Những người mất vì Covid-19
Thời cuộc

Những người mất vì Covid-19

Ca sĩ Phi Nhung vừa qua đời sau một tháng chống chọi với Covid-19. Những dòng tiếc thương, những kỷ niệm xuất hiện trên khắp các mặt báo, mạng xã hội. Phi Nhung là một trong tổng số hơn 18 ngàn đồng bào không qua khỏi trong đại dịch.
Người Hà Nội hãy cảnh giác! Tuyệt đối không tụ tập đông người nơi công cộng Phép thử “giật cục” đêm Trung thu trên đường phố Hà Nội
Những người mất vì Covid-19
Ca sĩ Phi Nhung khi còn sống

Là người của công chúng, với thời gian dài gắn bó với ánh đèn sân khấu, Phi Nhung đương nhiên được nhiều người quan tâm, thương cảm. Sự mất mát của một người xa xôi về khoảng cách địa lý nhưng lại gắn với bao kỷ niệm thân thiết là cảm nhận mà nhiều người đồng cảm. Những bài hát của nữ danh ca được chia sẻ lại. Cả những hình ảnh cô đứng trên sân khấu cũng được nhiều người thay làm hình đại diện.

Đó là sự ra đi của một ngôi sao, một người mang nhiều ảnh hưởng tới nhiều thế hệ. Và đó cũng là câu chuyện của một thân phận con người chứ không phải chỉ là những con số tưởng như vô tri.

Nhưng hơn 18 ngàn người đã mất vì đại dịch kia cũng là 18 ngàn thân phận như thế. Người vinh quang, người gian nan nhưng cùng chung nỗi nhọc nhằn của số phận vì đại dịch. Tôi nhớ những bức ảnh chụp tại nơi lưu đồ người đã khuất vì Covid- 19. Những đồ đạc vô tri đã kể những nỗi đau mất mát ám ảnh khủng khiếp.

Đó là hình ảnh bọc đồ với giấy dán tên tuổi người vào viện với dòng chữ “Mẹ ơi, cố lên”. Đó là hàng trăm cái điện thoại đang sạc để chờ người thân đến nhá máy tìm di vật. Đó là hàm răng giả của người đã khuất khiến người thân nhận lại mà bật khóc…

Tôi cũng nhớ những hình ảnh trong phim “Ranh giới” của Đài Truyền hình Việt Nam (VTV). Người vợ trước khi thở máy được gọi về cho chồng. Chị quá mệt mỏi, dồn hết sức bình sinh mà hét lên: “Anh ơi em sợ lắm!”. Chi tiết đó như đóng ghim vào tâm trí người xem.

Ai rồi cũng sẽ rời cõi tạm này. Song, khi phải ra đi trong đại dịch, thời điểm mà lằn ranh sinh tử mong manh lại vắng người thân làm nỗi khốn khổ nhân lên gấp bội. Ngay cả những đám tang cũng phải giới hạn bạn hữu tới viếng.

Hiện tại, Thành phố Hồ Chí Minh đã có dấu hiệu qua đỉnh dịch. Hệ thống y tế đã vượt qua những thời khắc khó khăn nhất để tập trung cứu chữa những ca nặng. Một vài thành phố lớn bắt đầu phủ vắc xin gần xong. Các ca tử vong đang giảm thấy rõ từng ngày. Ánh sáng cuối đường hầm của đợt dịch khủng khiếp đã xuất hiện.

Chúng ta có quyền tạm yên tâm vì điều đó. Nhưng thử lắng lại, xem một vòng các phóng sự về điều trị bệnh nhân Covid-19, các đám tang lặng lẽ hay cùng nhìn cảm xúc dư luận với trường hợp những người nổi tiếng hoặc người quen biết qua đời vì dịch, chúng ta không được phép chủ quan.

Mất mát là quá nhiều rồi. Cả vạn người đã ngã xuống trong vài tháng là thảm họa khủng khiếp. Đợt dịch vừa qua, nguyên nhân khách quan về biến thể virus cũng có, nhưng chủ quan của ý thức không phải không góp phần.

Dù đỉnh dịch có tạm qua thì điều này không phải vĩnh viễn. Nhất là khi chúng ta xác định sống chung với dịch và dần loại bỏ mục tiêu “zero Covid”. Bất cứ một sự chủ quan của một cá nhân hay một nhóm người nào chúng ta sẽ phải trả giá. Bài học nhãn tiền cho thấy, càng về sau, cái giá phải trả sẽ càng đắt.

Buồn thương và đau đớn khi những người yêu thương đã mất là cảm xúc dễ hiểu. Nhưng bên cạnh đó, chúng ta cũng nên nghĩ cả phần ý thức của mình nữa. Chúng ta đã làm tốt rồi thì có thể làm tốt hơn nữa. Chúng ta đã có những phút mất cảnh giác thì cần tỉnh táo lại. Bởi, cứ một đồng bào mất đi là một bi kịch phận người. Và đằng sau thân phận ấy là biết bao nỗi đau của người thân. Cả những mất mát khó có thể khỏa lấp của xã hội.

Vắc xin đã tiêm phủ ở một vài thành phố lớn rồi nhưng còn biết bao đồng bào chưa được tiêm. Mà tiêm rồi cũng chỉ đảm bảo tỉ lệ nhập viện và tử vong giảm đi chứ khả năng bị nhiễm rồi lây nhiễm cho người khác vẫn còn đó.

