Những con số đằng sau các đám cháy ở Hà Nội
Thời cuộc

Những con số đằng sau các đám cháy ở Hà Nội

Liên tiếp những vụ cháy xảy ra trên địa bàn Hà Nội dấy lên những lo ngại lớn. Và vừa xong, Hà Nội đã công bố hàng loạt con số choáng váng về vấn đề phòng cháy chữa cháy trên địa bàn.

Cụ thể, theo Báo Tuổi Trẻ, trên địa bàn có 2.483 cơ sở không đảm bảo yêu cầu về PCCC, được đưa vào sử dụng trước thời điểm Luật phòng cháy chữa cháy có hiệu lực, trong đó có 1.569 chung cư, nhà tập thể cũ; 363 trường học, cơ sở giáo dục; 180 văn phòng, trụ sở làm việc… Đáng chú ý, trong hơn 5 năm qua, chỉ có 212 cơ sở (trên tổng số 2.483 cơ sở không đảm bảo) khắc phục được vi phạm PCCC, chiếm tỉ lệ 8,5%.

Cả ngàn chung cư, nhà tập thể; cả mấy trăm trường học, cơ sở giáo dục và hàng trăm văn phòng làm việc hiện nay vẫn chưa đảm bảo PCCC. Những cơ sở đó nếu vẫn chùng chình, chậm trễ thì thực sự là điểm phát hỏa, những thảm họa treo sẵn ở khắp Thành phố.

Chúng ta có vô vàn ví dụ trực quan về tình trạng cháy nổ ở Thành phố trong những ngày gần đây. Tuần trước là 2 đám cháy ở Quan Hoa khiến 3 chiến sĩ đã hi sinh. Hôm qua là đám cháy ở một khu công nghiệp trên địa bàn Mê Linh. Lực lượng chức năng đã phải điều động tới 30 xe chữa cháy để khống chế được ngọn lửa. Cùng ngày, một cơ sở sản xuất ở Sóc Sơn cũng xảy ra cháy lớn. Cũng hôm qua, một căn nhà 3 tầng trên phố Đê La Thành cũng bị “bà hỏa” ghé thăm,

Những con số đằng sau các đám cháy ở Hà Nội
Một chú mèo được giải cứu từ trong đám cháy, chiến sĩ PCCC bế trên tay. Ảnh: Dân Việt

Trong vụ cháy trên phố Đê La Thành, hình ảnh người lính PCCC - CNCH bước ra khỏi đám cháy và giải cứu thành công một chú mèo gây sốt cộng đồng mạng. Đám cháy trong căn hộ không có người, vật nuôi cũng được giải cứu thành công.

Nhưng hình ảnh người lính ôm chú mèo đó làm người ta không sao không khỏi liên tưởng tới Trung úy Đỗ Đức Việt, trong phút giây anh hạnh phúc khi anh giải cứu một chú chó khỏi đám cháy. Vụ giải cứu đó thành công. Nhưng anh đã hi sinh ở một đám cháy khác.

Nói thế để thấy, những hình ảnh đẹp, ngọt ngào về người lính PCCC - CNCH vẫn gợi cho chúng ta nhiều nỗi lo sợ mơ hồ. Lính cứu hỏa quả cảm và đầy tình thương, đó là một hình ảnh đẹp.

Song, với chừng kia dấu hiệu cảnh báo, chúng ta không hề mong họ phải trổ tài thêm bất cứ một lần nào nữa. Bởi khi xe cứu hỏa rền vang là những nguy hiểm cận kề với cả người dân và lực lượng chức năng.

UBND Hà Nội cũng vừa cung cấp một con số khác đáng chú ý không kém, trong hơn 5 năm (từ năm 2016 đến tháng 5-2022), trên địa bàn thủ đô xảy ra hơn 3.000 vụ cháy nổ, trong đó có hàng chục vụ cháy lớn, gây thiệt hại nghiêm trọng. Các vụ cháy làm 86 người chết, gây thiệt hại khoảng 960 tỉ đồng.

Những đám cháy độ gần đây thường trực hàng tuần, hàng ngày. Có nhiều ngày, trên địa bàn thành phố xảy ra hơn một đám cháy lớn. Lực lượng PCCC - CHCN đã phải căng mình nhảy vào lửa nhiều phen. Tính mạng, của cải của người dân bị thiêu ra tro cũng không phải là ít.

Vậy nên, những con số 5 năm, 8.5% cơ sở vi phạm PCCC khắc phục, và có tới trên 2000 cơ sở chưa khắc phục rất đáng kinh hãi. Cả vạn người làm việc, học tập, sinh sống ở những nơi đó thật chẳng khác nào những nạn nhân dự bị nếu tình hình không được cải thiện.

Hà Nội đã ban hành nghị quyết mạnh tay chấn chỉnh các cơ sở không đảm bảo PCCC. Thành phố cũng đã đưa ra hàng loạt giải pháp đanh thép để ngăn chặn “bà hỏa”. Nhưng suy cho cùng, cái chính vẫn nằm ở ý thức người dân.

Bởi, cũng theo thống kê của Hà Nội, các vụ cháy phần lớn là do chập điện, sơ suất trong sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt, hàn cắt kim loại. Rõ ràng, trong quá trình sản xuất, sinh hoạt, mỗi chúng ta chỉ cần một phút bất cẩn là đại họa lâm đầu.

Mà đại họa ấy, lắm lúc, không còn cơ hội để sửa chữa.

