"Hôm nay anh đọc cuốn sách gì vậy?"
Thời cuộc

"Hôm nay anh đọc cuốn sách gì vậy?"

Ngày 21/4 hằng năm được chọn là Ngày sách Việt Nam. Nhưng... "Hôm nay anh (chị) đọc sách gì?" là câu hỏi hiếm hoi trong giao tiếp, thậm chí ngay cả câu hỏi "Vừa qua anh (chị) có đọc cuốn gì hay không?" cũng có lẽ rất ít được vang lên như lẽ ra nó phải như thế trong một xã hội văn minh, xã hội học tập. Ai cũng có thể kiểm nghiệm điều này khi người thân, bạn bè, đồng nghiệp, đồng môn... gặp nhau.
Ngày nay tuy có điều kiện hơn nhưng việc đọc sách xem ra vẫn là nhu cầu xa xỉ, nhất là khi các phương tiện nghe nhìn chiếm ưu thế trong đời sống .Ảnh minh họa: Internet

Một dân tộc rất lười đọc sách? Có phải thế không khi thống kê gần đây cho thấy bình quân mỗi người Việt mỗi năm đọc 4 cuốn sách, trong khi các nước phát triển như Nhật, Pháp con số này là 20 cuốn, còn các nước trong khu vực thì như Malaysia là 10 cuốn, Singapore là 14 cuốn...

Vì sao một dân tộc được xem là từ ngày xưa đã coi trọng sách thánh hiền, có truyền thống hiếu học lại lười đọc sách. Câu hỏi này muốn trả lời đầy đủ và chính xác chắc các nhà văn hóa, xã hội học... sẽ góp phần giải đáp nhưng từ trải nghiệm cá nhân và tham vấn cộng đồng cũng có thể nêu lên một số ý kiến.

Dân tộc ta tuy có truyền thống trọng sách thánh hiền, đề cao đạo học nhưng ngày xưa đọc sách, học hành dù vẫn có ý thức trau dồi kiến thức và đạo lý nhưng mục đích cao nhất, là học để thi cử, đỗ đạt rồi làm quan. Có lẽ việc đọc sách tuy có đề cao nhưng chưa phải là nhu cầu tự thân, tự giác nên chưa thể hình thành văn hóa đọc. Hơn nữa ngày xưa, người có điều kiện học hành còn ít, nên số người biết chữ và đọc sách cũng chỉ là phần nhỏ.

Cũng do xuất xứ như vậy nên dù ngày nay tuy có điều kiện hơn nhưng việc đọc sách xem ra vẫn là nhu cầu xa xỉ, nhất là khi các phương tiện nghe nhìn chiếm ưu thế trong đời sống hằng ngày. Điều đáng lo ngại là không chỉ những người lao động bình thường, nông dân lười đọc sách mà ngay cả những người được coi là trí thức, bằng cấp nhiều cũng không mặn mà với đọc sách, kể cả một số không ít như chính khách, nhà văn, nhà báo, nghệ sĩ, giáo viên, kỹ sư, bác sĩ, sinh viên, học sinh...

Rồi khi mạng xã hội lan tỏa thì việc đọc sách xem ra càng lép vế. Đương nhiên sẽ có nhiều người nêu ra lý do bận hoặc ca cẩm: "Lo chạy ăn, chạy mặc, tiền học, tiền cưới... đã mệt phờ, hơi đâu mà đọc sách..." và cả ngàn lý do khác, nhưng những điều đó có thể có lý nhưng cũng không phải là căn nguyên chủ yếu. Đơn giản chỉ vì dân ta lười đọc sách, biết sách có ích nhưng vẫn không đọc.

Rất nhiều người gặp nhau, chỉ hỏi chuyện công việc, thăng tiến, phát tài, mua xe, mua đất, sắm áo quần, đi du lịch đó đây, không thì bàn tán những thông tin giật gân trên mạng... nên không mấy người hỏi chuyện đọc sách, thậm chí nếu hỏi sẽ bị coi là hâm hâm, gàn gàn, hay bị chê là ra vẻ trí thức, lập dị...

