khó khăn, vướng mắc và tiến độ thi công chậm hơn kỳ vọng, tuyến cao tốc Vạn Ninh – Cam Lộ đã chính thức hoàn thành, thông xe trong những ngày tháng 8 lịch sử. Tuyến đường kết nối mạng lưới giao thông tốc độ cao, mật độ lớn với nhiều trục quốc gia trọng điểm, trong đó có Quốc lộ 9 tại Quảng Trị – huyết mạch của Hành lang kinh tế Đông – Tây (EWEC).
Trục lợi trong thảm họa

Trục lợi trong thảm họa

Hàng loạt clip giả đã xuất hiện sau vụ lật tàu Vịnh Xanh tại Vịnh Hạ Long. Mục đích chính là để “câu like”. Những clip giả này đang khoét thêm nỗi đau vào gia đình nạn nhân cũng như đưa ra những thông tin không chính xác về vụ việc, dẫn dắt dư luận hiểu sai.
Xem thêm