Những chiếc xe nôi của lòng nhân đạo
Thời cuộc

Những chiếc xe nôi của lòng nhân đạo

Vào dịp ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 năm nay, trên mạng xã hội và cả một số trang báo điện tử đã xuất hiện một bức ảnh gây xúc động lớn với bạn đọc.
Những chiếc xe nôi của lòng nhân đạo
Xe đẩy dành cho những người mẹ mang theo con nhỏ rời khỏi Ukraine tới Ba Lan. Ảnh: AP

Không thấy ghi tên tác giả bức ảnh, nhưng đối với đông đảo bạn đọc, thì bức ảnh này có thể được coi là một trong những bức ảnh đẹp nhất, phù hợp nhất và có ý nghĩa nhất của dịp lễ 8/3 năm nay.

Một hình ảnh khiến ta trào nước mắt.

Một hình ảnh khiến bất cứ người mẹ nào cũng thấy tim mình lặng đi vì thương cảm.

Một hình ảnh khiến bất cứ ai yêu hoà bình và căm ghét chiến tranh đều thấy trào dâng niềm xúc động.

Đó là bức hình chụp những chiếc xe nôi được để sẵn trên sân ga, để những bà mẹ Ucraina tị nạn khi xuống tàu kịp có ngay xe đẩy cho những đứa con bé bỏng của mình.

Người ta thương những người mẹ, thương những đứa con, thương những nạn nhân của một cuộc chiến tranh đến thế là cùng, tôi nghĩ vậy.

Sự chu đáo tinh tế, sự chăm lo thiết thực của những người mẹ Ba Lan dành cho những người mẹ Ucraina hàng xóm, đẹp đến thế là cùng, tôi thấy vậy.

Rồi chợt nhớ về những năm tháng khi tôi sống ở Nga, ở Ucraina. Nhớ những lần gặp gỡ rồi chia tay với những người bà, những người mẹ, cả Nga và Ucraina. Phút giây tạm biệt, trong vui vẻ hay lưu luyến, trong phấn khích hay bâng khuâng, bao giờ trong lời chúc của họ, ngoài chúc khoẻ mạnh, bình an, ngoài chúc may mắn, thành công, ngoài chúc vui vẻ, hạnh phúc, ngoài lời hẹn sớm gặp lại, bao giờ mình cũng được nghe một câu chúc của các bà, các mẹ, khi biết mình là đứa con của một đất nước “sáng chắn bão giông, chiều ngăn nắng lửa”, đất nước của những “cuộc chia ly màu đỏ”, của những chàng trai “anh ôm chặt em và ôm cả khẩu súng trường trên vai em”.

Câu chúc đó là: "Cầu mong cho con một bầu trời hoà bình, để không còn chiến tranh thêm nữa" (Желаю тебе Мирного неба, Чтоб не случиться больше войне).

Những người đã sống qua đêm đen chiến tranh, những người ấy họ luôn ao ước, luôn khẩn thiết cầu mong, luôn mãi mãi nguyện cầu, cho con cháu muôn đời sau một bình minh với bầu trời hoà bình.

Nhất là đấy lại là những người mẹ, những người vợ, những người yêu, những người con gái, những người từng "Đợi anh về", những người như tượng đá "Vọng phu", trên khắp thế gian này…

Bình luận về bức ảnh này, nhà văn Lê Thiếu Nhơn viết: Ba Lan, đất nước của nhạc sĩ thiên tài Chopin, của nhà thơ vĩ đại Adam Mickievich, của văn hào đoạt giải Nobel Sienkievich… Đất nước từng bị bọn phát xít đày đọa, dựng lên bao trại tập trung rùng rợn, lò thiêu người, đất nước đã cùng các binh đoàn Hồng quân Xô Viết sát cánh tiêu diệt từng tên lính dã thú đeo thập ngoặc… Lòng nhân hậu Ba Lan đã được nhân lên trong những ngày xảy ra cuộc chiến tranh Nga - Ucraina này, để vô tư, hết lòng cưu mang người dân lành của nước bạn đang lâm nguy…

Tôi đã chảy nước mắt, xúc động và bởi niềm vui nữa, trước lòng nhân hậu cao cả của người dân Ba Lan - trong một thời đại sắt máu, trống vắng tình người, khi mà tham vọng của những kẻ hiếu chiến đang là mối đe dọa khủng khiếp của Hòa Bình.

Bạn Anh Tuấn trên trang facebook của mình đã viết những dòng sau, mà tôi xin mượn làm lời kết cho bài viết này: “Nếu một nhà sản xuất phim kiểu “Ông hoàng Hollywood” (tên tác phẩm của F. Scott Fitzgerald) xuất hiện, họ sẽ đưa tấm hình “Những chiếc xe nôi Ba Lan” đang chờ đợi người tới nhận kia như một ý tưởng hay cho các nhà biên kịch và đạo diễn phù hợp để hình thành kịch bản điện ảnh, rồi làm thành phim ăn khách. Những chiếc xe nôi này không chỉ là một gợi ý đề tài cho những người làm phim, mà còn là lời kêu gọi hữu ích đối với những người tâm hồn đã bắt đầu nguội lạnh với số phận con người…”

Để có những ngày 8/3 đích thực Để có những ngày 8/3 đích thực

Trước ngày lễ Quốc tế Phụ nữ 8/3 mấy hôm, tôi đã có chuyến công tác theo một đội xử lý bom mìn toàn nữ ...

