Chỉ là một lỗi chính tả, xin đừng buông lời cay đắng
Thời cuộc

Chỉ là một lỗi chính tả, xin đừng buông lời cay đắng

Sáng qua 20/4, người dân đi qua Phố sách Hà Nội (quận Hoàn Kiếm) phát hiện một chiếc cổng chào mới được dựng lên ở đầu Phố sách.
Chỉ là một lỗi chính tả, xin đừng buông lời cay đắng
Cổng chào viết sai chính tả tại Phố sách Hà Nội. Ảnh: Đ.X.

Dòng chữ trên cổng chào có nội dung: "Lễ phát động phong chào đọc sách 21/4". Nhiều người đã nhận ra chữ "phong trào" bị viết sai chính tả thành "phong chào".

Trao đổi với phóng viên báo chí, ông Đặng Đức Hưng, Chánh Thanh tra Sở Văn hóa - Thể thao Hà Nội cho biết, cổng chào này được dựng lên để chuẩn bị cho sự kiện Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ I (21/4/2022).

Sau khi nắm được thông tin về lỗi chính tả trên, Sở đã liên hệ với lãnh đạo quận Hoàn Kiếm để chỉ đạo khắc phục. UBND quận Hoàn Kiếm đã cử ngay lực lượng hạ cổng chào xuống để sửa chữa sai sót đó.

Về trách nhiệm để xảy ra sai sót, Chánh Thanh tra Sở Văn hoá - Thể thao Hà Nội cho biết, công trình cổng chào này là do Cục Xuất bản, in và Phát hành (Bộ Thông tin và Truyền thông) chủ trì lắp đặt. Cục này đã thuê một đơn vị tư nhân bên ngoài vào lắp đặt cổng chào và để xảy ra lỗi sai chính tả như đã nói ở trên.

Vậy là câu chuyện rất đơn giản và rõ ràng. Đây chỉ là một lỗi chính tả do những người thợ in phun chữ lên cổng chào, những người thợ thi công cổng chào gây ra. Tất nhiên, lỗi của Ban Tổ chức Ngày sách và Văn hoá đọc Việt Nam, của các cán bộ nhân viên Cục Xuất bản, in và Phát hành được giao phụ trách việc này là không hề nhỏ. Họ đã thực sự rất tắc trách, rất vô trách nhiệm, nói nôm na là rất ẩu, khi đã nghiệm thu cổng chào và cho phép dựng nó lên giữa trung tâm Thủ đô.

Nhưng với một lỗi chính tả như thế, chúng ta chỉ nên dừng lại ở sự chê trách tinh thần trách nhiệm của các đơn vị và cá nhân liên quan; chúng ta chỉ nên dừng lại ở sự chê trách về sử dụng chính tả tiếng Việt, cụ thể là nói ngọng viết ngọng, chứ đừng như không ít người trên mạng xã hội liên tục cay nghiệt phê phán họ “vô văn hoá”, “dốt thế cũng làm công tác văn hoá”, “vô văn hoá mà lại làm công tác văn hoá”,...

Người viết bài này có nhiều năm làm biên tập viên cho những tờ báo có số lượng phát hành lớn nhất nước, nơi quy tụ rất nhiều cây bút là nhà văn, nhà thơ trong cả nước. Nhưng trong quá trình gần 20 năm biên tập bản thảo của họ, tôi vẫn thỉnh thoảng phát hiện ra những lỗi chính tả rất sơ đẳng, vẫn viết ngọng như kiểu “phong chào”. Không nhẽ vì thế mà ta cũng chê các nhà văn, nhà thơ nổi tiếng ấy là “vô văn hoá” ư?

Ấy là chưa tính đến yếu tố vùng miền, dùng từ không theo chuẩn quốc gia của những người thợ làm cổng chào, làm pano quảng cáo đến từ nhiều “vùng trũng chữ nghĩa” tới Hà Nội mưu sinh. Không phải ai trong số họ cũng được dạy dỗ chi tiết về ngữ pháp, về chính tả tiếng Việt như những người có điều kiện sống và học tập cao ở thị thành.

Định nghĩa về văn hoá thì có tới hàng trăm định nghĩa khác nhau. Nhưng tôi, khi viết về vụ việc này, thấy thật là tâm đắc với một định nghĩa sau: “Văn hóa là gì? Là cái vẫn thiếu khi người ta đã học tất cả”. Người đưa ra định nghĩa về văn hoá này là Édouard Herriot (1872 - 1957).

