![]() |
| Bị cáo Nguyễn Hữu Tứ (góc trên bên trái) và Phan Thanh Hữu (góc dưới bên trái) cùng tàu chở xăng lậu bị bắt giữ. Ảnh: T.P (Báo Tiền phong) |
Cơ quan chức năng xác định: từ tháng 9/2019 đến tháng 2/2021 tại một số đơn vị thuộc lực lượng biên phòng, cảnh sát biển phía Nam xảy ra những sai phạm "đặc biệt nghiêm trọng" liên quan đến một vụ buôn lậu xăng dầu rất lớn từ nước ngoài về Việt Nam. Được biết trùm buôn lậu xăng dầu vụ này là Phan Thanh Hữu, Giám đốc Công ty TNHH TM Phan Lê Hoàng Anh.
Vậy vụ án này có điều gì đáng chú ý, xin được nêu một số nét nổi lên như sau:
Vụ án có hai cựu tướng lĩnh cũng là cựu Tư lệnh Cảnh sát biển Vùng 3 và Vùng 4 phải hầu tòa; có hai cựu đại tá cùng Chỉ huy trưởng Bộ đội biên phòng hai tỉnh Trà Vinh và Kiên Giang là Phạm Văn Trên và Nguyễn Thế Anh cũng đã "nhúng chàm" nên sẽ phải ra trước pháp đình hình sự; chưa kể đến cấp lãnh đạo CSGT cấp tỉnh...
Đây là vụ án bắt đầu bằng chuyện hối lộ để buôn lậu trót lọt. Lẽ ra các sĩ quan cao cấp trong quân đội, đảm nhận trọng trách về an ninh quốc phòng, an ninh quốc gia ở khu vực và ở các tỉnh phải gương mẫu giữ mình thì lại tiếp tay cho hành động phi pháp, phá hoại kỷ cương Nhà nước và an ninh kinh tế quốc gia. Họ bị cám dỗ trước "những viên đạn bọc đường" ngay giữa thời bình khi kẻ thù không phải là giặc ngoại xâm mà chính là những người dùng tiền mua chuộc quan chức lực lượng vũ trang.
Vụ án này cũng như các vụ án gần đây mà vụ Nguyễn Đức Chung là một trong những dẫn chứng ngày càng cho thấy rõ vi phạm pháp luật mang tính chất gia đình: vợ chồng, con cái cũng là đồng phạm. Trong vụ án buôn lậu xăng dầu này, hai tướng lĩnh là Thiếu tướng Lê Văn Minh (cựu Tư lệnh Cảnh sát biển Vùng 4) và Thiếu tướng Lê Xuân Thanh (cựu Tư lệnh Cảnh sát biển Vùng 3) đều có vợ tham gia nhận hối lộ. Vợ của tướng Lê Xuân Thanh nhận hối lộ đến 11 lần và bị truy tố với tội danh này. Câu chuyện phạm pháp không còn là câu chuyện cá nhân của những người có chức quyền mà còn kéo theo người nhà của họ tiếp sức rất đắc lực.
Vụ án này có người bị cáo buộc với hai tội danh như Đại tá Nguyễn Thế Anh, cựu Chỉ huy trưởng Biên phòng tỉnh Kiên Giang là "nhận hối lộ" và "tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép".
Một điều rất đáng lên án và rất đau lòng là các sĩ quan cao cấp này có dấu hiệu hầu như không có biểu hiện lo ngại, đấu tranh tư tưởng, giằng co khi "mồi" hối lộ đưa tới nên rất sẵn sàng nhận hối lộ, "mồi" đưa là nhận ngay và "dính chàm" ngay. Mặc dù họ được học tập và rèn luyện trong môi trường quân ngũ, trong lực lượng vũ trang trước khi nhận những trọng trách mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.
Sẽ có thêm nhiều tình tiết và câu chuyện bộc lộ trong quá trình xét xử. Tuy nhiên vụ án này lại tiếp tục là hồi chuông báo động và cảnh tỉnh với những người giữ chức quyền vì lòng tham mà cố tình vi phạm pháp luật, về sau có hối cũng đã muộn màng.
| Nếu bạn thấy bài viết hay, bổ ích, có thể ủng hộ Phạm Xuân Dũng một "ly cà phê" để tác giả viết nhiều bài hay hơn nữa phục vụ bạn đọc. Để mời tác giả "ly cà phê" qua MoMo, bạn đọc ấn vào nút “Buy me a coffee” ở bên dưới hoặc quét mã QR của MoMo. "Buy me a coffee"
Hoặc bạn cũng có thể tặng "ly cà phê" cho tác giả Phạm Xuân Dũng bằng cách chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản của Tạp chí Lao động và Công đoàn, số tài khoản: 118000001631, Ngân hàng Vietinbank chi nhánh Hà Nội. Lưu ý, trước khi chuyển tiền, bạn đọc vui lòng gõ nội dung: "Tặng cà phê cho tác giả Phạm Xuân Dũng".
|
Đọc nhiều
Tin mới
“Nhà giáo cũng cần tri ân xã hội”
“Đi bắt học trò”
Người về từ đại dương
Tin tức khác
Để có năng lượng sạch, trước tiên phải có môi trường đầu tư sạch
Sau lưng là thành phố
Giáo dục bằng tình thương
Phải truy trách nhiệm “chợ trên quốc lộ”
Phải “sốt ruột” hơn nữa trên EWEC