Nhiều nhà có điều kiện kinh tế khá giả, thậm chí giàu có nhưng chi chăm chút cho tủ rượu mà không ngó ngàng gì đến tủ sách, nếu có cũng chỉ để trưng bày làm mặt trang trí mà thôi. Nhiều người bỏ ra cả chục triệu, thậm chí trăm triệu mua cây cảnh nhưng chỉ cần bỏ vài trăm ngàn mua một cuốn sách người ta cũng tiếc.

Đáng buồn là một số người có địa vị xã hội được tặng sách, đã không đọc còn bán cho mấy bà đồng nát... Có một nghịch lý là ngày trước nghèo khổ, thiếu thốn đủ bề thì lại chăm đọc sách, nay có điều kiện thì nhiều khi không muốn ngó ngàng đến nó.

Muốn tôn vinh sách và cổ vũ cho văn hóa đọc thực sự thì trước hết những người lớn, những người có vị trí trong xã hội, những trí thức phải tự nhìn nhận lại để có sự điều chỉnh cần thiết. Mặt khác các gia đình cũng cần tác dụng của sách mà ham đọc, truyền tình yêu này lại cho con cháu. Nếu không tạo dựng được tinh thần hiếu học thực sự, truyền lửa cho nhu cầu ham hiểu biết, khám phá thì văn hóa đọc không thể phát triển.

Chưa kể còn phải định hướng để lớp trẻ không đọc những cuốn sách nhàm chàn, vô thưởng vô phạt, thậm chí là độc hại. Và cũng đừng để tình trạng ở thành phố thì thừa sách nhưng ít người đọc, còn ở nông thôn, nhiều nơi cần sách thì lại không có.

Nhà nước cần có một chính sách lớn, từ khuyến khích các tác giả có tác phẩm giá trị bằng hỗ trợ kinh phí cho nhuận bút và xuất bản, phát hành, tổ chức những cuộc thi, những sinh hoạt chuyên đề nói chuyện về sách, tổ chức các tủ sách cộng đồng, đầu tư cho thư viện... thì mới cải thiện được văn hóa đọc.

Nếu người Việt gặp nhau mà chưa hỏi đến chuyện đọc sách... thì mọi sự của văn hóa đọc vẫn chưa thay đổi.

Nếu thấy bài viết hữu ích, bạn có thể ủng hộ Phạm Xuân Dũng một "ly cà phê" để tác giả viết nhiều bài hay hơn nữa phục vụ bạn đọc.

Để mời tác giả "ly cà phê" qua MoMo, bạn đọc ấn vào nút “Buy me a coffee” ở bên dưới hoặc quét mã QR của MoMo. Để đăng ký và sử dụng ví MoMo, xem chi tiết hướng dẫn tại đây.

"Buy me a coffee"

"Hôm nay anh đọc cuốn sách gì vậy?"

Hoặc bạn cũng có thể tặng "ly cà phê" cho tác giả Phạm Xuân Dũng bằng cách chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản của Tạp chí Lao động và Công đoàn, số tài khoản: 118000001631, Ngân hàng Vietinbank chi nhánh Hà Nội.

Lưu ý, trước khi chuyển tiền, bạn đọc vui lòng gõ nội dung: "Tặng cà phê cho tác giả Phạm Xuân Dũng".

Đọc cà phê tối, tặng "cà phê" là chương trình của Tạp chí Lao động và Công đoàn. Khi đọc các bài viết trên mục Cà phê tối, nếu bạn đọc đồng cảm với góc nhìn của tác giả thì có thể mời người đó một "ly cà phê". Mỗi "ly cà phê" trị giá 23.000 đồng (1 USD).
Mối lương duyên giữa văn học và điện ảnh Mối lương duyên giữa văn học và điện ảnh

Nếu thơ phổ nhạc là một cuộc "hôn phối nghệ thuật" thường khá dịu êm thì chuyển thể từ truyện ngắn thành phim phần lớn ...

Người lao động nên dành một giờ đọc sách mỗi ngày Người lao động nên dành một giờ đọc sách mỗi ngày

Với áp lực của công việc, chuyện cơm áo gạo tiền, nhiều NLĐ không có quỹ thời gian dành cho bản thân, cũng như việc ...