Édouard Herriot (1872-1957) là một chính trị gia người Pháp, từng ba lần giữ chức Thủ tướng Cộng hoà Pháp (từ tháng 6/1924 đến tháng 4/1925; từ tháng 7/1926 đến tháng 7/1929; từ tháng 6/1932 đến tháng 12/1932.

Vậy thì, theo định nghĩa văn hoá trên, sẽ diễn ra hiện tượng gì? Đó là dù ai đó đã học tất cả, biết tất cả, vẫn đôi khi lâm vào tình trạng thiếu một thứ là… văn hoá.

Cho nên, ta đừng buông lời cay đắng, đừng thóa mạ mạt sát những người làm cái cổng chào viết sai chính tả ấy. Họ đa số chỉ là những người thợ thời vụ làm biển pano, bảng quảng cáo, cổng chào,... nhiều người trong số họ có thể mới được học hết trung học phổ thông và thậm chí là thấp hơn thế.

Và xin các bạn cũng đừng quên rằng, việc cố tình “nâng quan điểm” trước các hiện tượng hy hữu và bất thường trong đời sống chính trị - văn hoá - xã hội thành một bản chất của chế độ và các cơ quan Nhà nước; việc bé xé ra to, biến những khiếm khuyết, những sai sót rất nhỏ trong cuộc sống đời thường thành những chuyện rất ghê gớm, nghiêm trọng trên mạng xã hội - đó cũng là một biểu hiện của việc thiếu văn hoá, hay nói cho nhẹ nhàng hơn, đó là sự nông cạn và hấp tấp trong văn hoá nhìn nhận và đánh giá hiện thực quanh ta.

Xin hãy dừng lại ở sự chê trách một lỗi chính tả! Xin đừng biến một lỗi nhỏ trong sử dụng ngôn ngữ của người khác thành một lỗi lớn về nhận thức và quan điểm của chính mình, thưa các bạn thân mến!

Nếu bạn đồng tình với góc nhìn trong bài viết "Chỉ là một lỗi chính tả, xin đừng buông lời cay đắng" thì có thể mời tác giả An Vinh một "ly cà phê" thông qua Ví MoMo bằng cách ấn vào nút “Buy me a coffee” ở bên dưới hoặc quét mã QR. Để đăng ký và sử dụng Ví MoMo, xem chi tiết hướng dẫn tại đây.

"Buy me a coffee"

Chỉ là một lỗi chính tả, xin đừng buông lời cay đắng

Hoặc bạn cũng có thể tặng "ly cà phê" cho tác giả An Vinh bằng cách chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản của Tạp chí Lao động và Công đoàn, số tài khoản: 118000001631, Ngân hàng Vietinbank chi nhánh Hà Nội.

Lưu ý, trước khi chuyển tiền, bạn đọc vui lòng gõ nội dung: "Tặng cà phê cho tác giả An Vinh".

Đọc cà phê tối, tặng "cà phê" là chương trình của Tạp chí Lao động và Công đoàn. Khi đọc các bài viết trên mục Cà phê tối, nếu bạn đọc đồng cảm với góc nhìn của tác giả thì có thể mời người đó một "ly cà phê". Mỗi "ly cà phê" trị giá 23.000 đồng (1 USD).

"Hôm nay anh đọc cuốn sách gì vậy?"

Ngày 21/4 hằng năm được chọn là Ngày sách Việt Nam. Nhưng... "Hôm nay anh (chị) đọc sách gì?" là câu hỏi hiếm hoi trong ...

Nhân Ngày sách Việt Nam 21/4: Tản mạn về sách... Nhân Ngày sách Việt Nam 21/4: Tản mạn về sách...

Ngày xưa vua là cao nhất thiên hạ, là thiên tử (con trời) vậy vua có đọc sách không và đọc như thế nào?

Gương mẫu Gương mẫu

Sáng nay, 14/4, lúc hơn 10h, Báo Phụ nữ TP. HCM đăng một bức ảnh, chụp cảnh một Phó phòng Giáo dục & Đào tạo ...

