![]() |
| Rau củ quả đã được đóng gói vận chuyển đi. |
Tại điểm tiếp nhận ủng hộ của chị Nguyễn Thị Thái Thanh (một chủ cửa hàng cà phê rau) tại số 47 Dương Vân Nga, TP. Buôn Ma Thuột, những đống rau củ quả chất cao, thực phẩm cũng đã sẵn sàng để chở đi “chi viện” cho Đà Nẵng, Quảng Nam. Chỉ trong thời gian ngắn, hàng chục chuyến xe chở rau củ quả và nhiều nhu yếu phẩm đã đến. Họ là người lao động, nông dân, công nhân sinh sống trên địa bàn thành phố và các vùng lân cận.
![]() |
| Thực phẩm được chở đến "tập kết" để ủng hộ Đà Nẵng, Quảng Nam |
Mỗi người chở đến một ít rau cải thìa, quả mướp đắng, củ cải, bắp cải hay gạo và nhiều đồ dùng khác. Vì dịch nên việc tiếp xúc cũng hạn chế. Khi chở thực phẩm đến họ chỉ nói dăm ba câu rồi lại lên xe về, tuân thủ nghiêm quy định giãn cách. Nhưng điều mà ai cũng cảm nhận được đó là nụ cười hạnh phúc ẩn sau lớp khẩu trang kia.
Chị Nguyễn Thị Thái Thanh, người đại diện nhận hàng hóa cho biết, 5 giờ chiều 6/8, chị cùng các anh em đã đăng bài kêu gọi bạn bè, người thân chung tay ủng hộ trên mạng xã hội. Đến 10h tối cùng ngày, nhóm của chị đã tiếp nhận hơn 1 tấn rau củ các loại từ nhà vườn và người dân tại Đắc Lắc.
![]() |
| Vận chuyển hàng hóa lên xe |
Tại đây, các loại rau xanh được phân loại, đóng gói cẩn thận. Thanh long, bơ, chuối… được đóng thùng hoặc đựng trong bao lớn. Ngoài các sản vật, nhiều nhu yếu phẩm như gạo, mì tôm, sữa, khẩu trang vải… cũng được cẩn thận chuyển đi.
Anh Trần Văn Thảo là bảo vệ cho một công ty gần điểm nhận hàng của chị Thanh chia sẻ rằng, đi làm qua đây thấy rau củ quả được mọi người mang đến, anh rất tò mò nên hỏi và được biết mọi người đang ủng hộ rau củ, thực phẩm cho người dân Đà Nẵng, Quảng Nam vì dịch Covid - 19. Vậy là ngày hôm sau, anh cũng mang rau của gia đình trồng đến để ủng hộ.
![]() |
| Rau củ quả thể hiện tấm chân tình của người Đắc Lắc |
“Tôi thấy rất vui vì đã được góp chút tấm lòng cho người dân Đà Nẵng, Quảng Nam. Tôi mong rằng, họ có thể cùng nhau vượt qua khó khăn trong giai đoạn dịch bệnh này”, anh Thảo nói.
Không chỉ có vậy, cô Nguyễn Thị Lâm (tổ 4, thôn 4, xã Eakao, TP. Buôn Ma Thuột) cùng hai người bạn chở các loại rau tự trồng đến điểm tiếp nhận tại số 47 Dương Vân Nga. Vừa mang rau củ đến tặng, cô Lâm hồ hởi: "Tất cả đều hướng về Đà Nẵng, Quảng Nam nên đường có xa đến mấy, chúng tôi cũng không ngại. Chỉ mong rằng họ bình an để vượt dịch".
![]() |
| Người lao động đến tặng nhu yếu phẩm để vận chuyển xuống Đà Nẵng, Quảng Nam |
Thời điểm dịch bệnh khó khăn, TP. Buôn Ma Thuột cách ly 14 ngày nhưng người lao động ở đây luôn sẵn sàng ủng hộ khi Đà Nẵng, Quảng Nam cần. Chị Hoa (đang làm việc tại Cụm công nghiệp Tân An, TP. Buôn Ma Thuột) bộc bạch: "Những thứ chúng tôi mang đến đây đều là rau quả của nhà trồng được. Công nhân tiền không có nhưng tấm lòng hay thực phẩm thức ăn thì nhiều lắm vì đều là của nhà trồng được. Đọc trên mạng thấy mọi người đang cần quyên góp lương thực, chiều qua hai mẹ con tôi đã ra vườn để thu hoạch hôm nay mang đến".
Được biết, các bếp ăn tại Đà Nẵng, Quảng Nam đã gửi lời cảm ơn ngay sau khi nhận được rau củ, hàng hóa từ người dân Đắc Lắc. Hôm nay, các đồn biên phòng tại Đắc Lắc cũng nhận được “chi viện” nhu yếu phẩm từ người dân.
Đọc nhiều
Tin mới hơn
Nghệ An: 2.000 người lao động được khám bệnh miễn phí
Giải pháp thực hiện truyền thông hiệu quả nhằm tăng cường nhận thức bảo vệ môi trường ở Bắc Ninh
Tình trạng sức khỏe 17 công nhân nghi ngộ độc thực phẩm ở Huế hiện ra sao?
Tin tức khác
Công nhân Đà Nẵng mất sạch tài sản sau lũ, doanh nghiệp chi hàng chục tỷ đồng tiếp sức
Từ nỗi đau riêng, viết nên bài học nhân văn về bảo hiểm xã hội
Thái Nguyên: Gần 400 cán bộ cơ sở được tập huấn về bình đẳng giới và phòng chống bạo lực
Hơn 20 xã, phường ở Huế bị ngập lụt, các lực lượng dốc sức làm sạch môi trường
Sau bão lũ, doanh nghiệp hỗ trợ công nhân 15 tỷ đồng để ổn định cuộc sống