Nếu bạn đồng tình với góc nhìn trong bài viết thì có thể mời tác giả Mỹ Anh một "ly cà phê" thông qua Ví MoMo bằng cách ấn vào nút “Buy me a coffee” ở bên dưới hoặc quét mã QR.

"Buy me a coffee"

Những con số đằng sau các đám cháy ở Thủ đô

Hoặc bạn cũng có thể tặng "ly cà phê" cho tác giả Mỹ Anh bằng cách chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản của Tạp chí Lao động và Công đoàn, số tài khoản: 118000001631, Ngân hàng Vietinbank chi nhánh Hà Nội.

Lưu ý, trước khi chuyển tiền, bạn đọc vui lòng gõ nội dung: "Tặng cà phê cho tác giả Mỹ Anh".

Đọc cà phê tối, tặng "cà phê" là chương trình của Tạp chí Lao động và Công đoàn. Khi đọc các bài viết trên mục Cà phê tối, nếu bạn đọc đồng cảm với góc nhìn của tác giả thì có thể mời người đó một "ly cà phê". Mỗi "ly cà phê" trị giá 23.000 đồng (1 USD).

Tin mới

“Đi bắt học trò”

“Đi bắt học trò”

“Đi bắt học trò” – cụm từ tưởng như đùa vui nhưng lại là công việc quen thuộc của nhiều thầy cô giáo vùng cao mỗi dịp khai giảng, sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán hay sau những kỳ nghỉ lễ dài ngày.
Người về từ đại dương

Người về từ đại dương

Tối 8.11, hàng ngàn người Lý Sơn đứng đợi 3 người đàn ông trôi dạt 48 giờ trên biển trở về trong pháo hoa và những giọt nước mắt.
Để có năng lượng sạch, trước tiên phải có môi trường đầu tư sạch

Để có năng lượng sạch, trước tiên phải có môi trường đầu tư sạch

Đại hội Đảng tại nhiều tỉnh, thành phố đã khẳng định rõ vị thế và tầm quan trọng của việc thu hút đầu tư trong quá trình phát triển kinh tế, từng bước nâng cao đời sống nhân dân và hội nhập vào dòng chảy phát triển chung của đất nước.

Tin tức khác

Sau lưng là thành phố

Sau lưng là thành phố

Nước lũ ở Thái Nguyên và các tỉnh phía Bắc đã dâng cao kỷ lục. Nhiều hộ gia đình đang bị cô lập chờ ứng cứu. Song, cũng trong 24 giờ qua, bằng những nỗ lực phi thường, các lực lượng đã đảm bảo an toàn đê điều trước dòng nước ép sát mép đê.
Giáo dục bằng tình thương

Giáo dục bằng tình thương

Sự việc học sinh lớp 7 hành hung cô giáo ở Trường THCS Đại Kim khiến dư luận choáng váng. Nhiều lời chỉ trích nhắm về phía nam sinh đánh cô, hay sự thờ ơ đáng sợ của các em học sinh khác trong lớp. Tuy nhiên, chuyện không đơn giản thế.
Phải truy trách nhiệm “chợ trên quốc lộ”

Phải truy trách nhiệm “chợ trên quốc lộ”

Ngay trong ngày 17/9/2025, sau vụ tai nạn kinh hoàng khi một xe tải lớn lưu thông trên Quốc lộ 9 (tuyến giao thông quốc tế nối Việt Nam với Lào và Thái Lan) đổ đèo Làng Vây và lao thẳng vào chợ Tân Long – đồng thời là chợ chuối tự phát của bà con biên giới Việt – Lào, Thủ tướng Chính phủ đã ra Công điện khẩn. Công điện chỉ đạo các cơ quan chức năng phải khẩn trương khắc phục thiệt hại, điều tra làm rõ nguyên nhân để xử lý nghiêm vụ tai nạn, đồng thời kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những bất cập.
Phải “sốt ruột” hơn nữa trên EWEC

Phải “sốt ruột” hơn nữa trên EWEC

Bất chấp nhiều khó khăn, vướng mắc và tiến độ thi công chậm hơn kỳ vọng, tuyến cao tốc Vạn Ninh – Cam Lộ đã chính thức hoàn thành, thông xe trong những ngày tháng 8 lịch sử. Tuyến đường kết nối mạng lưới giao thông tốc độ cao, mật độ lớn với nhiều trục quốc gia trọng điểm, trong đó có Quốc lộ 9 tại Quảng Trị – huyết mạch của Hành lang kinh tế Đông – Tây (EWEC).
Trục lợi trong thảm họa

Trục lợi trong thảm họa

Hàng loạt clip giả đã xuất hiện sau vụ lật tàu Vịnh Xanh tại Vịnh Hạ Long. Mục đích chính là để “câu like”. Những clip giả này đang khoét thêm nỗi đau vào gia đình nạn nhân cũng như đưa ra những thông tin không chính xác về vụ việc, dẫn dắt dư luận hiểu sai.
Đất đai phải là nguồn lực của nguồn lực

Đất đai phải là nguồn lực của nguồn lực

Phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 12, trong phần về nội dung sửa đổi, bổ sung một số Nghị quyết, Kết luận của Trung ương để tạo cơ sở chính trị cho mục tiêu tiếp tục cải cách, đổi mới đất nước, Tổng Bí thư Tô Lâm đã đưa nội dung về lĩnh vực đất đai lên đầu tiên trong 3 nhóm lĩnh vực (tiếp theo là quy hoạch và giáo dục đào tạo).
Xem thêm