Xung đột Nga - Ukraine: Kịch bản nào cho thị trường Bất động sản Việt Nam Xung đột Nga - Ukraine: Kịch bản nào cho thị trường Bất động sản Việt Nam

Dư chấn từ cuộc xung đột Nga - Ukraine đã gây ra căng thẳng cho nền kinh tế, tài chính toàn cầu. Trong vòng xoáy ...

99.999 bông hồng của Ecopark và tranh cãi của người đời 99.999 bông hồng của Ecopark và tranh cãi của người đời

Sự kiện Ecopark tặng người dân Hà Nội 99.999 bông hồng đến hôm nay vẫn còn ít nhiều dư âm, khen nhiều và trái chiều ...

Tin mới

“Đi bắt học trò”

“Đi bắt học trò”

“Đi bắt học trò” – cụm từ tưởng như đùa vui nhưng lại là công việc quen thuộc của nhiều thầy cô giáo vùng cao mỗi dịp khai giảng, sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán hay sau những kỳ nghỉ lễ dài ngày.
Người về từ đại dương

Người về từ đại dương

Tối 8.11, hàng ngàn người Lý Sơn đứng đợi 3 người đàn ông trôi dạt 48 giờ trên biển trở về trong pháo hoa và những giọt nước mắt.
Để có năng lượng sạch, trước tiên phải có môi trường đầu tư sạch

Để có năng lượng sạch, trước tiên phải có môi trường đầu tư sạch

Đại hội Đảng tại nhiều tỉnh, thành phố đã khẳng định rõ vị thế và tầm quan trọng của việc thu hút đầu tư trong quá trình phát triển kinh tế, từng bước nâng cao đời sống nhân dân và hội nhập vào dòng chảy phát triển chung của đất nước.

Tin tức khác

Sau lưng là thành phố

Sau lưng là thành phố

Nước lũ ở Thái Nguyên và các tỉnh phía Bắc đã dâng cao kỷ lục. Nhiều hộ gia đình đang bị cô lập chờ ứng cứu. Song, cũng trong 24 giờ qua, bằng những nỗ lực phi thường, các lực lượng đã đảm bảo an toàn đê điều trước dòng nước ép sát mép đê.
Giáo dục bằng tình thương

Giáo dục bằng tình thương

Sự việc học sinh lớp 7 hành hung cô giáo ở Trường THCS Đại Kim khiến dư luận choáng váng. Nhiều lời chỉ trích nhắm về phía nam sinh đánh cô, hay sự thờ ơ đáng sợ của các em học sinh khác trong lớp. Tuy nhiên, chuyện không đơn giản thế.
Phải truy trách nhiệm “chợ trên quốc lộ”

Phải truy trách nhiệm “chợ trên quốc lộ”

Ngay trong ngày 17/9/2025, sau vụ tai nạn kinh hoàng khi một xe tải lớn lưu thông trên Quốc lộ 9 (tuyến giao thông quốc tế nối Việt Nam với Lào và Thái Lan) đổ đèo Làng Vây và lao thẳng vào chợ Tân Long – đồng thời là chợ chuối tự phát của bà con biên giới Việt – Lào, Thủ tướng Chính phủ đã ra Công điện khẩn. Công điện chỉ đạo các cơ quan chức năng phải khẩn trương khắc phục thiệt hại, điều tra làm rõ nguyên nhân để xử lý nghiêm vụ tai nạn, đồng thời kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những bất cập.
Phải “sốt ruột” hơn nữa trên EWEC

Phải “sốt ruột” hơn nữa trên EWEC

Bất chấp nhiều khó khăn, vướng mắc và tiến độ thi công chậm hơn kỳ vọng, tuyến cao tốc Vạn Ninh – Cam Lộ đã chính thức hoàn thành, thông xe trong những ngày tháng 8 lịch sử. Tuyến đường kết nối mạng lưới giao thông tốc độ cao, mật độ lớn với nhiều trục quốc gia trọng điểm, trong đó có Quốc lộ 9 tại Quảng Trị – huyết mạch của Hành lang kinh tế Đông – Tây (EWEC).
Trục lợi trong thảm họa

Trục lợi trong thảm họa

Hàng loạt clip giả đã xuất hiện sau vụ lật tàu Vịnh Xanh tại Vịnh Hạ Long. Mục đích chính là để “câu like”. Những clip giả này đang khoét thêm nỗi đau vào gia đình nạn nhân cũng như đưa ra những thông tin không chính xác về vụ việc, dẫn dắt dư luận hiểu sai.
Đất đai phải là nguồn lực của nguồn lực

Đất đai phải là nguồn lực của nguồn lực

Phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 12, trong phần về nội dung sửa đổi, bổ sung một số Nghị quyết, Kết luận của Trung ương để tạo cơ sở chính trị cho mục tiêu tiếp tục cải cách, đổi mới đất nước, Tổng Bí thư Tô Lâm đã đưa nội dung về lĩnh vực đất đai lên đầu tiên trong 3 nhóm lĩnh vực (tiếp theo là quy hoạch và giáo dục đào tạo).
Xem thêm