Mất người là đau rồi nhưng đừng để nỗi đau ấy chỉ là những lời yêu thương, “buồn đẹp”. Nó cần chuyển hóa thành nhận thức và hành động để hạn chế tối đa những mất mát tương tự!

Học online: Nhiều phàn nàn nhưng không thể khác Học online: Nhiều phàn nàn nhưng không thể khác

Thầy giáo miệt thị học sinh; học sinh rủ thầy “solo” (đánh nhau tay đôi), đang học có những hình ảnh phản cảm phát trong ...

Tương lai nào cho trẻ mồi côi? Tương lai nào cho trẻ mồi côi?

Mấy ngày qua, hình ảnh những đứa bé bất chợt mồ côi, có khi cả cha lẫn mẹ lìa trần ngay trong đại dịch Covid-19 ...

Một ý tưởng nhân văn cao đẹp Một ý tưởng nhân văn cao đẹp

Tôi không gọi đây là một hành động, một quyết định, một việc làm; cho dù nó đầy nhân văn và cao đẹp. Tôi chỉ ...

Tin mới

“Đi bắt học trò”

“Đi bắt học trò”

“Đi bắt học trò” – cụm từ tưởng như đùa vui nhưng lại là công việc quen thuộc của nhiều thầy cô giáo vùng cao mỗi dịp khai giảng, sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán hay sau những kỳ nghỉ lễ dài ngày.
Người về từ đại dương

Người về từ đại dương

Tối 8.11, hàng ngàn người Lý Sơn đứng đợi 3 người đàn ông trôi dạt 48 giờ trên biển trở về trong pháo hoa và những giọt nước mắt.
Để có năng lượng sạch, trước tiên phải có môi trường đầu tư sạch

Để có năng lượng sạch, trước tiên phải có môi trường đầu tư sạch

Đại hội Đảng tại nhiều tỉnh, thành phố đã khẳng định rõ vị thế và tầm quan trọng của việc thu hút đầu tư trong quá trình phát triển kinh tế, từng bước nâng cao đời sống nhân dân và hội nhập vào dòng chảy phát triển chung của đất nước.

Tin tức khác

Sau lưng là thành phố

Sau lưng là thành phố

Nước lũ ở Thái Nguyên và các tỉnh phía Bắc đã dâng cao kỷ lục. Nhiều hộ gia đình đang bị cô lập chờ ứng cứu. Song, cũng trong 24 giờ qua, bằng những nỗ lực phi thường, các lực lượng đã đảm bảo an toàn đê điều trước dòng nước ép sát mép đê.
Giáo dục bằng tình thương

Giáo dục bằng tình thương

Sự việc học sinh lớp 7 hành hung cô giáo ở Trường THCS Đại Kim khiến dư luận choáng váng. Nhiều lời chỉ trích nhắm về phía nam sinh đánh cô, hay sự thờ ơ đáng sợ của các em học sinh khác trong lớp. Tuy nhiên, chuyện không đơn giản thế.
Phải truy trách nhiệm “chợ trên quốc lộ”

Phải truy trách nhiệm “chợ trên quốc lộ”

Ngay trong ngày 17/9/2025, sau vụ tai nạn kinh hoàng khi một xe tải lớn lưu thông trên Quốc lộ 9 (tuyến giao thông quốc tế nối Việt Nam với Lào và Thái Lan) đổ đèo Làng Vây và lao thẳng vào chợ Tân Long – đồng thời là chợ chuối tự phát của bà con biên giới Việt – Lào, Thủ tướng Chính phủ đã ra Công điện khẩn. Công điện chỉ đạo các cơ quan chức năng phải khẩn trương khắc phục thiệt hại, điều tra làm rõ nguyên nhân để xử lý nghiêm vụ tai nạn, đồng thời kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những bất cập.
Phải “sốt ruột” hơn nữa trên EWEC

Phải “sốt ruột” hơn nữa trên EWEC

Bất chấp nhiều khó khăn, vướng mắc và tiến độ thi công chậm hơn kỳ vọng, tuyến cao tốc Vạn Ninh – Cam Lộ đã chính thức hoàn thành, thông xe trong những ngày tháng 8 lịch sử. Tuyến đường kết nối mạng lưới giao thông tốc độ cao, mật độ lớn với nhiều trục quốc gia trọng điểm, trong đó có Quốc lộ 9 tại Quảng Trị – huyết mạch của Hành lang kinh tế Đông – Tây (EWEC).
Trục lợi trong thảm họa

Trục lợi trong thảm họa

Hàng loạt clip giả đã xuất hiện sau vụ lật tàu Vịnh Xanh tại Vịnh Hạ Long. Mục đích chính là để “câu like”. Những clip giả này đang khoét thêm nỗi đau vào gia đình nạn nhân cũng như đưa ra những thông tin không chính xác về vụ việc, dẫn dắt dư luận hiểu sai.
Đất đai phải là nguồn lực của nguồn lực

Đất đai phải là nguồn lực của nguồn lực

Phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 12, trong phần về nội dung sửa đổi, bổ sung một số Nghị quyết, Kết luận của Trung ương để tạo cơ sở chính trị cho mục tiêu tiếp tục cải cách, đổi mới đất nước, Tổng Bí thư Tô Lâm đã đưa nội dung về lĩnh vực đất đai lên đầu tiên trong 3 nhóm lĩnh vực (tiếp theo là quy hoạch và giáo dục đào tạo).
Xem thêm