Tin mới

“Đi bắt học trò”

“Đi bắt học trò”

“Đi bắt học trò” – cụm từ tưởng như đùa vui nhưng lại là công việc quen thuộc của nhiều thầy cô giáo vùng cao mỗi dịp khai giảng, sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán hay sau những kỳ nghỉ lễ dài ngày.
Người về từ đại dương

Người về từ đại dương

Tối 8.11, hàng ngàn người Lý Sơn đứng đợi 3 người đàn ông trôi dạt 48 giờ trên biển trở về trong pháo hoa và những giọt nước mắt.
Để có năng lượng sạch, trước tiên phải có môi trường đầu tư sạch

Để có năng lượng sạch, trước tiên phải có môi trường đầu tư sạch

Đại hội Đảng tại nhiều tỉnh, thành phố đã khẳng định rõ vị thế và tầm quan trọng của việc thu hút đầu tư trong quá trình phát triển kinh tế, từng bước nâng cao đời sống nhân dân và hội nhập vào dòng chảy phát triển chung của đất nước.

Tin tức khác

Sau lưng là thành phố

Sau lưng là thành phố

Nước lũ ở Thái Nguyên và các tỉnh phía Bắc đã dâng cao kỷ lục. Nhiều hộ gia đình đang bị cô lập chờ ứng cứu. Song, cũng trong 24 giờ qua, bằng những nỗ lực phi thường, các lực lượng đã đảm bảo an toàn đê điều trước dòng nước ép sát mép đê.
Giáo dục bằng tình thương

Giáo dục bằng tình thương

Sự việc học sinh lớp 7 hành hung cô giáo ở Trường THCS Đại Kim khiến dư luận choáng váng. Nhiều lời chỉ trích nhắm về phía nam sinh đánh cô, hay sự thờ ơ đáng sợ của các em học sinh khác trong lớp. Tuy nhiên, chuyện không đơn giản thế.
Phải truy trách nhiệm “chợ trên quốc lộ”

Phải truy trách nhiệm “chợ trên quốc lộ”

Ngay trong ngày 17/9/2025, sau vụ tai nạn kinh hoàng khi một xe tải lớn lưu thông trên Quốc lộ 9 (tuyến giao thông quốc tế nối Việt Nam với Lào và Thái Lan) đổ đèo Làng Vây và lao thẳng vào chợ Tân Long – đồng thời là chợ chuối tự phát của bà con biên giới Việt – Lào, Thủ tướng Chính phủ đã ra Công điện khẩn. Công điện chỉ đạo các cơ quan chức năng phải khẩn trương khắc phục thiệt hại, điều tra làm rõ nguyên nhân để xử lý nghiêm vụ tai nạn, đồng thời kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những bất cập.
Phải “sốt ruột” hơn nữa trên EWEC

Phải “sốt ruột” hơn nữa trên EWEC

Bất chấp nhiều khó khăn, vướng mắc và tiến độ thi công chậm hơn kỳ vọng, tuyến cao tốc Vạn Ninh – Cam Lộ đã chính thức hoàn thành, thông xe trong những ngày tháng 8 lịch sử. Tuyến đường kết nối mạng lưới giao thông tốc độ cao, mật độ lớn với nhiều trục quốc gia trọng điểm, trong đó có Quốc lộ 9 tại Quảng Trị – huyết mạch của Hành lang kinh tế Đông – Tây (EWEC).
Trục lợi trong thảm họa

Trục lợi trong thảm họa

Hàng loạt clip giả đã xuất hiện sau vụ lật tàu Vịnh Xanh tại Vịnh Hạ Long. Mục đích chính là để “câu like”. Những clip giả này đang khoét thêm nỗi đau vào gia đình nạn nhân cũng như đưa ra những thông tin không chính xác về vụ việc, dẫn dắt dư luận hiểu sai.
Đất đai phải là nguồn lực của nguồn lực

Đất đai phải là nguồn lực của nguồn lực

Phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 12, trong phần về nội dung sửa đổi, bổ sung một số Nghị quyết, Kết luận của Trung ương để tạo cơ sở chính trị cho mục tiêu tiếp tục cải cách, đổi mới đất nước, Tổng Bí thư Tô Lâm đã đưa nội dung về lĩnh vực đất đai lên đầu tiên trong 3 nhóm lĩnh vực (tiếp theo là quy hoạch và giáo dục đào tạo).
Xem thêm