Tin mới

“Đi bắt học trò”

“Đi bắt học trò”

“Đi bắt học trò” – cụm từ tưởng như đùa vui nhưng lại là công việc quen thuộc của nhiều thầy cô giáo vùng cao mỗi dịp khai giảng, sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán hay sau những kỳ nghỉ lễ dài ngày.
Người về từ đại dương

Người về từ đại dương

Tối 8.11, hàng ngàn người Lý Sơn đứng đợi 3 người đàn ông trôi dạt 48 giờ trên biển trở về trong pháo hoa và những giọt nước mắt.
Để có năng lượng sạch, trước tiên phải có môi trường đầu tư sạch

Để có năng lượng sạch, trước tiên phải có môi trường đầu tư sạch

Đại hội Đảng tại nhiều tỉnh, thành phố đã khẳng định rõ vị thế và tầm quan trọng của việc thu hút đầu tư trong quá trình phát triển kinh tế, từng bước nâng cao đời sống nhân dân và hội nhập vào dòng chảy phát triển chung của đất nước.

Tin tức khác

Sau lưng là thành phố

Sau lưng là thành phố

Nước lũ ở Thái Nguyên và các tỉnh phía Bắc đã dâng cao kỷ lục. Nhiều hộ gia đình đang bị cô lập chờ ứng cứu. Song, cũng trong 24 giờ qua, bằng những nỗ lực phi thường, các lực lượng đã đảm bảo an toàn đê điều trước dòng nước ép sát mép đê.
Giáo dục bằng tình thương

Giáo dục bằng tình thương

Sự việc học sinh lớp 7 hành hung cô giáo ở Trường THCS Đại Kim khiến dư luận choáng váng. Nhiều lời chỉ trích nhắm về phía nam sinh đánh cô, hay sự thờ ơ đáng sợ của các em học sinh khác trong lớp. Tuy nhiên, chuyện không đơn giản thế.
Phải truy trách nhiệm “chợ trên quốc lộ”

Phải truy trách nhiệm “chợ trên quốc lộ”

Ngay trong ngày 17/9/2025, sau vụ tai nạn kinh hoàng khi một xe tải lớn lưu thông trên Quốc lộ 9 (tuyến giao thông quốc tế nối Việt Nam với Lào và Thái Lan) đổ đèo Làng Vây và lao thẳng vào chợ Tân Long – đồng thời là chợ chuối tự phát của bà con biên giới Việt – Lào, Thủ tướng Chính phủ đã ra Công điện khẩn. Công điện chỉ đạo các cơ quan chức năng phải khẩn trương khắc phục thiệt hại, điều tra làm rõ nguyên nhân để xử lý nghiêm vụ tai nạn, đồng thời kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những bất cập.
Phải “sốt ruột” hơn nữa trên EWEC

Phải “sốt ruột” hơn nữa trên EWEC

Bất chấp nhiều khó khăn, vướng mắc và tiến độ thi công chậm hơn kỳ vọng, tuyến cao tốc Vạn Ninh – Cam Lộ đã chính thức hoàn thành, thông xe trong những ngày tháng 8 lịch sử. Tuyến đường kết nối mạng lưới giao thông tốc độ cao, mật độ lớn với nhiều trục quốc gia trọng điểm, trong đó có Quốc lộ 9 tại Quảng Trị – huyết mạch của Hành lang kinh tế Đông – Tây (EWEC).
Trục lợi trong thảm họa

Trục lợi trong thảm họa

Hàng loạt clip giả đã xuất hiện sau vụ lật tàu Vịnh Xanh tại Vịnh Hạ Long. Mục đích chính là để “câu like”. Những clip giả này đang khoét thêm nỗi đau vào gia đình nạn nhân cũng như đưa ra những thông tin không chính xác về vụ việc, dẫn dắt dư luận hiểu sai.
Đất đai phải là nguồn lực của nguồn lực

Đất đai phải là nguồn lực của nguồn lực

Phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 12, trong phần về nội dung sửa đổi, bổ sung một số Nghị quyết, Kết luận của Trung ương để tạo cơ sở chính trị cho mục tiêu tiếp tục cải cách, đổi mới đất nước, Tổng Bí thư Tô Lâm đã đưa nội dung về lĩnh vực đất đai lên đầu tiên trong 3 nhóm lĩnh vực (tiếp theo là quy hoạch và giáo dục đào tạo).
Xem thêm